1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bánh bèo tiểu nữ liệt truyện

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi chieubanme, 08/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chieubanme

    chieubanme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Bánh bèo tiểu nữ liệt truyện

    Bánh bèo cô nương xin ra mắt box NNTD bằng 1 bài giới thiệu hơi bị hoành tráng: nguyên 1 tiểu thuyết luôn nha.
    Khà khà, 1 bài viết tự lăng xê mình, hy vọng ko quá lố, mà sẽ đem đến cho các bác những giây phút thư giãn:
    Lời nói đầu
    Hôm nay Bánh bèo cô nương đang luyện giữa chừng tầng thứ ba bí kíp ?oPublic relations writer? của lão sư gia Merry Aronson và Don Spetner, thì kinh mạch bị rối loạn, mắt mờ, đầu bốc khói, có lẽ do nóng lòng muốn tinh thông Writing chưởng pháp nên bổn cô nương đã bị tẩu hoả nhập ma. Vì vậy bổn cô nương quyết định delay việc luyện võ công ở đó để online xả stress. Cuối tuần quá bộ đến blog gia trang của các bằng hữu, Bổn cô nương chấp bút comment cho mỗi người một câu.

    Đồng hồ điểm 10 canh. Từ trong khách điếm, nhìn ra mưa rơi đầy trời Sài gòn, giọt mưa khúc trầm khúc bổng trên mái nhà thấy ướt lạnh tê lòng. Bổn cô nương lại suy nghĩ lung lắm, đôi lúc lại nhấc chén rượu nhạt uống cho đỡ chạnh lòng cô đơn. Ngẫm thấy giang hồ rộng lớn, bằng hữu để đàm đạo nhiều vô ngần mà sao đôi khi thấy như không có người tâm giao để dàn trải nỗi lòng. Phải chăng là do bổn cô nương ngại bộc lộ cảm xúc sâu kín của mình? Ngẫm lại dẫu gì thì cũng là phận nữ nhi, cảm xúc yếu đuối thì thiên hạ cũng không ai cười chê. Đành mượn bàn phím thuật lại những ký sự từ ngày hạ sơn xuống Sài Gòn hoa lệ với những khoảnh khắc đôi khi hào hùng dậy sóng, đôi khi lãng mạn nhẹ nhàng trong lúc bổn cô nương bôn tẩu chốn giang hồ.

    Nếu huynh đệ tỷ muội nào nghĩ rằng bổn cô nương thông qua những chương ký sự này để thi triển "Self marketing" thần pháp thì xin chớ quá bộ vào. Bổn cô nương chỉ dành chốn này để đàm đạo cùng bằng hữu thâm giao mà thôi.

    ----------------------------

    Chương 1: Hạ sơn dựng nghiệp, hành hiệp giang hồ

    Từ lâu biết tiếng Sài Gòn là vùng đất trù phú, tài tử giai nhân dập dìu, người trong giang hồ tập trung ở đây để gầy dựng nghiệp lớn. Bổn cô nương từng ước ao có được cái nghiệp để đời, cái khí khái phong lưu như các chư vị doanh nhân mà bổn cô nương thầm ngưỡng mộ. Vì vậy, sau khi tinh thông Phổ Thông thập nhị chân kinh, bổn cô nương quyết định hạ sơn từ xứ Ban Mê xuống trấn Sài Gòn tìm thời vận. Kỳ Đại hội võ lâm năm 2003 sau khi vận hết tám thành công lực tung ra các tuyệt kỹ đã tập luyện bấy lâu, bổn cô nương may mắn được kết nạp vào UEH đại môn phái. Vậy là sắp xếp hành trang lên đường bỏ lại sau lưng quê nhà Ban Mê với cha mẹ già và em thơ nhỏ dòng lệ tiễn biệt.

    Giữa đất Sài Gòn người người chen chúc, náo nhiệt bổn cô nương háo hức nghĩ bụng:

    - Đây mới là chốn dung thân cho ta.

    Ngày nhập môn tới gần, lòng bổn cô nương thấy đôi phần hân hoan. Tại UEH đại môn phái có rất nhiều giáo phái nhỏ như Tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh, thương mại du lịch? Dựa trên sở trường và sở thích bổn cô nương gia nhập giáo phái Thương mại du lịch, phái này theo đường quản trị nên chú trọng các chưởng pháp về quản trị. Nhưng có những chưởng pháp mà bất cứ môn nhân UEH nào cũng phải kinh qua như Kinh tế chính trị, xác suất thống kê? Mặc dù bổn cô nương đã vận dụng hết tài trí nhưng đôi lúc cũng vì busy mà bỏ bê nghiệp bút nghiên, không thể tránh được thảm cảnh ngã ngựa trong các kỳ công thành chiến như bao môn hạ khác.

