1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Báo cáo nhảy múa của đồng bào Du lịch trong những ngày Tết - Năm nay, năm Bính Tuất (từ trang 6)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hailua_dichat, 08/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bacong

    bacong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
  2. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Kính thưa bà con dân bản, thế là cháu đã trở về, mũi (nước)xanh lè, họng khản đặc, da tái mét, suýt thành gái dân tộc.
    -Tối mùng 1:
    bay vèo nhát về Đà Nẵng, làm nhát cơm gia đình
    -Mùng 2:
    Sáng đi thăm họ hàng với Me.
    Từ trưa phánh đi họp lớp, lớp hàng xóm chứ chưa phải lớp cháu. Nhậu nhẹt, hát hò no hết cả bụng vì cháu say...mồi quá mà
    -Mùng 3:
    Họp lớp của cháu, lại vui ca nhảy múa và say...mồi.
    -Mùng 4:
    Sáng lo quán xá chuẩn bị mùng 5 tán loạn Vespa.
    Tối lo gọt hành tỏi, băm sả ớt chuẩn bị BBQ cho đoàn tàu há mồm Vespa.
    -Mùng 5:
    Sáng phi ra ngã 3 Huế đón các anh, các chị, các chú, các các bác Vespa đến từ thủ đô. Sau đấy phi ra Ga đón các cô, các chú, các anh, các chị đến từ Hồ Chí Minh rực rỡ tên vàng. Rồi lại phi Vespa vào Hội An đàn đúm.
    Tối ăn uống, hú hí và xem phim ở Hội An.
    -Mùng 6:
    Bảnh mắt đã dậy chuẩn bị phi Vespa ra Mỹ Sơn. Trước khi ra Mỹ Sơn còn dạo phố cổ, lăn lê bò toài ở bãi biển.
    Chiều đến Mỹ Sơn, nghiên cứu văn hoá phồn thực và mục sở thị Linga, Yoni.
    Nhập nhoạng thì lại phi Vespa về bãi biển Xuân Thiều.
    Khuya ở Xuân Thiều say vang và champagne, nướng thịt và hò hát (đôi lúc hò hét). Valentine đông đúc nhất trong đời
    Gần bình minh lọ mọ vác túi ra biển ngủ, còn vài tiếng nữa là vượt đèo...
    -Mùng 7:
    Nhớn nhác dậy đánh răng, chăm sóc con xe cẩn thận chuẩn bị cho cuộc vượt đèo Hải Vân ngoạn mục. Đi thăm làng Hy Vọng cùng mọi người sau đấy rong ruổi vượt đèo. Nắng rực rỡ nhưng đỉnh đèo thì mù sương.
    Đổ đèo như xe lu mất thắng, ăn trưa ở Lăng Cô, đến Huế vào buổi chiều.
    Đến Huế gãy mắt kiếng lần thứ nhất.
    Tắm rửa và ăn tối hoành tráng kết hợp đi làm mắt kiếng sau đấy đi discothèque tập dưỡng sinh.
    Khuya trốn về ngủ vì hai tay cầm lái mỏi nhừ và không mở nổi mắt nữa.
    -Mùng 8:
    Sáng, ăn sáng kết hợp sáng tác nghệ thuật bằng trứng và ớt tương. Đi lấy mắt kiếng.
    Sắp đến giờ ăn trưa thì đi thăm Đại Nội kèm quay cuồng các thể loại.
    Chiều lại bon bon đi lăng Minh Mạng học tập gương 500 vợ và một trăm vài chục đứa con.
    Gãy mắt kiếng lần thứ hai, dán lại bằng keo 502.
    Tối bao nguyên con một cái hồ bơi để...phơi quần bơi và nhí nhố
    Chia tay nhau Nam về Nam, Bắc về Bắc. Cháu bu xe lam bám xe lu theo đoàn ra Bắc.
