1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bánh ga tô

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi hanoivn001, 12/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyencongtu712

    nguyencongtu712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Trước đây tớ cufng hay mua bánh cu?a Bu?i Công Trung ơ? phố Hô?ng Phúc vi? gâ?n nha?, nhưng gâ?n đây thấy bánh cu?a Bu?i Công Trung đơn gia?n, không đa dạng va? ăn không thấy ngon nưfa. Bây giơ? chuyê?n qua ăn bánh cu?a Thu Hương ơ? Phan Đi?nh Phu?ng thấy giá hợp lý, hơn nưfa cufng gâ?n nha? nên tiện mua. Co?n tất nhiên ăn bánh trong mấy cái khách sạn 5 sao thi? ngon rô?i.
  2. Assari

    Assari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng trung thành với Bùi Công Trungăn mấy bánh Thu Hương, Nguyễn Sơn rồi nhưng vẫn thích BCT.Tớ cũng hay tha một đống bánh ngọt ra quán cafe ngồi gặmSâu này mà anh xã bia rươu, bia.... về muộn chắc chỉ cần mua một túi bự bánh ngọt là vợ cặm cụi ngồi ăn mà quên dỗi chồng mất
  3. leta

    leta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Oấy, ai bẩu Bùi Công Trung -hàng Bồ là đầu bếp của So***el Metropole đấy????
    Xu kem của BCT-HB công nhận ngon nhờ, tớ hay qua đấy mua xu kem thôi, thỉnh thoảng mới mua loại khác.
    Được leta sửa chữa / chuyển vào 22:41 ngày 13/12/2005
  4. Kachia

    Kachia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    À, thông tin này thì tớ nhớ có lần đọc trên Heritage nó nói thế
    Bàn thêm tí: Tớ thì tớ chả khoái bánh ngọt Hồng Kông tẹo nào, nhưng chả hiểu nó ngon ở chỗ nào mà đông khách thế ko biết, lúc nào muốn mua ít su kem cũng mất 30 phút xếp hàng + bị tranh lượt + chen lấn. Đến là khiếp.
  5. Assari

    Assari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Bác trai chủ cửa hàng báng BCT đúng là cựu đầu bếp của SF đấy ạ.Tuy nhà ngay gần bánh ngot Hk nhưng không chịu nổi vị đường hóa học của nhà đấyNghe nhắc đến Su kem mà thèm qúa cơ, lạnh thế này , chùm chăn, nằm nhà xem phim, uống trà nóng, ăn Su kem
  6. hanoivn001

    hanoivn001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Rossaint ( ko chắc viết đúng lắm ) ở phố Quang Trung là ở đoạn nào vậy bác?
  7. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích bánh gatô của Hải Hà Kotobuki ở Chợ Hôm, Phố Huế. Bánh ở đó rất đa dạng và đẹp mắt, kem của nó k ngấy như bánh Kinh Đô và k cứng như bánh ngọt Hồng Kông
  8. hichubby

    hichubby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    ối! bánh ngọt Hồng Kông có đường hoá học hả các bác thế mà mấy con bạn mình nó khen nức nở tí nữa thì mua.
    bác nào ăn bánh ngọt Mesa chỗ phố huế rồi nhận xét vài lời đi.
    Được hichubby sửa chữa / chuyển vào 13:01 ngày 15/12/2005
  9. mily2212

    mily2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, em chưa thấy bánh ở đâu chán như bánh ở Mesa, bác nào đang có ý định thử thì tốt nhất nên dừng ngay ạ. Em ngày trc cũng hay ăn bánh ở Bùi Công Trung nhưng bjờ thấy ko ngon bằng ngày xưa rùi nên chuyển sang Thu Hương. Bánh của Thu Hương thì em thấy cứ loại nào có socola là ngon nhất là cappucino ý ạ. Thèm quá
  10. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Bánh BCT càng ngày càng tệ.. bánh to thưòng là bánh để lâu vì chả có ai mua cả,, k ngon,, năm ngoái SN em gái mua mà thấy nguợng mặt cả nó quá đi mất.. mà bánh NGuyễn Sơn cũng chỉ có 1 2 loại là ngon mà thôi. Chưa ăn bánh Thu Huơng bao giờ ,, hôm nào sẽ thử,, hic hic ăn bánh của các khách sạn ngon chết đi đưọc đúng là tiền nào của nấy.. thà ăn ít còn hơn phải cố nhồi nhét cho hết cái bánh,, hôm nay lại SN em gái,, phải gỡ lại vụ năm ngoái mới đuợc... Let''s go!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này