1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bão Chan Chu với Người Quảng Ngãi!

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi fonetin, 25/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fonetin

    fonetin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Bão Chan Chu với Người Quảng Ngãi!

    Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn tỉnh họp khẩn cấp triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả cơn bão số 1 (22/05/2006)

    Tối 21-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Trương Ngọc Nhi- Trưởng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã chủ trì cuộc họp khẩn cấp với các sở ban ngành, chính quyền các huyện ven biển hải đảo và xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa để bàn biện pháp khắc phục hậu quả cơn bão số 1.



    Tại cuộc họp, lãnh đạo Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh, Cơ quan quân sự tỉnh, UBND huyện Tư Nghĩa, UBND xã Nghĩa An báo cáo về công tác chỉ đạo động viên cứu hộ trên biển và hỗ trợ giúp đỡ thân nhân các gia đình bị nạn. Theo đồng chí Trần Tấn, Chủ tịch UBND xã Nghĩa An thì địa phương có 11 chiếc tàu ra khơi đánh bắt xa bờ, trong đó có 5 chiếc tàu bị chìm và mất tích trong cơn bão số 1. Một số tàu thoát nạn, sau khi hay tin đã tổ chức tìm kiếm những người bị mất tích. Qua liên lạc bằng bộ đàm với ngư dân trên biển, đến sáng nay, chính quyền địa phương mới xác định được 18 người còn sống, 1 người đã chết và 24 người mất tích hoặc chưa xác định được. Sau khi nghe tin tàu cứu hộ của thành phố Đà Nẵng chở những người bị nạn sắp vào bờ, huyện Tư Nghĩa và xã Nghĩa An đã thuê 2 chiếc xe 24 chỗ ngồi đưa gia đình các nạn nhân và cử một Phó Chủ tịch UBND xã cùng chi bộ, ban thôn ra Đà Nẵng để chờ đón các nạn nhân về. Bà con trong thôn xóm cũng đã tự nguyện quyên góp giúp đỡ những gia đình bị nạn. Đến tối hôm qua, bà con trong thôn đã quyên góp được hơn 4 triệu đồng cùng lương thực thực phẩm hỗ trợ cho những gia đình khó khăn.



    Đồng chí Trương Ngọc Nhi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn tỉnh chỉ đạo các đơn vị lực lượng vũ trang và chính quyền các xã ven biển mở máy liên lạc tầm xa để liên lạc chỉ đạo tàu thuyền ngoài khơi tiếp tục tìm kiếm những người bị nạn; tăng cường thuốc men và cán bộ y tế chăm sóc sức khỏe cho những gia đình có người bị nạn. UBND tỉnh quyết định chi hỗ trợ cho gia đình có người chết 2 triệu đồng; bị thương, ốm đau 1 triệu đồng; hỗ trợ 10kg lương thực/1 tháng cho mỗi nhân khẩu ăn trong thời gian 3 tháng. Việc hỗ trợ kinh phí, lương thực do các sở ngành liên quan và chính quyền huyện Tư Nghĩa thực hiện chậm nhất trong ngày 23/5/2006. Tỉnh sẽ hỗ trợ toàn bộ kinh phí tàu xe cho việc đưa đón nạn nhân bị thương, bị chết về đến địa phương. Mặt khác tỉnh chỉ đạo cho các huyện ven biển, hải đảo thống kê lại toàn bộ số tàu thuyền và ngư dân có mặt sau cơn bão số 1 để có những thông tin chính xác về số tàu thuyền và ngươì bị nạn, nhằm có biện pháp ứng phó kịp thời.
  2. fonetin

