1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bangkok - Chiang Mai - Tam Giác Đỏ tím vàng, đi 14/12 về chưa rõ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi LinhEvil, 22/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Bangkok - Chiang Mai - Tam Giác Đỏ tím vàng, đi 14/12 về chưa rõ

    Một chuyến đi ngắn gọn nhóm nhỏ, tuyến đường không mấy đặc biệt...

    Bay HN - BKK chơi BKK 1 chiều 1 đêm - Lên tàu đi Sukhothai xuống Xukhothai chơi chợ đêm - Chiang Mai, chơi 1 ngày, thuê xe máy đi đến Tam Giác Vàng.

    Phác thảo ngắn gọn vậy.

    Hiện nay có ...

    LinhEvil,
    Cao Sơn,
    Hoangbquang
    vespa1980 (?)
    Trokyhung dập dòm ở Thái Lan.

    Bọn tớ nghĩ đi nhóm nhỏ cho tuyến này cho thuận tiện. Hiện tại đã có chắc chắn 3 người, có thêm 4 người nữa là xinh vì từ Chiang Mai sẽ thuê xe phân khối nhớn đi. Vì thế nếu bạn nào có máu phượt, thích bụi bờ, lái được xe phân khối nhớn thì liên hệ với tớ để lên kế hoạch.

    First come first serve vì như tớ đã nói bọn tớ dự định đi nhóm nhỏ. Nếu về OK sẽ post lịch trình cụ thể cho các nhóm đi sau.

    Thời gian dự tính là Weekend thứ 2 của Tháng 12.

    Sẽ update khi có lịch trình cụ thể.

    Kính cáo
  2. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    + bao h e mới có xiền đi những chuyến như thế này ....................
    + chúc các bác thượng lộ bình an ...sang Thái thì các bác trai cẩn thận đấy ko bị bắt cóc ... mẹ em bảo thế
  3. hichic12

    hichic12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Đoạn đường từ Chiang Mai tới Tam giác vàng có cảnh nui non hùng vi rất đẹp, đường đẹp, nhưng cũng đèo dốc khúc khuỷu như đường Hồ Chí Minh. Đường dài 300 km, tớ đi ôtô từ 9h sáng tới 3h chiều mới đến Tam giác vàng, quay trở về Chang Mai la 10h đêm.
  4. trockyhung

    trockyhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Nhà quê quá lâu không vào tìm mãi mới ra cái nút trả lời, hị hị hị .
    Tình hình thế này:
    - Nếu book được vé rẻ ải asia thì tiền vế máy bay tầm khoẳng 100-150$ . Sợ là lúc đó đang dịp gần giáng sinh bọn Tây nó sang Thái nhiều. Cố gắng fix cái lịch sớm rồi book vé. Em có thể mua vé được cho bà con bên này, đỡ phải ra Kim Mã mua rất chuối, khà khà .
    - Sang tầm nào, định làm gì ở BKK thì em chưa nghĩ ra, nhưng đi từ BKK lên ChiengMai thì nên đi một phát thẳng lên luôn thì hơn, Sukhothai để lúc về rẽ qua. Lúc đi thì ta làm quả tầu nằm, giá vé khảong 700 baht, các bác tự quy đổi nhé. Đi từ lúc khoảng 6h chiều thì lên đến ChiengMai là 7h sáng. Vào thành phố bằng xe tuktuk, xem bà con bắt đầu nhộn nhịp đi làm, book phòng trọ, lượn ra ăn sáng, rồi đi thuê xe. cứ đơn giản tính là khoảng 9h30 có xe đi, ta phi lên cái chùa Doi Suthep là cái chùa cổ chả đẹp lắm đâu nhưng cổ nhất ở Thái thì phải, đâu tầm 700 năm, có cái đường lên trèo thở ra bằng as.s hị hị nhưng dân Thái nó nhất quyết phải chụp ảnh ở đấy không lẽ mình không đú theo - theo họ thì chùa đấy vĩ đại sánh ngang với Vạn Lý Trường Thành. Ờ xong rồi đến chiều thì lượn xung quanh thành phố mua đồ linh tinh chuẩn bị cho chuyến đi, kiểm tra qua loa xe cộ tí, xong rồi mình đi xem cái gì đấy, à, làm quả phóng sự ảnh khu thành cổ của nó cũng được. Đến tối ta đi ra bờ sông, trời sẽ rất lạnh nên chúng ta sẽ ăn dồi chó cực cay và uống thử ít beer ShingHa của Thái.
    Sáng hôm sau trực chỉ lên MeaHongSon, cách đó khảong 300 km, trên dường đi thì tha hồ ngắm cảnh, chụp ảnh, buổi trưa sẽ có chương trình tắm suối nước nóng cho giãn gân cốt. Chú ý là đường lên dốc xuống dốc rất kinh, xe nào bình xăng cao thì các bác phải mặc xịp dày kẻo bẹp hết hàng họ.
    À đến tối đến Mea Hong Son rồi thì ta đi tìm nhà nghỉ. Ở đây giống như Sapa, sương mù trắng đường, có chợ thổ cẩm, enjoy xong buổi tối. Sáng hôm sau lượn lên bản người cổ dài sát biên giới Myanmar, đi bằng xe máy và kết hợp thuyền. Sau đó ta vòng về đến đỉnh Doi Inthanon là đỉnh cao nhất của Thái - có 26xx m thôi khà khà. Ngủ đêm ở đấy, thuê lều ngủ ngoài bãi cho nso máu, tranh thủ giao lưu vì rất nhiều người cũng thuê lều ngủ xung quanh đó - bác nào may hơn khôn thì sướng.....
    Sáng hôm sau dậy, phi xe lên đỉnh, làm tí phóng sự ảnh, nếu có gan thì chui vào khu không quân hoàng gia chơi, thăm tiếp hai cái chùa xây tặng hoàng hậu trên đó. Chiều đến phóng về ChiêngMai, trên đường về có đọan suối đẹp không khác gì rừng Na Uy, à em nhầm sang truyện - rừng bạch dương của Nga ngố. Sẽ xuống nghịch nước, đi tè và chụp ảnh ở đấy.
    Về đến ChiengMai khoảng 5h chiều, thích thì trả xe lên ôtô lượn về Sukhothai luôn rồi chơi ở đó hôm sau và về BKK hôm sau nữa, không thì ở lại ChiengMai khám phá vẻ đẹp trắng ngần của con gái miền Bắc Thái Lan hôm sau về Sukhothai chơi cũng được. Đại khái mất cũng 4-5 ngày chứ không. Nếu đi nhiều tiết kiệm tằn tiện em tính sơ sơ ít nhất là 250$. Đấy là giá em đi thời điểm năm ngoái, năm nay có thêm cái hội hoa, có lẽ phải check kỹ thông tin nhà cửa và nhất là xe, sợ xe ngon chúng nó thuê hết thì chắc ta thuê oto thôi.
    Thôi ngủ đã, bái bai bà con. Còn một tuyến nữa bạn Toét đi rồi là đi lên phía đông bắc, Chieng Rai, thì có cơ sở cách mạng bên đấy, nhưng chả có gì ngoài cái tam giác vàng đểu hí hí hí .
  5. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Các bác chốt cho cái ngày. E thu xếp mình có bon chen được không!
    Ghét quá cơ. Vừa làm và đặt vé xong cái lịch đi Thái Miến tháng 1, thì gặp quả này. Không lẽ cuối năm nay lại gắn bó với Thái đến thế.
  6. Vietkyos

    Vietkyos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Toàn hội nhà giàu đi chơi thế này thì chịu rồi, 5 anh chị đi được mỗi anh chị ủng hộ em 1/5 kinh phí thì em phang luôn. Rưng mà nghe nó cứ xa vời thế nào ấy nhỉ hi`hi`
  7. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Chương trình của bác Xeko thế cũng ngon. Em cũng thích Chiang Mai và mấy quán bia bên bờ sông đêm đánh rock uỳnh uỳnh.
    Ở BKK thì ko cần nhiều, chắc ở Khao San cho rẻ, sau đó để tiền đi uống bia buổi tối.
    Thế em chốt nhé, sáng 14 bay Airasia. nếu book vé hôm nay thì đang là 95$.
    Về phần em, vẫn chưa confirm được vì tình hình tài chính còn đang rất bối rối. Dạo này đang giải quyết mấy vụ thua cá độ hí hí... Đến 1/12 em sẽ confirm.
    hí hí... đi nhé anh Hoàn Kiếm râu dài đến rốn
  8. hapacol

    hapacol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Tớ hiện đang ở SG, cũng muốn tham gia cùng mọi người chuyến này. đ/c mail cua to: dauconcodo@yahoo.com
  9. PhanHoaiAnh

    PhanHoaiAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    toLinh, nếu kế hoạch của mọi người lùi xuống Tết Tây thì cho mình join với nhé. Suy nghĩ đi, mình tha thiết muốn đi, please.
  10. longakka

    longakka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    chốt hạ ngày nào mấy bác ơi, để nhà em thu vén sao đã, dạo này lu bu quá
    trong người bức bối sang Thái xả giàn đê hí hí há há

Chia sẻ trang này