1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bánh Cáy Thái Bình

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Nguyen_Quang_Vinh_new, 19/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _____

    _____ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Cách chọn mua bánh cáy:
    Bóc vỏ hộp ra và kiểm tra bên trong, nếu thấy có biểu hiện của mốc thì nên đi mua ở hàng khác.
    Kiểm tra kỹ nhân của bánh, nếu thấy toàn cốm và cầm nhẹ tay thì cũng nên bỏ đi mua ở hàng khác.
    Nắn nhẹ vào miếng bánh, nếu mềm thì là bánh mới, đông cứng là biểu hiện của bánh cũ.
    Đọc kỹ thời hạn sử dụng, số điện thoại của nhà sx và tem bảo đảm. Nếu không có những thông tin này thì là bánh sx ngoài luồng.
    Nếu hàng nào có biểu hiện bán bánh chất lượng không tốt thì lập tức bỏ qua ngay và chuyển sang mua ở hàng khác.
    Cuối cùng là nên đặt mua bánh ở nhũng đại lý quen thuộc, giá có thể đắt một tí nhưng tiền nào của nấy, quen biết và uy tín của người bán hàng giúp ta yên tâm hơn.
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    biện pháp tốt nhất là để ông gạch đít năm nhát này vào balô. Ông ấy chỉ cho cách mua bánh cáy tốt
  3. lavie_rose

    lavie_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    khi đi các nơi khác, từ Nam ra Bắc tôi thấy người ta bày bán nhiều bánh cáy tôi cảm thấy tự hào về quê mình quá nên đi đâu tôi cũng mang bánh cáy chính gốc TB để làm quà.
  4. pi_rose

    pi_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    tất nhiên, hồi nọ có người đi Quảng Ninh lại mua bánh cáy về cho mình ăn chuối. Làm ăn bôi bác, tớ ngắc ko được một nửa miếng
  5. hai_yen104

    hai_yen104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Công nhận bánh cáy Thái Bình ngon thật. 30/4 vừa rồi mình có về TB chơi và mua một ít bánh cáy về làm quà. Lúc mua không nghĩ là ngon đến thế nên chỉ mua một ít thôi, Đến khi về HN ăn thấy ngon mới tiếc rẻ. Hy vọng rằng sẽ được về TB để thưởng thức món đặc sản của miền đất lúa này nữa.
  6. _____

    _____ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Thank you a lot deny_me.
    Tại hạ rất mong sẽ có dịp được trổ tài nghệ mua bánh cáy cho cô nương thưởng thức.
    Ghi chú: cô nương nhớ mang theo cái balô to to vào nhé.
  7. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Mình thì ko ăn đc nhiều bánh cáy lắm, vì ăn ngọt hay vi ngán, chỉ ăn đc 1,2 miếng nhỏ nhỏ thôi.Nhưng công nhận bánh cáy cũng ngon đi hihi.Hôm trước về tb đã dự định là mua bánh cay làm "quà quê" cho đứa bạn, định mua ở mấy hàng đường Kì Bá, nhưng wên mất ra tận bến xe mới nhớ, thế là mua luôn ở bến xe mà bán tín bán nghi ko bít có xịn ko nữa.Mở hộp thì ko mở đc rồi vì họ dán kín mà.
  8. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    he he, thưa với cụ là nó mà cho cụ bóc bánh ra thứ thì còn nói làm dek gì nữa? hộp nào hộp đấy nó dán kín mít, bóc ra nó đánh cho hỏng người. Với lại, nếu nói mềm là bánh mới, cứng là bánh cũ cũng ko đúng. Cái này là do tỉ lệ giữa bỏng, mật và các nhân bánh, chứ bánh vừa làm xong mà nhét vào tủ lạnh độ vài tiếng có mà lấy ra ném chó, ******** chứ đừng nói là...
    Khách ở xa đến, mí lại cả năm cả tháng mới về một lần, mà có phải lần nào cũng đi mua bánh cáy đâu... muh như thế đào đâu ra hàng quen bây giờ? Với lại nhá, càng quen càng lèn cho đau, như vụ siêu thị, bách hoá bán hàng giả hay Metro bán hàng lậu ấy, dek tin được bố con thằng nào đâu.
    Tớ ko khoái bánh cáy lắm, vì nó ngọt quá. Nhưng Tết năm nào nhà cũng đầy ắp bánh cáy, lai rai đến tận tháng 2, 3 mới hết, dù tha hồ tẩu tán. Mà toàn bánh ngon, vì dì tớ nấu. He he, dì tớ ko làm bánh cáy để bán đâu, chỉ tết dì mới nấu để cả nhà măm măm thui. Thích nhất là lúc mới trộn các loại nhân bánh với nhau, nắm lấy một nắm rồi lăn qua vừng... chẹp chẹp... bánh chưa bị táng chặt vào khuôn, xốp xốp mềm mềm, chẹp chẹp...
  9. thanhphamthai

    thanhphamthai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Cô Gừng Cay này ghê quá. Hic.
    Nhưng mà cũng đúng thôi, bác gạch đít 5 phát có tài năng thì mới có thể bóc bánh nhà người ta ra xem bánh ngon hay không, cắn thử để xem bánh mới hay cũ. Ước lượng thử : Bóc mất 5 cái, cắn thử mất 5 cái nữa chắc chắn bác này cũng sẽ có thêm " 5 cái gạch đít" nữa là 10 cái. Như vậy mỗi khi "Log in" bác vừa gạch vừa đếm thật cẩn thân nhé, tât nhiên là vừa đếm vừa nhớ "Bánh Cáy Thái Bình" thôi.

  10. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Thế là bác ngây thơ rồi.
    Hộp bánh cáy cũng như hộp bánh đậu xanh đều dán vào có tí cái băng dính bằng 2 đốt ngón tay. Bác cứ bóc ra xem thoải mái rồi lại dán lại như cũ. Thuận mua vừa bán, làm gì có người bán nào dám đánh người mua.
    Người dân quê lúa thật thà chất phát, chỗ quen biết là ko có bao giờ điêu, mới lại phương châm kinh doanh của bà con ở quê có giống như kiểu siêu thị đâu bác.

Chia sẻ trang này