1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bảo Bình Sơn Trang version 4 - Cá tính, bất thường và đầy mâu thuẫn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi meo_con_0181, 21/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DHTC

    DHTC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    khà khà ! Mèo kìa, bạn dum đã có nhời rồi kìa
  2. Chl0e

    Chl0e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Cần gì phải thế DHTC đặc trưng, spammer tiêu biểu của nhà BB rồi còn gì , bác đừng dấu nghề nữa truyền lại cho mọi người đi
  3. DHTC

    DHTC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Có nhầm hok vậy ! Bác dum mới là pro kìa
  4. thanh4us

    thanh4us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    0
    Ặc .... ko kịp vào trang đầu nữa chứ ... >"< thôi thì mỗi người kiếm cái biển - mỗi phòng 1 tên
  5. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    chán quá , cụng ly cho nó đỡ nhớ nhà
    nhận làm chìa khóa cho hitosoft
  6. DHTC

    DHTC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
  7. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    8h sáng, nắng đã phủ rộng rãi lên khắp các con phố ở Hà Nội.
    11h, có thể đã gọi là chói chang. Nhưng lạ thật, nắng đấy, nóng đấy mà lạnh đấy, co ro cả người. Công nhận Hà Nội đợt này đẹp thật. Đối với người chả biết yêu nó là cái j mà đã đẹp thế này thì ko hiểu trong mắt những người đang yêu, nó còn hoành tráng ra sao!!!
    Bài thứ 4, xin gửi tặng những người đang yêu và đang được yêu.
    http://www.esnips.com/doc/fc2d4b55-49f5-4b6b-8d86-cbf5e765b176
    Tên bài hát: I believe my heart
    Thể hiện: Duncan & .... (quên rồi, sr)
    Thể loại: Pop Ballad
  8. thanh4us

    thanh4us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    0
    nhưng mà mùa đông em hok uống beer đâu
  9. Chl0e

    Chl0e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Nhà mới sao xìu xìu thế này, có bức thư tình hay quá post lên cho mọi người đọc
    "Gởi Giang yêu dấu của lòng anh, anh lúc nào cũng nghĩ đến Thu và anh rất yêu Thuỷ nhưng lại thích Loan và không thể quên được Linh ! Trong những giấc mơ hình bóng của Trang lại hiện về vì Hiền là tất cả của lòng anh. Anh biết anh rất mến Nguyệt nhưng cũng rất thích Yến. Những lúc buồn hình bóng Quyên lại hiện ra trong đầu anh vì anh biết anh đã lỡ kết Hà. Hãy luôn yêu anh như anh yêu Nga nhé và chúc Kiều luôn vui vẻ vì trong tim anh chỉ có hình bóng Trâm..."
    Lòng anh thật sự thích Vân
    Oái ăm ở chỗ lại thân với Hiền
    Vậy nhưng Hà mới có tiền
    Em Thu người đẹp ôi phiền quá đi
    Ý anh cũng định chọn Ly
    Thế nhưng bố bảo con Vy ngọt ngào.
    U thì bắt cưới bé Đào.
    Mấy hôm anh nghĩ , lẽ nào chọn Ngân
    Em Mai cũng chẳng dưới phân
    Nhưng vợ anh phải giống Hân mới đành.
    Eo ơi em Thuỷ ngon lành.
    Rút cụôc tình cảm biết giành trao ai ?
  10. thanh4us

    thanh4us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    0
    À ... nói chung là rất hoành tráng Hix cái esnip của chị dép chậm lắm ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này