    Nhận được bí kíp từ các bậc tiền bối K27, K28, bổn cô nương cũng đã vận dụng nhiều chiêu thức biến hoá linh diệu, nào là nhất dạ ngũ chưởng pháp (luyện 5 chưởng pháp 1 đêm trước ngày ứng thí), học tủ tuyệt công, nhắc bài thần chưởng, quay bài cửu kiếm, ... nhưng vẫn bị đả thương tại nhiều trận ải. Bổn cô nương còn nhớ nhất là mối cừu hận với Xác suất thống kê hắc chưởng. Mặc dù sư phụ đã tận tình trao lại những võ công bí truyền, nhưng đây là một chiêu thức có kỹ thuật biến hoá khôn lường vào bậc nhất, đòi hỏi sự khổ luyện và lòng kiên nhẫn cao độ. Chính vì vậy, trong kỳ ứng thí lần thứ nhất, các môn sinh trong võ đường của bổn cô nương đã thi triển không thành công chiêu thức này nên 85% đã bị thương vong, riêng Bánh bèo cô nương do nội lực còn yếu nên lãnh luôn Giáng long thần chưởng (điểm 3), ngậm ngùi dùi mài kinh sử hẹn lần ứng thí thứ 2 sẽ rửa mối nhục này. Nhưng lần thứ 2 kết quả cũng không khả quan hơn là mấy, dẫn đến việc Bánh bèo và các huynh đệ đồng môn có gần 2 năm dưỡng thương và để dành ngân lượng cho trận huyết chiến tiếp theo mà nghe tên môn hạ nào cũng hãi hùng chạy vãi ?onội công?: Thi trả nợ

    Thiên hạ có câu ?oBiết người biết ta trăm trận trăm thắng?, bổn cô nương biết mình không có sức để chăm học thì dùng trí thông minh trời phú. Sở học thì bổn cô nương không đủ kiến văn bằng nhiều cao thủ nhưng nếu muốn thành danh bằng Thông minh võ công thì không phải là không có cơ hội. Phân tích SWOT bản thân mình bổn cô nương thấy nổi lên mấy điểm:

    Thứ nhất bổn cô nương dược chân truyền của các tiền bối cùng với số lượng bí kíp mà bổn cô nương đọc qua hồi cấp ba giúp bổn cô nương nắm tương đối tốt võ công thiên hạ.

    Thứ hai sau thời gian bôn tẩu đó đây bổn cô nương được dịp diện kiến nhiều cao thủ xuất chúng
    Thứ ba bổn cô nương tương đối tinh thông Anh văn thập bát chưởng, vi tính thần công, mỹ thuật chân kinh , viết lách cửu kiếm, Sáng tạo tuyệt công?

    Tuy nhiên không phải là bổn cô nương không có yếu điểm.

    Tự thấy tính hay quên vặt, bất cẩn, hậu đậu làm cho trong nhiều phen lâm chiến bổn cô nương gặp thương vong đáng kể.

    Bổn cô nương là người thích phiêu diêu, tự tại, làm việc theo cảm hứng, bởi vậy chỉ có thể làm tốt những gì bổn cô nương thấy hứng thú.

    Thêm vào đó nội lực sống còn chưa thâm hậu, lòng dạ thiên hạ biến hóa ly kỳ mà bổn cô nương chưa nắm vững.

    Chính vì vậy, bổn cô nương tập trung luyện những bí kíp võ công phù hợp với sở trường và tránh đi sở đoản của mình. Kết quả là sau 2 năm trôi qua, thành tích học của bổn cô nương chỉ là thứ tầm thường nhưng nhờ đầu óc linh hoạt, nhạy bén, kinh nghiệm giao đấu trên các chiến trường part time jobs, thêm nữa là sự ham học hỏi chiêu thức tuyệt kỹ từ các tiền bối võ công thượng thặng nên nhất thời ngang cơ với nhiều võ lâm đồng đạo khác.

    ............

