1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Báo cáo về UK INTERNATIONAL SALSA CONGRESS

Chủ đề trong 'Dancing' bởi Phanyly, 28/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Phanyly

    Phanyly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo về UK INTERNATIONAL SALSA CONGRESS

    Mọi người thông cảm, viết trên word ở Anh chưa có tiếng Việt, nên khi paste vào đây thành không dấu, mọi người cố gắng đọc, và thông cảm nhé!

    Winchester, England 28/9/2004

    Mình và chồng vừa từ Butlin để tham dự UK International Salsa Congress (24-27/9/04) về, quả là một experience có 1 không 2. Ban tổ chức thuê cả một khu nghỉ để biến nó thành một dancing city with 2,500 dancers., đổ về đây từ khắp nơi trên thế giới. Mọi người ở đây 3 đêm trong hàng nghìn căn hộ (như khu resort y mà). Mọi dancer được phát một thời khoá biểu các lớp học nhảy salsa (từ 10am-6pm) vào các ngày, mỗi lớp học 1 tiếng, mỗi tiếng có 12 lớp học như vậy do 12 thầy cô rất nổi tiếng trên thế giới về đây.
    Cứ như thế một ngày có hàng trăm lớp học, từ beginner đến advanced level, chuyên sâu vào càc kỹ năng khác nhau, leading and following, spinning, lady styling, tricks, ..v.v.. Thích nhất là những dancers và teachers nổi tiếng trên thế giới (6 times world champions..etc..) mà mình tìm hiểu qua internet này đã được tận mắt chứng kiến, được họ chỉ bảo rất vui và dễ hiểu, được nói chuyện, thậm chí họ còn bắt tay và xưng tên .. sợ mình không biết họ, hehe!!!
    "Cư dân" của thành phố dancing thường bắt đầu 1 ngày mới bằng bữa sáng tại một restaurant (hàng nghìn chỗ ngồi) trong "city", vào đây sẽ thấy hàng nghìn người thuộc đủ các lứa tuổi (phần lớn là 20-40) , thuộc đủ các màu da và quốc tịch khác nhau, tất cả đều có chung một đặc điểm: thể hình đẹp, bàn tán các movement, kỹ thuật dancing với nhau.. trong khi nhồm nhoàm bữa sáng.
    Tối đến, bắt đầu từ 8.30pm sẽ có 3 parties ở 3 đại sảnh khác nhau trong khu nghỉ, mỗi đại sảnh đủ sức chứa 1000 người, âm thanh ánh sáng vô cùng hiện đại, sàn gỗ hoàn toàn, và đương nhiên là no smoking, air con***ioner mát lạnh! Các DJ cũng là những nguời vô cùng nổi tiếng trên thế giới, được mời về đây chơi nhạc phục vụ bà con.

    Một không khí khác hẳn, chị em mặc đẹp vô cùng, váy ngắn, váy dài, váy xòe, váy bộ, các anh thì giản dị hơn nhưng thường mặc trang phục khoe được cơ bắp của mình. Một đặc điểm chung nhất là TÂT CẢ MỌI NGUỜI ĐỀU ĐI GIÀY NHẢY, chưa bao giờ thấy một cảnh tuợng như vậy!!! Đủ các loại giầy nhảy, cao gót, thấp gót, giầy thể thao..

    Mọi người xoắn xuýt nhau trên sàn, không ai lãng phí một giây, hễ có nhạc là họ nhảy. Đêm đầu tiên em bị choáng nặng, vì họ nhảy như vũ công, những động tác của họ đẹp như diễn viên ba lê, anh nào cũng to cao đẹp trai, và quay ban nhảy như chong chóng... Đêm đầu tiên choáng quá, ngồi nhìn, không dám nhảy! Được 2 anh mời ra nhảy nhưng theo không kịp, thấy mất tự tin vô cùng! Cứ 2 tiếng lại có một live show mà performers là những salsa professional dancers từ khắp nơi trên thế giới, họ nhảy hay vô cùng, bài diễn của họ mang nhiều chủ đề khác nhau, vô cùng sáng tạo. Cuối cùng khi xem biểu diễn xong mới nhận ra rằng phần lớn những người nhảy rất đẹp trên sàn nhảy lại là những professional dancers (thế mà mình lại đi so sánh )

    Sáng hôm sau đi học nhảy, thấy mình cũng không bằng ai nhưng cũng hơn nhiều người, tự bảo phải tự tin lên. Tôi mặc váy đẹp đi nhảy tiếp, thích nhảy lắm, nhưng chồng em ôm chặt quá nên không anh nào dám ra mời. Thế là lại xem biểu diễn, mỗi đêm một khác.

    Sáng hôm sau đi học nhảy tiếp, học được rất nhiều thứ hay. Tối đến mình bảo chồng "anh ôm em chặt thế này không anh nào dám ra mời em nhảy" thế là chồng quyết định ở nhà xem ti vi, còn em đi một mình, mặc váy đẹp!

