1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

~~~ Bánh xèo Chính Thắm ở Thái Hà = máy chém chính hiệu !!!

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi zzz, 03/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. let5mi

    let5mi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Ừ ăn ở đây vừa đắt, chất lượng lại bình thường, thôi tẩy chay đi. 1 lần tớ & giai vào đấy ăn, ăn xong thề từ sau mún ăn bánh xèo thì ra hàng vỉa hè (cũng ở Thái Hà) ăn còn vừa ngon vừa rẻ chứ ko đừng hòng vào đó lần nữa
  2. zzz

    zzz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2001
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thế !!!!
    Nhưng chỉ lừa đc mỗi người một lần thì nó cũgn lãi to roài
  3. songzedem

    songzedem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0

    Bánh xèo Chính Thắm ở Thái Hà = máy chém chính hiệu !!!
    2 bọn tớ vào ăn lèo phèo hết ngay 110k : 1 đĩa bánh xèo, 1 đĩa nem lụi, 2 mì quảng. Cú nhất là mì quảng, bát tầm gấp rưỡi bát cơm, cho cái mì dai ngoách, tí giò và thịt, toàn rau = 22k 1 tô.
    Thật sự thấy không đáng với 1 bữa ăn 110k với 2 người
    Bàn bên cạnh có 70k 2 người, khách phản đối ông chủ quán mặt lạnh tanh. Đến lượt bàn tớ, biết điều trả tiền rồi đứng dậy, chắc chắn sẽ ko bao giờ quay lại, cả bạn bè tớ cũng vậy.
    ACE ttvnol có ai nạn nhân nữa ko nhỉ ?
    ============
    Hàng này tớ tránh xa được hơn 1 năm rồi. Chất lượng cực dở, phục vụ vừa ngu vừa láo. Hic, 2 người ăn xong 1/2 đĩa là té luôn
  4. Hanami.

    Hanami. Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Tớ có ăn một lần, bánh toàn mỡ ăn rất ngán, nem lụi cũng bình thường nói chung là vào một lần không bao giờ quay trở lại
  5. linh_beautycare

    linh_beautycare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ có mỗi một câu: chán, không bao giờ quay lại, bánh xèo gì mà rán cháy đen, kinh ơi là kinh
    Có một cửa hàng ở ngay đầu Tôn Đức Thắng, gần Quốc tử giám, nếu mọi người đi từ Khâm Thiên đi lên thì nó ở ngay bên tay phải, Ăn cũng ngon, mà bánh to, lại rẻ, sạch sẽ, thích vào trong ngồi cũng được, hoặc ngồi ngay vỉa hè
  6. klinkink

    klinkink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Uh, chỗ đó rẻ.
  7. niquita

    niquita Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Mình vẫn thấy bánh xèo ở Chính Thắm ngon, chất lượng tôm và thịt bò đều hơn hẳn các nơi khác, bánh rất thơm. Có điều quá nhiều mỡ và chóng ngấy, lại đắt nữa, vả lại không phải lúc nào cũng đều tay, có hôm cho ăn bánh chưa rán kỹ Riêng nem lụi thì đừng ăn ở đó, chán lắm, ra Kim Liên ngon hơn nhiều.
  8. tia_mo2002

    tia_mo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Hôm kia tớ và anh iu ra Kim Liên ăn bánh xèo , 3 suất hết có 24k . Tớ chẳng bao giờ ăn ở Thái Hà cả , bị chém 1 lần rùi , chừa luôn
  9. girl_of_passion

    girl_of_passion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy 2 chỗ này đều không ngon , thực chẳng thấy quán nào ngon cả .. hix hixx
    mà bánh ở Kim Liên bé hơn thì phải
    Tớ không ăn dc tôm mà tôm với thịt họ cho ít quá đi
  10. loveten4ever

    loveten4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    May quá hôm nọ rủ 1 bạn đi ăn bánh xèo. Cũng ăn ở Thái Hà nhưng chỗ có 2 chú đàn ông làm ăn cũng rất ngon. Cả nước ngọt và 7 chiếc bánh hết có 42K. Giá 5K/chiếc nên chấp nhận được, hơn nữa chất cũng rất ỔN.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này