1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Báo cáo nhảy múa của đồng bào Du lịch trong những ngày Tết - Năm nay, năm Bính Tuất (từ trang 6)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hailua_dichat, 08/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kass

    kass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu ngày 29 tết được nghỉ.. thế là tót lên mạng gởi e-card, email chúc tết cho bạn bè, bà con
    Đêm giao thừa, em cùng với thằng bạn xuống nhà bà con đón giao thừa, khu đó dông người Việt nên có không khí, chứ ở trường thì có mà chán chết. Tuy xa nhà nhưng mọi người cũng làm bánh chưng, dưa hành .. cúng ông bà và nhậu nhẹt, giống như ở bên nhà
    Xong, trưa mồng một ra ga về lại trường, ngủ đợi qua 3 ngày tết
    Ảnh chụp ở ga Suwon - Korea sáng mồng một tết (người trong ảnh k0 phải em ). Dân Hàn sáng một môt tết cũng đổ đi thăm viếng nhau, tàu điện chật kín người
    Chúc bà con ta năm mới nhiều may mắn và niềm vui.
    Được kass sửa chữa / chuyển vào 00:34 ngày 14/02/2005
  2. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    (Năm Gà, tuổi Gà, sinh vào giờ kiếm ăn)
    Đêm giao thừa em làm đến 2h sáng. Cái hẹn ra Le Marqui trên Tạ Hiện làm vài ly vodka coi như tan tành. Đợi thêm 2 tiếng nữa cho đủ vài người bạn thân, cả lũ quành lên Hàng Bồ kiếm 1 chai Bordeaux và ít hạt dẻ cười ra Bờ Hồ đón bình minh mồng 1. Dễ phải đến cả thế kỷ mới nghe lại tiếng chuông Bưu điện Bờ Hồ báo 6h sáng.
    7h hơn về đến văn phòng, cậu bạn thân xin xỏ trèo lên phòng cùng rồi dải vài tờ báo nằm quay lơ. Một mình vẫn cứ làm việc. Chiều đi Văn Miếu và chùa Trấn Quốc. Trực, trực và trực.
    Hết 3 ngày Tết trực một mình buồn thiu thỉu ở văn phòng, mồng 4 tự thưởng cả ngày vui vầy phè phỡn. Trưa và tối ăn bún ốc và bánh tôm trên Phủ Tây Hồ, ớt cay xè lưỡi, mắt mũi đều đổ nước như nhau. Ra Nguyễn Xí làm vài cuốn sách đầu năm, cuốn tặng bạn, cuốn tặng mình. Chiều thi đạp vịt với lũ bạn trên hồ Trúc Bạch, buôn chuyện với đồng chí dongsongphuongnam và bác sĩ Cancer đang tít mít trên Sapa. Tối lên Intello Cafe nghiền ngẫm Eleven minutes của bác Paulo Coleho.
    Gần 11h đêm nhận được điện từ văn phòng, mồng 5 lại thui thủi ngồi làm việc một mình.
    Hôm nay là mồng 6. Còn Tết không?
  3. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    (Năm Gà, tuổi Gà, sinh vào giờ kiếm ăn)
    Đêm giao thừa em làm đến 2h sáng. Cái hẹn ra Le Marqui trên Tạ Hiện làm vài ly vodka coi như tan tành. Đợi thêm 2 tiếng nữa cho đủ vài người bạn thân, cả lũ quành lên Hàng Bồ kiếm 1 chai Bordeaux và ít hạt dẻ cười ra Bờ Hồ đón bình minh mồng 1. Dễ phải đến cả thế kỷ mới nghe lại tiếng chuông Bưu điện Bờ Hồ báo 6h sáng.
    7h hơn về đến văn phòng, cậu bạn thân xin xỏ trèo lên phòng cùng rồi dải vài tờ báo nằm quay lơ. Một mình vẫn cứ làm việc. Chiều đi Văn Miếu và chùa Trấn Quốc. Trực, trực và trực.
    Hết 3 ngày Tết trực một mình buồn thiu thỉu ở văn phòng, mồng 4 tự thưởng cả ngày vui vầy phè phỡn. Trưa và tối ăn bún ốc và bánh tôm trên Phủ Tây Hồ, ớt cay xè lưỡi, mắt mũi đều đổ nước như nhau. Ra Nguyễn Xí làm vài cuốn sách đầu năm, cuốn tặng bạn, cuốn tặng mình. Chiều thi đạp vịt với lũ bạn trên hồ Trúc Bạch, buôn chuyện với đồng chí dongsongphuongnam và bác sĩ Cancer đang tít mít trên Sapa. Tối lên Intello Cafe nghiền ngẫm Eleven minutes của bác Paulo Coleho.
    Gần 11h đêm nhận được điện từ văn phòng, mồng 5 lại thui thủi ngồi làm việc một mình.
    Hôm nay là mồng 6. Còn Tết không?
  4. twindragon

    twindragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Buôn phát:
    Mấy ngày Tết của em đây
    Ngày --------Công việc
    Hăm tám: Nghỉ làm về nhà ngủ/ Tối ăn rồi xem fim chưởng muộn.
    Hăm chín: Sáng ngủ dậy muộn/ ăn vớ vẩn - Tiếp tí khách/ lăn ra ngủ tiếp/Tiếp tí khách/ Ăn tiếp/ Lại chưởng nữa/Ngủ muộn
    Băm mươi: Sáng dậy muộn/ Tiếp tí khách/ Về Bắc Ninh tết ông bà ngại/ Lên luôn/ Ăn xong ngủ một giấc đến gần giao thừa/ Dậy nghe tiếp pháo lụp bụp trên đầu/ Cúng gia tiên/ Xem fim chưởng/Lại ngủ tiếp
    Mồng một: Giống như mấy ngày trước
    Mồng hai: Cũng thế
    Mồng ba: Sáng chơi/ Chiều tết boss
    Mồng bốn: Như mồng hai
    Mồng năm: Như mồng bốn
    Mồng sáu: Đi làm
    Hết Tết / Khoẻ re
    Băn khoăn nhất là không hiểu sao đêm 30 người ta lũ lượt chen nhau ra đường làm gì không biết ?
  5. twindragon

    twindragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Buôn phát:
    Mấy ngày Tết của em đây
    Ngày --------Công việc
    Hăm tám: Nghỉ làm về nhà ngủ/ Tối ăn rồi xem fim chưởng muộn.
    Hăm chín: Sáng ngủ dậy muộn/ ăn vớ vẩn - Tiếp tí khách/ lăn ra ngủ tiếp/Tiếp tí khách/ Ăn tiếp/ Lại chưởng nữa/Ngủ muộn
    Băm mươi: Sáng dậy muộn/ Tiếp tí khách/ Về Bắc Ninh tết ông bà ngại/ Lên luôn/ Ăn xong ngủ một giấc đến gần giao thừa/ Dậy nghe tiếp pháo lụp bụp trên đầu/ Cúng gia tiên/ Xem fim chưởng/Lại ngủ tiếp
    Mồng một: Giống như mấy ngày trước
    Mồng hai: Cũng thế
    Mồng ba: Sáng chơi/ Chiều tết boss
    Mồng bốn: Như mồng hai
    Mồng năm: Như mồng bốn
    Mồng sáu: Đi làm
    Hết Tết / Khoẻ re
    Băn khoăn nhất là không hiểu sao đêm 30 người ta lũ lượt chen nhau ra đường làm gì không biết ?
  6. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Chiều mùng một tết , tớ làm một chuyến xuất hành phương bắc ( chẳng là hồi cuối năm tết dương lịch đã cùng anh em GPS Club làm một chuyến đón giao thừa ở đất mũi Cà Mâu rồi , nên tết con Gà này đi phía bắc cho nó cân bằng )
    chùm ảnh dưới đây tớ gởi lên để các bác không có điều kiện về quê ăn tết cũng cảm nhận được phần nào cái tết nơi quê nhà :
    Đến Và cách Thị Xã Sơn Tây 5Km! sáng mùng 2 tết
    họp chợ đầu xuân ngay bên bờ Hào TX sơn Tây
    đường vô DL đồng Mô sáng mùng 2 tết
  7. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Chiều mùng một tết , tớ làm một chuyến xuất hành phương bắc ( chẳng là hồi cuối năm tết dương lịch đã cùng anh em GPS Club làm một chuyến đón giao thừa ở đất mũi Cà Mâu rồi , nên tết con Gà này đi phía bắc cho nó cân bằng )
    chùm ảnh dưới đây tớ gởi lên để các bác không có điều kiện về quê ăn tết cũng cảm nhận được phần nào cái tết nơi quê nhà :
    Đến Và cách Thị Xã Sơn Tây 5Km! sáng mùng 2 tết
    họp chợ đầu xuân ngay bên bờ Hào TX sơn Tây
    đường vô DL đồng Mô sáng mùng 2 tết
  8. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Bến Duc

    Đền Trình
    Bến Đò đền Trình
    !
    Suối Yến
    Thiên Trù :
    Đường Lên chùa Giải Oan
    Năm nay vẫn chưa có Cáp Treo , mặc dù hồi cuối nam DL Hà Tây to kèn khẳng định sẽ đưa cáp treo vào phục vụ khách tập phương trong dịp tết con gà
  9. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Bến Duc

    Đền Trình
    Bến Đò đền Trình
    !
    Suối Yến
    Thiên Trù :
    Đường Lên chùa Giải Oan
    Năm nay vẫn chưa có Cáp Treo , mặc dù hồi cuối nam DL Hà Tây to kèn khẳng định sẽ đưa cáp treo vào phục vụ khách tập phương trong dịp tết con gà
  10. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Động Hương Tích sáng Mùng 3 tết

    tớ trong số vài ngàn khách thập phương đến viếng thăm Hương Tích vào sáng mùng 3 , đố các bác nhìn thấy tớ trong số vài ngàn ngừoi đang đứng dứơi kia , Hehehe!

Chia sẻ trang này