1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bảng xếp hạng quân sự này có chính xác không?

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Rockerfeller_III, 10/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    1- Đơn giản nhể, té ra quân cọng hành cũng cắp quần tót qua bển để dưỡng sức mai đánh tiếp, ủa sao mãi chưa xuất...chuồng, khéo quân tướng béo múp rồi ấy nhể
  2. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ em đã có phần không thông hiểu lắm khi đàm đạo cùng các bác, vì khi Việt ta oánh CPC thì em mứi có 7 tủi mừ
    Dưng cơ mừ bác thông tầm hộ em cái:
    _ Năm 79 Khựa oánh ta thì quân số + vũ khí áp đảo hơn ta đó, Sao chẳng đi đến đâu?
    _ Chuyện võ vẽ không ảnh hưởng nhiều lắm đến chuyện xông pha chiến trận bác ạ, nước ta trải qua hàng ngàn năm lịch sử có những giai đoạn cũng sống trong cảnh thanh bình lắm lắm, nhưng khi phải oánh nhau thì đáo để ra phết đấy bác à. Đúng là xã hội và cuộc sống hiện tại ảnh hưởng nhiều đến tinh thần chiến đấu của con dân đất Việt. Nhưng em tin đó chỉ là con số nhỏ mà thôi, hơn 80 triệu dân khi cần tổng động viên để giữ nước thì chắc chắn quân số tham chiến sẽ cao hơn hẳn thời đánh Pháp, Mỹ và Khựa nhiều à. Dân ta vẫn còn nhiều người yêu nước lắm đó bác, với lại em thử đặt chút vấn đề: Em và bác khi thấy cảnh gia đình mình, họ hàng mình bị giặc thù giết thì bác và em có dám cầm súng mà phạng đến cùng không ạ.
    Chạ nói đâu xa, hơn 10 năm rồi mà nay mỗi khi xem lại clip hải chiến Hoàng Sa 1988 là em lại sôi lên. Tuy clip đó đã lâu, những chiến sĩ trong đó cũng chả phải bà con hay ruột thịt gì với em nhưng đó lại là con dân đất Việt, dòng máu Việt bác ạ. Em thấy xót lắm bác ạ.
    Bác vẫn hoài nghi về tính chiến đấu của quân đội Việt Nam thì bác hãy chịu khó tìm những thông tin về huấn luyện của quân đội ta, thêm nữa là gặp gỡ những sĩ quan, binh lính đang tại ngũ và truyện trò cùng họ đi bác nhé.
    Mấy năm trước em từng nói chuyện với các chiến sĩ sau một cuộc hành quân: Đi bộ bác nhé, từ ngoại vi Hà Nội lên tận Quảng Ninh, leo một số đồi núi, len vào một số mảng rừng với AK, bao đạn, lựu đạn, DKZ, B41, quân tư trang đầy đủ. Em thấy cảm phục ý chí chiến đấu của các anh bộ đội ***** lắm bác ạ.
    Dẫu sao thì em thấy kỷ luật của Quân đội Nhân dân Việt Nam vẫn thuộc hàng top teen đó
  3. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Cùng quan điểm với bác
  4. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Hihi... tinh thần Việt là đây, sức mạnh Việt là đây!
    Mí lại tại ngũ 10 năm thì già mất rùi bác nhỉ?
  5. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Xem ra ông vietcong91 này chẳng hiểu gì về chiến tranh Triều Tiên cả ông mới là người cần phải để các đàn anh phò thêm. Ông về đọc thêm những lỗ hổng kiến thức nhé:
    + Tôi chỉ nói sơ sơ 4 nước tham chiến là: Triều Tiên - Trung Hoa vs Hàn Quốc - Mỹ
    - Cộng Sản tham chiến lực lượng: Tr Tiên: 260.000 quân, Trung Hoa 780.000 quân + Liên Xô 26.000 quân => Tổng là 1.066.000 quân
    - Liên Hiệp Quốc: Nam Hàn 590.911 quân; Mỹ 480.000 quân, Anh 63.000, Canada 26.791; Úc, pháp, ý...=> Tổng là ~ 1.000.000 quân
    + Thương vong:
    - Liên Hiệp Quốc: Nam Hàn 58.127 tử trận, 175.743 bị thương, 80.000 mất tích
    Hoa Kỳ 36.516 chết (bao gồm 10.395 không chiến đấu), 92.134 bị thương, 8.176 mất tích, 7.245 tù binh
    - Cộng Sản: Bắc Hàn 215.000 chết, 303.000 bị thương, 120.000 mất tích hay tù binh
    Trung Hoa 400.000+ chết, 380.000 bị thương, 21.000 tù binh theo ước tính của Hoa Kỳ.
