1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bangkok-Pattaya- Chieng Mai/Ayuttaya mùa Noel

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi F117_40, 16/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. F117_40

    F117_40 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Bangkok-Pattaya- Chieng Mai/Ayuttaya mùa Noel

    E dự định kế hoạch đi Thái dịp Noel này như dưới đây:

    Kế hoạch 1:
    - 21/12: Hanoi - Bangkok - Pataya
    - Tối 21/12: Alcaza or Tiffani show, chơi đêm Pataya
    - Sáng 22/12: tắm biển, chơi các trò sport
    -- Tối 22/12: Pataya - Bangkok - Chieng Mai hoac Pataya - Chieng Mai
    - Sáng 23/12: Thăm xưởng nghề truyền thống
    - Chiều 23/12: Mae Hong Son : thăm Động Cá (hay Hang Cá), đi thuyền gỗ trên sông Pai Lang, thăm làng Phụ nữ cổ dài
    - Tối 23/12: Xem biểu diễn múa hát dân tộc Thái, chơi đêm Chieng Mai
    - Sáng 24/12: Chieng Mai - Bangkok - Ayuttaya/ cánh đồng hoa hướng dương.
    - Tối 24/12: Ayuttaya - Bangkok
    + Đón Noel tại Bangkok
    + Đi phố Tàu
    + Chợ Patunam
    + Chợ đêm Patpong
    - Sáng 25/12: Shopping
    - Chiều 25/12: Bangkok- Hanoi

    Kế hoạch 2:
    - 21/12: Hanoi - Bangkok - Pataya
    - Tối 21/12: Alcaza or Tiffani show, chơi đêm Pataya
    - Sáng 22/12: tắm biển, chơi các trò sport
    - Tối 22/12: Pataya - Bangkok
    - Sáng 23/12" Bangkok - Ayuttaya/ cánh đồng hoa hướng dương.
    - Sáng 24/12: Ayuttaya - Bangkok, trên đường rẽ qua cánh đồng hoa hướng dương.
    + Tối 24/12: Bangkok
    + Đón Noel tại Bangkok
    + Đi phố Tàu
    + Chợ Patunam
    + Chợ đêm Patpong
    - Sáng 25/12: Shopping
    - Chiều 25/12: Bangkok- Hanoi

    Nhờ các Bác có kinh nghiệm xem giúp:
    1. Thời gian bố trí như trên có phù hợp không?
    2. Phương tiện đi từ Bangkok hoặc Pataya đến Chieng Mai rẻ và phù hợp nhất?
    3. Phương tiện đi từ Bangkok đến Ayuttaya và cánh đồng hoa hướng dương rẻ và phù hợp nhất.
    4. Các điểm nên đi thăm quan tại Chieng Mai, Ayuttaya, Pattaya
    5. Nhà nghỉ rẻ và phù hợp tại Chieng Mai, Ayuttaya
    6. Đại điểm ăn uống và shopping tại Bangkok.

    Vì cũng sắp khởi hành nên các Bác giúp em với nhé.
    Mn tnks
    TextText
  2. gambatte

    gambatte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0

    Nhom minh co 4 nguoi nhg dinh di tu 28-1/1. Ban lui xuong di cung duoc k? Vi bon minh chi tranh thu nghi tet dg lich duoc thoi. Neu ko thi ban di ve roi chi cho minh it kinh nghiem nhe. Thanks
  3. toato87

    toato87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Các bác có mua vé giá rẻ ko ah?
  4. KHACHGlANGHO