    fonetin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày gần đây tin tức về thiệt hại & hậu quả của cơn bão Chanchu đang là vấn đề nóng được các thông tin đại chúng cập nhật liên tục. Thiệt hại là lớn. Đây là 1 số bài DA tổng hợp từ các trang thông tin đại chúng. Và thiết nghĩ mọi người nên làm 1 cái gì đó ý nghĩa để ủng hộ các nạn nhân trong cơn bão này? Không biết ai có thể ủng hộ.
    Quảng Ngãi: Niềm hy vọng vẫn chưa nguôi
    Đêm qua (21/5), nhận thông tin nhận từ máy bộ đàm tầm xa giữa tàu đánh cá và máy bộ đàm trên đất liền, cả nhà ông Trần Kiểu ở thôn Phổ An, xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) như muốn vỡ tung vì niềm vui:
    Người con trai của gia đình ông cũng đồng thời là người cha của 3 đứa trẻ, anh Trần Ngọc Hoành 37 tuổi, thuyền viên trên chiếc tàu đánh cá mang số hiệu QNG 2726 do ông Nguyễn Văn Khánh làm thuyền trưởng đã được cứu sống và đang trên đường trở về đất liền. Sáng nay, ông Trần Kiểu đã thu xếp hành lý lên xe đi Đà Nẵng để đón con. Ông thắp hương lên bàn rồi khấn mong sao có được nhiều người may mắn như con trai ông. Như vậy là cùng với 16 lao động trên 2 chiếc tàu QNG 7676 TS và tàu QNG 7705 đã được cứu sống trước đó, đến ngày hôm nay (22/5) ở xã Nghĩa An đã có thêm 5 lao động khác gặp nạn trong cơn bão Chan-chu (Bão số 1) đã được cứu sống. Niềm hy vọng về sự trở về của người thân vẫn còn nhen nhóm trong lòng mỗi người dân Nghĩa An và trong lòng mọi người.
    Đến nhà anh Võ Hết là một trong 3 hộ gia đình có máy bộ đàm tầm xa ở xã Nghĩa An. Anh Hết cho biết mấy ngày qua chiếc máy ICOM của anh luôn hoạt động thường trực ở chế độ 24/24 giờ hằng ngày. Nhờ những chiếc máy bộ đàm này mà người dân ở Nghĩa An biết được những thông tin mà họ đang trông chờ từng phút. Thông tin được cập đến từng phút từ những chiếc máy bộ đàm này cho biết: Đến sáng ngày hôm qua 21/5/2006 đã có 16 người trên hai chiếc tàu đánh cá mang biển kiểm soát QNG 7676 TS do ông Trần Văn Tiết làm thuyền trưởng và tàu QNG 7705 TS do ông Cao Tặng làm thuyền trưởng đã được các ngư dân khác cứu sống. Thông tin từ các tàu đánh cá gọi về cho biết thêm hiện tại sức khoẻ của 16 lao động nói trên đang hồi phục và đang được các tàu đánh cá đưa về đất liền. Cũng qua máy bộ đàm từ những chiếc tàu đã được cứu thoát khỏi tai nạn, anh Võ Hết cho biết, anh đã nhận được thông tin có thêm 5 người khác đã được cứu sống bao gồm: Đỗ Văn Tân, thuyền viên tàu đánh cá số QNG 7782 TS do ông Võ Hữu Anh làm thuyền trưởng và các thuyền viên Trần Ngọc Hồng,
    Trương Văn Lên, Đỗ Hân và Trần Ngọc Hoành thuyền viên của tàu mang số hiệu QNG 2726 do ông Nguyễn Văn Khánh làm thuyền trưởng. Niềm hy vọng xen lẫn nỗi đau, hiện tại trong gia đình của anh Võ Hết có 4 người thân gồm anh ruột và các cháu ruột của anh là Võ Hút, Võ U, Võ Dũng, Võ Hùng là 4 người trong tổng số 10 lao động trên chiếc tàu mang biển kiểm soát QNG 7053 TS vẫn hoàn toàn còn mất liên lạc.
