1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bảo Bình Sơn Trang version 4 - Cá tính, bất thường và đầy mâu thuẫn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi meo_con_0181, 21/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dumien

    dumien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    3.556
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc sáng dậy sớm mừ trời lạnh cái là thăng đường tiếp đến 7h50 lật đật chạy làm vệ sinh thân thể xong, phóng đến cty lúc 8g15 mừ hú hồn mém nữa là lập biên bản đi trễ roài.
  2. thanh4us

    thanh4us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    0
    :-s chị dép có bảo kê .... May mà ở trong Nam
  3. botaychamcom291

    botaychamcom291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    2.979
    Đã được thích:
    0
    Chưa làm gì mờ đã kêu, con trai BB sao yếu gan thía
  4. botaychamcom291

    botaychamcom291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    2.979
    Đã được thích:
    0
    Em ủng hộ anh dum, cái gì cũng cứ ngẫu nhiên, đến đâu đến đấy thì ko hquả được
  5. Chl0e

    Chl0e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Mọi người định đưa ra chiến lược phát triển nhà thế nào đây?
    Nghe hoành tráng nhểy
  6. dumien

    dumien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    3.556
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đâu roài, đói quá, cho tui ăn gì với, đói wa
  7. thanh4us

    thanh4us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    0
    Bắt chước chị dép , post 1 bài : Bài này nghe lâu lắm rồi ... nhưng mỗi lần nghe lại ... lại ....

    http://nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/2006/10/05F61C78/

    ^^ Đặc biệt tặng Chl0e với chị mèo .
  8. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên cảm ơn thanh4us rất nhiều, đây thực sự là một bài hát rất hay mà chị cực kỳ thích.
    Bình yên
    Sáng tác: Quốc Bảo
    Trình bày: Trần Thu Hà, Trần Hiếu
    (Trần Thu Hà:) Bình yên một thóang cho tim mềm
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đóa hoa ra chào
    Bình yên để trăng cao
    Bình yên để sóng nâng niu bờ
    Bình yên không ngờ
    Lòng ta sẽ cầu kinh bình yên.
    Bình yên để gió đưa em về
    Bình yên ta chờ nghe
    Chờ nghe tình vỗ lên tim mình
    Chờ nghe tình lung linh
    Bình yên để nắng soi môi thơm
    Bình yên ta mừng
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
    Mừng em đã biết xót thương tình yêu
    Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa
    Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau
    Như một câu hát ứa ra từ tim
    Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên
    Để quên hết khó khăn chia lìa
    Bình yên một thóang cho tim mềm
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đóa hoa ra chào
    Bình yên để trăng cao
    Bình yên để sóng nâng niu bờ
    Bình yên không ngờ
    Lòng ta sẽ cầu kinh bình yên.
    (Trần Hiếu:)Bình yên để gió đưa em về
    Bình yên ta chờ nghe
    Chờ nghe tình vỗ lên tim mình
    Chờ nghe tình lung linh
    Bình yên để nắng soi môi thơm
    Bình yên ta mừng
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
    Mừng em đã biết xót thương tình yêu
    Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa
    Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau
    Như một câu hát ứa ra từ tim
    Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên
    Để quên hết khó khăn chia lìa
    (Trần Hiếu:) Bình yên một thoáng cho tim mềm
    (Trần Thu Hà:) Bình yên ta vào đêm
    (Trần Hiếu:) Bình yên để đóa hoa ra chào
    (Trần Thu Hà:) Bình yên để trăng cao
    (Trần Hiếu:) Bình yên để sóng nâng niu bờ
    (Trần Thu Hà:) Bình yên không ngờ
    (Trần Hiếu:)Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
    (Trần Thu Hà:) Mừng em đã biết xót thương tình yêu
    (Both:) Mừng em ta hát đầy hơn xưa
    Mỗi lần nghe Binh yên, là một lần thấy hồn mình xao động. Thực ra bài hát chỉ nhắc đến một khoảnh khắc, một khoảng khắc bình yên thật ngắn ngủi trong cuộc đời mỗi người, nhưng những khoảnh khắc thế này có thể làm thay đổi nhiều điều. Bài hát với giai điệu nhẹ nhàng, ca từ đẹp đẽ và được thể hiện bởi 2 giọng hát truyền cảm, thực sự đi vào lòng người.
    Mỗi lần nghe bài này, chẳng hiểu sao mèo lại nhớ đến 2 câu thơ của Nguyễn Bính
    Nàng hãy vui đi dẫu một ngày
    Dẫu phần tư phút, góc tư giây
    Buồn và đẹp.
  9. botaychamcom291

    botaychamcom291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    2.979
    Đã được thích:
    0
    Thui, đọc bài chị mèo xong thấy ko hứng cãi nhau vớ vỉn nữa, tớ cũng nhiều em lắm rùi, hok thèm một em như Thanh4us nữa đâu,bạn bè nhớ
  10. DHTC

    DHTC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Bác này càng ngày càng mù quáng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này