    Vậy theo ông thì Lính Mỹ khả năng tham chiến trên quy mô chiên dịch và chiến thuật tốt hay Khựa tốt???, với kiểu đánh biển người của Khựa thì chỉ có làm bia đỡ đạn cho những loạt đạn đại bác, những đợt dội bom của Mỹ mà cùng nhau lằm xuống
    Ông còn nhớ vụ chiến tranh biên giới Việt Trung năm 1979, tranh thủ 70% tổng lực lượng lính tuynh nhuệ nhất của VN đang tham chiến trên chiến trường Campuchia. Khựa đã tấn công biên giới phía bắc nước ta theo lối đánh truyền thống biển người nhưng khi gặp VN chỉ với ít Bộ đội chủ lực và dân quân tự vệ với tư duy chiến thuật tốt đã hạn chệ gây khó khăn cho bọn Khựa mặc dù quân số đông gấp 2 lần đấy chưa kể 1 lượng lớn người dân 2 tỉnh giáp ta làm công tác hậu cần cực tốt của họ. Nếu xét trên chiến lược thì Khựa thắng ta, nhưng khi xét trên chiến dịch thì Khựa thua ta, thua ta vì lối đánh cũ kĩ lạc hậu, đấy là còn có hậu phương cực kỳ vững chắc. Vậy nếu để Khựa đem quân đi viễn chinh ở khu vực xa hẳn vùng biên giới Khựa xem khẳ năng tác chiến của Khựa có bằng 1/5 - 1/6 Mỹ và Nga ko???
    Ông vietcong91 nói chung là khi phát biểu phải cẩn thận ông chưa là gì hết đâu , ông chỉ tham gia forum lâu hơn tôi thôi .

    được Alpha3 sửa chữa / chuyển vào 09:21 ngày 17/07/2010
    ===========
    Hậu nhể, chư từng thấy lần nào Mèo tham chiến đanh hộ chư hàu mà mang quân đông hơn đàn em.
    Mỹ chỉ có 150 ngàn tham chến tính cho đến khi Seoun thất thủ lần thứ 2, trong đó 3/4 thương vong, 10% bị bắt, 30 % bị giết. Một trận chiến thảm khốc bậc nhất trong lịch sử dân da trắng. Những đơn vị ở Chosin và Teadong chết gần sạch bách. Trong đó, toàn bộ quân ở thung lũng Chosin chết và bị bắt không sót một mống, số xác và người chở được đi là những đơn vị bảo vệ con đường từ hải cảng Hungnam vào thung lũng Chosin. Các bạn phải hình dung ra, các đơn vị tầu biển chạy hết tốc độ không đến kịp cảng Hungnam, trong khi đó, lính Mỹ cố chết bảo vệ cảng và đợi tầu vận tải. Khi tầu đến, xe chỉ còn chứa được xác chết, không đủ chỗ cho người bị thương, đây là nói các xác chết đầy ứ xếp thò chân ra ngoài xe cho nhiều, chứ không phải quan quách cồng kềnh, và cũng là xác các nhóm quân chạy ra đến cảng, không bị bịt đường trong thung lũng Chosin.
    Mc Arthur được bạn ông ta là TT Turman cho về hưu để cứu khỏi án dựa cột. 2 Tư lệnh chiến trường tiếp sau bị giết (tuyên là tai nạn).
    Toàn bộ cuộc chiến là những cuộc tháo chạy và thảm sát của liên quân Mỹ-Nam Triều Tiên (NTT). NTT được Mỹ viện trợ ưu đãi hơn Pháp và Diệm nhiều, có tầu chiến to, pháo lớn, máy bay đẹp. CŨng nhyuw diệm, NTT là dân lưu vong về hớt váng công kháng Nhật của du kích. CŨng y như diệm, tổng tuyển cử không thành. Khác diệm là 2 tuần sau khi BTT tiến cộng Seoun thất thủ, 1 tuần sau, cả NTT chỉ còn lại nội thành Busan.
    Trong thời gian chạy trốn và trước khi chiến tranh xảy ra, NTT đã tiến hành cuộc thảm sát hiện nay không thể tính được, gọi là "Thảm sát Cao Ly", được mô tả về tinh thần trong bức tranh cùng tên của Picaso. Tù nhân bị bắn không cần xét xử, nhiều làng bị giết sạch, xác chết lấp trong các đường hào.
    Cả chuyên gia Liên Xô, BTT và McArthur đều đã tính sai bài của nhau, điểm mấu chốt là không ai lường được McArthur rồ đời tự sát đến thế. Sau đó, trưởng đoàn chuyên gia, Nguyên Soái Vaxiliev đã bị cách chức mới cái tiếng xấu "tướng bàn giấy".