    10 giờ sáng ngày 22/5 khi chúng tôi đang hỏi chuyện anh Võ Hết thì chiếc máy bộ đàm bổng vang lên tín hiệu. Ở máy phía bên kia, anh Lê Đình Trung, thuyền trưởng tàu QNG 99279 TS là 1 trong số 15 tàu đánh cá của Việt Nam được các tàu của Trung Quốc cứu hộ thông báo tàu của anh đang trên đường trở về đất liền, hiện còn cách bờ khoảng 360 hải lý. Trên tàu của anh hiện có 18 người, trong đó có 3 người bị thương nhưng sức khỏe cũng đã dần dần hồi phục. Biết có phóng viên của TTXVN đang ở cạnh bên máy bộ đàm của anh Võ Hết, anh Lê Đình Trung đề nghị: Khu vực tàu của các anh gặp tai nạn là hải trình của nhiều phương tiện tàu biển quốc tế qua lại. Vì vậy TTXVN và các cơ quan truyền thông đại chúng nên thông báo rộng rãi số tàu cá của Việt Nam còn đang bị mất tích để nếu gặp thì các tàu quốc tế sẽ giúp đỡ. Qua máy bộ đàm chúng tôi đề nghị anh Võ Hết trả lời với anh Lê Đình Trung rằng: "Chính phủ Việt Nam bằng con đường ngoại giao đã kịp thời đề nghị các nước và vùng lãnh thổ trong khu vực giúp đỡ Việt Nam trong công tác tìm kiếm cứu nạn cứu hộ những thuyền viên hành nghề trên biển bị tai nạn do cơn bão Chan-chu (Bão số 1) gây ra và đã đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận. Đến thời điểm này các tàu của phía bạn Trung Quốc đã cứu được 15 tàu đánh cá và 330 ngư dân gặp nạn, trong đó có tàu và thuyền viên trên tàu anh. Hiện nay công tác tìm kiếm cứu nạn cứu hộ vẫn đang tiếp tục".
    Qua điện thoại, anh Đỗ Ngọc Tây - Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa An cho biết: Hai ngày qua anh đã dẫn đầu một đoàn gồm hơn 30 người là người thân của những thuyền viên của những chiếc tàu đánh cá gặp nạn trong cơn bão số 1 vừa qua túc trực tại cơ quan biên phòng thành phố Đà Nẵng để chờ đón những người thân. Dự kiến vào chiều ngày mai (23/5) chiếc tàu đầu tiên sẽ cập cảng Đà Nẵng. Trong những ngày ở Đà Nẵng chờ tin tức người thân, những người dân Nghĩa An đã được chính quyền thành phố Đà Nẵng và cơ quan bộ đội biên phòng thăm hỏi động viên và bố trí nơi ăn nghỉ hết sức chu đáo. Có lẽ đây cũng là một cách để động viên, an ủi và chia sẻ nỗi buồn của đồng bào.
    Thôn Tân An mấy ngày qua chìm trong nỗi buồn vô tận. Hầu hết những ngư phủ mà đến thời điểm này tin tức vẫn còn biệt tăm đều ở thôn Tân An. Anh Nguyễn Thượng Tứ- Trưởng thôn Tân An cho biết chính quyền địa phương đã đến từng hộ gia đình động viên, thăm hỏi bà con và kịp thời giúp đỡ những gia đình có người thân bị gặp nạn đang gặp khó khăn trong cuộc sống. Cháu Võ Thị Kim Nhiên, 13 tuổi con của anh Võ Hút đã không còn nước mắt để khóc nhưng cháu vẫn tin rằng cha cháu sẽ về bởi vì trước ngày tạm bịệt vợ con để đi làm ăn dài ngày trên biển, anh đã hứa rằng sau chuyến đi biển lần này anh sẽ sắm cho các con anh mỗi đứa một bộ quần áo mới. Nước mắt đã nhiều song niềm hy vọng vẫn chưa nguôi./.
    Đoàn Hữu Trung
    (Nguồn: quangngai.gov.vn)
  3. fonetin

