1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bangkok Dangerous (2008)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi poly, 11/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Trước khi review bản US 2008 ,poly xin nhắc lại đôi chút và bản gốc của Thái 1999

    [​IMG]



    Phim gốc của Thái do John Woo đúng tên sản xuất .
    Câu chuyện về chàng trai Kong mồ côi bị câm điếc từ nhỏ được một sát thủ Jo đem về nuôi lớn lên nối nghiệp sát thủ.
    Nghe là quen rùi ha,nếu ai đã xem The Killer thì nhận ra rất nhiều tính chất của Woo.

    [​IMG]

    Jo vẫn thường nhận hợp đồng khách hàng giao qua một vũ nữ là Aom ,và thời gian gắn bó đã biến thành họ 1 cặp yêu nhau.


    [​IMG]



    Đến một ngày ,trong một điệp vụ ,Jo bị thương ở tay ko còn chắc tay bóp cò súng nữa,Jo cùng Aom huấn luyện Kong

    [​IMG]


    Và Kong thay thế Jo hoàn toàn trong việc bóp cò.

    [​IMG]

    Nhận nhiệm vụ ám sát chớp nhoáng tại HK ,vừa đáp máy bay đến HK, lên chuyến xe điện ngầm .Đoạn này chắc do John Woo đích thân giám sát hay sao mà ko lẫn vào đâu được,gócmáy cực đẹp,chơi cả bullet time nữa


    [​IMG]


    Về HK ngay trong đêm Kong cảm lạnh và ghé một tiệm thuốc tây ,ở đây a gặp Fon cô gái bán thuốc xinh đẹp đã tận tình chăm sóc

    [​IMG]

    Tình yêu của 2 người trẻ nảy nở ,nhưng Kong ko thể dấu mãi nghề nghiệp của mình.A đã quá chuyên nghiệp trong việc bóp cò giết tên cướp trước mặt Fon

    [​IMG]

    Giải nghệ,ko phải dễ khi ông trùm bắt Jo và Aom tạo áp lực Kong phải thực hiện phi vụ cuối............

    Kịch bản quá tốt , và diễn viên rất khá mặc dù không đẹp .(Jo và Aom nhín khá ghê ,trường đoạn Aom bị cưỡng bức poly chả cảm giác gì ) ngoại trừ nữ chính .Phải nói Premsinee Ratanasopha quá xinh và dễ thương

    [​IMG]

    Đoạn cuối trong phim nói thật là poly bị xúc động ,trong mưa,lúc bình minh,đẹp.

    [​IMG]

    Mặc dù phần hành động khá giống với các phim John Woo trước đó


    [​IMG]

    cảnh này ắt hẳn phaỉ nhớ đến Hard Boiled

    Phim với màu sắc cực đen tối,cùng với cách quay phim đôi lúc rất cận,chao đảo tạo cảm giác bức bối khó chịu.