    Chuyện còn dài kể chưa hết mà đêm trường đã sắp qua, đành chắp bút hẹn bằng hữu ở chương 2:

    Gia nhập môn phái Marketing, hành đạo giúp đời
  2. chieubanme

    chieubanme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0

    Chương 2 - Gia nhập marketing môn phái , hành đạo giúp đời
    Đến năm thứ 3, bổn cô nương bước lên giai đoạn võ công cấp cao, gia nhập võ đường Marketing. Học được các thế võ cao thâm bí truyền từ các sư phụ võ công thượng thừa, nội lực của bổn cô nương đã có phần thâm hậu. Những trận ải khó khăn với chiêu thức biến hoá khôn lường được các sư phụ bày ra làm các môn sinh trong võ đường của bổn cô nương phải hao tổn nhiều công lực để đối phó: nào là thuyết trình cuồng vũ, nào là survey lôi chưởng, interview ảnh công, tiểu luận hắc quyền, daily test ma chưởng, điểm danh ấn pháp? của Nguyễn Quốc Hùng sư gia (nghiên cứu thị trường cước pháp), Ngô Công Thành lão tổ (marketing thương mại thuật pháp), Vũ Quốc Chinh sư thúc (marketing du lịch chưởng pháp)? Chỉ có Đinh Tiên Minh đại bối (PR kiếm pháp) là làm bổn cô nương hài lòng vì kiến thức võ công thâm hậu, lại thường mời các chư vị tiền bối về cho các môn hạ thỉnh giáo.
    Tuy nhiên vị sư phụ làm võ lâm đồng đạo ngán ngại nhất chính là tổng quản võ đường Marketing Bảo Châu sư bà, giang hồ đồng đạo nhiều thế hệ tại môn phái Thương mại du lịch đã nhất loạt suy tôn là Đệ nhất sát thủ chốn võ đường với rất nhiều cước pháp bạo tàn. Trong lần đầu ra mắt các môn sinh, sư bà đã tung liền chiêu Thanh diện cuồng úy, kình khí uy mãnh kinh hồn, hù cho các môn sinh một phen sợ giập cả mật, từ đó lộ rõ vẻ úy kị mỗi khi thấy bóng dáng sư bà thân hành đâu đó.
    Một buổi sớm nọ, bổn cô nương đang êm đềm kim mộng thì bất chợt nhận được tin cấp báo của Ba Nổ đại hiệp qua điện thoại di động:
    - Nguy cấp, nguy cấp, Bảo Châu sư bà đang dùng Quy hồi cuồng nộ chưởng để triệu hồi các môn sinh vắng mặt trong buổi tập luyện võ công hôm nay. Nếu cô nương không có mặt diện kiến e điều dữ tất nhiều hơn điều lành.
    Bổn cô nương tức khắc bật dậy, trong một khắc cấp tốc tiến hành việc đánh răng rửa mặt rồi dụng khinh công lướt nhanh đến võ đường, tất cả thời gian động thủ chưa đủ làm nguội một chén trà. Mặc dù vậy Bảo Châu sư bà quả là bậc tiền bối cao tay. Bổn cô nương vừa ló dạng ở võ môn chợt nghe một môn sinh hô hoán:
    - Cẩn thận, Tiêu hồn vạn điểm mai hoa trướng đấy!
    Sư bà đã khẩn trương xuất chiêu Tiêu hồn vạn điểm mai hoa trướng bao phủ lên khắp võ đường không một ai lọt lưới. Tại mỗi mắt lưới là một võ sinh, sư bà ra tay đóng Mai hoa ấn triện có khắc đại danh của mình lên tất cả các tờ giấy kiểm tra của họ. Lẽ tất nhiên là bổn cô nương đến trễ thì không có ấn triện.
