1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bánh chưng VN được ghi vào kỷ lục Guiness

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi CongTuThaiBinh, 25/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CongTuThaiBinh

    CongTuThaiBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Bánh chưng VN được ghi vào kỷ lục Guiness

    Bánh chưng khổng lồ được ghi nhận kỷ lục Guiness

    [​IMG]

    Chiếc bánh được thực hiện bởi làng nghề truyền thống Ước Lễ, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây để chào mừng Tết Nguyên đán Nhâm Ngọ (2002), vừa được ghi tên vào quyển sách kỷ lục Guiness là chiếc bánh chưng lớn nhất thế giới.

    Ngoài ra chiếc bánh cũng nhận được giấy chứng nhận của Tổ chức Ripley?Ts ?oBelieve It or Not?, trụ sở đóng tại Thái Lan (được điều hành bởi cùng một công ty như Tổ chức Guiness).

    Chiếc bánh chưng này có chiều dài mỗi cạnh 1,5 m, dày 0,6 m, nặng 1,4 tấn, đã được 50 người thợ thủ công lành nghề thực hiện.

    Source:
    http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2003/03/3B9C61E2/


    Khi thầy viết bảng, bụi phấn rơi rơi.
    Có hạt bụi nào rơi trên bục giảng,
    Có hạt bụi nào vương trên tóc thầy ...


    Được CongTuThaiBinh sửa chữa / chuyển vào 20:10 ngày 25/03/2003
  2. CongTuThaiBinh

    CongTuThaiBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Hì, năm ngoái trước khi có ý định làm quả bánh chưng kỷ lục này, tui thấy báo chí ở nhà mình đăng rùm beng quảng cáo về sự kiện này. Bọn bạn bè tụi tui cãi nhau ỏm tỏi, thằng ủng hộ, thằng thì phản đối. Còn tui thì "nghĩ bụng ở trên đầu", hì ... lại trò văn hoá Mỹ : Cái gì cũng cho vào kỷ lục. Từ những phát minh sáng kiến vĩ đại nhất, vận động viên có kỷ lục chạy, nhảy, bơi ... lớn nhất cho đến thằng cao nhất, thàng bé nhất, thằng có bộ râu dài nhất, thàng xăm mình nhiều nhất, ...
    Mà các bác có biết cuốn sách kỷ lục guiness là do bọn nào nó làm không? Chẳng phải là cái tổ chức nào cả. Chỉ là mấy thằng dân kinh doanh, khởi nghiệp là công ty Giải khát có tên là Guiness ở Irland nhưng nó có đầu óc tiếp thị, sưu tập mấy cái kỷ lục lạ tai và xuất bản quyển sách mang tên là Sách kỷ lục Guiness . Được cái nó giỏi tiếp thị cái thương hiệu "Guiness" của nó lên, và đánh vào cái thị hiếu muốn nổi tiếng hơn người để mỗi năm lại tái bản cuốn sách này với những kỷ lục mới. Dần dần khi nói đến Guiness người ta chỉ nghĩ đến cái cuốn sách kỷ lục đó, chứ còn cái công ty nước giải khát Guiness ngày đầu chắc ... giải nghệ từ lâu rồi.
    Dịp tui đến Las Vegas ở Mỹ, trên sách hướng dẫn du lịch có ghi địa danh "Guinness World of Records Museum", vào đó có thể xem được nhiều kỷ lục lạ. Hì, chính mình cũng lại bị mắc lừa tiếp một lần nữa. Nghĩ là Guiness nổi tiếng thế giới thì chắc phải kinh khủng lắm. Hỏi đường đến đó nhiều ngưòi không biết, mình đã thấy ngờ ngợ. Đến nơi, thật sự thất vọng vì nó là một cái toà nhà nhỏ, không có gì ấn tượng, với đủ các thể loại bà rằn. Khách đến đây chắc cũng chỉ là vài chú du lịch "ngáo ngơ" như mình.
    Vụ bánh chưng năm ngoái tưởng đã quên vào dĩ vãng rồi, bây giờ tự nhiên lại được ghi vào cuốn sách kỷ lục Guiness, ... các bác làng Ước lễ chắc tự hào vinh dự lắm. Còn bọn Coca-Cola thì cũng mở cờ trong bụng vì sau khi thắng lợi lớn trong việc quảng cáo khi tài trợ bánh chưng kỷ lục này, bây giờ cũng không bị dân mình cho là đánh trống bỏ dùi, hay là hứa hươu hứa vượn.
    Dù sao, ngaòi kỷ lục "chiếc bánh chưng lớn nhất thế giới", làng Ước Lễ cũng lập thêm được một kỷ lục nữa là "Kỷ lục Guiness đầu tiên của Việt Nam".
    Rất muốn nghe các ý kiến của các bác xung quanh cái Bánh Chưng kỷ lục này.
    Khi thầy viết bảng, bụi phấn rơi rơi.
    Có hạt bụi nào rơi trên bục giảng,
    Có hạt bụi nào vương trên tóc thầy ...