    -Mùng 9:
    Sáng đến thủ đô
    Trưa vô khách sạn tắm rửa
    Chiều ra bờ hồ ăn ốc, ăn cá, ăn súp, ăn cơm lam, ăn...hoành tráng các thứ. Đi làm mắt kiếng và mua một quả áo gió long lanh để mai đi Yên Bái. Không quên ra Nguyễn Du làm ly sữa nóng ngắm bờ Hồ mù sương (mắt không có kiếng lại càng mù ác liệt )
    Tối gặp gỡ chiến hữu Hà Nội, say sưa chè chén.
    Khuya hát hò các loại, khuya hơn nữa thì về khách sạn ngủ
    -Mùng 10:
    Sáng í ới gọi nhau. Cháu lên Sơn Tây thăm người quen. Tối anh em đi ngang qua vớt cháu lên Yên Bái.
    Tối trời lạnh khủng khiếp, gió rít đứt tai, cháu thu lu đằng sau xe phi lên Yên Bái.
    Khuya thì hạ cánh ở bản Hốc, 3h sáng ra suối nước nóng ì oạp.
    Khuya hơn nữa thì cháu ngủ
    -Mùng..mười một:
    Sáng ăn sáng ở quán to nhất vùng, sau đấy đi Văn Chấn, Nghĩa Lộ.
    Ăn trưa ở trạm Tấu kết hợp shopping khăn áo và chơi thảy tiền với dân địa phương (thua tẹt ga).
    Chạy suýt tí thì đến bản Mù, đường xấu quá nên quay về
    Tối về bản Hốc ăn tối với xôi và măng đắng, gà qué..., tắm suối nóng và xoè cùng gái Thái.
    Khuya cháu bị lạnh cóng hết cả...răng nên cháu được cho nghe Secret Garden để ngủ sớm.
    Mùng..12:
    Sáng bảnh mắt trâu kêu ó é dưới nhà sàn, thức dậy sớm để ăn cho bằng được món lòng nhợn.
    Lên suối Giàng ngửi hoa chè và xem rừng Chè cổ thụ. Đá banh giao hữu với thanh thiếu niên và nhi đồng địa phương ở SVĐ "Xờ-tát đờ Suối Giàng", tỉ số hoà 1-1.
    Quay về nhà sàn ở bản Hốc tắm nhát nước nóng cuối cùng rồi thu dọn chiến trường để quay về Hà Nội.
    11h đêm đến HN an toàn, chỉ rơi mất một cái găng tay siêu nhân Điện Quang.
    Mùng...13:Sáng bảnh mắt phải dậy, trong giá rét lọ mọ lên Pistro cafe bờ hồ để chia tay những người Hà Nội thương yêu.
    Mãi vui, 11:30 máy bay lên thẳng rồi thế mà 11:15 mới mở cửa taxi leo xuống. Làm Last minute passenger lao hết tốc độ vào cửa ra máy bay.
    2h chiều về đến nhà, thu dọn linh tinh, ăn tối
    8h kém 20 lại ù ù vào Sài Gòn
    10h đêm lại ngồi thu lu một mình trong căn phòng nhỏ. Nhớ Đà Nẵng, nhớ Hà Nôi, nhớ gió rét và nhớ mưa sa...
    Mùng...13:
    Lọc cọc làm việc, bịnh và loạn hết cả lên. Tất cả vui chơi giờ để giành lâu lâu nhớ lại rồi cười sung sướng.
    Đấy, toàn cảnh trác táng của em là thế, đan xen với ăn chơi là những tiết mục thăm thú bà con và vui vẻ với gia đình. Hình ảnh ghi lại rải rác quanh đây, he he.
    Lại cày tiếp đây.
  3. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Kính thưa bà con dân bản, thế là cháu đã trở về, mũi (nước)xanh lè, họng khản đặc, da tái mét, suýt thành gái dân tộc.
    -Tối mùng 1:
    bay vèo nhát về Đà Nẵng, làm nhát cơm gia đình
    -Mùng 2:
    Sáng đi thăm họ hàng với Me.