    Nhưng đối với một con người bản lãnh cao cường như bổn cô nương, điều đó không mảy may làm bổn cô nương nao núng, chớp mắt đã động thủ tung liền chưởng Mai hoa hư ảnh để triệt phá tuyệt kỹ của sư bà. Bút kiếm múa vèo vèo, một luồng kim quang xé gió rạch trên giấy, không bao lâu thì chữ ký của sư bà đã nằm trên tờ kiểm tra của bổn cô nương, không khác dấu ấn triện của sư bà một ly. Các môn hạ đồng đạo thấy vậy lấy làm cả nể trong bụng, bèn nhờ bổn cô nương liên thủ tung chiêu trợ giúp.
    Một đại hiệp tên Hùng, tự Hùng ktx vừa ngỏ lời nhờ cậy vừa cất giọng đầy ngưỡng mộ:
    - -Tại hạ bái phục sự liều lĩnh của cô nương.
    Bổn cô nương liền ngửa mặt lên trời cười đầy hào sảng:
    - Ha ha, công phu tu luyện và lăn lộn chốn giang hồ mấy mươi năm có việc gì trên đời này mà bổn cô nương phải ngán ngại chứ
    Vị đại hiệp ôm quyền hành lễ:
    - Thật đáng mặt anh thư, tại hạ muôn lần bái phục.
    Tiếp đó sư bà vẫn chưa chịu buông tha võ sinh, tiếp tục tung chưởng Nộ ngôn cuồng khẩu, hết lời sỉ vả mắng nhiếc môn sinh. Chưởng pháp của sư bà cực kỳ hiểm độc, quái dị; chỉ một chiêu mà đồng thời tấn công vào cả hơn trăm võ sinh một lượt. Ngôn lời phát ra kình lực mạnh vô biên làm chấn động cả võ đường. Tiếng nói ngâm giấm chói lói làm rát tai, buốt óc tất cả những ai nằm trong vòng sát thương, ánh mắt chứa đựng tia hung quang quét ngang dọc khắp võ đường, hàn khí tỏa ra ngút trời làm những người có mặt ở đó cảm thấy tê tim, ngộp thở, tóc tai dựng ngược. Nhiều môn sinh vận chưởng Thiếc nhĩ công chống đỡ nhưng xem chừng không hiệu quả, đầu óc thêm mấy phần ngu si. Bổn cô nương tuy bản lãnh cao cường song úy kị nhất trên đời là chiêu Nộ ngôn cuồng khẩu, cho nên phải vận hết chân khí đối phó mà nội lực hao tổn đáng kể.
    Lạ một điều là trong hai lần bổn cô nương hân hạnh một mình diện kiến cận mặt sư bà, sư bà lại dung lời lẽ hết sức cam mật, cất giọng oanh dịu dàng, khuôn mặt lấp lánh ánh cười vui. Thì ra sư bà chỉ có hứng thú thi triển các tuyệt kỹ khi đứng trước đông người thôi.
    Nói thêm về con đường danh nghiệp của bổn cô nương , sau 2 năm ngao du sơn hà tỉ thí với các trận ải part time jobs, ngân lượng đủ tiêu xài, một ngày bổn cô nương bỗng cảm thấy chán ngán muốn lui về ở ẩn tránh những miệng lưỡi thị phi của thế gian. Song thâm tâm còn nặng nghĩa với giang hồ, thấy rằng trong võ lâm còn nhiều điều chướng tai gai mắt, hà tất phải rửa tay gác kiếm hưởng thụ tuế nguyệt mà quên chuyện đời bon chen. Nghĩ thế nên quyết đem chí lớn hành đạo giúp đời.
    Hic, trong chương này bổn cô nương vẫn chưa hành đạo giúp đời được như đã hứa, nhưng xin độc giả đừng quá nôn nóng. Bổn cô nương sẽ hành đạo giúp đời trong chương 3, sự việc thế nào xin mời độc giả đón xem:
    Chương 3: Bôn tẩu giang hồ, nên duyên bằng hữu