    fonetin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Đón những nạn nhân may mắn trở về sau cơn bão (25/05/2006)


    [​IMG]
    Sau những ngày dài vất vả vật lộn với tử thần, sáng nay, 25/5/2006, 05/11chiếc tàu của ngư dân xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa đã cập cảng cá Nghĩa Phú, Tư Nghĩa mang theo 43 ngư dân là thuyền viên của 05 chiếc tàu may mắn thoát nạn và 16 ngư dân cứu được của hai tàu bị chìm: QNG 7676 TS và QNG 7705 TS.

    Những ngư dân này đã được các thủy thủ tàu Trường Sa 20 vùng 4 quân chủng Hải quân và các phương tiện của bộ đội Biên Phòng đưa trở về với gia đình cùng 01 thi hài (Võ Hữu Dũng Em) và 04 ngư dân của tỉnh bạn là các anh: Huỳnh Minh, Huỳnh Đúng, Huỳnh Văn Công, Phan Văn Học thường trú tại xã Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn, Bình Định.

    Tại Cảng cá Nghĩa Phú, Tư Nghĩa các nạn nhân đã được lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo Tỉnh Ủy, UBND tỉnh Quảng Ngãi, các Sở, ngành chức năng, UBND huyện Tư Nghĩa cùng nhân dân xã Nghĩa An tổ chức lễ đón tiếp và chăm sóc sức khỏe trước khi về với gia đình. Sở Y tế Quảng Ngãi phối hợp cùng Bệnh viện Quảng Ngãi chuẩn bị tại khu vực đón nạn nhân 03 chiếc xe cứu thương, 12 cơ số thuốc (05 cơ số thuốc do Bộ Y tế hỗ trợ) và đội ngũ cán bộ y tế luôn trong tinh thần sẵn sàng vào nhiệm vụ hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe của nạn nhân ngay sau khi lên bờ.

    [​IMG]
    May mắn được sống sót trở về với gia đình, nhưng do phải chịu nhiều vất vả khi chống chọi với bão và ngâm mình dưới nước trong thời gian dài, bị các sinh vật biển tấn công nên sức khoẻ của nhiều người khá yếu, một số nạn nhân đang phải cấp cứu. Theo sự chỉ đạo của đồng chí Trương Ngọc Nhi- Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Trưởng ban phòng chống lụt bão tỉnh, các nạn nhân này sẽ được chuyển về Bệnh viện tỉnh để kiểm tra sức khỏe và điều trị miễm phí.

    Đối với gia đình của các nạn nhân, nhất là gia đình các nạn nhân bị mất tích, Phó Chủ tịch chỉ đạo UBND huyện Tư Nghĩa có trách nhiệm hỗ trợ, chăm sóc thường xuyên, kịp thời trong lúc khó khăn; UBND tỉnh sẽ có văn bản trình xin Chính phủ về việc cho xoá nợ cho chủ tàu đối với các tàu chìm và có chính sách hỗ trợ, cho vay không thu lãi đối với các tàu bị hư hỏng do bão gây ra.

    Đến nay, trong số 43 ngư dân trên 05 con tàu bị chìm của tỉnh Quảng Ngãi đã có 20 ngư dân được may mắn trở về với gia đình là các các anh: Trần Văn Tiết, Trần Văn Nhau, Trần Văn Tây, Trần Văn Múa, Nguyễn Linh, Nguyễn Ngọc Hải, Nguyễn Xuân Tịnh, Nguyễn Tuấn Anh, Cao Tận, Cao Văn Tài, Võ Đình Phúc, Phạm văn Đến, Đỗ Ngọc Chốn, Phạm Văn Sanh, Trần Văn Bốc, Trần Phụ và 04 anh: Trương Văn Lên, Trần Ngọc Hoành, Võ Năm và Lê Tân đã trở về vào ngày 23/5/2006. Như vậy, toàn tỉnh vẫn còn 24 người mất tích. Đối với những nạn nhân mất tích, UBND tỉnh, các ngành chức năng sẽ phối hợp cùng Bộ Ngoại giao liên hệ sự hỗ trợ của các phương tiện tàu, thuyền trên biển của các nước các tiếp tục tìm kiếm, cứu nạn. Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp cùng Bộ tư lệnh quân chủng Hải quân tiếp tục tìm kiếm và báo cáo thông tin thường xuyên cho UBND tỉnh.

    Thay mặt chính quyền và nhân dân Quảng Ngãi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Trương Ngọc Nhi đã cảm ơn các Bộ, ngành Trung ương, cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Bộ tư lệnh quân chủng Hải quân, Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng, cảm ơn và tặng quà các thủy thủ tàu Trường Sa 20 vùng 4 Quân chủng Hải quân đã giúp đỡ ngư dân Quảng Ngãi bị nạn cũng như hỗ trợ địa phương trong công tác cứu hộ, cứu nạn trên biển.

    Cũng trong sáng nay, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Tư Nghĩa tổ chức lễ mai táng cho nạn nhân kém may mắn- Võ Hữu Dũng Em.

