1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bảo Bình

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thanh4us, 31/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chutmayman

    chutmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    1
    Chúc cả nhà ngủ ngon! Tớ đi xem bóng đá.
    @Mèo-Freakie: 2 cái avatar mới đẹp đấy !!!
  2. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    chuyện gì xế, em cóa bít gì đâu, gửi iem với nào
    @mắn: đổi ava thành quả chuông có chữ M đi anh
  3. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Khỉ thật,lớ nga lớ ngớ sửa bài thì lại thành quất bài. Sr cả nhà nhá?
    Được dep_tong_quai_hong sửa chữa / chuyển vào 23:14 ngày 11/11/2007
  4. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    cửn thựn có độc dép ơi
  5. dieu_gi_do

    dieu_gi_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    3.446
    Đã được thích:
    0
    A hỏi k thấy em yêu trả lời nhá.
    Đẹp quá,đúng cái màu a thích.
  6. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, hôm nay vào lúc chiều nay, tớ lượn chơi Bản Phố - 1 thôn rất gần chỗ tớ ở để vãn cảnh. Thực ra cái Bản Phố này nó nổi tiếng vì những hộ gia đình dân tộc nấu rượu truyền thống và những ngọn núi hay quả đồi ngập tràn hoa mận trắng khi vào mùa. Tuy không đúng thời điểm nhưng tớ cũgn có ghi lại được 1 số thứ hay ho trong suốt 1.5h đồng hồ đi bộ vãn cảnh của tớ.
    Đầu tiên là loài quả lạ tớ phát hiện ra. Nó mọc giống cây cafe và thích nhất là cái màu tím của nó. Tím vô cùng.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và nghịch nghịch:
    [​IMG]
    Những bông hoa mận sớm:
    [​IMG]
    Sẽ như thế nào khi cả khoảng đồi núi rộng lớn này ngập trắng hoa mận???
    [​IMG]
    Cái hồ hiếm hoi trên vùng cao này:
    [​IMG]
    À à, còn cái này nữa, ngó sao thấy nó giống cái tử cung của nữ giới quá thể. Cũng chụp cho vào album, hé hé ...
    [​IMG]
    Được dep_tong_quai_hong sửa chữa / chuyển vào 23:13 ngày 11/11/2007
  7. chutmayman

    chutmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    1
    Đó là code ngày xưa. Bây giờ không biết đổi ntn?
    Dự án làm giàu của anh và em đến giai đoạn nào rồi nhỉ?
  8. holiwar

    holiwar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    0
    nào thì vào nhà chém gió chặt bão 1 tý nào
    cái quả kia trông hay nhỉ
    hồi còn trẻ
    ở quê em cũng có 1 quả giống như vậy
    nhưng nó là cây leo
    và mầu thì tím than
    to hơn quả đấy 1 tẹo
    bây giờ thì hình như tuyệt chủng rồi hay sao ý
  9. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    @Anh yêu: em vẫn khoẻ,công việc thì tạm tốt. 26/11 em có mặt ở HN rồi. (Mìh hỏi thì chả thèm trả nhời, thế mà ... nỡ lòng nào )
    @Freakie: hình như ko có độc, vì chiều nay chị sờ vào nó rồi về cầm bánh mì ăn mà đến h phút này chưa thấy ra sao, vẫn còn tỉnh tỏ để đong giai lắm (ngay tại thời điểm này này)
    @Holi: cái cây đó chị biết rồi, dưng quả nó to hơn, tím đen cơ. Chị ứ thích bằng cái quả này.
  10. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    À à, còn chưa kể vụ này. Khi đang đi trong 1 cái ngõ rất giống với cái ngõ ở đồng bằng bắc bộ mình thì nhìn thấy 1 cái nhà, là cái thằng này này:
    [​IMG]
    Thì thấy trong cái chuồng nhợn bên sát chái nhà có giọng 1 người phụ nữ cất lên và hỏi :" Đi đâu đấy?" Cái đứa đi cùng nhanh mồm nói :"Chúng em đi ngắm cảnh tí thôi chị ạ." - "Vậy à? Vậy thì lên nhà uống nước đi em." Nói rồi chị ấy tất tả bỏ mấy cái con lợn ở đấy, đon đả chạy lên nhà, vừa đi vừa mời vào, mời uống nước. Tớ sợ quá vì không biết có phải trả tiền hay không vì thôn này là 1 thôn du lịch mà, mọi thứ cũng hòm hòm ra xiền hết rồi. Dưng vì nhiệt tình quá nên cũng bước vào với 1 cảm giác bất an trong lòng. Vào nhà rồi, càng thấy hoảng: hương khói nghi ngút, 1 bà thầy cúng to vật ngồi giữa nhà. 2 đứa nhìn nhau sợ hãi vì đang tưởng tượng trong đầu là họ đang cúng yểm bùa gì gì đó (thế nên mình mới bước vào cái ngõ này, mới đi vào cái nhà này chứ? ), rồi chưa kể nói chuyện mới có 2 phút mà đã được mời ở lại ăn cơm. Sợ quá, 2 em nhà ta xin phép ra về luôn, ko dám ở lại nữa.
    Híc, vừa ra vừa hỏi han thêm thì mí biết nhà đó cúng giải hạn cho mấy đứa con, xí hổ gần chết . Dưng nghĩ đi nghĩ lại, từ chối là thông minh (mặc dù vẫn tiếc cái đùi gà )
    Đấy, khổ thế đấy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này