  3. chieubanme

    chieubanme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Thêm 1 bãi nữa mới sáng tác, em cũng ko dám post nhiều sợ mang tiếng spam, vì vậy bác nào quan tâm thì mời quá bộ "nhà" của em để xem thêm nhá.
    http://360.yahoo.com/phuongthao1303
    Bí kíp tạo phong cách trong khoa học cưa cẩm
    Tiếp tục với khóa training cho hội độc thân, hôm nay tiến sĩ tâm lý học Bánh bèo xin giới thiệu bài học: ?oBí quyết tạo phong cách trong khoa học cưa cẩm?. Để làm đổ gục đối phương, nhất quyết bạn phải có bí kíp riêng, một trong những cách hay nhất là tạo cho mình 1 phong cách riêng.
    Đầu tiên tiến sĩ xin train cho các học viên nam trước, hẹn ở ngay bài tiếp theo sẽ train cho các học viên nữ.
    Trên "thương" trường hiện nay tồn tại 1 số khuynh hướng khá hot mà bạn có thể chọn để đi theo, sau khi phân tích tâm lý, sở thích của đối phương như ở phần 1, đây là lúc để bạn tạo cho mình 1 dấu ấn riêng. Hãy tham khảo các phong cách sau và chọn cho mình phong cách phù hợp nhất.
    Phong cách Mr Bảnh: Hay còn gọi là metro***ual, hình tượng ví dụ là Beckham, Ưng Hoàng Fuk. Các bạn theo phong cách này nhớ sắm cho mình những bộ cánh thật bảnh, diện nguyên cây trắng là tốt nhất cho nó giống ca sỉ, đeo 1 sợi dây chuyền, 1, 2 cái vòng bạc hay bạch kim, nhớ sắm 1 chai dầu thơm xức cho thơm lừng và vuốt gel cho mái tóc dựng đứng sành điệu. Chớ rồ dại mà xăm đại bàng hay hổ báo lên mình, ko phù hợp đâu, đi lại thì phải khoan thai, giơ tay vẫy chào kiểu ngôi sao, đó, bây giờ thì trông bạn đã rất hào hoa phong nhĩ rồi, cả đống em sẽ phải nhìn bạn bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Khuyến cáo là nên tham khảo trước các tạp chí thời trang, xác định tiền đến đâu thì chơi đến đó, nếu ít tiền thì sắm 1 cái sơ mi và 1 cái quần trắng thôi, ngày nào cũng diện vô lại được cái tiếng là phong cách nhất quán ,chứ đừng ham của rẻ ra đường Kha Vạn Cân rước về mấy cái áo ren rua diêm dúa khoác vào tưởng là mô đen nhưng hóa ra trông rất rởm đời, lời khuyên thiệt tình.
    Phong cách Kẹo mút ngọt ngào: Hay còn gọi là Uni***, nói thô thiển là phục sức và cư xử theo kiểu dở ông dở bà, hiện nay rất mốt. Con trai theo phong cách này cạnh tranh trực tiếp với phái yếu về khoản nữ tính, phải tỏ ra thật là ngây thơ, dễ thương, và yếu đuối chút để mấy chị nổi tình mẫu tử muốn che chở. Bạn phải có 1 bộ mặt hết sức baby, ko thì cũng phải làm ra vẻ baby: Mắt mở to, chớp chớp, môi cong cong nở nụ cười hồn nhiên như thằng điên. Bạn sẽ mất khá nhiều thời gian chăm chút cho sắc đẹp, ví dụ như hàng ngày nên dưỡng cho da mặt mịn màng như em bé bằng các bài đắp mặt nạ buổi tối, dùng kem làm trắng da for men của Nivea. Đầu tóc, quần áo cũng phải phù hợp, ra ngoài tiệm biểu tụi nó cắt cho kiểu tóc uni***, sau đó vô shop rước về vài cái áo sơ mi màu hồng, gi lê có hoa, quần trắng tinh, những chuỗi hạt nhiều màu, vài cái vòng tay và 1 cái túi khoác 1 bên vai là bạn đã sẵn sàng cho cuộc lột xác ngoạn mục. Đi đứng phải nhẹ nhàng khoan thai, nói năng từ tốn, e thẹn chút. Nếu có ai đó có lỡ ko kìm chế được mà ói mửa ngay trước mặt bạn thì cũng xem việc đó ko ra cái đinh gì, bọn ấy dân ngu cu đen biết gì về thời trang, phải bết chà đạp lên dư luận mà đi theo con đường của riêng mình bạn ạ.