    Phim đoạt 2 giải thưởng có uy tín là (ko tính giải nội địa Thái Lan )
    * 2000 Toronto International Film Festival - won the international critics'' (FIPRESCI) Award
    * 2001 International Film Festival Rotterdam - nominated for a Tiger Award.
  2. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    review có nhiều thông tin sai
    và cảm xúc cá nhân
    cò gì sai mong bà con bỏ qua
  3. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Vẫn được đạo diễn với anh em nhà Pang ,cùng với chàng Cage từ US.
    [​IMG]
    Thế nên kịch bản phải sửa lại ,chủ yếu là sự thay đổi về nhân vật để phù hợp hơn.
    Cụ thể như sau :
    - Cage vào vai sát thủ Joe ko câm điếc ,đến Thái Lan thực hiện HĐ 4 vụ ám sát
    [​IMG]
    - Dương Thái Ni vào vai Fon ,cô gái câm điếc bán nhà thuốc tây ( điều vô lý )
    [​IMG]
    - Kong là 1 thanh niên Thái được Joe thuê làm người sai vặt cũng như dẫn đường bản địa ,trao đổi thư từ vũ khí
    [​IMG]
    - Aom là một vũ nữ quán bar bốc lửa ,có nhiệm vụ trao đổi thư từ và vũ khí từ ông trùm với người giao hàng là Kong ,kịch bản sửa lại cho Kong và Aom yêu nhau
    [​IMG]
    Phim về Thái là thế,lúc nào cũng có gái đẹp và ***,đặc trưng (ko có ý chê bai nhé ) .Thế nên cũng có 1 tên mê gái (chơi thú nhún 2 e 1 lúc ) lọt vô danh sách lên dĩa . Coi như pha xxx một chút cho thư giãn
    Chỉ có sự thay đổi về nhân vật là khác nhiều,còn lại các chi tiết chính và câu chuyện gần như ko thay đổi nhiều.
    Phần khen phim đầu tiên mà poly thích là nhạc phim,đọan piano khá nhẹ nhàng ,tạo cảm giác trầm buồn phù hợp với nhịp phim.
    Hình ảnh phim khá đẹp ,cũng có nhiều góc máy lạ nhưng không nhiều,
    [​IMG]
    ví dụ như đoạn rượt đuổi tại chợ nổi và kết thúc dưới chân cầu, slow motion những viên đạn dưới nước đẹp.
    [​IMG]
    Về các mối quan hệ nhân vật , Joe và Fon poly gần như ko cảm được TY giữa họ ,sức mạnh tình cảm để Joe rời bỏ cò súng.Cage và Dương Thái Ni quá lớn tuổi để biểu cảm 1 mối tình chớp nhoáng ,ko biết rõ nhau ,từ đâu đến ,làm nghề gì.So sánh với bản 1999,ngay thơ trong sáng hơn ,và đoạn kết ấm tình hơn nhiều.
    [​IMG]
    Mối tình Kong và Aom lại dễ dàng chấp nhận hơn,nhưng 2 nhân vật này đoạn cuối lại quá dư thừa , chưa đủ tình cảm để Joe quay lại cứu.Đặc biệt là Kong ,khi anh được Joe huấn luyện thuần thục xong ko làm gì cả (hay phim bị cắt)
    [​IMG]
    Về phần hành động,từ bản gốc phim này 1999 cũng do Pang Bro đạo diễn ,poly thích vì các màn hành động ko dài dòng hoa mỹ,chỉ vài phát đạn nhanh gọn dứt khoát hiệu quả.Phần còn lại tập trung nhiều vào tâm lý nhân vật.
    Thế nhưng sau gần 10 năm,Pang vẫn áp dụng kiểu đó cho một phim dành cho thị trường US là ko ổn ,cộng thêm sát thủ ko câm điếc,thì bộ phim ch1u trọng trọng tâm lý quá trở nên sến và vô lý khó chấp nhận.
    Các màn hành động khá đơn giản,có thể bỏ qua đi,nhưng quá nhiều điểm vô lý.Ví dụ đơn giản là như Joe nói trong phim ,ám sát chính trị gia ko khó ,cái khó là lối thoát sau đó .Thế nhưng khán giả thấy gì , vị trí bắn quá gần ,thoát đi quá dễ nhờ yếu tố vô tình
    [​IMG]
    nhìn cảnh sát Thái và đội Swat kìa ,tin nổi ko.Cảnh đấu súng cuối phim,qúa đơn giản vì đối phương gần như là bia di động
    À khoái mấy chiếc moto
    [​IMG]
    Thêm nữa đúng là Pang quảng cáo dùm du lịch Thái Lan quá ,toàn quay điểm du lịch............
    [​IMG]
    Floating Market........
    Tóm lại là coi rồi poly đã hiểu tại sao nó thất bại
    P/S:
    e*** hoàn toàn theo ý các bác
  4. phuongcobain81

    phuongcobain81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Bác Poly post bài máu nhỉ, đi đâu cũng thấy mặt, từ PAN, DAN, SGM, Gala... :D
    Cái Bangkok Dan này năm nay thất bại khủng khiếp quá. Lẹt đẹt được 16 triệu $, bó tay.
  5. AnyButIpod

    AnyButIpod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Bạn poly post review cứ như sợ ai bóc tem mất, hãi !
  6. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    e ko hiểu ý bác
    e ko bao giờ quan tâm đến tem
    ai muốn bóc tem cứ bóc,bóc xong đem dán miệng e cung ko quan tâm hehe
    e thuờng coi phim tầm 12h đêm xong review luôn
    để lâu quên mất
    bác P Cobain : e làm ậy vì ngày xưa bị cóp bài quá nhiều rối
    giờ tự cop để khỏi thằng nào ăn cắp cảm xúc của mình được
    hehhe
    P/S:
    lần nữa nhắc nhở bà con bài review Thái 1999 thông tin John Woo đứng tên sx là sai
  7. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Em thấy bác nên làm 1 cái topic thôi nhưng mà post các review zô đó cũng được. Chứ cứ giật topic thế này thì hơi loãng. 1 topic mà có nhiều phim thì cũng hay đấy chứ.
    Dạo này chán ông Cage này rồi, thấy cứ nhàm nhàm sao đó
  8. amigo_hn

    amigo_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    Phim này kể ra cũng không hấp dẫn lắm.
  9. phuongcobain81

    phuongcobain81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Bác Poly post như vậy là đúng rồi.
    Giờ ghép nhiều phim vào một Topic mới thành loãng, thành viên khác không biết được duong nào mà trả lởi chu đề.
    Anh em nhà Pang sang Hollywood làm quả này thất vọng quá
    Được phuongcobain81 sửa chữa / chuyển vào 14:35 ngày 14/11/2008
  10. YoutaMoutechi

    YoutaMoutechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Anh em nhà Pang đã gây thất vọng từ lâu rồi ấy chứ, đâu cần phải sang Hollywood. Mấy năm nay hai bác này có vẻ thiếu kịch bản ra trò.

Chia sẻ trang này