    Đến nơi, chưa kịp thở đã có một anh ra "I want to dance with you", thế là nhảy, không như hôm đầu tiên, lần này mình theo rất dễ dàng, với lại cái váy của mình xoè rộng, màu sắc sực sỡ nên đẹp và ấn tượng vô cùng, các anh cứ "wow wow".

    Chưa kịp thở thì một anh đã đến ra chìa tay, nhảy mất. Thế là nhảy tiếp, không anh nào giống anh nào, nhưng mình đều theo và ứng tác được. Anh thứ 3 ra, rõ ràng là vũ công của anh nãy cực kỳ khác với những người khác, không thể nhảy theo được vì không hiểu ý định của anh ý. Nhảy xong, bác ta phán một câu " you are cuban style". Bấy lâu nay mình vẫn nghe người ta phân biệt "cuban style" và "new york style", và không hiểu gì hết. Bây giờ thi đã hiểu! Điều này chính là vì thầy giáo duy nhất của mình là Raoul và Roberto (người Cu Ba) đều nhảy cuban style.

    Về sau bất cứ ai ra mời mình nhảy, mình đều cầu mong người đó nhảy cuban style. Cuban style ***y và sensual hơn, không có nhiều động tác quay như New York style, vì thế có nhiều cơ hội để thể hiện cảm xúc. New York style đẹp và sharp như trình diễn, nguời nam trước khi thực hiện bất cứ động tác nào đều kéo tay người nữ để tạo sức căng, rồi mới bắt nguời nữ ra, chính động tác kéo tay này làm mình nhầm lẫn một cách tai hại, và nhảy như một con choi choi.

    Mình không phải cầu nguyện nhiều, tất cả các anh ở đó đều đã quan sát và biết họ nên mời ai và không mời ai. Sau khi mình nhảy được 4 bài liên tiếp, tất cả các anh đến sau đều là cuban style, chắc vì họ biết mình cuban style.

    Tối hôm đó quả là một best night, đêm nào mọi nguời cũng khiêu vũ từ 8.30 tối đến 7 giờ sáng hôm sau. Riêng hôm cuối củng vì chuyến tàu rời Butlin bắt đầu lúc 7 h sáng nên mình chỉ nhảy đến 3.30 sáng rồi về. Cảm thấy vô cùng hạnh phúc, và được khen là VERY GOOD, hehehe!!!

    Trong thành phố khiêu vũ còn có các shop bán trang phục khiêu vũ, giầy khiêu vũ cho nam và nữ, và các DVD đó chính các teachers bán, mỉnh mua 4 DVDs (kỹ thuật quay (quay tít như diễn viên balet), lady styling (tạo dáng và các chi tiết đẹp mắt cho người nữ), cool moves, .. tất cả hết 160 USD, trời ơi! Mình còn mua một đôi giày nhảy bằng da, hết 50USD.

    Có một điều hay là người da đen ở đây rất được respect, vì họ thường là những vũ công chuyên nghiệp, hoặc nếu chỉ là thành viên như mình, thì họ cũng đều khiêu vũ rất giỏi, hoặc là DJ nổi tiếng thế giới, hoặc là Teacher. Vì thế cứ nhìn thấy người da đen là mình nể!
  2. Phanyly

    Phanyly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Và đây là ảnh .., xin lỗi mải nhảy nhót và học quá nên không chụp được nhiều bức khác nhau, nhất là cảnh lớp học...
    u?c wings s?a vo 19:57 ngy 29/09/2004
  3. CHOCLO

    CHOCLO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    - Lập topic mới là đúng rồi. Lỗi là do các Mod không lập một topic cố định về TIN DANCING THẾ GIỚI để các thành viên TDC ở nước ngoài viết bài đưa tin về Event,Festival,Congess,Seminar,Training,Camp...
    - Nếu anh Manh Cuong muốn đưa lên đây thông tin về "Dance Camp Las Vegas" (Tháng 6 tới này tại Las Vegas sẽ diễn ra tuần lễ học khiêu vũ do các cặp nổi tiếng thế giới hướng dẫn, đối tượng mở rộng cho cả những người nghiệp dư và chuyên nghiệp...) chắc cũng phải mở 1 topic mới rồi vì không có 1 top nào hiện tại phù hợp với nó cả về mặt nội dung, hoặc nếu có cũng bị trôi xuống thứ 101 vì mấy khi có người đủ điều kiện về mặt kiến thức, thời gian, địa lý và cả tiền bạc nữa để đưa lên những thông tin có tính "Tường thuật trực tiếp" kiểu như "Cuộc thi Cosmos".
  4. vespa1980

    vespa1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn YLY, bài viết của bạn rất ấn tượng...Và tất nhiên bạn là người hạnh phúc nhất box dancing khi có những trải nghiệm đó...
    Tớ mới lên SHERATON nhảy một lần thứ 7 tuần trước và cũng rất "khoái", nhất là sau 9h....vì thực ra hoc Salsa cơ bản cũng không khó với dân ballroom như mình...
    Mình đã làm quen và biết chị Phương, hỏi thì chị ấy không biết ai tên là Ly cả (chắc là nick rồi)...còn An thì mình chưa biết
    Tối đó nhảy đến 12h hơn ...phê dã man vì cũng khoái nhạc của Tùng John (10 năm nay mình mới gặp lại anh Tùng )
    Hy vọng thứ 7 này gặp Ly trên NUTS...
  5. Phanyly