    Phong cách hoàng tử Manga: phong cách này xuất phát từ các cuốn truyện tranh cho thiếu nữ mới lớn, xây dựng hình tượng 1 anh chàng hoàn hảo: đẹp trai,học giỏi, giàu có, chơi thể thao siêu, uýnh nhau cũng xiềng, nhưng có bộ mặt và tính cách lạnh như tiền. Gái xấu muốn chinh phục cho bạn bè thấy công chúa Ếch cũng có thể kua được hoàng tử đã đành, gái đẹp cũng chạy theo vì ban đầu bất mãn sao ai cũng vây quanh mình hết mà có mình thằng đó lại ko, lâu dần thành ra chú ý và dính chưởng lúc nào ko hay. Để trở thành hot dog, à quên hot boy theo style này nhất thiết bạn phải đối xử chừng mực trong các mối quan hệ, nhất là với con gái. Dù thấy gái xinh đến mấy, có muốn rú lên vì xúc động thì cũng phải ráng kìm chế lại mà tiếp tục cắm đầu vào việc đang làm theo kiểu: "Ông đếch quan tâm!", chứ đừng dại dột theo mấy thằng oắt khác chộn rộn bu xung quanh em ý là phá vỡ hình ảnh ngay. Việc bu lại tám với phái nam về con gái rồi cười hô hố cũng sẽ ko tốt cho hình tượng của bạn. Bạn cũng cần có bộ mặt lạnh lùng hoặc làm ra vẻ lạnh lùng, nhưng ko có nghĩa là khó đăm đăm giống ông giáo già bị táo bón kinh niên, mà làm thế này nè: cằm hất cao chếch về bên phải khoảng 15 độ, đừng hất cao quá người ta lại tưởng mình bị trẹo đốt sống cổ, tác phong đi lại khoan thai, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng về phía trước, nói vậy chứ lâu lâu cũng phải liếc xuống đất chút, chứ lỡ đạp trúng bãi mìn của mấy con ki thì mất hết hình tượng.
    Phong cách người của công chúng: Ở đây ko có nghĩa là bạn là ngôi sao, mà bạn là người hòa đồng, trở thành tâm điểm kết nối mọi người. Ráng giữ lấy 1 chức vụ cán bộ phong trào nếu bạn là sv, trở thành cây săn bàn trong đội bóng của cty, cây văn nghệ cấp xóm? Phải làm sao cho ở đâu bạn xuất hiện là ở đó không khí nóng lên. Ráng lận lưng ít bài karaoke, vài điệu nhảy sôi động, ít câu chuyện cười? để nổi bật mọi lúc mọi nơi. Luôn giữ thái độ cởi mở, vui vẻ, lăn xả vào làm quen tất cả mọi người, và lăng xăng giúp đỡ khi họ cần. Chỗ nào không khí trầm lắng cần biết cách hài hước để mọi người luôn vui vẻ, kể vài câu chuyện cười chẳng hạn. Đừng quên vừa kể vừa quan sát những người chung quanh xem có đứa nào lén lấy đũa tự chọc vào nách cho lăn ra cười ko. Dù sao cũng đừng đi quá lố, nhắng nhít quá người ta tặng cho cái nick là thằng khìn chợ Lớn thì khổ.
    Phong cách đại bàng tung cánh: Nhiều cô gái lại thần tượng mẫu đàn ông mạnh mẽ, bất cần đời 1 chút. Theo phong cách này bạn nên tỏ ra khệnh khạng, ngang tàng, phớt đời chút, ăn mặc hơi ngàu, có thể trang bị cho tủ đồ của mình vài cái áo đen có hình đầu lâu, rồng, quần wash, xé te tua, biết hút thuốc, uống rượu khá 1 chút, nhưng đừng tỏ ra bê tha, nên tập nghe lấy 1 ít rock.. Khi vô tình gặp nàng bị mấy thằng ôn bắt nạt ngoài đường, dù có sợ vãi linh hồn bạn cũng phải lấy thế mà quát thật lớn: ?oMấy thằng kia, tụi bay tới số rồi đó, buông bạn tao ra?, kèm theo đó là hùng hổ xắn tay áo sấn tới. Nếu may mắn bọn kia là lũ to còi nhát gan thì chúng sẽ bỏ chạy, bạn ko hao tổn gì đáng kể, trường hợp xấu nhất gặp bọn điếc ko sợ súng là mất vài cái răng nhưng ko sao, nàng sẽ thay đổi cách nhìn về bạn liền, cũng đáng để đánh đổi. Nhưng đừng có đụng đâu cà khịa đó, trông bạn sẽ chẳng khác gì ngựa non háu đá và chỉ nhận được cái nguýt dài đầy mỉa mai của em ý và những người xung quanh.
    Nhìn chung thì trước khi xác định đi theo phong cách gì, các học viên cần nghiên cứu kỹ để am hiểu và áp dụng cho điêu luyện, tránh hiện tượng làm ko tới lại thành ra kệch cỡm.
    Cuối cùng, tiến sĩ khuyến cáo rằng các học viên nên sống thật với mình là tốt nhất, hoặc có tạo phong cách cũng phải dựa trên nền tảng tính cách có sẵn của mình, chứ sống 1 con người khác mình nó bức bối lắm, bạn hãy ước lượng xem mình có thể chung sống bao lâu với 1 vỏ bọc khác mình thì hãy quyết định nhé. Chúc thành công!