    Sự thể là địa hình đặc biệt của bán đảo TT, tạo thành thế lịch sử 5 ngàn năm của họ, không ai không hiểu. Nhưng có một người không hiểu, đó là McArthur. Bán đảo TT là 2/3 nước Tam Quốc của TT Cổ đại, gồm 2 đồng bằng, phần thứ 3 là Liêu Ninh bên tầu đã mất. Đồng bằng miền Bắc có thủ phủ là Bình Nhưỡng, Miền Nam là Hàn Thành (thành trên bờ sông hàn, Seoun). Như Trường Sơn, một dãy núi chạt dọc miền Bắc và phình ra hình chữ T ngăn Bắc-Nam, hiểm trở hơn Trường Sơn nhà ta nhiều, với các đỉnh núi cao ngất 6 ngàn mét (cao nhất Trường Sơn 2 ngàn mét). Một thung lũng hết sức hiểm trở, các vách núi cao ngất trời xanh, lũng sâu hắm, có nhiều nhánh, xuất phát từ Chosin ở bờ Đông, từ đây, có một hẻm núi phụ kéo ra cảng miền Đông Hungnam, nhưng con sông chính sẽ đi giữa các dãy núi cao ngất đổ về Hàn Thành. Phía tây thung sâu đó, được ngăn cách cũng bởi núi cao lưng trời, là đồng bằng sông Đại Đồng teadong phì nhiêu của miền Bắc, với thủ phủ Binh Nhưỡng. Phía bắc đồng bằng này là dãi núi cao nhất ngăn cách TT và Nga, Tầu. Phía Tây dãy núi cao khủng khiếp này là con sông biên giới Áp Lục, Yalu, phan cách BTT với miền đất đã mất Liêu Ninh, nay là bên tầu.
    NTT chết sặc tiết
    [​IMG]
    Mầu tự nhiên
    [​IMG]
    Để cứu NTT, McArthur đã thực hiện cuộc đổ bộ mang tên Nhân Xuyên, Incheon. Bờ biển này rất hiểm trở, thuỷ triều cao 10 mét, đã từng chứng kiến nhiều trận đanh lớn trong lịch sử. Do thế nũi hình chữ T cắt ngang bán đảo từ đông sang Tây, bờ đông núi non, bờ tây đồng bằng, nên khi đổ bộ vào đây, đường vận tải cho tiền quân BTT đang bao vây Busan bị cắt. BTT cũng chưa từng quen đanh xe tăng ăn hậu cần khủng khiếp so với bộ binh, thiệt hại nặng.
    Đến đây, xuất hiện sự lừa đảo lớn nhất về chiến tranh thời hiện đại . McAthur đang lý ra đã cắt được đường về của quân BTT nếu tiến theo đường Đông Tây cắt ngang bán đảo. Nhưng quân BTT tỉnh đòn, lùi từ Busan vè, lấy gạch ngang trên đầu chữ T thweo hướng Đông Tây làm bức thành tự nhiên cố thủ đợi viện binh, đồn thời giữ chặt sống đứng của chữ T chạy dọc miền Bắc như Trường Sơn của ta, làm đường cho viện binh đến cứu.
    McArthur đã quyết định táo bạo, ông ta tiến về phía Binh Nhưỡng bỏ trống, chính quyền BTT bỏ dân chạy vào núi, Bình Nhưỡng thất thủ. Nhưng cái đang sợ là các sống núi hiểm trở Mc không thể chạm vào, vẫn là mũi dao thọc vào hậu phương ông ta, đợi viện binh.
    Quyết định giết người này của Mc bị các tướng cảnh cáo. Bất đắc dĩ. Mc cấp cho các tướng một chút quân đổ bộ bờ đông, cảng Wosan. Thất bại, cánh quân này đổ bộ lên Hungnam đồng bằng và chiếm được bàn đạp, rồi cố sức cắt ngang bán đảo, tiến về Chosin.
    Tin tức: quân Trung Quốc xuất hiện ở phía nam quân Mỹ, gần Soeun, hạ lưu sông Hàn.
    Thật sự, cho đến lúc đó, Mỹ đã bị Trung Quốc bao vây chặt. Quân Mỹ mải chiếm Bình Nhưỡng chấm công và tàn sát 2 triệu dân ở đây, mà không hề lo sợ đến việc vẫn để sống núi hình chữ T cho quân BTT, BTT cố thủ các bức thành tự nhiên cao lưng trời này đợi viện binh.
    450 ngàn quân Tầu hành quân cấp tốc, nhiều trung đoàn MiG-15 tối tân lúc đó, khả năng không chiến vượt trội mọi loại máy bay Mỹ yểm trợ. Các phi công vừa kinh qua đại chiến Lien Xô đã thực hiện chiến dịch xuất sắc, kết liễu đời hoạt động của B-29, vùi daapjk F-82 gấp 2,5 lần, trong đó có nhiều lần bắt sống máy bay địch trên không mang về ngâm cứu. Suốt 4 năm chiens tranh, Mỹ không hè cắt được cấy cầu lớn nhất qua sông Áp Lục, thay vào đó, họ chụp ảnh cây cầu bỏ hoang 1937 ngay bên cạnh (sập do nước lũ cuốn), để nhồi sọ liệt não.
    Woson, căn cứ hải quân ven biể của BTT đã đanh bật cuộc tiến công quy mô khổng lồ của Mỹ, chìa khoá của thảm sát. Mỹ vẫn nhồi sọ liệu não là đã chiếm được thành phố này, thật ra hết sức láo. Sau khi chiếm Hungnam, Mỹ định kéo một cách quân về đây tiến công đường bộ, nhưng cánh quân đó kịp thời thoát khỏi bị bắt sống vì phát hiện quân phục.
    http://www.history.navy.mil/photos/images/g420000/g422091.jpg
    Hình chữ T thảm khốc
    [​IMG]
    Tiến về Áp Lục.
