1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bangkok - Golden Triangle - Chiengmai (25/6-30/6)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi LizEvans, 29/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dirong123

    dirong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Giờ này không biết bọn Jetstar nó còn vé rẻ không nhỉ?
  2. LizEvans

    LizEvans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0
    Hihi... ngày đi TGV chạy xô quá, ko biết có kịp vào thăm thú cái này ko
  3. LizEvans

    LizEvans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0
    Bạn hỏi Jetstar chắc là ở SG rùi, Jetstar bjo vé khứ hồi là hơn 5tr ke ke
    Bạn nên đặt vé Airasia www.airasia.com, giá hiện tại đang là 20-27USD, tính cả thuế khoảng 100USD khứ hồi, bạn nên đặt sớm ko hết vé, có điều chỉ có 1 chuyến đi BKK từ SG vào ngày 25 mà tận 5h chiều cơ. Bạn có thể đi từ 24, sớm hơn mọi người 1 ngày, hoặc đi ngày 25 thì đến muộn hơn mọi người 1 chút^^
  4. dirong123

    dirong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hihi, mình cũng vừa mới dập dòm cả Jetstar & Air Asia. Để ngày mai nói chuyện lại với sếp đã rồi mới book vé được. Hi vọng đi được với các bạn.
  5. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng vừa đi cung này về, nhưng đi từ Udonthani, thật ra không khác mấy. Nếu các bạn đặt vé rồi thì tớ không có ý kiến về đường. Tớ góp tí kinh nghiệm thế này:
    Ngày 1 (25/6): Bangkok
    - Xuống máy bay lúc 11am nếu ko bị delay >.<
    - Lượn lờ đổi tiền, mua sim, get info, lấy các bản đồ cần thiết, ăn trưa tại sân bay (80B)
    - Bắt taxi về khu Silom hoặc khu Khaosan thuê nhà nghỉ
    - 2pm-10pm: Đi thăm chùa chiền, shopping, ăn uống
    -> nghỉ ở Khaosan là thích nhất, check thôi chứ đưng fnghir chính khaosan sẽ đắt. có time ngắm hoàng hôn ở Chao Praya nhé, đi bộ là tới, bên kia là Wat Arun -> một trong những hoàng hôn lãng mạn và thanh bình đáng chiêm ngưỡng.
    Ngày 2 (26/6): Bangkok ?" Chiangrai (792km)
    - Sáng 4h30 dậy, 5h ra sân bay, 6h30 bay đi Chiang rai
    - 8h tới nơi, bắt taxi ra bến xe bus, nhảy xe bus đi Mae Sai
    - 10h đến Mae Sai làm thủ tục qua cửa khẩu Myanmar (10USD) ?" đón tuk tuk đi 3 nơi làng người cổ dài (140B), chùa chiền j đó của Myanmar, nhưng nghe nói xấu ỉn, cái này xem xét ^^ - có thể ăn trưa tại Myanmar.
    - 12h: nhập cảnh lại Thailand, đi bộ đến bến xe bus, lên xe tuyến Maesai ?" Golden Triangle (24km) ?" Chiang Sean: 20B/ng
    - 12h20 đến TGV, thăm thú, chụp ảnh
    - 14h45: ra bến xe bus bắt xe chuyến TGV-Chiang Sean (10km), 15h là chuyến cuối, đến Chiang Sean tiếp tục bắt bus về Chiang rai, ngủ tại CR (82km)
    - Bạn nên tính đoạn đi Myanmar-> chỉ qua có 2h thì chắc chắn là không đủ làm gì hết. Nếu muốn thăm làng cổ dài thì ở Chiang Mai có tour 1 ngày chơi tất cả các loại, tớ thấy cũng đủ rồi. Làng đó, đến vì hiếu kì thôi, chứ buồn lắm bạn ạ! People Zoo mà!
