1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bangkok - Golden Triangle - Chiengmai (25/6-30/6)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi LizEvans, 29/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LizEvans

    LizEvans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0
    Sau đây là lịch trình, hơi nặng nhưng em chẳng muốn bỏ qua nơi nào hihi
    Hiện tại bọn em đã có 2 người, đã đặt vé, chỉ chờ đến ngày là khăn gói quả mướp đi thui, có bác nào hứng thú thì đi cùng bọn em cho vui
    Hoặc bác nào đi rồi thì ném gạch ném đá j cũng được ạ, cho em chút ý kiến về lịch trình có hợp lí ko ạ

    Ngày 1 (25/6): Bangkok
    - Xuống máy bay lúc 11am nếu ko bị delay >.<
    - Lượn lờ đổi tiền, mua sim, get info, lấy các bản đồ cần thiết, ăn trưa tại sân bay (80B)
    - Bắt taxi về khu Silom hoặc khu Khaosan thuê nhà nghỉ
    - 2pm-10pm: Đi thăm chùa chiền, shopping, ăn uống

    Ngày 2 (26/6): Bangkok ?" Chiangrai (792km)
    - Sáng 4h30 dậy, 5h ra sân bay, 6h30 bay đi Chiang rai
    - 8h tới nơi, bắt taxi ra bến xe bus, nhảy xe bus đi Mae Sai
    - 10h đến Mae Sai làm thủ tục qua cửa khẩu Myanmar (10USD) ?" đón tuk tuk đi 3 nơi làng người cổ dài (140B), chùa chiền j đó của Myanmar, nhưng nghe nói xấu ỉn, cái này xem xét ^^ - có thể ăn trưa tại Myanmar.
    - 12h: nhập cảnh lại Thailand, đi bộ đến bến xe bus, lên xe tuyến Maesai ?" Golden Triangle (24km) ?" Chiang Sean: 20B/ng
    - 12h20 đến TGV, thăm thú, chụp ảnh
    - 14h45: ra bến xe bus bắt xe chuyến TGV-Chiang Sean (10km), 15h là chuyến cuối, đến Chiang Sean tiếp tục bắt bus về Chiang rai, ngủ tại CR (82km)

    Note: Nếu còn chuyến xe thì đi thẳng về Chiengmai (mất khoảng 3-4 tiếng), ngủ tại Chiengmai

    Ngày 3 (27/6): Chiang Rai ?" Chieng Mai (242km)
    - 6h dậy ăn sáng, đón xe bus về CM
    - 11h đến CM, thuê nhà nghỉ, ăn trưa, thăm thú chùa chiền (có thể thuê xe máy hoặc đi bus, tuktuk..), đi chợ, shopping
    - Tối: Đi chợ đêm Night Bazaar....

    Ngày 4 (28/6): Chieng mai ?"Sukhothai (369km)
    - Sáng 6h dậy ăn sáng,
    - 7h đi Doi SuThep, nếu có xế sẽ đi xe máy, hoặc đi bus, thăm chùa WAT PHRA THAT (Ngôi chùa này nằm trên Doi Su Thep , một đỉnh núi cao 1676m và cách Chiang Mai khoảng 16 km), chợ hoa ( Flower Market )
    - Sau khi ăn trưa, đi Sunday Market (vì hôm này là CN ^^), còn thời gian thì đi Airport Plaza
    - Trả xe, trả phòng, ra bến xe (Moh Chit ) trước 15h30 (16h là chuyến cuối), bắt xe đi Sukhothai.
    - 22h đến Sukhothai, thuê nhà nghỉ, ăn, ngủ.

    Ngày 5(29/6): Sukhothai ?" Bangkok(428km)
    - 6h dậy ăn sáng
    - 7h thuê xe đạp đi thăm thú Old Sukhothai (50-100B): Công viên lịch sử, Bảo tháp Chet Thaeo, Khao Suwan Khiri
    - 13h bắt xe về BKK
    - 19h về đến BKK, thuê nhà nghỉ (có thể ở nhà nghỉ cũ, hoặc khu Khao San), ai ngủ thì ngủ, ai đi chơi tiếp thì di

    Ngày 6 (30/6): BKK ?" HNN
    - sáng 6h dậy ăn sáng
    - 7h đi thăm thú tổ hợp Hoàng cung complex ( Cung điện Chitralada, quốc tự Wat Phra Kaew ?" chùa phật ngọc, Chakri Mahaprasad, cung điện Hoàng gia và cung điện Huy Hoàng, Wat Pho ?" đền phật nằm, chùa Vàng) 250B >.<
    - Còn thời gian thì đi thăm Chùa Arun nằm trên bờ tây sông Chao Phraya - Thonburi
    - 12h ăn trưa, shopping
    - 16h trả phòng, ra sân bay cá hồi về quê

