1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bao áp lực gia đình . em phải làm sao đây . hãy giúp em

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi minh_trang1987, 23/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minh_trang1987

    minh_trang1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Bao áp lực gia đình . em phải làm sao đây . hãy giúp em

    bố mẹ cãi nhau . đánh đập con cái . ngoại mới mất đầu năm . sau đó hai tháng bác nội cũng đi theo . sau đó không lâu cậu cũng dã từ cõi đời . và chỉ sau hai tuần nội cũng đi theo ba ngừơi kia . trời ơi . em sợ lắm rồi . em học sút hẳn đi . đợt lên cấp ba vừa rồi emđă không vào nổi hệ A . và giờ đây em đang có nguy cơ bị học sinh yếu . em phải làm sao đây . em mệt mỏi lắm rồi . xin mọi nguời hãy cho em lời khuyên . em đau phải gỗ đá mà phải chịu mọi áp lực như vạy cơ chứ . mà kể cả gỗ đá cũng không chịu nổi chứ đừng nói một đứa con gái mới lớn như em
  2. no9no9

    no9no9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Anh không biết làm cách nào để giúp em đây.
    Nhưng anh chỉ có 1 lời này thôi:
    "Có 3 loại người khác nhau trên thế giới này.
    Loại thứ nhất: khi gặp khó khăn và thất bại ngáng đường thì gục ngã và không thể đứng dậy được nữa.
    Loại thứ hai: khi gặp cản trở hoặc thất bại thì ban đầu thì gục ngã sau đó cố bò lết đi được, nhưng khi gặp phải khó khăn một lần nữa thì quay đầu chạy mất
    Loại thứ ba: khi gặp thất bại đến mức gục ngã sẽ lại ngẩng cao đầu đứng dậy để vượt qua nó và những khó khăn phía trước"
    Anh không muốn em là loại người thứ nhất như em đang làm, vậy em muốn trở thành người như thế nào, loại thứ 2 hay loại thứ 3.
    Tặng em 7 nụ cười này (7 là con số thần thánh)
  3. nhochaixoay

    nhochaixoay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Ví thử dường dời bằng phẳng cả
    Anh hùng hào kiệt có hơn ai ????
  4. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống sẽ đẹp khi bạn thấy nó đẹp, cuộc sông sẽ xấu khi bạn thấy nó xấu, nói chung lại tuổi trẻ bây giờ chịu áp lực của gia đình rất nhiều, nhưng mà cha mẹ nào cũng mong muốn cho con mình sau này sẽ đạt được những sự nghiệp cao quý, thế rồi cứ ép con mình học, và áp lực chịu không nổi rồi dẫn đến những trường hợp không ai mong muốn cho lắm, cũng rất nhiều báo chí đã đăng tuổi trẻ thời nay hay tử tụ do sức chịu đựng không nổi mà gia đình đã gây ra, nhưng bạn hãy cố gắng để vượt qua mọi thử thách cuộc sống rồi sẽ có một tương lai tươi sáng
    Anh sẽ không bao giờ hôn em , trừ khi ........để tự vệ
  5. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    hãy cố gắng lên bạn ạ ,mọi chuyện rồi sẽ trôi qua thôi ,mặc dù ở thời điểm này bạn đang lo lắng và buồn lắm ..hãy gắng lên để vượt qua nha bạn,hãy tìm đến những người bạn họ sẽ giúp bạn vơi nỗi buồn đi rất nhiều ...
    hiện trạng bạo lực gia đình đang đc lên án nhiều nhưng cái này còn phụ thuộc rất nhiều vào những người làm cha làm mẹ ..cha me sinh ra con cái nhưng ko có nghĩa là có quyền đánh đập con cái ,cần có những biện pháp hay là những lời nói có trọng lượng cho vấn đề ko dễ giải quyết trong ngày một ngày hai ..
    thế là hết chẳng yêu nhau đc nữa
    đàn chim bỏ đi mỏ cắp theo mùa
    dùng dằng gió giữa hai phiến lá
    trong mắt chiều ngấn ướt một cơn mưa
  6. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    tìm đến 1 người bạn thân, tâm sự với người đó, trút hết nỗi buồn, và vui vẻ, để tiếp tục sống sao cho có ích, hãy cứ coi như những người đã đi vẫn có mặt đâu đó quanh đây, và theo dõi em từng ngày. Đừng để những người đã mất fải buồn vì em . Để tồn tại thì cây cỏ cũng tồn tại được, nhưng để sống tốt thì cần fải biết nỗ lực, vượt qua khó khăn cũng như chính bản thân mình. Cố gắng lên nhé em , chúc em sớm tìm lại đc hạnh phúc, và trở lại là 1 học sinh giỏi.
    A place where there're only you & me ...
  7. bupbedangyeu1712