    Được chieubanme sửa chữa / chuyển vào 11:20 ngày 08/10/2007
  4. chieubanme

    chieubanme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Teaser - ra mắt tiểu thuyết ?oEnan ?" yêu và ốm?
    Tạp chí Vịt Cồ thông báo: Nhằm cạnh tranh với tự truyện ?oLê Vân yêu và sống? đang bán chạy trên thị trường, nhà thương gia, kịch gia, tiểu thuyết gia, nói chung ?đủ thứ gia Bánh bèo đang ráo riết chuẩn bị cho kế hoạch ra mắt tiểu thuyết ?oEnan, yêu và ốm? để cạnh tranh.
    Truyện kể về một cô gái tên là Enan, tên thường gọi là Mập cùng những nỗ lực của cô trong tình yêu và cuộc sống. Qua tiểu thuyết, hiện lên chân dung một cô Mập ***g lộn, trăn trở đến thế nào để sống cho tốt, để chói sáng được như bây giờ. Trải qua bao nhiêu mất mát trong tình yêu, bị hết người này đến người kia đá, cô vẫn vươn lên với một nghị lực phi thường để tiếp tục yêu, tiếp tục sống.
    Nói thêm về nhân vật chính, đây là một trang nữ nhi hết sức đáng để mọi người tìm hiểu. Cô ấy có nhiều tố chất thông minh hơn người, ăn cũng lắm mà làm cũng nhiều, học giỏi tiếng Anh như người Việt và giỏi tiếng Việt như người Anh. Hiện giờ Enan đang nằm trong đội ngũ những nhà quản trị viên tập sự của một tập đoàn hết sức chà bá là Metro. Sau khi lê lết qua chương trình đào tạo ban đầu, tương lai sẽ mở rộng với Enan. Có thể cô sẽ là manager của một bộ phận cũng hết sức chà bá nào đấy trong Metro, chẳng hạn manager bộ phận đẩy xe, manager bộ phận lột tỏi?Tóm lại sẽ làm manager, và tóm lại tương lai sẽ rất ư là long lanh.
    Nhưng, vấn đề mà mọi người quan tâm nhất vẫn là chuyện Enan yêu và ốm, ôm và ?, không, không hề có chuyện yếu! Bởi vì sau khi kinh qua rất ư là nhiều những mối tình, Enan lúc nào cũng vẫn tràn đầy sinh lực để đón nhận những mối tình còn đang ở phía trước.
    Các mối tình của Enan không đủ để vắt vai nữa vì nó đã quá nhiều, cô ấy phải dùng quang gánh mới gánh hết. Và tốc độ yêu của cô ấy cũng thật đáng để trầm trồ ngưỡng mộ. Mỗi tuần trôi qua là cô ấy lại yêu thêm 1 người, đến nỗi nhiều người tự hỏi Enan đào đâu ra lắm tình yêu thế. Nếu ai tự hỏi như thế thì phải dán ngay 2 chữ ?oCủ chuối? to chành vành lên trán, bởi chứng tỏ họ không biết chút gì về ngôi sao yêu đương này. Cũng như những người phụ nữ chân chính khác, Enan có một niềm đam mê rất chân chính là mê trai, chứ ko hề mê gái nhé. Và, với tính cách của Enan thì, thứ gì cô ấy đã mê thì đều dốc toàn tâm toàn lực vào đó.
    Chúng ta hãy cùng hồi hộp nín thở, cùng khóc sướt mướt, cùng bật cười khanh khách trên hành trình cùng Enan khám phá tình yêu và cuộc sống.
    Rất tiếc là tạp chí chúng tôi không làm sao tiếp cận được tác giả danh tiếng Bánh bèo vì trong tuần này chị hết sức bận rộn với các cuộc phỏng vấn và đám phóng viên, paparazi bủa vây. Vì vậy tạm thời chúng tôi chỉ nhín ra 1 ít thông tin như vậy, những gì nóng sốt sẽ liên tục được cập nhật. Xin mời những người hâm mộ đón theo dõi.
    Tags: | E*** Tags
    Theo
    Được chieubanme sửa chữa / chuyển vào 08:23 ngày 09/10/2007
  5. olympia85

    olympia85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Chả hỉu gì !

Chia sẻ trang này