1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Báo cáo nhảy múa của đồng bào Du lịch trong những ngày Tết - Năm nay, năm Bính Tuất (từ trang 6)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hailua_dichat, 08/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bacong

    bacong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
  2. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    1 cái tết buồn chán ko có gì đáng để kể!
  3. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    1 cái tết buồn chán ko có gì đáng để kể!
  4. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    bắn pháo bông ở bến nhà rồng( chụp phía sau của Metropol Hotel
    Và dân Xì Ghềnh coi bắn Pháo Bông
  5. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    bắn pháo bông ở bến nhà rồng( chụp phía sau của Metropol Hotel
    Và dân Xì Ghềnh coi bắn Pháo Bông
  6. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Mùng 1
    Khữa, lại có mặt ở văn phòng.
    Trưa hôm qua chạy long sòng sọc lên mới kiếm được miếng đồ ăn để nhét bụng...Chiều về nhà thu dọn tốc hành, về tới nhà bà Dì để đón ké Giao Thừa là 11h kém...
    Càng lớn thấy Tết càng nhạt, chả biết vì sao Tin nhắn đổ vào máy như súng liên thanh, trả lời không kịp, có tin chạy đi chạy lại đến những 4, 5 lần, chắc tại mạng lởm.
    Qua Giao Thừa, tính trèo lên giường mần giấc mai đi làm thì mấy đứa bạn ở quê, hình như đang tụ tập đâu đó gào thét vào điện thoại, đâm nhớ vẩn vơ...
    Cuối cùng cũng chui ra khỏi nhà, đi ngoằn nghoèo với mấy đứa bạn ở đây, mỗi năm lại thiếu đi vài chiến sỹ, vì là chúng nó đã có hậu phương. Đi vòng vèo ngắm các anh chị đang cười hạnh phúc, ngắm bong bóng và coi múa lân. Năm nay có bong bóng bươm **** đẹp, của đáng tội, mấy đứa bạn còn đi học nên không nỡ ác với chúng nó. Mua kem ăn lạnh muốn rơi hết cả răng. Ra về với một cái bong bóng tổ chảng (nhưng không phải cái bong bóng bươm **** mà B.S khoái) và cái vòng hoa lài, ngẫm nghĩ thôi thì mai cũng về đến nhà rồi.
    Khi cầm cái bong bóng chạy vào ngõ nhà Dì, B.S không nghĩ là mình đã...già chát rồi.
    Khữa, trái đất xoay và mọi thứ xoay theo, đôi khi B.S thấy mất thăng bằng vì không xoay kịp, nên lúc nào cũng chọn "đi" để không phải đứng yên rồi bị ngã.
    ...
    Sáng đến công ty vắng ngoe nghoét!
    Đầu năm giữ kẽ ứ thèm cú.
    Nãy giờ mà mới gần 9h à, còn hơn 7 tiếng phút đồng hồ nữa mới được bỏ chốt...
    Thôi cố lên nào! Phải đâu ai cũng được trực mùng một, ôi cái số con Gà....
    NHÂN DỊP NĂM MỚI,
    TỚ CHÚC MỌI NGƯỜI MỘT NĂM MỚI SỨC KHOẺ, HẠNH PHÚC VÀ THÀNH ĐẠT! CHÂN CỨNG ĐÁ MỀM, ĐI NHIỀU HỌC LẮM!
    TỚ CHÚC TỚ VỮNG VÀNG TRÊN MỌI MẶT TRẬN VÀ ĐẶC BIỆT LÀ TỚ CHÚC TỚ MẬP THÊM 7 KG NỮA!
    hà, thế là tối nay lại được hưởng cái lạnh ở nhà rồi, sướng!
  7. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Mùng 1
    Khữa, lại có mặt ở văn phòng.
    Trưa hôm qua chạy long sòng sọc lên mới kiếm được miếng đồ ăn để nhét bụng...Chiều về nhà thu dọn tốc hành, về tới nhà bà Dì để đón ké Giao Thừa là 11h kém...
    Càng lớn thấy Tết càng nhạt, chả biết vì sao Tin nhắn đổ vào máy như súng liên thanh, trả lời không kịp, có tin chạy đi chạy lại đến những 4, 5 lần, chắc tại mạng lởm.
    Qua Giao Thừa, tính trèo lên giường mần giấc mai đi làm thì mấy đứa bạn ở quê, hình như đang tụ tập đâu đó gào thét vào điện thoại, đâm nhớ vẩn vơ...
    Cuối cùng cũng chui ra khỏi nhà, đi ngoằn nghoèo với mấy đứa bạn ở đây, mỗi năm lại thiếu đi vài chiến sỹ, vì là chúng nó đã có hậu phương. Đi vòng vèo ngắm các anh chị đang cười hạnh phúc, ngắm bong bóng và coi múa lân. Năm nay có bong bóng bươm **** đẹp, của đáng tội, mấy đứa bạn còn đi học nên không nỡ ác với chúng nó. Mua kem ăn lạnh muốn rơi hết cả răng. Ra về với một cái bong bóng tổ chảng (nhưng không phải cái bong bóng bươm **** mà B.S khoái) và cái vòng hoa lài, ngẫm nghĩ thôi thì mai cũng về đến nhà rồi.
    Khi cầm cái bong bóng chạy vào ngõ nhà Dì, B.S không nghĩ là mình đã...già chát rồi.
    Khữa, trái đất xoay và mọi thứ xoay theo, đôi khi B.S thấy mất thăng bằng vì không xoay kịp, nên lúc nào cũng chọn "đi" để không phải đứng yên rồi bị ngã.
    ...
    Sáng đến công ty vắng ngoe nghoét!
    Đầu năm giữ kẽ ứ thèm cú.
    Nãy giờ mà mới gần 9h à, còn hơn 7 tiếng phút đồng hồ nữa mới được bỏ chốt...
    Thôi cố lên nào! Phải đâu ai cũng được trực mùng một, ôi cái số con Gà....
    NHÂN DỊP NĂM MỚI,
    TỚ CHÚC MỌI NGƯỜI MỘT NĂM MỚI SỨC KHOẺ, HẠNH PHÚC VÀ THÀNH ĐẠT! CHÂN CỨNG ĐÁ MỀM, ĐI NHIỀU HỌC LẮM!
    TỚ CHÚC TỚ VỮNG VÀNG TRÊN MỌI MẶT TRẬN VÀ ĐẶC BIỆT LÀ TỚ CHÚC TỚ MẬP THÊM 7 KG NỮA!
    hà, thế là tối nay lại được hưởng cái lạnh ở nhà rồi, sướng!
  8. TONIenGUY

    TONIenGUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Thực đơn sáng mùng 1:
    - 3 Lát bánh mì kẹp thịt xông khói
    - 1 cốc nước hoa quả
    Extra bonus for Tet: Bài hát "Việt Nam về trong nỗi nhớ"
    Tết em vậy đó
  9. TONIenGUY

    TONIenGUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Thực đơn sáng mùng 1:
    - 3 Lát bánh mì kẹp thịt xông khói
    - 1 cốc nước hoa quả
    Extra bonus for Tet: Bài hát "Việt Nam về trong nỗi nhớ"
    Tết em vậy đó
  10. cooky

    cooky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    nhân tài dulich box đâu cả rùi, seo để cho cái tết con gà này nhạt nhẻo thế??????
    Nhân sinh tự cổ thuỳ vô tử
    Lưu thủ đang tâm chiếu hãn thanh

Chia sẻ trang này