    Em khoái shopping nên hơi ưu tiên 1 chút, bác nào có nhu cầu thăm thú những cái khác thì đến đó có thể tách để đi chơi cho thoải mái, đến h ăn hoặc h ngủ thì gặp nhau tại GH keke

    Chi phí dự kiến (nếu đi 4 người): khoảng 3tr5-4tr tùy độ shopping của các bác (chưa tính vé máy bay HNN-BKK)

    YM: lizevans1984
    Cell: 0973210584
  2. ruavang1102

    ruavang1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    1
    Gà ghẻ mấu đây đi về mua wà cho anh nhé . Có 2 người thì cứ âm thầm mà đi cho tình củm rủ dê thêm làm gì . Ai mà chẳng bít 2 người wa bển để tút lại giới tính , cuối năm còn lấy chồng lay vo
    Được ruavang1102 sửa chữa / chuyển vào 23:34 ngày 29/05/2009
  3. mnguyen001

    mnguyen001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    , uh bé Liz à, nếu máu shopping thì ngày 1 tới BKK thì tới Khaosanroad mà ở, chiều thăm Hoàng cung, floating market ,vườn tượng.... luôn đi, còn để nguyên ngày cuối shopping đỡ fải tha lôi nhiều mà lại nhiều thời jan cho chuyên mon ( Khaosanroad nằm ngay bên sông, gần hoàng ja, bến tàu... rất tiện). Tối đi patpong shopping kũng lí tuởng nhưng nhớ down já cỡ 50% tới 60% nhé, ăn uống thì vỉa hè rẻ mà ngon, nếu thèm cơm thì cứ vào 7-11 mà mua cho tiện lợi.
    Ngày cuối thì ở Sailuom (chinatown) tiện shopping có điều ngày cuối không fải cuối tuần nên không đi chợ cuối tuần kũng fí.
    Nếu đặt phòng thì có: www.hostelbookers.com khá là tin tưởng, já lại kẹo mềm nữa.
    Ps:khi về nhớ làm mấy cái tattoo làm kỉ niệm nhe!
  4. firer_man

    firer_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Cho xin 1/2 viên gạch nhé.
    Dạo này busy quá không biết có xin nghỉ được ko
  5. manooe

    manooe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên đi thêm cái bảo tàng Opium Museum - bảo tàng ma túy ở khu Golden Triangle ấy, hình như là tỉnh Chiangrai.
    Đẹp và thú vị lắm tuy nhiên tất cả hiện vật trưng bày đều = tiếng Anh.
  6. ruavang1102

    ruavang1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    1
    Bớ bà con ơi ông già Lea tấi xuất giang hồ nè, bác Vòi rồng VĐ trốn kĩ wá làm chị Hạnh ấm ức vì tiếc mấy con ve

    Thái Lan dạo này ko biết còn khủng hoảng chính trị ko , chứ sang đó roài mà dính bạo loạn là khó về lắm
  7. dirong123

    dirong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Nghe hấp dẫn quá đi. Bạn ơi cho mình đặt nửa cục gạch dập dòm nhé.
  8. LizEvans

    LizEvans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0
    He he... em cũng muốn đi cái Hoàng cung complex ngày đầu lắm nhưng khoảng 1-2h chiều mới về đến GH, mà 3.30pm nó đã đóng cửa rồi, e rằng thăm thú ko kịp, phí tiền vé hức hức, để dành đến ngày cuối cho thoải mái, mà sang đấy shopping xong phải diện luôn chớ, đi người ko sang thôi
    Em mang về mấy anh chân dài cho anh nhé
  9. LizEvans

    LizEvans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên quyết sớm, đặt vé cho rẻ hihi
    @pé Quang: anh cáo ốm đê
  10. mnguyen001

    mnguyen001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Pé Liz ôi, Hoang ja complex, chùa vàng, chùa bạc nhỏ lém bước từ nơi nọ sang nơi chai cỡ 3'' "nhẹ hơn leo Fan nhiều", 1,5h lượn thoải con gà mái lun khỏi lo đóng cửa, từ Khao san ra đó 5'' đi bộ, khỏi nghĩ!
    Còn vụ mấy anh chân dài, nhìn... thì hấp dẫn đới... còn nghe thì...hị hị hị... cứ ồm ồm vỡ jọng nam tính thế nào í!

Chia sẻ trang này