1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bảo Bình Version 5 - Dòng chảy của sự độc đáo

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi dumien, 30/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. homme-en-blanche

    homme-en-blanche Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    1
    Cơ mà em không muốn em gái em nó khổ. Chứ lấy phải người cờ bạc khổ lắm các bác ạ. Em là em ghét nhât mấy người cờ bạc.
    A, hôm qua em om quả 3 cây gỡ lại được ít vốn còm. Hôm nay om phát tơi bến luôn. Được ăn cả, ngã về không.
  2. holi_war

    holi_war Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    5.477
    Đã được thích:
    0
    ừ nhỉ
    lại còn ăn tát
    mình cũng chưa ăn lần nào
    bởi một điều căn bản là Thánh Chiến có 1 tâm hồn quá trong sáng
  3. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Này, dum, tớ hư hồi nào? Tớ có dạy Bó tay cái j đâu? Tớ chỉ hướng dẫn Bó tay 1 tí thôi mà. Nói thế nghe khiếp quá.
  4. homme-en-blanche

    homme-en-blanche Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    1
    Tớ thấy chú em Holi trong sáng quá, mới đi tìm hiểu thử. Đấy là lời chú ấy phát biểu bên Topic " Cô gái chân dài" đấy. Chú phát biểu thế mà không bị tát thì anh cũng thấy làm lạ . Hay là người ta không thèm tát ?????
  5. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, quên, nhầm, sr em Sao băng nhá.
    Hô hô, Bó tay, chị đâu có bảo cô nói dối? Chị chỉ bảo cô thay đổi địa điểm 1 tí thôi mà: "Hồ Quan Sơn" thành "Câu cá Đông Anh", có thế thôi mà. Bản chất ko thay đổi, chỉ thay đổi vỏ bọc 1 téo tèo teo thôi. Vụ hôm qua, chị mà nói đi Hồ QS + vác quả mũ bảo hiểm, hé hé, chị ở nhà là cái chắc. Dưng mà, chúng ta p biết mềm mại, uyển chuyển tình thế để chúng ta vẫn là con ngoan mà vẫn đi theo được niềm vui và sở thích của riêng mình. Ngày xưa chị nói "sai sự thật" 1 tí là cũng đỏ mặt ấy. Còn bây h, chẹp chẹp, luyện được roài. Cố lên cô em!
  6. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Xí! Nói cho dum nghe há? Vực thẳm thật đấy, thế mà vẫn có người muốn đâm đầu vào cái vực thẳm đấy đấy. Hứ!
  7. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Đồ vô duyên!
  8. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    É! Có hôk thằng em???
  9. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Cho chú ngồi ngẫm đấy!
  10. holi_war

    holi_war Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    5.477
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy chú em Holi trong sáng quá, mới đi tìm hiểu thử. Đấy là lời chú ấy phát biểu bên Topic " Cô gái chân dài" đấy. Chú phát biểu thế mà không bị tát thì anh cũng thấy làm lạ . Hay là người ta không thèm tát ?????
    [/QUOTE]
    bác nhìn lại đi nèo
    cái vàng vàng 1:iem đã xin chỉ thị từ nhà chân dài
    vì đó là từ ngữ chuyên môn nên không thể thay thế đc
    chứ hoàn toàn kô có nghĩa bậy bạ
    cái vàng vang 2:iem bảo sang đó đông người hơn để đỡ bị trêu
    thì có gì là sai trái
    thậm chí còn rất tốt
    đúng là mình quá thánh thiện
    chẳng có gì phải bàn cãi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này