1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bao cát đây nì, tức tối chi vô đây mà trút, hử hả ?!*^%$#@

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi dvh_itdr, 18/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dvh_itdr

    dvh_itdr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Bao cát đây nì, tức tối chi vô đây mà trút, hử hả ?!*^%$#@

    Tức sôi máu, cảm giác điên lên, muốn đập phá (nhưng cố kiềm vì .... ). Xin mời hãy vô đây mà trút lên cái bị cát kia, đốt thuốc và uống rượu (tưởng tượng) miễn phí. Đã đời chưa.
    @All: Nếu vô thấy có đông đảo bà con thì cũng kiềm chế đó, chứ vô đây mà bức xúc nữa là hết thuốc luôn. Bótay-bóchân-bóchiếu.com.
  2. dvh_itdr

    dvh_itdr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Đấu tranh với kẻ xấu, hoan nghênh (ai cũng biết) nhưng:
    Không thể chống lại khi chúng quá đông !!!
    Điên tiết. Làm cốc chanh đường nhai mực khô vậy.
  3. canaryxao

    canaryxao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0


    Tức giận mà chi lửa bốc đầy mặt chỉ tổ xấu trai thêm bác ITDR ơi.
    Mà tức chi tức ai thì phải nói ra, túm đúng thủ phạm làm mình tức, không dc đấm bao cát hay nhai nát mực khô. Oan quá xá! Má ơi!
    Để em giúp cho cách xả cơn tức giận bằng cách đấm thẳng vô mặt mình, đau quá, không thèm tức nữa. Chúc bác luôn cười tươi như hoa mươi h (Hoa mười giờ đó bác)
  4. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Chời wơi tức mần chi cho dọc rứa hè, cucộ sống là rứa mà ai cũng phải có lúc gây lỗi lầm thôi. Nếu lúc bắt đầu tức cứ ngh4 nếu vào trường hợp ủa mình liệu lúc đó mình có làm như vậy không? Suy nghĩ vì sao họ làm thế và đặt những tình huống ấy theo chiếu hướng về phía mình. Ui chời lạc đề rầu...nhưng mà nói chung ko nên tức ai mần chi...càng tức càng xấu xí. NHư tui nè đói muốn chết có cái bánh còn bị cướp, nó rã cả họng mà vẫn bị ghép cái từ nói láo... mà tui có tức mô.. vì thực ra tui ũng nói láo thiệt...hihihihi Ai tức xấu mặt chơi vậy á.
  5. portalvn2000

    portalvn2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Cha mạ ơi tức quá, điên quá.
    Tau mà gạp thằng Math tau tát cho 1 phát
    Tau mà gặp thằng Goals tau cho hắn 1 mâu
    Tau mà gặp con Nọ tau khỏ cho hắn mấy cái
    Tau mà gặp mấy đứa hay lãi nhải (ITDR) tau phải cho hắn 1 trận
    Tau đang hận mà gặp cha Rec tau mec mấy thằng này
    Tau mà....
    Ủa, nói xong nỏ biết vì răng miềng tức kakaka
  6. dvh_itdr

    dvh_itdr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, điều hòa hỏng, nóng gần chết, cái 18000 PTU chạy liên tục phòng máy chủ mới có hơn 1 năm mà chết sặc tiết. ko biết giận ai mà đấm bao cát cho đỡ tức, miềng bật cả ngày cả đêm chứ ai. Mà càng đấm càng nóng. Chẳng dại. Ngồi yên có khi tốt hơn. Àh, biết roài, hiểu roài, nhớ roài...........tại 2 cái máy chủ chạy cả ngày cả đêm bắt cái điều hòa chạy theo, bắt miềng phải bật điều hòa cả liên tục. Quyết định, thay bao cát bằng 2 cái máy chủ. Đấm .......
  7. invincible_vn

    invincible_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Chán đời quá, chổng mông về phía cuộc đời. [​IMG] [​IMG]
    Được invincible_vn sửa chữa / chuyển vào 23:48 ngày 19/07/2006
  8. hanhai

    hanhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác đã lập ra cái TP này đễ em có dịp "chữi", em là em đang điên đây, chẵng biết cái hội đồng nào đó cứ muốn đe nẹt em giờ bác nghe bài chưỡi cũa em nhá:
    Gió lào phần phật vào mặtcái người chuyên đi xoá bài cái ...BỐP, tieng type cặm cụi vang lên trong đầu hắn nghe cái reccccccc...RẦM!!! Cã xe và người hắn bây giờ như cùng 1 cơ thể, nhăn nhúm đến thảm hại, tóc tai di_POR trên con đường bụi bặm, ai nấy qua lại ngó lơ đăm đăm tiến thẳng, nãy giờ hắn vẫn nằm đấy, nhoài người ra túm lấy đôi dép, có người phớt lờ như ko thấy, có người đi qua nhưng cũng chỉ nán lại vài tic tắc, tặc lưỡi thì thầm với nhau...điều gì đấy, lắc đầu nhìn hắn roài bỏ đi . Sự trống rỗng như xâm chiếm lấy tâm hồn hắn tiếng lạch cạch vẫn vang lên trong đầu hắn mạnh dần như muốn gỏ nát cái bàn phím, hối hận vì cấm người khác type bài tào lao trong topic Làm quen kết bạn. Hắn có biết đâu rằng Topic này lập ra để người ta xừpam và thọc néc nhau, giờ đây hối hận cũng đã muộn bây giờ hắn vâng Chính hắn, sẽ là đối tượng tiếp theo...[r37)]
    Từ ngữ trong bài có lẽ hơi quá bởi vì " hắn " đáng ra phải gọi là anh hay cụ thì mới đúng xưng hô, nhưng đã xây dựng nhân vật thì phải thía. Ai có liên quan zô đây " đấm bao cát cho công bằng ", lâu roài cũng ngứa ngáy
    Được hanhai sửa chữa / chuyển vào 15:57 ngày 20/07/2006

Chia sẻ trang này