1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Báo 388 đưa tin: 24/10 02:00 Real Madrid vs Viktoria Plzen: Cứu chính mình, đừng cứu Lopetegui

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi trung031313, 25/10/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trung031313

    trung031313 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản vì hiện tại, không ai cứu được chiến lược gia 52 tuổi nữa. Sau trận thua 0-1 trên sân Alaves trước loạt trận của các ĐTQG, Lopetegui đã nhận tối hậu thư từ BLĐ Real Madrid. Theo đó, ông chỉ có 3 trận đấu, mà quan trọng nhất là trận El Clasico tại tổ ấm của Barca (28/10) để đưa đội bóng trở lại đường ray chiến thắng, nếu không muốn bị sa thải. Thế nhưng ngay trận đầu tiên, Los Blancos... lại thua.

    --------------------------
    Xem thêm: huong dan ca do truc tuyen

    [​IMG]


    Thất bại 1-2 ngay trên sân nhà trước Levante, trong trận đấu tưởng như phải khá dễ dàng với Los Blancos, đã dập tắt hy vọng của Lopetegui. Sau trận, chính thủ quân Sergio Ramos cũng phải thừa nhận: “Lopetegui vẫn có sự ủng hộ của các cầu thủ, nhưng tôi không nghĩ rằng ý kiến của chúng tôi có thể ảnh hưởng đến tương lai của ông ấy”. Nhiệm vụ của các cầu thủ Real Madrid ở trận tiếp theo với Viktoria Plzen, vì thế không phải là đá vì ông thầy nữa. Thay vào đó, họ cần chiến đấu cho đội bóng và cho chính mình.

    Bởi trận thua CSKA Moscow 0-1 ở loạt đấu trước đã đẩy Los Blancos vào tình thế khá chông chênh ở bảng G. Có thể, khoảng cách giữa Real Madrid với ngôi đầu của CSKA Moscow chỉ là 1 điểm. Tuy nhiên, họ vẫn không được phép chủ quan khi việc đội hàng xóm Atletico phải dừng chân ở vòng bảng mùa trước sau 2 trận hòa vô duyên trước đối thủ yếu nhất bảng Qarabag là bài học nhãn tiền.

    Cũng vì mục tiêu không chỉ là chiến thắng, mà còn phải thắng đậm, HLV Lopetegui đã quyết định không quay vòng ở trận đấu đêm nay. Gareth Bale, Karim Benzema và Toni Kroos sẽ trở lại đội hình xuất phát sau khi ngồi dự bị trước Levante. Isco, người vẫn chưa hoàn toàn sung sức sau ca mổ ruột thừa, cũng có thể nhường chỗ cho Marco Asensio. Nói cách khác, Real Madrid sẽ tung ra đội hình mạnh nhất với mục tiêu vùi dập Viktoria Plzen. Và nhìn lại hiện tại, họ hoàn toàn có thể làm được điều đó. Vì đội bóng CH Czech đã lộ diện là kẻ lót đường ở bảng G sau thất bại 0-5 trước Roma. Đó là chưa kể, Viktoria Plzen còn thua sạch cả 3 chuyến làm khách tại Tây Ban Nha trước đó ở các cúp châu Âu.

Chia sẻ trang này