    - Thật ra bạn đi thẳng Chiang Rai - Measai luôn, không cần qua Chiang Sean làm gì. Bus sẵn lắm. Nếu đoàn đông thì nên mặc cả thuê 1 cái song thew mà đi, thích dừng chỗ nào thì dừng, tiện hơn. Đợt bọn tớ đi từ Chiangrai -> Tam giác vàng -> chiang sean -> chiang khong (biên giới) màhết 600B cả đoàn, rất là thoải mái . Thích dừng đâu thì dừng, nghỉ đâu thì nghỉ!
    Ngày 3 (27/6): Chiang Rai ?" Chieng Mai (242km)
    - 6h dậy ăn sáng, đón xe bus về CM
    - 11h đến CM, thuê nhà nghỉ, ăn trưa, thăm thú chùa chiền (có thể thuê xe máy hoặc đi bus, tuktuk..), đi chợ, shopping
    - Tối: Đi chợ đêm Night Bazaar....
    -> có cả bus đêm từ Chiang rai đến chiang mai đấy, bạn bắt đi là tiết kiệm được cả tiền khách sạn và thời gian. Sáng sớm đến là đi chơi được rồi!
    Ngày 4 (28/6): Chieng mai ?"Sukhothai (369km)
    - Sáng 6h dậy ăn sáng,
    - 7h đi Doi SuThep, nếu có xế sẽ đi xe máy, hoặc đi bus, thăm chùa WAT PHRA THAT (Ngôi chùa này nằm trên Doi Su Thep , một đỉnh núi cao 1676m và cách Chiang Mai khoảng 16 km), chợ hoa ( Flower Market )
    - Sau khi ăn trưa, đi Sunday Market (vì hôm này là CN ^^), còn thời gian thì đi Airport Plaza
    - Trả xe, trả phòng, ra bến xe (Moh Chit ) trước 15h30 (16h là chuyến cuối), bắt xe đi Sukhothai.
    - 22h đến Sukhothai, thuê nhà nghỉ, ăn, ngủ.
    -> có thể chọn Tầu hỏa, cũng tiện và rẻ. Bus đêm cũng có, bạn không phải lo đâu.
    Ở sukothai bọn tớ nghỉ ở Garden House rất dễ chịu và giá rẻ, ngay cạnh 7eleven, hỏi là họ chỉ cho.
    Ngày 5(29/6): Sukhothai ?" Bangkok(428km)
    - 6h dậy ăn sáng
    - 7h thuê xe đạp đi thăm thú Old Sukhothai (50-100B): Công viên lịch sử, Bảo tháp Chet Thaeo, Khao Suwan Khiri
    - 13h bắt xe về BKK
    - 19h về đến BKK, thuê nhà nghỉ (có thể ở nhà nghỉ cũ, hoặc khu Khao San), ai ngủ thì ngủ, ai đi chơi tiếp thì di
    -> tiếc là bạn không đến vào đêm. Sukọthai đêm mới là No 1! Thật đấy! Nhưng chỉ có đêm thứ 6 và 7 thôi, họ mới bật đèn!
    -> bus S-BKK nhiều vô thiên lủng, giờ nào cũng có, bạn cứ thoải mái xếp giờ đi!
    Tạm thế đã!
  6. LizEvans

    LizEvans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0
    Thanks bạn nhé, vậy là vấn đề đi lại đơn giản hơn rồi, đỡ phải chạy xô^^. Nick bạn có phải như trong profile ko, mình add nhé có j nhờ bạn tư vấn
  7. ihavedreams

    ihavedreams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2009
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    hức, C. nhớ kiểm tra kĩ mấy bé gái Thái trc khi na`y nọ. ko thôi les ko ra les kì lắm.
  8. LizEvans

    LizEvans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0
    lịch trình sẽ linh động tùy tình hình^^
    pót mấy cái ảnh cho sinh động (ảnh của bạn dibui1minh^^)
    The Grand of Palace
    Wat Pho
    Wat Suthat Thepwararam
    Chắc ngày đầu ở BKK đi hết 3 cái này là thấy mệt rồi
  9. nucuoitrecon

    nucuoitrecon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Bé Liz ơi, chúc em lên đường may mắn.
  10. iso9002

    iso9002 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    6

Chia sẻ trang này