    bupbedangyeu1712 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên, khi hỏi như thế mọi người sẽ khuyên em là phải cố gắng để mà sống rồi, chẳng nhẽ có người bảo em cứ sống buồn sao.....
    dù sao cũng đỡ buồn vì em được nhiều người chia sẻ, đúng không?? nhưng cái chính vẫn là ở bản thân em thôi, lắng nghe như thế nào, cảm thấy như thế nào, quan trọng nhất là tiếp tục sống như thế nào.... "cuộc sống vẫn luôn là một bức tranh nhiệm màu..... và không thể không có màu đen...."
    Tặng em:
    Cuộc sống
    Một cô gái than thở với bố của cô về cuộc sống. Cô bảo cuộc sống thật khó khăn, mọi thứ đều chông gaị Cô không biết sẽ đi tiếp thế nàọ Cô rất mệt mỏi khi cứ phải căng thẳng mãị Có vẻ như một vấn đề kết thúc thì một vấn đề mới lại nảy sinh.
    Bố cô là một đầu bếp. Ông dẫn con gái vào nhà bếp, đổ nước vào ba chiếc bình rồi đặt lên bếp, đun sôị. Nước sôi rất nhanh. Bình thứ nhất, ông bỏ vào một ít cà rốt thái nhỏ.
    Bình thứ hai, ông bỏ một quả trứng vào.
    Bình thứ ba, ông bỏ vào một ít hạt cà phê xay. Và ông không nói lời nàọ
    Cô con gái nhăn mặt, đợi một cách thiếu kiên nhẫn, tự hỏi bố đang làm gì. Sau 20 phút, ông bố tắt ba cái bếp. Ông vớt cà rốt, trứng và cà phê ra, mỗi thứ để riêng vào những bát khác nhaụ
    Ông bố quay sang, hỏi cô con gái:
    - Con nhìn thấy những gì? Cà rốt, trứng và cà phê phải không? Con hãy chạm vào cà rốt xem.
    Cô gái cầm những mảnh cà rốt lên. Chúng rất mềm.
    - Con xem trứng đi! ?" Ông bố lại bảọ
    Cô con gái đập quả trứng ra, quả trứng đã được luộc chín và cứng hơn nhiềụ Cuối cùng, ông bố bảo bố con gái thử nhấc một ngụm cà phê. Cô con gái thử uống và mỉm cười vì cà phê đặc thơm.
    - Nhưng tóm lại là gì ạ? ?" Cô con gái vẫn không hiểụ
    Ông bố giải thích:
    - Mỗi thứ này đã cùng trải qua một thử thách như nhau là nước sôi, nhưng mỗi thứ "phản ứng" lại khác nhaụ Lúc đầu, cà rốt có vẻ cứng cáp và mạnh mẽ, nhưng sau khi bị đun trong nước sôi, nó mềm ra và mất đi sự mạnh mẽ của nó. Trứng lúc đầu rất dễ vỡ. Nó có một lớp vỏ cứng để bảo vệ phần bên trong rất lỏng và mềm. Nhưng sau khi bị đun nước sôi, phần bên trong của nó trở nên khô cứng. Hạt cà phê được xay chắc chắn. Sau khi bị đun trong nước sôi, nó đã thay đổi chính cốc nước. Vậy con gái thân mến, con giống thứ gì, cà rốt, trứng, hay cà phê? Nếu một con người giống như cà phê vậy thì khi mọi thứ tồi tệ nhất xảy ra, con người đó vẫn tốt lên và làm cho mọi thứ cũng tốt hơn
    Tình yêu là niềm vui ngọt ngào nhất và là nỗi đau nhức buốt nhất
  8. testdasi

