1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bánh mỳ nóng giòn đê !

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi phuongmap, 13/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Bánh mỳ nóng giòn đê !

    Các bác thân mến!Để cạnh tranh lại với bác Quynhnguyen với những thiên truyện lãng mạn đầy chất trữ tình, Phuongmap tôi đây cũng cố gắng học đòi làm văn sỹ. Nhưng khác với bác Quynhnguyen truyện của tôi là truyện siêu ngắn, tốc độ so sánh với chíp xủ lý Pentum IV.Đồng thời tôi chọn box 7X để cho ra ràng những thiên truyện ngắn này vì đây là nơi Phuongmap tôi bắt đầu ra nhập và lối viết cho phù hợp các bô lão 7X. Vì học đòi tập tành làm văn sỹ nên có gì sơ suất xin bà con TTVN Connai chỉ bảo giùm cho.Xin chân thành cảm ơn !
    *****************************************************

    Thiên đường

    Tặng H.


    - Tao xấu hổ thay cho mày, Dũng ạ!- Thành vừa nói vừa vung vẩy cái di động - Thanh niên như mày ra đời chỉ xúc cát mà ăn thôi.
    Dũng không nói g>, thực tại đã cho thấy lời nói của Thành hoàn toàn đúng. Nó không tự ái, nó đã quá quen bị người khác lên lớp như vậy rồi. Mà tính cách của Thành vẫn vậy, quen chế giễu và luôn tự đề cao mình.
    - Mày làm gì mà cứ thộn mặt ra thế ? Tí nữa ra đường mua cho anh tờ kết quả xổ số rồi đọc vào di động nhớ. Tao phải ra đằng này có chút việc. Cứ ăn trước đi ...Khỏi chờ - Thành vừa nói vừa đút tờ bạc nhàu nát vào tay Dũng rồi chui tọt vào cái tắc xi đợi sẵn ngoài cổng nhà.
    * *
    *
    - Anh ơi ! Mua hộ em tờ báo đi anh - Tiếng thằng bán báo van nài.
    - Ừ! Cho anh tờ thể thao đi chú mày - Dũng lơ đãng nhét tờ bạc nhàu nát của Thành vào tay thằng bé.
    - Ơ! Thế còn tiền thừa, anh ơi!
    * *
    *
    Dũng không biết nó có phải là người lập dị hay không nữa? Cách đây chỉ mấy năm thôi nó là đứa hoàn toàn khác bây giờ. Cái ngày nó nộp đơn thi đại học cũng là cái ngày mà nó mất đi bao hoài bão, ước mơ từ ngày mới bước vào cấp III. Đối với Dũng mất đi những thứ đó cũng là mất đi nửa con người mình.Nó giờ đây chỉ là một thằng người nghĩa vụ. Ngoài giờ lên lớp nó chẳng quen biết ai, chẳng đánh bạn với ai; có chăng là cái máy tính cù lần nằm ở góc nhà. Tại đó nó cố gắng ủ ấm những gì còn sót lại của những năm tháng đã qua ấy mà giờ đây nó cũng sợ rằng đã nguội lạnh hết cả rồi. " Văn với vẻ đâu có tương lai hả con? Mày không nghe ba thì hối cả đời đó. " Lời ba nó văng vẳng bên tai, theo nó cả vào trong những giấc ngủ vốn rất bình yên trước kia ngày má nó còn sống. Má không còn bên cạnh nó để vỗ về, nâng niu những nét bút đầu đời của nó nữa.
    ...Có tiếng líu ríu của bé My bTn cạnh.Chắc giờ n.y ba nó v. cô Thanh - mẹ bé My đã đi thăm nội về. My là đứa em gái bé bỏng mà Dũng quý nhất

Chia sẻ trang này