    Phanyly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Phương không biết mình là đúng rồi, vì mình tham gia CLB từ ngày nó mới khai sinh đến giờ mà chưa giáp mặt Phương bao giờ. Chỉ khi Raoul nhắn tin là có Phương, sau đó (cách đây 3 tuần) đi Sheraton thấy một người đang tích cực hướng dẫn., lúc đấy mình mới đoán là Phương.
    Ních của mình là Ly và tên của mình cũng là Ly, nên nếu ai đã chịu khó hỏi tên và nhớ tên thì sẽ biết mình thôi. Thực ra dân tình ham mê nhảy nhót chứ ít nói chuyện bằng lời với nhau lắm, mình cũng biết khá nhiều người nhưng bảo gọi tên thì chịu!
    Hiện tại mình đang ở Anh, chắc 12 tháng sau mới về nên bạn cứ tham gia vui vẻ, hẹn gặp vào năm 2005!
  6. 9941

    9941 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Ở Nuts giờ có Phương và An hướng dẫn. An là chị da ngăm ngăm đen ấy, hình như thứ bẩy vừa rồi không đi. Còn chị váy đen có cái dây đỏ nhẩy với Raoul thứ bẩy tuần trước nữa là ai nhỉ?
  7. vespa1980

    vespa1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Ly đã REPLY, hôm thứ 7 mà mình kể đó có cô em giá cùng đi. Em nó nhảy chưa tốt lắm nhưng rất máu Salsa và học nhanh. Nó cũng vừa đi Anh sau đợt nghỉ phép, nó đang học ơ London....Có gì Ly liên lạc đi chơi cho zui zẻ nhe''...
    YM: TRINH9HTV

    Mà Ly sang đó lâu thế à...biết bao giờ mới được nhảy với Ly một điệu Salsa nhỉ....
  8. manhcuong

    manhcuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Hi Ly, bài viết ấn tượng quá. Đúng là không khí của một dance camp.
    Vụ ở Las Vegas tới có lẽ MC cũng sẽ tham gia (phải nghiến răng vì cũng khá mắc), ở đây một ngày cũng có nhiều class, và có thể tham gia vào nhiều class được. Instructor là những World Champions, mỗi năm tố chức chỉ 1 lần ở đây.
  9. vespa1980

    vespa1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Hi all !
    Mình vừa đi NUTZ về... hình như ks chuẩn bị cho ASEM, "sờ cu di ti" đông quá!
    Hôm nay hân hạnh được biết chị Dịu (hề hề.... béo), nhảy rất tuyệt, chị còn hướng dẫn nữa chứ ! Ly có biết chị này không
    Và được ngắm An nhảy với Roaul...
    Không biết trên box mình có ai tên là Trà đi tối đó không????
    Hôm nay mọi người có vẻ đông hơn
    Raoul hôm nay còn dạy thêm vài điệu ...Macarena,....cũng chẳng nhớ tên gì nữa nhưng mọi người nhộn lắm
    Hôm nay tiếc mỗi việc là bị em nào cầm nhầm kính....
  10. Phanyly

    Phanyly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 tuần trước nữa là khi nào thế? Lần cuối cùng đi nhảy ở Sheraton mình mặc váy đen và thắt dải lụa hồng, và có nhảy cùng với Raol, không biết người mà 9941 nói đến có phải là mình không?
    An đúng là chị da ngăm ngăm đen, người gầy gầy, nhìn phong cách nhảy cũng máu lắm chắc rất dễ nhận ra.
    To Vespa: mình không biết tên Dịu nhưng mình biết một chị "béo", trắng, rất chăm đi nhảy và chịu khó đầu tư vào trang phục, cũng rất nhiệt tình, chắc chính là người mà vespa nói đến.
    To anh Cường: Cảm ơn anh, chuyến đi vừa rồi là nhờ có anh chồng ga lăng của em, đấy là món quà sinh nhật ông xã dành tặng em. Ở Anh đắt hơn ở Mỹ nhiều mà bọn em còn "nghiến răng" được.. thì không lý do gì ông anh lại hy sinh niềm ham mê nghệ thuật đúng không? Em nghĩ là cả đời khéo chẳng biết lúc nào lại có dịp như vậy nên tham gia được thì vẫn hơn.

Chia sẻ trang này