    McArthur không hề điên. Nhưng không còn cách nào khác. Ông ta đã nướng quân của mình để chạy trốn khỏi chiến tranh. Thay cho việc chuẩn bị tháo chạy.
    Quân Mỹ tiến về phía biên giới Trung Quốc, bất chấp quân trung quốc đang hành quân cấp tốc theo hành lang chữ T, cắt đường về quân Mỹ. Trong nước, Turman bắt đầu nửa thế kỷ nhồi sọ liệt não với một chiến dịch tuyên truyền khổng lồ để cứu anh bạn khỏi án dựa cột. Cái giá phải trả, là 3/4 quân Mỹ thương vong, là toàn bộ quân CHosin bị bao vây kỹ lưỡng , không thoát được một mống.
    Con đường hiemr trở nối Hungnam-Chosin
    [​IMG]
    Mỹ, binh lĩnh chặn hậu đợi quân Chosin, họ nhìn địch thảm sát đồng đội mà bó tay.
    [​IMG]
    Nõ lực thất bại cắt ngang bán đảo.
    [​IMG]
    Phòng thủ Woson. Đây là mũi tây của chữ T, một trong những chìa khoá của chiến tranh.
    [​IMG]
    Thảm sát
    Để cứu danh dự McArthur, Turman đã đẻ mặc quan Tầu bài binh bố trận. Cuộc thảm sát diễn ra ở 2 cánh, Đồng Trước, tây sau
    Cánh Đông: Chosin, không mống nào thoát. Quân ở lại cảng Hungnam đã cố đợi tầu đến cứu, còn quân ở hồ Chosin bị thít cổ.
    [​IMG]
    Chonchon, cánh Tây, có tên là cuộc chạy trốn lớn nhất lịch sử. Quân Mỹ cố phòng thủ thường nguồn sông Chochon và Teadong. Nếu họ lùi, thì mũi nhọn "tiến về Yalu" sẽ mất đường về. Kết quả: quân Mỹ hỗn loạn xéo nhau chạy ra bờ biển. McArthur co cẳng chạy khỏi chiến trường, tư lệnh lên thay chết trận. Cuối cùng là cuộc tháo chạy lớn nhất lịch sử, mội tầu thuyenf có thể đều được huy động đến bờ biển cửa sông Teadon, quân Tầu và BTT tấn công như vũ bão từ trên núi xuống, cắt ngang địa hình, chặn đường về....
    Sông biểm ngăn cách, lính Mỹ tuyệt vọng đợi tầu đến chở đi trong mưa đạn pháo
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chi tiết phòng tuyến hình chữ T tuyệt diệu của BTT. Nhờ vậy, họ đợi viện binh Tầu và dễ dàng bao vây ngược lại quân Mỹ trong cả hai cánh. 2 tuần sau thảm sát Chosin, Hàn Thành tái thất thủ. Sau đó, thiếu phương tiện cơ giới, quân Tầu lại bao vây Busan lần nữa nhưng rồi rút lui.
    [​IMG]
    mải nhồi sọ liệt não "tiến về yalu", canh tây không được Mc cấp binh. Nỗ lực tuyệt vọng và vì thế rơi vào bẫy ở hồ Chosin
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chosin đi dễ khó về. Tât nhiên là Mỹ không thể vẽ bản đồ thật sự, không ai trong hồ thoát được.
    [​IMG]
    Quân Tầy từ chữ T tiến lên bao vây Busan lần 2. Cũng may cho Mỹ là quân tầu lúc đó cơ giới rất kém, thiếu hậu cần, và quay về.
    [​IMG]
    Cuộc chạy trốn lớn nhất lịch sử
    Hoá ra, thảm sát Chosin chỉ là nghi binh.
    Thật ra, Chosin bị bao vay quá chặt, chỉ cần một tiểu đoàn chặn đường ra Hungnam là toàn bộ thung lũng bị nã pháo đến chết. Thêm nữa, qyuan Mỹ đang say chiến thắng, không thèm.... đào công sự như các ảnh trên. Quân tầu không hè tập trung quân ở đây như sau này Mỹ nhồi sọ các liệt não.
    Khi quân Mỹ tập trung tầu thuyền tháo chạy khỏi Hungnam ở bờ Đông, thì từ các thường nguồn Chochon, Teadong, liên quân Tầu-BTT mới ào ạt trên núi đổ xuống. McArthur hoá dại vè quân sự chỉ gỏi đào thoát, công sự sơ sài và bỏ qua các dãy núi, Tầu dùng toàn sơn pháo của Nhật tk19, nhưng cứ nhẹ, dùng bò hay người kéo lên núi nã xuống.