    Từ trưa phánh đi họp lớp, lớp hàng xóm chứ chưa phải lớp cháu. Nhậu nhẹt, hát hò no hết cả bụng vì cháu say...mồi quá mà
    -Mùng 3:
    Họp lớp của cháu, lại vui ca nhảy múa và say...mồi.
    -Mùng 4:
    Sáng lo quán xá chuẩn bị mùng 5 tán loạn Vespa.
    Tối lo gọt hành tỏi, băm sả ớt chuẩn bị BBQ cho đoàn tàu há mồm Vespa.
    -Mùng 5:
    Sáng phi ra ngã 3 Huế đón các anh, các chị, các chú, các các bác Vespa đến từ thủ đô. Sau đấy phi ra Ga đón các cô, các chú, các anh, các chị đến từ Hồ Chí Minh rực rỡ tên vàng. Rồi lại phi Vespa vào Hội An đàn đúm.
    Tối ăn uống, hú hí và xem phim ở Hội An.
    -Mùng 6:
    Bảnh mắt đã dậy chuẩn bị phi Vespa ra Mỹ Sơn. Trước khi ra Mỹ Sơn còn dạo phố cổ, lăn lê bò toài ở bãi biển.
    Chiều đến Mỹ Sơn, nghiên cứu văn hoá phồn thực và mục sở thị Linga, Yoni.
    Nhập nhoạng thì lại phi Vespa về bãi biển Xuân Thiều.
    Khuya ở Xuân Thiều say vang và champagne, nướng thịt và hò hát (đôi lúc hò hét). Valentine đông đúc nhất trong đời
    Gần bình minh lọ mọ vác túi ra biển ngủ, còn vài tiếng nữa là vượt đèo...
    -Mùng 7:
    Nhớn nhác dậy đánh răng, chăm sóc con xe cẩn thận chuẩn bị cho cuộc vượt đèo Hải Vân ngoạn mục. Đi thăm làng Hy Vọng cùng mọi người sau đấy rong ruổi vượt đèo. Nắng rực rỡ nhưng đỉnh đèo thì mù sương.
    Đổ đèo như xe lu mất thắng, ăn trưa ở Lăng Cô, đến Huế vào buổi chiều.
    Đến Huế gãy mắt kiếng lần thứ nhất.
    Tắm rửa và ăn tối hoành tráng kết hợp đi làm mắt kiếng sau đấy đi discothèque tập dưỡng sinh.
    Khuya trốn về ngủ vì hai tay cầm lái mỏi nhừ và không mở nổi mắt nữa.
    -Mùng 8:
    Sáng, ăn sáng kết hợp sáng tác nghệ thuật bằng trứng và ớt tương. Đi lấy mắt kiếng.
    Sắp đến giờ ăn trưa thì đi thăm Đại Nội kèm quay cuồng các thể loại.
    Chiều lại bon bon đi lăng Minh Mạng học tập gương 500 vợ và một trăm vài chục đứa con.
    Gãy mắt kiếng lần thứ hai, dán lại bằng keo 502.
    Tối bao nguyên con một cái hồ bơi để...phơi quần bơi và nhí nhố
    Chia tay nhau Nam về Nam, Bắc về Bắc. Cháu bu xe lam bám xe lu theo đoàn ra Bắc.
    -Mùng 9:
    Sáng đến thủ đô
    Trưa vô khách sạn tắm rửa
    Chiều ra bờ hồ ăn ốc, ăn cá, ăn súp, ăn cơm lam, ăn...hoành tráng các thứ. Đi làm mắt kiếng và mua một quả áo gió long lanh để mai đi Yên Bái. Không quên ra Nguyễn Du làm ly sữa nóng ngắm bờ Hồ mù sương (mắt không có kiếng lại càng mù ác liệt )
    Tối gặp gỡ chiến hữu Hà Nội, say sưa chè chén.