    Lam Uyên

  4. fonetin

    fonetin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tang thương làng chài Tân Mỹ.
    [​IMG]
    Những ngày qua, người dân thôn Tân Mỹ, xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) phải gánh chịu một nỗi đau xé lòng; 27 ngư dân của thôn mất tích trong cơn bão số 1. Đây là làng biển của Quảng Ngãi gánh chịu thiệt hại nặng nề nhất trong cơn bão số 1 vừa qua.
    Sáng 22/5/2005, chúng tôi trở lại xóm 3, thôn Tân Mỹ (sau gần 6 ngày từ khi có hung tin những chiếc tàu của thôn bị lâm nạn trong cơn bão số 1). Cả làng không ai ngủ được. Họ ngóng trông tin tức của người thân trong vô vọng.
    [​IMG]
    Gia đình mặc dù lập bàn thờ, nhưng vẫn ngồi ngóng đợi tin tức người thân.
    Không khí tang thương, ảm đạm trùm lên cả thôn, xóm. Trước sân nhà Ông Võ Ốc - chủ tàu bị nạn QNg-7053 TS, một bàn thờ được lập lên, kèm theo đó là danh sách của 10 ngư dân trên chiếc tàu.
    Với linh cảm và kinh nghiệp của ngư dân ở đây thì 27 người mất tích lần này ít có cơ may sống sót trở về. Mặc dù vậy, nhưng những người thân, hàng xóm láng giềng vẫn tập trung tại các gia đình chủ tàu, để ngồi ngóng đợi tin tức.
    Ông Ốc như người mất hồn. Bởi lẽ 7 người trong gia đình (3 đứa con trai của ông) đều ở trên chiếc tàu ấy. "Hôm nhận được tin đài báo bão, chúng có điện về nhà nói là đang chạy tìm chỗ núp, nhưng mà sao vậy không biết nữa? Có lẽ chạy không kịp bão, tội quá trời ơi! ..." nói tới đây, ông lại gục xuống khóc nức nở. Những người có mặt tại đây lại khóc theo.
    Phía bờ sông, chị Võ Thị Vương - vợ của anh Võ Niềm dẫn 5 đứa con nheo nhóc của mình cứ đi qua, đi lại. Ai hỏi chuyện cũng không trả lời. Người dân ở đây cho biết, khi nghe tin chồng mình bị nạn, chị trở nên như thế. "Tội nghiệp, nhà nó nghèo "rách mùng tơi", chỉ ở trong túp liều tranh rách nát. Có tới 5 đứa con, đứa lớn nhất chỉ 13 tuổi, nhỏ nhất 2 tuổi. Bây giờ chồng nó gặp nạn thì lấy gì mà nuôi mấy đứa nhỏ.
    Cách nhà ông Võ Ốc hơn 10m, là nhà của chị Mai Thị Nhị - vợ của ông Võ Hữu Anh (thuyền trưởng chiếc tàu QNg-7782 TS). Những ngày qua, chị ngất lên, xỉu xuống liên tục, khi được biết chồng mình cùng đứa con trai và những người thân trong gia đình gặp nạn. Thấy người lạ đến, chị lại chồm lên hỏi: "Bố và mấy đứa về rồi hả?? và rồi khi biết không phải, chị gào lên rồi lại ngất lịm. Những người có mặt lại phải xúm vào xoa bóp, sức dầu cho chị...
    Cho đến lúc này, Nghĩa An là làng chài duy nhất của Quảng Ngãi có người tử nạn trong cơn bão số 1.
    Ông Võ Hữu Sơn (55 tuổi) ở đội 7 thôn Tân An, người có lẽ bị thiệt hại nặng nhất với một con trai, một người cháu và ba người em cùng đi trên một con tàu bị nạn, hiện vẫn chưa tìm ra tung tích, cho biết: Địa bàn hoạt động của đội tàu đánh bắt xa bờ xã Nghĩa An vào thời điểm này thường tập trung khu vực quanh đảo Hoàng sa. Số tàu này dự định sau chuyến đi là sẽ chuyển vùng vào tận Kiên Giang vì sắp tới nếu đánh cá ở Hoàng Sa sẽ gặp bất lợi về thời tiết. Tuy nhiên, họ cũng không ngờ là vào thời điểm này mà lại xuất hiện bão, lại là cơn bão kỳ lạ nhất mà ngư dân chưa từng gặp bao giờ.
    Theo số liệu thống kê đến sáng 22/5, do ảnh hưởng của cơn bão số 1, ở Quảng Ngãi có 5 tàu bị nạn, tập trung ở Nghĩa An. Trong đó hai tàu bị chìm và 18 ngư dân trong hai tàu may mắn được cứu sống, 3 tàu còn lại (với 27 ngư dân) thì mất tích, đến nay vẫn chưa liên lạc. Đó là các tàu: QNg-7053TS của ông Võ Ốc (10 ngư dân) tàu QNg-7782TS của ông Võ Hữu Anh (8 ngư dân) và tàu QNg-2726TS của ông Nguyễn Khánh (9 ngư dân).
    Tất cả các tàu trên đều hành nghề câu cá mập đại dương. Đến chiều ngày 21/5, thông tin liên lạc với 3 tàu xấu số kia hầu như không còn, mọi hy vọng đều tắt dần. Nhiều gia đình có người thân mất tích đã lập bàn thờ cúng.
    Dù mong ngóng, hy vọng từng giây, từng phút, nhưng những người dân ở đây phần nào đã xác định được khả năng sống sót của 27 ngư dân là rất khó. Sau khi nghe được tin một số tàu thuyền ở Đà Nẵng đã vớt được một số thi thể của những người bị nạn, sáng 22/5, những thân trong gia đình và bà con ở đây đã góp tiền, để ra Đà Nẵng với hy vọng nhận mặt được người thân.
    Được biết, hầu hết các gia đình có người bị nạn ở đây đều là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn "Một miếng khi đói, bằng một gói khi no" là lúc này. Mong rằng các tổ chức, cá nhân trong cả nước hãy đóng góp, để kịp thời giúp đỡ, động viên những gia đình bị nạn vượt qua nỗi đau quá lớn?
    (VietNamNet)
  5. fonetin