    Chỉ trong 1 tuần chiến dịch Teadong (đại đồng, Mỹ là Chongchon). Tầu
    [​IMG]
  6. minh_mai

    minh_mai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    72
    Xem ra ông vietcong91 này chẳng hiểu gì về chiến tranh Triều Tiên cả ông mới là người cần phải để các đàn anh phò thêm. Ông về đọc thêm những lỗ hổng kiến thức nhé:
    + Tôi chỉ nói sơ sơ 4 nước tham chiến là: Triều Tiên - Trung Hoa vs Hàn Quốc - Mỹ
    - + Sản tham chiến lực lượng: Tr Tiên: 260.000 quân, Trung Hoa 780.000 quân + Liên Xô 26.000 quân => Tổng là 1.066.000 quân
    - Liên Hiệp Quốc: Nam Hàn 590.911 quân; Mỹ 480.000 quân, Anh 63.000, Canada 26.791; Úc, pháp, ý...=> Tổng là ~ 1.000.000 quân
    + Thương vong:
    - Liên Hiệp Quốc: Nam Hàn 58.127 tử trận, 175.743 bị thương, 80.000 mất tích
    Hoa Kỳ 36.516 chết (bao gồm 10.395 không chiến đấu), 92.134 bị thương, 8.176 mất tích, 7.245 tù binh
    - + Sản: Bắc Hàn 215.000 chết, 303.000 bị thương, 120.000 mất tích hay tù binh
    Trung Hoa 400.000+ chết, 380.000 bị thương, 21.000 tù binh theo ước tính của Hoa Kỳ.
    Vậy theo ông thì Lính Mỹ khả năng tham chiến trên quy mô chiên dịch và chiến thuật tốt hay Khựa tốt???, với kiểu đánh biển người của Khựa thì chỉ có làm bia đỡ đạn cho những loạt đạn đại bác, những đợt dội bom của Mỹ mà cùng nhau lằm xuống
    Ông còn nhớ vụ chiến tranh biên giới Việt Trung năm 1979, tranh thủ 70% tổng lực lượng lính tuynh nhuệ nhất của VN đang tham chiến trên chiến trường Campuchia. Khựa đã tấn công biên giới phía bắc nước ta theo lối đánh truyền thống biển người nhưng khi gặp VN chỉ với ít Bộ đội chủ lực và dân quân tự vệ với tư duy chiến thuật tốt đã hạn chệ gây khó khăn cho bọn Khựa mặc dù quân số đông gấp 2 lần đấy chưa kể 1 lượng lớn người dân 2 tỉnh giáp ta làm công tác hậu cần cực tốt của họ. Nếu xét trên chiến lược thì Khựa thắng ta, nhưng khi xét trên chiến dịch thì Khựa thua ta, thua ta vì lối đánh cũ kĩ lạc hậu, đấy là còn có hậu phương cực kỳ vững chắc. Vậy nếu để Khựa đem quân đi viễn chinh ở khu vực xa hẳn vùng biên giới Khựa xem khẳ năng tác chiến của Khựa có bằng 1/5 - 1/6 Mỹ và Nga ko???
    Ông vietcong91 nói chung là khi phát biểu phải cẩn thận ông chưa là gì hết đâu , ông chỉ tham gia forum lâu hơn tôi thôi .

    được Alpha3 sửa chữa / chuyển vào 09:21 ngày 17/07/2010
    ===========
    Hậu nhể, chư từng thấy lần nào Mèo tham chiến đanh hộ chư hàu mà mang quân đông hơn đàn em.
    Mỹ chỉ có 150 ngàn tham chến tính cho đến khi Seoun thất thủ lần thứ 2, trong đó 3/4 thương vong, 10% bị bắt, 30 % bị giết. Một trận chiến thảm khốc bậc nhất trong lịch sử dân da trắng. Những đơn vị ở Chosin và Teadong chết gần sạch bách. Trong đó, toàn bộ quân ở thung lũng Chosin chết và bị bắt không sót một mống, số xác và người chở được đi là những đơn vị bảo vệ con đường từ hải cảng Hungnam vào thung lũng Chosin. Các bạn phải hình dung ra, các đơn vị tầu biển chạy hết tốc độ không đến kịp cảng Hungnam, trong khi đó, lính Mỹ cố chết bảo vệ cảng và đợi tầu vận tải. Khi tầu đến, xe chỉ còn chứa được xác chết, không đủ chỗ cho người bị thương, đây là nói các xác chết đầy ứ xếp thò chân ra ngoài xe cho nhiều, chứ không phải quan quách cồng kềnh, và cũng là xác các nhóm quân chạy ra đến cảng, không bị bịt đường trong thung lũng Chosin.
    Mc Arthur được bạn ông ta là TT Turman cho về hưu để cứu khỏi án dựa cột. 2 Tư lệnh chiến trường tiếp sau bị giết (tuyên là tai nạn).
    Toàn bộ cuộc chiến là những cuộc tháo chạy và thảm sát của liên quân Mỹ-Nam Triều Tiên (NTT). NTT được Mỹ viện trợ ưu đãi hơn Pháp và Diệm nhiều, có tầu chiến to, pháo lớn, máy bay đẹp. CŨng nhyuw diệm, NTT là dân lưu vong về hớt váng công kháng Nhật của du kích. CŨng y như diệm, tổng tuyển cử không thành. Khác diệm là 2 tuần sau khi BTT tiến cộng Seoun thất thủ, 1 tuần sau, cả NTT chỉ còn lại nội thành Busan.
