1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bánh tôm Tây Hồ

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi jb, 08/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jb

    jb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    1.065
    Đã được thích:
    0
    Bánh tôm Tây Hồ

    Vào đề luôn: Cho mình hỏi ngoài cái quán to vật vã trên đường Thanh Niên ( chuyên bánh tôm nguội ) thì còn quán nào quanh hồ Tây phục vụ món ăn này nữa kô nhỉ ?
    Thanks!
  2. nokia668123

    nokia668123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Bên Nhà Nổi cũng có bạn à,mà tớ cảm giác chỗ ngồi ở Hồ Tây đẹp thôi chứ bánh dạo này cũng ko ngon lắm.
  3. foreverlove83

    foreverlove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Các bác lên chỗ gần phủ ăn cho nó nhanh lại nhiều món dễ chọn
  4. 8310

    8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Bác gì nói đúng đấy. Bánh tôm hồ tây giờ........ẹ lắm. Tớ phải 5,6 năm nay không ăn rồi, rất chán.
    Giới thiệu cho bác một hàng bánh tôm ở trên phố hàng chiếu. Ngay đầu ngõ Đồng Xuân mặt phố hàng chiếu ấy. Bánh lúc nào cũng nóng, nhân bánh có cả khoai lang mà giá thì rất hợp lý.Theo tớ đánh giá là ngon. Ngoài ra còn một hàng ở phố Hàng Bồ, bán ngay trước cửa một cái ngõ bé tí ( chịu khó tìm, tớ không nhớ số). Cô ấy chỉ bán tầm 3-5 h chiều là hết rồi, nhưng ở đấy tớ bồ kết nhất món há cảo rán. Chẹp .......chẹp
    Được 8310 sửa chữa / chuyển vào 08:25 ngày 09/05/2006
  5. jb

    jb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    1.065
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác,
    Hôm nọ mình qua Phủ thấy mấy nhà hàng trên đó đìu hiu quá, không buồn vào hỏi.
    Lên chỗ quán Ông già thì thấy bảo quanh chỗ này kô có bánh tôm, phải lên đường Thanh Niên. Có lẽ cái nhà hàng đó đã lấy đi hương vị của bánh tôm Tây Hồ mất rồi!
  6. nguyencongtu712

    nguyencongtu712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Phải đến 5-6 năm nay tớ không ăn bánh tôm Hồ Tây, đầu tháng vừa rồi trước khi ông bà nội tớ rủ tớ đi ăn ở Hồ Tây. Ăn xong thực sự thấy bánh tôm hồ Tây giờ chỉ còn là cái danh để cho khách ngoại tỉnh và khách nước ngòai đến biết về món bánh tôm Hà Nội thôi. Kiểu kinh doanh chả ra tư nhân chả ra nhà nước, chất lượng bánh thì chán.
  7. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    ăn giờ chẳng khác gì tôm tẩm bột.. ăn ngán không chịu nổi ý.. bà con mà ăn món này mùa này chắc là cảm thấy ngán nhanh lắm đấy
  8. _Pride_

    _Pride_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Lần cuối cùng tui ăn bánh tôm ở nhà nổi Hồ Tây cách đây it'' nhất10 năm rồi nhưng vẫn còn nhớ. Nói là bánh tôm nhưng mà chỉ như tôm nhúng qua bột rồi thả vào chảo, bánh giòn tan nhúng vào nước chấm chẳng có vị gì, hồi bé dễ ăn mà cũng thấy bình thường.
  9. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi cũng ko ăn bánh tôm Hồ Tây nhưng mà mình ko thích cái nước chấm của nó lắm, nó ngọt lợ lợ, và nhiều mỡ quá ở trong bánh, chán!
  10. dungtin79

    dungtin79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ bị mời ra quán đó ăn, vừa chán lại vừa lởm. Ai đời khách đang ngồi uống bia, đến 9h nhân viên ra đuổi khách để đóng cửa hàng. Thề là cất bước ra đi đầu không ngoảnh lại.

Chia sẻ trang này