    Được CongTuThaiBinh sửa chữa / chuyển vào 02:44 ngày 26/03/2003
  3. CongTuThaiBinh

    CongTuThaiBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Lại mọc đâu ra cái "Tổ chức Ripley" ở Thái Lan nữa. Chú này chắc thấy ngon ăn lại định nhảy vào làm ăn cạnh tranh với chú Guiness đây.
    The tin mới nhất, bác Nắt nhà ta cũng đã được ghi tên vào cuốn sách ?oMỗi tuần một nhân vật? do tổ chức TháiBìnhBox xuất bản vì các thành tích bất hảo cũng như hảo lớ của mình.
    Xin chúc mừng bác Nắt
    Khi thầy viết bảng, bụi phấn rơi rơi.
    Có hạt bụi nào rơi trên bục giảng,
    Có hạt bụi nào vương trên tóc thầy ...
  4. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Lại mọc đâu ra cái "Tổ chức Ripley" ở Thái Lan nữa. Chú này chắc thấy ngon ăn lại định nhảy vào làm ăn cạnh tranh với chú Guiness đây.
    The tin mới nhất, bác Nắt nhà ta cũng đã được ghi tên vào cuốn sách ?oMỗi tuần một nhân vật? do tổ chức TháiBìnhBox xuất bản vì các thành tích bất hảo cũng như hảo lớ của mình.
    Xin chúc mừng bác Nắt
    Khi thầy viết bảng, bụi phấn rơi rơi.
    Có hạt bụi nào rơi trên bục giảng,
    Có hạt bụi nào vương trên tóc thầy ...

    [/QUOTE]
    Bác yên tâm đi hề.Rồi bác cũng sẽ được ghi tên thui mà.
    Box mình tính làm cái gì để ghi vào kỷ lục đi.Trông cây lúa to nhất nhé.
    Do Not Give Up
  5. uiutrrgnut

    uiutrrgnut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Thôi đi bố,
    Tuần tới tới phiên bố đó..
  6. CongTuThaiBinh

    CongTuThaiBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Cái này tui post ở tren câu lạc bộ văn hoá VNN, nhân tiện post vào đây các bác đọc tham khảo thôi
    Tui vừa mới đọc đuợc một bài viết trên báo Lao Động của bác Lý Sinh Sự.
    :
    Ghinét cũng cần văn hoá
    Lý Sinh Sự
    Chuyện từ năm ngoái, mọi người đã gần quên, nay lại được nhắc lại. Đó là ngày 20.3 giữa lúc liên quân Anh - Mỹ đang đổ bom đổ đạn xuống Irắc thì sách kỷ lục thế giới ghinét đã ghi tên chiếc bánh chưng nặng 1,4 tấn của ta. Đây là lần đầu ta lập kỷ lục bánh chưng to nhất thế giới. Nghĩ cũng buồn cười, bánh chưng mà mỗi cạnh những 1,5 mét, dày 60cm thì ăn theo kiểu gì? Dù có mồm gầu lưỡi xẻng cũng không ai ngoạm nổi miếng bánh theo đúng kiểu Việt Nam, nghĩa là lớp áo gạo hai bên, rồi nhân đỗ xanh, giữa là thịt lợn ướp tiêu, mắm, ăn cả ba thứ vào mới đúng vị, mới ngon. Thế giới người ta làm bánh gatô, trứng tráng hay mì xào kiểu YÁ dù to đến đâu, mấy nghìn người ăn vẫn đủ cả hương vị, vẫn đúng là kiểu ăn của họ. Còn ta cốt làm cho to để lập kỷ lục, ăn không được. Nghe nói hồi ấy cũng định chia cho mọi người ăn (không ăn sao gọi là bánh) nhưng vì to quá, lại bị nát hay làm sao đó nên chuyện ăn không đạt yêu cầu. Thế mà vẫn đạt kỷ lục thế giới, tài thật! Nghĩ mấy vị "ghinét" họ quan liêu nên mới xét thế, hay là họ cũng chỉ là những người thích đùa như ta. Chắc là đùa vui thôi, ăn bánh chưng là truyền thống văn hoá "phi vật thể" của dân Việt, ai lại làm bánh to như cái sập, ăn phải lấy xẻng mà xúc như cho hà mã ăn, còn gì là văn hoá! Giả sử (nói cho vui) ta làm một cái bánh tét, đường kính như bánh thông thường, nhưng chiều dài 10km chẳng hạn, xắt ra đủ cho 80 triệu dân ta nếm, đó mới là ghinét thực sự.
    Vẫn biết chỉ là chuyện vui đùa, thể hiện khả năng của con người có thể làm nhiều cái phi thường, nhưng sự phi thường không có nghĩa là vô lý, thậm chí thiếu văn hoá.
    Source:
    http://www.laodong.com.vn/pls/bld/hienthi.htnoidung(46,60978)

    [/QUOTE]
    Nói chung tui đồng ý với bác Lý Sinh Sự 99%, tức là không có ủng hộ việc làm bánh chưng to quá khổ, ăn không ăn được, thu hút bao nhiêu người tham gia, để quảng cáo rùm beng...
    Tuy nhiên bác Lý Sinh Sự nói "Ghi Nét cũng cần văn hoá" là bác lại dính vào cái gọi là "Chủ quan chủ nghĩa", quên mất cái nguồn gốc thực sự của cái cuốn sách Ghi Nét là gì. Nó chỉ là trò "đùa vui", giải trí tào lao như bác nói thôi mà. Mà giải trí tào lao thì có cả "có văn hoá" và "không có văn hoá". Ví như chuyện người xăm mình 95% diện tích bề mặt da cũng được đua vào Ghi nét.
    Nếu các bác còn hiểu sai cái bản chất này, thì chúng ta còn bị lừa nhiều lần nữa. Người được lợi ở đây là các bác tài trợ được quảng cáo một cách cực kỳ hữu hiệu qua những vụ rùm beng như thé này. Cái bị mất chính là những giá trị văn hoá cổ truyền mà lại được đem ra tung hô dưới những hình thức lai căng, vô văn hoá. Không hiểu những nhà tổ chức các hoạt động "văn hoá" như thế này có nghĩ được như vậy không?
    Gủi kèm các bác bức ảnh chụp quyển sách Guinness tui mua ở Mỹ, cùng 2 cái name card của 2 người được ghi danh trong cuốn sách này. Một người được ghi danh vì bộ sưu tập Magnet (Những cái dính bằng Nam châm trang trí trên tủ lạnh, chẳng hiểu dịch ra tiếng Việt là gì), một người thì được ghi danh vì có bộ sưu tập đồ sộ các "túi để nôn oẹ" trên máy bay, của gần như tất cả các hãng máy bay trên thế giới.
    Được CongTuThaiBinh sửa chữa / chuyển vào 16:51 ngày 26/03/2003

Chia sẻ trang này