    Trong thời gian chạy trốn và trước khi chiến tranh xảy ra, NTT đã tiến hành cuộc thảm sát hiện nay không thể tính được, gọi là "Thảm sát Cao Ly", được mô tả về tinh thần trong bức tranh cùng tên của Picaso. Tù nhân bị bắn không cần xét xử, nhiều làng bị giết sạch, xác chết lấp trong các đường hào.
    Cả chuyên gia Liên Xô, BTT và McArthur đều đã tính sai bài của nhau, điểm mấu chốt là không ai lường được McArthur rồ đời tự sát đến thế. Sau đó, trưởng đoàn chuyên gia, Nguyên Soái Vaxiliev đã bị cách chức mới cái tiếng xấu "tướng bàn giấy".
    Sự thể là địa hình đặc biệt của bán đảo TT, tạo thành thế lịch sử 5 ngàn năm của họ, không ai không hiểu. Nhưng có một người không hiểu, đó là McArthur. Bán đảo TT là 2/3 nước Tam Quốc của TT Cổ đại, gồm 2 đồng bằng, phần thứ 3 là Liêu Ninh bên tầu đã mất. Đồng bằng miền Bắc có thủ phủ là Bình Nhưỡng, Miền Nam là Hàn Thành (thành trên bờ sông hàn, Seoun). Như Trường Sơn, một dãy núi chạt dọc miền Bắc và phình ra hình chữ T ngăn Bắc-Nam, hiểm trở hơn Trường Sơn nhà ta nhiều, với các đỉnh núi cao ngất 6 ngàn mét (cao nhất Trường Sơn 2 ngàn mét). Một thung lũng hết sức hiểm trở, các vách núi cao ngất trời xanh, lũng sâu hắm, có nhiều nhánh, xuất phát từ Chosin ở bờ Đông, từ đây, có một hẻm núi phụ kéo ra cảng miền Đông Hungnam, nhưng con sông chính sẽ đi giữa các dãy núi cao ngất đổ về Hàn Thành. Phía tây thung sâu đó, được ngăn cách cũng bởi núi cao lưng trời, là đồng bằng sông Đại Đồng teadong phì nhiêu của miền Bắc, với thủ phủ Binh Nhưỡng. Phía bắc đồng bằng này là dãi núi cao nhất ngăn cách TT và Nga, Tầu. Phía Tây dãy núi cao khủng khiếp này là con sông biên giới Áp Lục, Yalu, phan cách BTT với miền đất đã mất Liêu Ninh, nay là bên tầu.
    NTT chết sặc tiết
    [​IMG]
    Mầu tự nhiên
    [​IMG]
    Để cứu NTT, McArthur đã thực hiện cuộc đổ bộ mang tên Nhân Xuyên, Incheon. Bờ biển này rất hiểm trở, thuỷ triều cao 10 mét, đã từng chứng kiến nhiều trận đanh lớn trong lịch sử. Do thế nũi hình chữ T cắt ngang bán đảo từ đông sang Tây, bờ đông núi non, bờ tây đồng bằng, nên khi đổ bộ vào đây, đường vận tải cho tiền quân BTT đang bao vây Busan bị cắt. BTT cũng chưa từng quen đanh xe tăng ăn hậu cần khủng khiếp so với bộ binh, thiệt hại nặng.
    Đến đây, xuất hiện sự lừa đảo lớn nhất về chiến tranh thời hiện đại . McAthur đang lý ra đã cắt được đường về của quân BTT nếu tiến theo đường Đông Tây cắt ngang bán đảo. Nhưng quân BTT tỉnh đòn, lùi từ Busan vè, lấy gạch ngang trên đầu chữ T thweo hướng Đông Tây làm bức thành tự nhiên cố thủ đợi viện binh, đồn thời giữ chặt sống đứng của chữ T chạy dọc miền Bắc như Trường Sơn của ta, làm đường cho viện binh đến cứu.
    McArthur đã quyết định táo bạo, ông ta tiến về phía Binh Nhưỡng bỏ trống, chính quyền BTT bỏ dân chạy vào núi, Bình Nhưỡng thất thủ. Nhưng cái đang sợ là các sống núi hiểm trở Mc không thể chạm vào, vẫn là mũi dao thọc vào hậu phương ông ta, đợi viện binh.
    Quyết định giết người này của Mc bị các tướng cảnh cáo. Bất đắc dĩ. Mc cấp cho các tướng một chút quân đổ bộ bờ đông, cảng Wosan. Thất bại, cánh quân này đổ bộ lên Hungnam đồng bằng và chiếm được bàn đạp, rồi cố sức cắt ngang bán đảo, tiến về Chosin.
    Tin tức: quân Trung Quốc xuất hiện ở phía nam quân Mỹ, gần Soeun, hạ lưu sông Hàn.