    KHACHGlANGHO Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    3
    Bác ơi, em thấy theo cái kế hoạch 1 thì bác F117-40 phải vừa khoẻ mà vừa trúng chứng khoán đậm lắm mới đi đwợc , 5 ngày chơi luôn cả 5 tỉnh.
    1. Cái timing của bác là dựa trên giả thiết đi bằng máy bay, mà bây giờ mới tính chuyện đi thì không thể có hàng không giá rẻ được nữa rồi, em tính sơ sơ để thực hiện được đầy đủ các kế hoạch kịp theo kế hoạch của bác thì bác sẽ phải bay các chặng BKK-CMX, sau đó là CMX-HGN (MaeHongSon), vì sáng ngày 23 bác vẫn đi thăm thú CMX mà buổi chiều đã ở HGN, rồi ngay buổi tối đã có mặt ở CMX rồi thì không thể đi bằng xe được đâu. Mà đường xe từ CMX đến HNG thì ôi thôi, bác đi về xong chắc phải nằm liệt cả ngày, cái tỉnh này là cái tỉnh biệt lập nhất của Thái lan đấy, bị ngăn cách với các tỉnh khác bởi nhiều dãy núi bác ợ.
    2. Từ BKK đến CMX thì theo kinh nghiệm của em bác có thể đi bằng tàu hoặc bus đều được cả, vì chạy vào buổi tối và mất khoảng 8-12 tiếng để đến nơi. Nếu bác khoẻ thì bác ngồi xe bus, nhanh hơn một chút, còn nếu không thì nằm tàu hoả cũng tiện, khoảng gần 8 h tối đi thì đến 9 h sáng hôm sau là bác có thể có mặt ở CMX được rồi. Giá vé theo em cũng rẻ, đi tàu chỉ vào khoảng 200-600 Baht/người thôi, tuỳ theo bác lựa chọn khoang, còn đi bus thì cũng chỉ 400-500 baht xe chất lượng cao. Em thì khoái đi ngủ để lấy sức nên thường chọn đi tàu vé nằm giá 500 baht (1 chiều). Một lần em với ông bạn đi vé ngồi, hic, giá có 200 baht thôi, nhưng mà hôm sau đến thì em phải bỏ 600 đồng nữa để massage cho khoẻ vì người đau nhức, hic, quá tội, đã thế còn gật gù mất ngủ nữa chứ. Nhưng hạn chế của cách đi tàu là bác khó có thể mua vé để đi ngay lập tức mà thường phải mua trước một ngày, còn bus thì có thể mua vé đi trong ngày. Cả hai loại phương tiện này đều nên đi vào buổi tối để tiết kiệm thời gian. Bus thì bác đến Rangsit hoặc Mỏ Chít, còn tàu hoả thì bác đi từ ga HuaLampong, đấy là em giả thiết bác đã có thời gian 1 ngày ở BKK chứ không phải là xuống máy bay một cái là đi luôn nhé.
    3. Từ BKK đi Authaya gần xịt, giá rẻ hều nên bác cứ theo bus Mỏ Chít mà đi thôi. Đến đó thì nó có đủ cả tuk tuk, sổng-khẻo để phục vụ bác đi thăm thú các nơi bác ợ.
    4-5. Ở Pattaya thì chẳng có gì đáng xem cả ngoài vũ đoàn Tiffany và Alcazar ra. Ở Chiang Mai thì có rất nhiều cái để mà xem, nhưng theo kinh nghiệm của em thì bác chỉ cần ghé thăm một số ngôi chùa nổi tiếng như Wat U Mong (Chỗ này hay lắm bác ạ, chùa to mà nhiều di tích cổ, lại có hồ nước như công viên ấy, bác dắt bạn gái đến đấy mà cho cá, vịt và chim bồ câu ăn thấy lãng mạn ghê lắm), Wat Phra Singh, Chedi Luang ở trung tâm thành nội, Wat Chet Yot, v.v. Ngoài ra thì còn có thể đi thăm Phuping Palace và Wat DoiSuthep (có cáp treo) trên núi Doi Su thep, làng nghề ở Bản Tà oài, gọi là làng nghề vì nó làm đồ handicraft nhiều lắm. Đến đó thì bác đừng quên ghé cổng Tha phae nhé, nó giống như khu Tạ Hiện ở nhà mình ấy, cũng có cái Night Bazaar và walking street nữa. Bác có thể tìm được nhiều nhà nghỉ giá rẻ ở khu vực này cho một đêm thôi. Ở Ayutthaya thì cũng chỉ có một số điểm du lịch chính thôi. Em thì thích lịch sử nên hay thăm mấy cái chùa chiền thôi, nhiều cái cũng hay lắm như là Wat Phu Khao Thong hay là Wat Phra Chedi Sisuri, etc. nhiều vô số vì nó là một kinh đô cổ mà. Chỗ ở thì em cứ mò ra khu Tạ Hiện của Ayutthaya là đường Naresuan ấy, thằng tuktuk hoặc sổng khẻo nào cũng biết đường hết, hihi, giá tối đa cũng chỉ khoảng 200 baht thôi.
    6. BKK thì em lại đi chẳng nhiều vì chẳng quan tâm mấy, chắc quanh quẩn cũng chỉ là mấy cái chùa, cung điện hoàng gia, bảo tàng quốc gia Thái, đi tàu trên sông ChaoPhraya (có đi qua cung điện hoàng gia, nếu đi vào buổi tối mà có lễ lạt gì thì đẹp phải biết), rồi đi mấy cái chợ như bác nói. Khu thương mại sầm uất nhất thì chắc vẫn là MBK (nói thì thằng xe ôm nào cũng biết, hihi), Siam Square. Nhưng em suggest bác là nếu có đi đâu thì cũng đừng quên món lẩu MK đấy nhé, ăn cực ngon mà no nữa, giá quanh quẩn khoảng 300 baht một người, đắt những mà cũng đáng, và nhớ gọi vịt quay trước khi ăn lẩu nhé, vịt quay mềm, chẹp chẹp, hic.
    Theo ý kiến của em, bác nên đi thẳng lên CMX chơi 1 ngày, sau đó bỏ 1 ngày lên Chiang Rai đến Tam giác Vàng thì hay và có ý nghĩa hơn nhiều. Di tour từ cổng Tapae thì mất 600-800 Baht những mà thú vị lắm, ít nhất thì cái hộ chiếu của bác cũng có thêm dấu xuất nhập cảnh của Lào và Burma bác ạ. 1 ngày ở BKK và 1 ngày ở Ayutthaya là vừa đẹp. Tổng chi phí ăn, ở, đi, lại (trừ vé máy bay tới Thailand) chỉ trên dưới 2 tr đồng (5000 baht Thai) thôi, cũng đáng nhỉ.
    Chúc bác một chuyến đi tốt lành
    Được KHACHGlANGHO sửa chữa / chuyển vào 16:22 ngày 17/12/2007
    Được KHACHGlANGHO sửa chữa / chuyển vào 16:27 ngày 17/12/2007
    Được KHACHGlANGHO sửa chữa / chuyển vào 16:30 ngày 17/12/2007
  5. hieuhn

    hieuhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy đi 5ngày mà đi 3 chỗ xa vậy thì mệt lắm. bọn tôi đi 5ngày mà cũng chỉ đi được Pattaya và Bangkok thôi. mà vẫn chưa xem hết được. ở Pattaya có nhiều thứ để xem như ***-show hoặc đi thăm gần đó như vườn nhiệt đới noongnoc hay phết.
    Đây là ảnh chụp bọn tôi đi Thái Lan vừa rồi
    http://www.flickr.com/photos/34731903@N00/
  6. len81

    len81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Bạn làm ơn cho hỏi có thể book vé tàu BKK- Chiang Mai từ VN qua điện thoại hoặc mail ko?
    Bọn mình đi BKK vào dịp Tết âm , bay từ HN tối ngày 7/2, sáng 8/2 đã bay tiếp đi Myan mar rồi. Sáng ngày 11 bọn mình về lại BKK để đến tối lên tàu đi CMai. Như vậy ko có time để mua vé trước 1 ngày như bạn nói.
    À mà bạn có biết gần sân bay có KS nào ổn không, vì bọn mình đên BKK lúc 11h đêm nên chỉ nghỉ 1 đêm rồi sáng sớm sau lại ra sân bay bay tiếp
    Bạn có kế gì thì mách nước nhé. Cảm ơn nhiều
  7. F117_40

    F117_40 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Vì bạn gái em chưa từng đi Pattaya nên phải đến đó. E sẽ chốt đi những điểm sau:
    Bangkok- Pattaya ?" Authaya - Cánh đồng Hoa Hướng Dương ở Tambon Chong Sarika ,Phatthana Nikom , Lob Buri.
    Hành trình:
    - Ngày 1: Hanoi- Bangkok- Pattaya
    - Ngày 2: Pattaya: Có điểm tham quan nào gần Pattaya có thể đi xem trong ngày?
    - Sáng ngày 3: Pattaya ?" Authaya: đi phương tiện gì rẻ và tiện nhất. E phải mua ở đâu và hết bao nhiêu xèng. 1 ngày đêm ở Authaya đủ để đi xem những nơi nào?
    - Ngày 4: Authaya - Cánh đồng Hoa Hướng Dương ở Tambon Chong Sarika ,Phatthana Nikom , Lob Buri ?" Bangkok: Có đi được trong 1 ngày. Đi bằng bus được không ? Mua ở đâu và chi phí bao nhiêu? Đem theo cả vali đi đồng hoa hướng dương được ko? E định về Bangkok khoảng 3-4 giờ chiều để kịp đi shopping và tối đón Noel tại Bangkok.
    - Ngày 5: Bangkok ?" Hanoi
    Vì đi với bạn gái nên em không đi ?ogiang hồ? nhiều tỉnh được. Mong các Bác hướng dẫn giúp e.
    Tks các bác nhiều
  8. KHACHGlANGHO

    KHACHGlANGHO Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    3
    To len81: Các câu hỏi của bạn mình đã trả lời trong PM
    Riêng có vụ khách sạn thì mình chào thua, vì cái sân bay Suvarnabumi mới hoạt động được hơn năm nay thôi. Tuy nhiên, ở sân bay nào thì cũng có Amari Hotel của bọn ThaiAir, chỉ đi bộ là đến, nhưng khá đắt tiền, khoảng trên dưới 2000 baht/phòng single, 2500 baht cho phòng double. Tuy nhiên từ sân bay mới về nội thành BKK cũng khá gần hơn so với cái Don Muang ngày xưa nên ở khách sạn trong nội thành thì cũng thoải mái thôi.

Chia sẻ trang này