1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bảo Bình

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thanh4us, 31/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Quả ng xưa nói k sai: Cờ bạc là bác thằng bần
  2. steel_heart3280

    steel_heart3280 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Tên ngắn choằn hoá ra cũng có cái độc đáo riêng
  3. steel_heart3280

    steel_heart3280 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Bần đã khá...đằng này còn tù tội...hic mai ra tù quyết tâm làm lại cuộc đời , phải đánh cho bọn nó ra hết tiền...đánh bạc chuẩn hơn
  4. botay291

    botay291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    1.481
    Đã được thích:
    0
    Thì thấy rõ ràng, ko fải kém sáng tạo lắm đâu Freakie ơi, ai lại chê phu quân như thế bao giờ
    Ko có ai ở nhà à
  5. botay291

    botay291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    1.481
    Đã được thích:
    0
    Thế tưởng chị mèo đi bảo lãnh òy cơ mà nhỉ
  6. holiwar

    holiwar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    0
    có bảo lãnh
    cơ mà tiền chuyển về kô có kịp
  7. hung76vn

    hung76vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Mừng nhà mới
    Cả nhà cho xin vào danh sách HÓNG nhá
  8. holiwar

    holiwar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    0
    ờ nhỉ
    kô thấy cái danh sách nhà mình đâu
    bó tay giữ phải kô
    lên bảo mod sửa lại cho
  9. misery

    misery Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    1.437
    Đã được thích:
    0
    0h rồi thôi ngụ đi thôi
    hơi đau mà on-lái em ơi
  10. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Có mấy bài thơ, chép tặng cả nhà:
    VÌ SAO NGƯỜI LỚN KHÔNG LỚN THÊM
    -E.Segal-
    Trời chưa sáng
    Người lớn đã ra đường
    Ai cũng vội,
    Không kịp nhìn
    Không kịp nói
    Chỉ cắm cúi đi,
    Và không nghe thấy gì
    Không nghe cả tiếng em: "Chào chú ạ".
    Chẳng trách mà người lớn
    Không như em,
    Không bao giờ lớn thêm
    Vì người lớn
    Chẳng còn lúc nào để lớn!
    (Thái Bá Tân dịch)
    ĐIỆU NHẢY CHẬM
    Cô chú từng thấy trẻ
    Nô đùa chơi đu quay
    Hay nghe mưa thánh thót
    Rơi trên từng lá cây?
    Từng thích thú chạy theo con **** nhỏ
    Hay trầm tư ngắm hoàng hôn rực đỏ?
    Nhảy chậm thôi, nhảy chậm
    Để lắng nghe mọi người
    Vì thời gian và nhạc
    Không kéo dài suốt đời.
    Đã bao giờ vì vội,
    Cô chú chào rất nhanh,
    Vội đến mức không kịp
    Nghe người khác chào mình?
    Và tối lên giường ngủ,
    Vì vội, ngủ rất mau.
    Đã bao giờ ý nghĩ
    Vương vấn mãi trong đầu?
    Tốt hơn nên nhảy chậm
    Để lắng nghe mọi người,
    Vì thời gian và nhạc
    Không kéo dài suốt đời.
    Đã bao giờ cô chú
    Bảo con: Chờ ngày mai!
    Và vì vội, không thấy
    Con buồn khóc, thở dài?
    Hay đã từng để mất
    Một tình bạn đẹp sao,
    Chỉ vì cô chú bận
    Không nói nổi tiếng "Chào!"?
    Nhảy chậm thôi, nhảy chậm
    Để lắng nghe mọi người,
    Vì thời gian và nhạc
    Không kéo dài suốt đời.
    Vì việc vội, lo kịp đi đâu đấy,
    Đã là mất nửa niềm vui việc ấy.
    Và một khi cứ lo, vội suốt ngày,
    Thì cuộc đời ta để mất không hay.
    Không phải đua tốc độ,
    Đời - bản nhạc không dài.
    Hãy lắng nghe chầm chậm,
    Không quên ai, sót ai.
    Tự nhắc mình một chút, là sống chậm lại. Cố gắng tận hưởng cuộc sống chứ đừng cố chạy đua với nó, chắc chắn nếu muốn đua, mình thua là chắc.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này