    fonetin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Thăm và động viên tinh thần các gia đình có người thân bị nạn trong cơn bão số 1 ở xã Nghĩa An
    [​IMG]
    Chiều ngày 22/5/2006, Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Trương Ngọc Nhi đã đến thăm, chia sẻ và động viên tinh thần các gia đình có nạn nhân bị nạn trong cơn bão Chan- chu (bão số 1) tại thôn Tân An- xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi và trao tặng số tiền 2 triệu đồng/nạn nhân cho các gia đình có nạn nhân bị chết và 1 triệu đồng/ người đối với những nạn nhân bị thương, mất tích theo quyết định của UBND tỉnh.
    UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng đã có thông báo sẽ hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân 10kg gạo/khẩu trong 3 tháng, hỗ trợ cho các tàu tham gia tìm kiếm cứu nạn 5 triệu đồng/ chiếc và mỗi thuyền viên tham gia trên tàu cứu nạn mỗi người 500.000 đồng, mọi chi phí mai táng nạn nhân chết, chi phí khám chữa bệnh cho các nạn nhân bị thương và xe đưa đón người nhà đi nhận dạng người thân cũng như đón nạn nhân về địa phương do UBND tỉnh hỗ trợ. Trường hợp thi hài các nạn nhân chưa có thân nhân đến nhận Sở Lao động- Thương binh và Xã hội sẽ có trách nhiệm mai táng và làm các thủ tục để tiện cho thân nhân nhận người thân sau này.
    Đến nay, theo chúng tôi được biết, trong số 43 thuyền viên trên 05 con tàu mang biển kiểm soát là: QNG 7782, QNG 7053, QNG 2726, QNG 7676, QNG 7705, có 16 người của hai đội tàu QNG7676 và QNG 7705 được cứu sống, 1 người chết (anh Võ Hữu Dũng Em, 32 tuổi) và 26 người mất tích. Hiện 03 tàu cứu nạn của Đà Nẵng đang trên đường đưa về đất liền 57 thi hài nạn nhân ở các tỉnh (trong đó có Quảng Ngãi).
    Phó Chủ tịch đã chỉ đạo UBND xã Nghĩa An, Đồn Biên phòng phối hợp với Văn phòng Ủy ban Quốc gia phòng chống cứu nạn tỉnh sử dụng tối đa hai máy bộ đàm liên lạc tầm xa liên lạc nhanh với 06 tàu còn lại của Nghĩa An và các tàu cứu nạn để nắm bắt số lượng nạn nhân trên tàu, số nạn nhân vớt được để có phương án tiếp nhận nạn nhân một cách tốt nhất; thành lập các tổ tiếp nhận ủng hộ từ các nhà hảo tâm cho các gia đình bị nạn để có biệp pháp phân phối công bằng đến từng hộ gia đình bị nạn.
    (Nguồn: Quangngai.gov.vn)
  6. fonetin

    fonetin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Trên đây là một số thông tin mà fonetin lấy được từ các trang thông tin điện tử, rất mong các bạn cập nhật thêm.
    (Ghi chú: Đây là những bài ra mắt của nick fonetin - tất nhiên là người quen cả)
  7. fonetin

    fonetin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Đã có 570 ngư dân trở về

