1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

~~~ Bánh xèo Chính Thắm ở Thái Hà = máy chém chính hiệu !!!

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi zzz, 03/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    To bo xung them: 1 dia bo nuong = 40N, khoang 6 mieng thit bo mong dinh nuong len
  2. atx171

    atx171 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    bánh xèo và các món ăn ở đó đắt nhỉ,
    chưa ăn bao giờ nên o biết mắc hay rẻ
    à mờ:
    +quán đó có sang trọng o ?,
    +khung cảnh nên thơ và lãng mạn o,
    đi với em út, ăn chơi phải chấp nhận rơi vãi
  3. meoluoihanoi

    meoluoihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Hàng ở Tôn Đức Thắng gần Văn Miếu và Hồ Đắc Di nữa, 8k/cái thì phải, chất lượng cũng được
  4. aazitnexin

    aazitnexin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    [
    [
    trời 8k một cái bánh xèo , ăn thế thì có mà treo cổ tự tử à .
    thế còn giã man hơn cả cái nhà CHính thắm này nữa kụ ạ
  5. asagi_rio711

    asagi_rio711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    2.448
    Đã được thích:
    0
    kinh tế và ngon vẫn ở hàng bồ 5k/cái
  6. zzz

    zzz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2001
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    [
    trời 8k một cái bánh xèo , ăn thế thì có mà treo cổ tự tử à .
    thế còn giã man hơn cả cái nhà CHính thắm này nữa kụ ạ
    [/QUOTE]
    Chính Khắm là 15k / 1 bánh xèo mà bạn ??
  7. XXBodyguard

    XXBodyguard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Công nhận, ăn đấy chán thật, còn nem lụi thì còn chán hơn! Trông nguội ngắt, cứng ngắc! Chán đời!
    Ở Ngự Bình á? Thôi thì cũng khuất mắt trông coi... hic hic...
  8. DAIKATU

    DAIKATU Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Đừng ăn ở đó ~~> cho nó chết đi ~~> quen cái thói ~~> toàn chém đầu ng khác thôi ~~> ko đáng chút nào
  9. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0

    Túm lại đa số các quán ko sớm thì muộn cũng dễ bị "mất dạy hóa" cả. Các quán mới như gái về nhà chồng vậy. Đa số là ổn cả. Nhưng theo thời gian thiếu sự bảo ban, thiếu suy nghĩ và nhìn nhận thiển cận, chộp giật, lâu dài dễ dẫn tới cái sự "ngóay mũi mẹ chồng bằng ngón chân cái". Mà trong đó lỗi họ một phần nhưng thiết nghĩ một phần cũng không nhỏ là lỗi của những người đi ăn. Thực khách quá dễ tính (không phải khó tính là vào quán khệnh khạng, dè bỉu quát tháo đâu nhé), quá dễ dãi kháo nhau, truyền khẩu thái quá...và những điều đó vô tình kéo theo những bạn bè, người thân (và những dây mơ rễ má liên quan) đến quán đó trong khi chưa có những cảm nhận đầy đủ về quán đó. Và rồi tất cả cảm giác bực tức lại đc nhân bản tặng cho những thực khách mới đó, lại rơi vào cái vòng luẩn quẩn đó.
    Quán nào nghe "kháo Tốt" thì cũng khoan hõan cái sự tìm hiểu đã. Nghe thêm 1 lần "kháo Tồi" rồi cân nhắc cũng chả muộn màng. Miếng ngon còn đó lo gì.
    HN bao thứ vỉa hè mà chất lượng, giá cả và sự phục vụ của nó vẫn luôn được chứng minh bằng sự sống lâu dài dễ chịu của nó đấy thôi.
    Tớ nghĩ ta cứ nên tìm tòi, cảm nhận và thử theo hướng cá nhân, tránh dạng truyền khẩu thái quá thì tốt hơn. Tùy từng khẩu vị và cảm nhận ta sẽ tìm đc những quán tốt cho mình.
  10. zzz

    zzz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2001
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Vâng, ủng hộ bác.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này