    Khuya hát hò các loại, khuya hơn nữa thì về khách sạn ngủ
    -Mùng 10:
    Sáng í ới gọi nhau. Cháu lên Sơn Tây thăm người quen. Tối anh em đi ngang qua vớt cháu lên Yên Bái.
    Tối trời lạnh khủng khiếp, gió rít đứt tai, cháu thu lu đằng sau xe phi lên Yên Bái.
    Khuya thì hạ cánh ở bản Hốc, 3h sáng ra suối nước nóng ì oạp.
    Khuya hơn nữa thì cháu ngủ
    -Mùng..mười một:
    Sáng ăn sáng ở quán to nhất vùng, sau đấy đi Văn Chấn, Nghĩa Lộ.
    Ăn trưa ở trạm Tấu kết hợp shopping khăn áo và chơi thảy tiền với dân địa phương (thua tẹt ga).
    Chạy suýt tí thì đến bản Mù, đường xấu quá nên quay về
    Tối về bản Hốc ăn tối với xôi và măng đắng, gà qué..., tắm suối nóng và xoè cùng gái Thái.
    Khuya cháu bị lạnh cóng hết cả...răng nên cháu được cho nghe Secret Garden để ngủ sớm.
    Mùng..12:
    Sáng bảnh mắt trâu kêu ó é dưới nhà sàn, thức dậy sớm để ăn cho bằng được món lòng nhợn.
    Lên suối Giàng ngửi hoa chè và xem rừng Chè cổ thụ. Đá banh giao hữu với thanh thiếu niên và nhi đồng địa phương ở SVĐ "Xờ-tát đờ Suối Giàng", tỉ số hoà 1-1.
    Quay về nhà sàn ở bản Hốc tắm nhát nước nóng cuối cùng rồi thu dọn chiến trường để quay về Hà Nội.
    11h đêm đến HN an toàn, chỉ rơi mất một cái găng tay siêu nhân Điện Quang.
    Mùng...13:Sáng bảnh mắt phải dậy, trong giá rét lọ mọ lên Pistro cafe bờ hồ để chia tay những người Hà Nội thương yêu.
    Mãi vui, 11:30 máy bay lên thẳng rồi thế mà 11:15 mới mở cửa taxi leo xuống. Làm Last minute passenger lao hết tốc độ vào cửa ra máy bay.
    2h chiều về đến nhà, thu dọn linh tinh, ăn tối
    8h kém 20 lại ù ù vào Sài Gòn
    10h đêm lại ngồi thu lu một mình trong căn phòng nhỏ. Nhớ Đà Nẵng, nhớ Hà Nôi, nhớ gió rét và nhớ mưa sa...
    Mùng...13:
    Lọc cọc làm việc, bịnh và loạn hết cả lên. Tất cả vui chơi giờ để giành lâu lâu nhớ lại rồi cười sung sướng.
    Đấy, toàn cảnh trác táng của em là thế, đan xen với ăn chơi là những tiết mục thăm thú bà con và vui vẻ với gia đình. Hình ảnh ghi lại rải rác quanh đây, he he.
    Lại cày tiếp đây.
  4. toeooc

    toeooc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Híc, các bác Tết to quá, đến tận mùng hôm nay mà vẫn thấy không khí ngập giời ngập đất. Kính phục bác bacong với bác hailua đầu xuân khai .. giầy, mở hội lấy may cho cả box nhà mình. Khựa, các bác đi chụp ảnh trông hoành trángm phong độ tệ.
    Chị Lu, hí hí...2 tuần đạp giời đạp đất, sút cbn mất 7kg nữa rồi nhể...thế là toi cái mừng tuổi của em hôm chị về quê roài!