    testdasi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tui có hoàn cảnh cũng gần giống bạn... Nhưng vấn đề không phải là gia đình mà là học hành... Tui đang du học... Nhiều người nghĩ la du học chắc là phải giỏi lắm... Không đâu... Núi cao thi có núi cao hơn (ngoại trừ đỉnh Everest)... Học ở Việt Nam thì giỏi nhưng đi nước ngoài thi mình ở rất gần với con số zero... Thế nên phải phấn đấu... Tui đã ngã không biết bao nhiêu lần rồi... Nhưng mà tui đứng lên để làm lại từ đầu...
    Tại sao tui lại kể cho bạn nghe chuyện này? Đơn giả vì "Thành công không phải là không bao giờ vấp ngã... mà là biết đứng dậy mỗi lần vấp ngã"... Bạn đang rơi vào thế vấp ngã thi phải biết đứng dậy tìm đường đi cho mình... Không ai có thể giúp bạn được... Mọi người chỉ có thể cổ vũ về mặt tinh thần... Chính bạn phải là người tìm ra con đường riêng... Tui biết là áp lực bạn đang nhận là rất lớn nhưng hãy nghĩ về những người ăn xin ngoài đường... Đối với họ thi những cái khổ của bạn chẳng là gì cả... Hãy nghĩ về những trẻ em không cha không mẹ... Họ có muốn có cha mẹ để bị đánh cũng không được... Hãy luôn nhớ là cho dù hoàn cảnh có tồi tệ như thế nào thi cũng luôn có những người rơi vào hoàn cảnh còn tệ hơn bạn... Thế nên phải cố gắn vượt qua no matter what...
    Yêu là chết ở trong lòng một ít.
  9. mcmurphy_vn

    mcmurphy_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    ...em nen den nha mot dua ban than,o day khoang 2,3,4,5.. ngay gi day,dung suy nghi gi ca,quen het moi chuyen di,tai vi con rat nhieu kho khan dang cho doi em phia truoc va em se khong co thoi gian de nhin lai nhung gi da qua dau....
  10. vinhnt83

    vinhnt83 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    80
    Nói như bạn thì muốn trở thành con người thế nào thì người ta sẽ trở thành con người thế vậy sao?
    Thử hỏi có mấy ai muốn trở thành con người "loại 1" như bạn nói,mà sao người "loại 1" vẫn có nhiều. Thử hỏi có mấy ai không muốn trở thành người "loại 3",hay chí ít là "loại 2", mà sao tôi thấy vẫn ít vậy?
    Nói thật ,những câu châm ngôn dạng như của bạn tôi nghe nhàm tai rồi,thường thì tôi thấy những câu nói đó là của những người nổi tiếng,cũng có thể họ nổi tiếng nhờ vào ý chí và khả năng tự vươn lên của bản thân họ.Tuy nhiên họ cũng chỉ là nhũng con người bằng da bằng thịt như bao người, họ chẳng phải là gỗ đá mà không có cảm xúc.
    Nói tóm lại,bạn nên đưa ra 1 lời khuyên cụ thể còn hơn là nói những câu chung chung để áp đặt cho nhiều hoàn cảnh khác nhau.Thân ái.
    Cư' chơi di cho hết thời tuổi trẻ
    Lúc về già vui vẻ đạp xích lô

Chia sẻ trang này