    Thật sự, cho đến lúc đó, Mỹ đã bị Trung Quốc bao vây chặt. Quân Mỹ mải chiếm Bình Nhưỡng chấm công và tàn sát 2 triệu dân ở đây, mà không hề lo sợ đến việc vẫn để sống núi hình chữ T cho quân BTT, BTT cố thủ các bức thành tự nhiên cao lưng trời này đợi viện binh.
    450 ngàn quân Tầu hành quân cấp tốc, nhiều trung đoàn MiG-15 tối tân lúc đó, khả năng không chiến vượt trội mọi loại máy bay Mỹ yểm trợ. Các phi công vừa kinh qua đại chiến Lien Xô đã thực hiện chiến dịch xuất sắc, kết liễu đời hoạt động của B-29, vùi daapjk F-82 gấp 2,5 lần, trong đó có nhiều lần bắt sống máy bay địch trên không mang về ngâm cứu. Suốt 4 năm chiens tranh, Mỹ không hè cắt được cấy cầu lớn nhất qua sông Áp Lục, thay vào đó, họ chụp ảnh cây cầu bỏ hoang 1937 ngay bên cạnh (sập do nước lũ cuốn), để nhồi sọ liệt não.
    Woson, căn cứ hải quân ven biể của BTT đã đanh bật cuộc tiến công quy mô khổng lồ của Mỹ, chìa khoá của thảm sát. Mỹ vẫn nhồi sọ liệu não là đã chiếm được thành phố này, thật ra hết sức láo. Sau khi chiếm Hungnam, Mỹ định kéo một cách quân về đây tiến công đường bộ, nhưng cánh quân đó kịp thời thoát khỏi bị bắt sống vì phát hiện quân phục.
    http://www.history.navy.mil/photos/images/g420000/g422091.jpg
    Hình chữ T thảm khốc
    [​IMG]
    Tiến về Áp Lục.
    McArthur không hề điên. Nhưng không còn cách nào khác. Ông ta đã nướng quân của mình để chạy trốn khỏi chiến tranh. Thay cho việc chuẩn bị tháo chạy.
    Quân Mỹ tiến về phía biên giới Trung Quốc, bất chấp quân trung quốc đang hành quân cấp tốc theo hành lang chữ T, cắt đường về quân Mỹ. Trong nước, Turman bắt đầu nửa thế kỷ nhồi sọ liệt não với một chiến dịch tuyên truyền khổng lồ để cứu anh bạn khỏi án dựa cột. Cái giá phải trả, là 3/4 quân Mỹ thương vong, là toàn bộ quân CHosin bị bao vây kỹ lưỡng , không thoát được một mống.
    Con đường hiemr trở nối Hungnam-Chosin
    [​IMG]
    Mỹ, binh lĩnh chặn hậu đợi quân Chosin, họ nhìn địch thảm sát đồng đội mà bó tay.
    [​IMG]
    Nõ lực thất bại cắt ngang bán đảo.
    [​IMG]
    Phòng thủ Woson. Đây là mũi tây của chữ T, một trong những chìa khoá của chiến tranh.
    [​IMG]
    Thảm sát
    Để cứu danh dự McArthur, Turman đã đẻ mặc quan Tầu bài binh bố trận. Cuộc thảm sát diễn ra ở 2 cánh, Đồng Trước, tây sau
    Cánh Đông: Chosin, không mống nào thoát. Quân ở lại cảng Hungnam đã cố đợi tầu đến cứu, còn quân ở hồ Chosin bị thít cổ.
    [​IMG]
    Chonchon, cánh Tây, có tên là cuộc chạy trốn lớn nhất lịch sử. Quân Mỹ cố phòng thủ thường nguồn sông Chochon và Teadong. Nếu họ lùi, thì mũi nhọn "tiến về Yalu" sẽ mất đường về. Kết quả: quân Mỹ hỗn loạn xéo nhau chạy ra bờ biển. McArthur co cẳng chạy khỏi chiến trường, tư lệnh lên thay chết trận. Cuối cùng là cuộc tháo chạy lớn nhất lịch sử, mội tầu thuyenf có thể đều được huy động đến bờ biển cửa sông Teadon, quân Tầu và BTT tấn công như vũ bão từ trên núi xuống, cắt ngang địa hình, chặn đường về....
    Sông biểm ngăn cách, lính Mỹ tuyệt vọng đợi tầu đến chở đi trong mưa đạn pháo
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chi tiết phòng tuyến hình chữ T tuyệt diệu của BTT. Nhờ vậy, họ đợi viện binh Tầu và dễ dàng bao vây ngược lại quân Mỹ trong cả hai cánh. 2 tuần sau thảm sát Chosin, Hàn Thành tái thất thủ. Sau đó, thiếu phương tiện cơ giới, quân Tầu lại bao vây Busan lần nữa nhưng rồi rút lui.
    [​IMG]
    mải nhồi sọ liệt não "tiến về yalu", canh tây không được Mc cấp binh. Nỗ lực tuyệt vọng và vì thế rơi vào bẫy ở hồ Chosin
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chosin đi dễ khó về. Tât nhiên là Mỹ không thể vẽ bản đồ thật sự, không ai trong hồ thoát được.