    Tết của cháu hết từ lâu rồi... híc... năm sau hay năm sau nữa cháu ăn bù
  5. toeooc

    toeooc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Híc, các bác Tết to quá, đến tận mùng hôm nay mà vẫn thấy không khí ngập giời ngập đất. Kính phục bác bacong với bác hailua đầu xuân khai .. giầy, mở hội lấy may cho cả box nhà mình. Khựa, các bác đi chụp ảnh trông hoành trángm phong độ tệ.
    Chị Lu, hí hí...2 tuần đạp giời đạp đất, sút cbn mất 7kg nữa rồi nhể...thế là toi cái mừng tuổi của em hôm chị về quê roài!
    Tết của cháu hết từ lâu rồi... híc... năm sau hay năm sau nữa cháu ăn bù
  6. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    còn đây là một lễ hội đầy màu sắc ( chụp tại PThiết)
    người dân ở đây gọi là lễ hội Nghinh Ông , Nhưng hỏi đó là Ông Nào thì nhiều câu trả lời khác nhau có người bảo là Ông Cá Voi , đã cứu sống nhiều người trong 1 trận bão "năm Thìn", có người bảo đấy là ông tổ bên Tàu khi xưa qua định cư vùng đất phương Nam này
    nhưng có điều chắc chắn là Màu sắc và âm thanh của lễ hội cùng chữ viết trên các cờ và Lọng là chữ Tàu
  7. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    còn đây là một lễ hội đầy màu sắc ( chụp tại PThiết)
    người dân ở đây gọi là lễ hội Nghinh Ông , Nhưng hỏi đó là Ông Nào thì nhiều câu trả lời khác nhau có người bảo là Ông Cá Voi , đã cứu sống nhiều người trong 1 trận bão "năm Thìn", có người bảo đấy là ông tổ bên Tàu khi xưa qua định cư vùng đất phương Nam này
    nhưng có điều chắc chắn là Màu sắc và âm thanh của lễ hội cùng chữ viết trên các cờ và Lọng là chữ Tàu
  8. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Chùa Bà _ bìnhDương hôm mùng 10 tết
    dễ nhận thấy rằng vào dịp tết các ngôi đền, chùa , đình nào trên khắp đất nước Việt Namtừ nam chí bắc, cũng đều nhang khói nghi ngút và rất đông khách thập phương đi chảy hội , cầu xin trời phật phù hộ độ trì !
    Inside
    outside
    tui mong ước có một năm con Rồng Hoặc con Ngựa nào đó , Box DL tổ chức 1 chuyến du xuân từ nam chí bắc rồng rắn lên mây qua khắp lượt các tỉnh thành, gặp gỡ khắp lượt các thành viên, tìm hiểu được nhiều nét văn hóa cổ truyền độc đáo của mỗi vùng , thì thiệt là Hòanh Văn Tráng!!!
  9. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Chùa Bà _ bìnhDương hôm mùng 10 tết
    dễ nhận thấy rằng vào dịp tết các ngôi đền, chùa , đình nào trên khắp đất nước Việt Namtừ nam chí bắc, cũng đều nhang khói nghi ngút và rất đông khách thập phương đi chảy hội , cầu xin trời phật phù hộ độ trì !
    Inside
    outside
    tui mong ước có một năm con Rồng Hoặc con Ngựa nào đó , Box DL tổ chức 1 chuyến du xuân từ nam chí bắc rồng rắn lên mây qua khắp lượt các tỉnh thành, gặp gỡ khắp lượt các thành viên, tìm hiểu được nhiều nét văn hóa cổ truyền độc đáo của mỗi vùng , thì thiệt là Hòanh Văn Tráng!!!
  10. tigris

    tigris Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Một mùa xuân mới, năm mới vừa tới, xin chúc cho các bạn sức khoẻ, niềm tin để vững bước trên những con đường đi của mình. Chúc cho nước Việt Nam ta phát triển vững bền trên mọi mặt tích cực.
    Với những lời chúc mừng ấm áp từ mùa đông lạnh giá ở Skansen,
    [​IMG]
    keep walking ...even in cold Europa season.

Chia sẻ trang này