Hi các ACE, một năm trôi qua, một mùa trung thu lai tới, đâu đâu cũng thấy bánh trung thu bán nhan nhản [] Nhưng mà em thì chỉ khoái bánh trung thu cổ truyền thôi, chứ cứ sáng tác ra mấy cái loại nhân mới em nuốt không nổi Vừa rồi có cô bạn cho hộp bánh trung thu mà hài lòng em quá. Bánh của hiệu Bà Dần, ăn ngon mà thơm dã man hận một nỗi là bây giờ mình mới biết T_T Bánh có hai loại nhân thập cẩm và đậu xanh. Thập cẩm thì ăn thơm, béo, bùi, ngậy. Đậu xanh thì ăn như chè đậu xanh nguyên chất vậy, thích lắm. Giới thiệu với ACE hiệu bánh này để tìm hiểu ăn thử chứ không như em thèm thuồng mãi giờ mới được biết. Bán ở 53 Hàng Bè hoặc số nhà 126 ngõ 554 đường Trường Chinh ACE nhé. Bà chủ là dược sĩ thấy khoe là mấy ông trên sở y tế toàn ăn bánh của nhà bà ý thôi ACE nào địa chỉ nào khác thì giới thiệu để bạn bè gần xa được biết nhé.
1/ Bảo Phương, 183 Thụy Khuê, Ba Đình. 2/ Ninh Hương, 22 Hàng Điếu, Hoàn Kiếm. 3/ Bà Dần, 52 Hàng Bè, Hoàn Kiếm hoặc 126 ngõ 554, Trường Chinh 4/ Phương Soát, 75 Hàng Chiếu, Hoàn Kiếm.