    [​IMG]
    Quân Tầy từ chữ T tiến lên bao vây Busan lần 2. Cũng may cho Mỹ là quân tầu lúc đó cơ giới rất kém, thiếu hậu cần, và quay về.
    [​IMG]
    Cuộc chạy trốn lớn nhất lịch sử
    Hoá ra, thảm sát Chosin chỉ là nghi binh.
    Thật ra, Chosin bị bao vay quá chặt, chỉ cần một tiểu đoàn chặn đường ra Hungnam là toàn bộ thung lũng bị nã pháo đến chết. Thêm nữa, qyuan Mỹ đang say chiến thắng, không thèm.... đào công sự như các ảnh trên. Quân tầu không hè tập trung quân ở đây như sau này Mỹ nhồi sọ các liệt não.
    Khi quân Mỹ tập trung tầu thuyền tháo chạy khỏi Hungnam ở bờ Đông, thì từ các thượng nguồn Chochon, Teadong, liên quân Tầu-BTT mới ào ạt trên núi đổ xuống. McArthur hoá dại về quân sự chỉ gỏi đào thoát, công sự sơ sài và bỏ qua các dãy núi, Tầu dùng toàn sơn pháo của Nhật tk19, nhưng cứ nhẹ, dùng bò hay người kéo lên núi nã xuống.
    Chỉ trong 1 tuần chiến dịch Teadong (đại đồng, Mỹ là Chongchon). Tầu Tầu thuyền Mỹ chưa thể từ bờ Đông chuyển sang Tây, cũng như chuẩn bị các bến dỗ với thuỷ triều cao 10 mét. Đây là lý do giải thích 3/4 quan Mỹ thương vong.
    [​IMG]
    Tại sao Mỹ có nhiều liệt não đến thế. Không có giải thích nào cho chiến tranh TT , mà vừa chứa sự thật, vừa bảo vệ được chính quyền Mỹ. Một nửa thế kỷ điên rồ, liệt não, ngu dân bắt đầu
    Rấ dễ quan sát những thức ăn ngu dân chỉ có thể nhồi vào não những kẻ liệt não nhất. Hải Quân Mỹ tuyên họ đanh chiếm Woson, từ đó làm bàn đạp chiếm Hungnam
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lục quân chửu lutao chiếm Hungnam rồi từ đó chiếm Woson
    [​IMG]
    Chúng ta đã biết tại sao bên Mỹ đông lợn đông chó đến thế. Woson là đầu Đông của chữ T đông tây, là chìa khoá để thảm sát quân Mỹ, chưa hề thất thủ.
  7. alansaint

    alansaint Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2009
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    353
    Đê? nghị các đô?ng chí không lôi chiến tranh triê?u tiên va?o topic na?y nhé!
    Tất ca? các con số thống kê đê?u la? tương đối ma? thôi. Đánh giá sức mạnh quân sự cu?a 1 quốc gia ngoa?i các yếu tố như ba?ng xếp hạng đaf đưa ta pha?i thêm va?o kha? năng nắm giưf công nghệ gốc. Có thê? Nga không có nhiê?u trang bị trong thơ?i bi?nh, nhưng khi có biến thi? tôi nghif trang bị cu?a hộ sef được sa?n xuất với tốc độ chóng mặt.
    Đê? nghị huy phúc vê? vitinfo tranh cafi tiếp ơ? ba?i Vi? sao Myf mua trực thăng Nga?
  8. minh_mai

    minh_mai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    72
    CHủ nhật ngứa mồm chửi mấy con nạn nhân quen quen, nhậu đã.
  9. marsandmoon

    marsandmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2007
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Chẳng đi đến đâu là sao? các tỉnh biên giới bị đánh chiếm quân TQ tuy đông hơn nhưng vô đường hẹp thì cũng thua thôi. bác về xem lại đi. Đường núi có 1 đường lên 1 người có thể cầm cự trong thời gian dài hơn , chưa kể đường xá khó khăn quân nhu , xe cộ .... đi lại khó khăn . Nếu TQ tiến tiếp tức là ra đồng bằng e rằng VN sẽ không có đánh Trung quốc thiệt hại thế đâu.
    Bác đã qua các nước tham khảo chưa mà nói VN kỷ luật tốt nhất thế các quốc gia khác kỷ luật cũng chẳng kém đâu chỉ tại bác chỉ tiếp xúc với QĐNDVN nên mới thấy thế thôi.Tất cả chỉ là tuyên truyền . em chả tin ai cả .VN có thiết kế cuộc hành quân diễn tập xa thì các nước khác họ cũng biết làm vậy có gì khó đâu ?
  10. FarmerTadien

    FarmerTadien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/07/2009
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    677
    Vàng 1: Cái đó người ta gọi là biết dùng "địa lợi"
    Vàng 2: Đánh để giữ nhà chứ có phải đấu võ đài đâu nhỉ. Chúng nó đến cướp nhà mình mà lại mời chúng nó xuống chỗ rộng rãi thoáng đãng đánh nhau cho nó phẻ...thằng tướng cầm quân nào mà ngờ U thế.

Chia sẻ trang này