1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Báo bữa nay có nhiều chuyện lạ...

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi NguoiNhaKue, 05/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NguoiNhaKue

    NguoiNhaKue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Báo bữa nay có nhiều chuyện lạ...

    Hôm nay xem báo thấy có hai chuyện lạ:

    Một là báo Thanh Niên dành cả trang cho lời cảm ơn của TBT báo này và những người được cảm ơn cũng rất lạ (tên, chức danh viết sai tùm lum).

    Còn chuyện lạ thứ hai là trên báo Pháp Luật TP, viết về vụ chiếc mấn của hoa hậu thế giới người Việt bị tráo bằng vương miện mua ở chợ Bến Thành theo chỉ đạo của trưởng Ban Tổ chức - TBT báo Tiền Phong.

    [​IMG]

    Tìm đọc ngay, hay không chịu được.

    Được NguoiNhaKue sửa chữa / chuyển vào 13:34 ngày 05/09/2007
  2. hello_Vietnam

    hello_Vietnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Về cái bản cảm tạ, người ta có ghi rõ rằng: "Trong lúc tang gia bối rối, có điều chi sơ suất xin niệm tình tha thứ" rồi mà! Sao cái cậu Nhà Kuê ở Báo Tuổi Trẻ này lại lôi chuyện tang gia của TBT Báo Thanh Niên ra mà châm chọc vậy? Có cần thiết phải như thế không?!
    Được hello_Vietnam sửa chữa / chuyển vào 11:56 ngày 05/09/2007
  3. 1223

    1223 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    0
    Nội dung trên thanhnien đây ạ
    [​IMG]
    Được 1223 sửa chữa / chuyển vào 16:43 ngày 05/09/2007
  4. NguoiNhaKue

    NguoiNhaKue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, cậu hello_Vietnam này ăn phải khoai ngứa hay sao mà phải đốp lại tớ thế. Tớ là người đọc báo Thanh Niên thường xuyên, tớ bỏ tiền mua báo hẳn hòi, thế mà bỗng dưng các bác ấy cho tớ ăn món "củ chuối" nguyên trang thế này, hỏi làm sao tớ chịu được. Việc các bác cảm tạ là việc nên làm (tớ rất thông cảm), nhưng chỉ nên ở một góc trang quảng cáo thôi chứ (vì tớ nghe đâu quảng cáo là tặng thêm bạn đọc không tính tiền), chứ còn đưa vào trang nội dung, lại chơi hoành tráng nguyên trang thế kia, tức là đang "ăn chặn" 1/20 số tiền mua báo của tớ (tức là mua tờ báo với 20 trang nội dung, chứ không có ý định mua cái trang toàn lời cảm tạ kia, vì những thông tin đó đâu có lợi gì cho tớ). Hiểu chưa, hello ?
    Được NguoiNhaKue sửa chữa / chuyển vào 13:33 ngày 05/09/2007
  5. usdollar

    usdollar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Đáng khen ông N.C.5 múi!
    Tuy nhiên, nếu ông muốn ra oai thì vẫn chưa đủ vì chẳng thấy tên của vị lãnh đạo nước ngoài nào. Hi vọng ông đọc được cái này để lần sau sẽ sửa chữa!!!!
    Chúc ông ngày càng hòanh tráng!
  6. tudohanhphuc

    tudohanhphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Trước hết nghĩa tử là nghĩa tận, đây là văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam.
    Việc đăng danh sách cảm tạ thật hoành tráng lên báo cũng là một việc làm rất có hiếu của cậu con trai Nguyễn Công Khế với thân mẫu của mình. Chứng tỏ được lòng thành kính cha mẹ mà ngày nay ở Việt Nam đang có xu hướng mờ nhạt.
    Tuy nhiên chủ topic phàn nàn vấn đề mặt trái thật chính xác.
    Chuyện Riêng , anh Khế không nên lợi dụng trang báo Công để phô diễn lòng thành kính, nhất là danh sách cảm tạ anh tung vào khá nhiều điểm nhấn với các chức vị tương đối nổi, làm thế người đọc thấy anh có ý khoe khoang mối quan hệ, quá là không hay anh ạ.
    Đọc cái này chợt nhớ anh cựu Tổng bụng phệ Nguyễn Xuân Hiển của hãng tàu bay Vietnam air- "late"
    Anh Hiển phệ nổi tiếng với câu nói toát lên cái văn hóa lùn của anh khi anh giả lời phóng viên BBC " Khi nào VNA mở đường bay đến Mỹ ?"
    Hiển phệ quát nạt tay phóng viên trẻ BBC :" Tôi chưa muốn, tối chưa thích!"
    Ôi dà,
    Một số đông quan chức Việt Nam vẫn đem nguyên hình hài tư duy cửa quyền và trịch thượng của thời bao cấp khi trả lời phỏng vấn , cứ xem của CÔNG như của RIÊNG của mình!
    Hiển phệ hồi xưa hay anh Khế ngày nay cần phải hiểu là cơ quan anh ngồi quản được quốc gia giao phó không phải của riêng anh mà là của nhà nước và các anh đang lãnh lương bằng tiền đóng thuế của dân nữa
    Trình các anh không thay đổi thì không nên ngồi vào cái ghế ấy, nhất là tranh thủ cái ghế để múa may những điều chướng tai gai mắt.
  7. Baochi8X

    Baochi8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy chuyện liên quan đến tang gia của một gia đình thì không nên bàn luận. Vấn đề có ý nghĩa tâm linh mà!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
  8. cacuongtt

    cacuongtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Bác người nhà Khuê nói phải lắm, ông Nguyễn Công Khế làm như vậy là quá ư lạm dụng quyền hạn của mình, quá phô phang.
    Đồng ý là vấn đề tang gia nhà người ta, đồng ý là "ma chế, cưới trách", nhưng mà nó ảnh hưởng tới quyền lợi của người ĐỌC. - Thế là Sai rồi. Quá Sai Rồi.
  9. usdollar

    usdollar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng không muốn bới chuyện tang gia và thân mẫu ông 5 múi cũng không có lỗi gì.
    Tuy nhiên, ngày 5.9 kết quả xổ số miền Bắc có 2 số cuối là 79 (số đề). Tui ngồi hàng nước nghe mấy thằng dân mạng bàn tán xôn xao rằng chúng đánh đề theo tuổi hưởng dương của thân mẫu ông 5 múi là 79 và trúng đậm.
    Trời đất ơi! Có chuyện này chăng???
  10. cyclohifi

    cyclohifi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Bà cụ thấy tên lạ, Không biết có chức tước gì lớn không?
    Nếu là 1 người bình thường. thuê 8 trang báo trả tiền để cảm tạ chắc cũng chả ai nói làm gì. Đằng này lại là quan lớn của báo, chẳng phải quá lợi dụng để phô trương hay sao?
    Nhìn thấy danh sách khiếp quá. giống như họp quốc hội ấy nhỉ?
    Các quan lớn hãy làm việc hơn là dành thời gian để thăm viếng kiểu đó. Quá phản cảm!!!

Chia sẻ trang này