1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Bánh khoái Sg" à, nhớ ko?:)

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi move_noixalam, 26/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. move_noixalam

    move_noixalam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    "Bánh khoái Sg" à, nhớ ko?:)

    Tối nay tự dưng lan man vào đây, tự dưng lại vào đúng link của trường anh, và tự dưng lại lập nik này. Chắc anh chả còn nhớ đâu nhở? Cái ngày xưa ý, khi em hỏi anh thi trường nào, anh bảo BKSG, em hỏi lại là Bánh khoái Sài Gòn à?, anh làm mặt giận ghê lắm. Hì, cũng ko hiểu sao nữa. Thậm chí chưa một lần em dám nhìn thẳng anh và cười chào, anh cũng vậy thôi mà.

    Hồi ở HN, trời đất xui khiến thế nào mà anh bốc trúng tờ giấy của em, anh sẽ bị tát tai, và em là người "ban tặng " đầu tiên^^, hihi, chắc lúc đó anh cú lắm. Sau này khi nhắc lại( một lần gặp anh trên mạng) anh bảo sẽ trả thù em, ghê chưa! EM hỏi làm thế nào, anh lại bảo là sẽ ...làm mặt lạnh với em, nói gì cũng ko trả lời. Huhu, lúc đó em sợ lắm. Nhưng sau đó anh đã nói lại rồi mà, đã nói là sẽ ko làm mặt lạnh nữa, nhưng sao em vẫn chưa thấy kịp nụ cười của anh thì anh đi rồi? Giờ em cũng sắp xa đất nước này rồi, lại muốn viết về cái gì đó, cho một thời ngày xưa, đẹp, nhưng buồn. Ước gì sẽ "được" anh làm mặt lanh, ít ra cũng còn nhìn thấy anh, còn hơn bây giờ, em sợ em sẽ quên khuôn mặt anh mất.

    ANh học cơ điện tử à, em biết mấy người học đó đó, một ngày nào đó, anh sẽ đọc đc, dù lúc đó anh chắcchắn đã có ai đó rồi, thì hãy vẫn gọi em nhé, một người em gái nghịch ngợm ngày xưa, dù chỉ để được anh "trả thù".

    Một góc nhỏ cho những kỉ niệm, dù biết thế là ngốc, vô cùng ngốc nghếch, ngốc ko thể tả, nhưng.....vì đó là anh mà, anh trai nhỉ?
  2. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    "em" đó hả?
    anh đang ngồi một mình nghe bài "bài thánh vô cùng"
    nhớ em lắm
    bao nhiêu đêm chúa xuống dương gian
    bấy nhiêu lần anh nhớ người yêu
  3. move_noixalam

    move_noixalam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hơ, anh kiman nào đó cũng có "em" nào đó à
  4. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    anh nói chuyện với "em" đó mà - hồi xưa mình cùng ăn bánh khoái ở chỗ cũ đó em ko nhớ àh?
    2 đứa mình ăn xong dắt tay nhau dạo phố nữa mà

Chia sẻ trang này