    Các chiến sĩ Hải quân vùng 3 đang đưa thi hài người xấu số lên bờ - Ảnh: Vũ Thanh Bình
    TT - Vào 8g ngày 25-5-2006, tàu hải quân HQ 628 đã cập bến cảng sông Hàn, Đà Nẵng kéo theo hai chiếc tàu cá của ngư dân bị hỏng máy, 27 ngư dân được cứu sống và ba thi thể.
    Trước đó, từ 1g đến 7g45 sáng 25-5, 13 tàu cá cùng 353 ngư dân cập cảng sông Hàn. Như vậy tính đến cuối ngày 25-5, theo thiếu tướng Trần Hoa, phó tư lệnh, tham mưu trưởng bộ đội biên phòng, đã có 570 ngư dân trở về trên các tàu cá và tàu cứu nạn qua cảng sông Hàn (Đà Nẵng) và cảng cá của Quảng Nam, Quảng Ngãi.
    Trong số 43 tàu cá nằm trong tâm bão, đã có 25 tàu đã về, 13 tàu bị chìm (bảy tàu Đà Nẵng, năm tàu Quảng Ngãi và một tàu Bình Định). Số tàu mất tích đến nay là năm tàu gồm Đà Nẵng ba tàu và Quảng Nam hai tàu.
    Tại Quảng Nam (nơi có ngư dân bị thiệt hại đông nhất), ngoài 334 ngư dân trở về an toàn, chín người chết đã được mang về, hiện vẫn còn 153 ngư dân mất tích. Theo thông tin từ Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng Quảng Nam lúc 16g ngày 25-5, các tàu cứu nạn của Trung Quốc tại khu vực biển xảy ra thảm nạn liên tục phát tín hiệu trong suốt đêm 24 và ngày 25-5 qua tần số bộ đàm của hai tàu vẫn đang còn mất tích của Quảng Nam QNa-9115 và tàu QNa-1699, nhưng vẫn không nhận được tín hiệu.
    Trong ba tử thi mới đưa về sáng qua, có hai chưa được nhận dạng và đã đưa về BV Đà Nẵng. Như vậy, tính đến hôm qua đã có 19 tử thi được đưa về và đã nhận dạng được 15. Bốn người còn lại chưa nhận dạng được, đã được TP Đà Nẵng mai táng và lưu lại mẫu ADN để người thân nhận diện sau này.

    Ông Lê Minh Ánh, phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, nói tỉnh vẫn phối hợp với các ngành chức năng của trung ương đẩy mạnh công tác tìm kiếm. Đồng thời tổ chức đón tiếp, chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ ổn định đời sống cho các thuyền viên trở về. Tính đến 17g ngày 25-5, Quảng Nam đã tiếp nhận sự chia sẻ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh giúp đỡ các nạn nhân trong cơn bão số 1 với tổng số tiền hơn 1,3 tỉ đồng.
    Trưa 25-5, tàu Trường Sa 20 của Hải quân vùng 4 đã lai dắt năm tàu của Quảng Ngãi cập bến Cổ Lũy mang theo 43 ngư dân cùng 16 ngư dân được năm tàu này cứu (16 ở Quảng Ngãi và bốn ở Bình Định) và thi hài của anh Võ Hữu Dũng Em. Sau khi đưa ngư dân lên bờ, Bộ trưởng Bộ Thủy sản Tạ Quang Ngọc, thiếu tướng Trương Hòa Bình (thứ trưởng Bộ Công an), ông Lê Truyền (phó chủ tịch UBMTTQ VN) cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi đã thăm hỏi và tặng quà cho những ngư dân thoát hiểm trở về. Như vậy, đến nay ở Quảng Ngãi có 68 ngư dân trở về cùng một thi hài và 24 ngư dân mất tích.
    Trao đổi với Tuổi Trẻ chiều 25-5, ông Trần Phước Chính - phó chủ tịch TP Đà Nẵng, trưởng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão Đà Nẵng - cho biết sáu tàu cá còn lại của Đà Nẵng trong cơn bão số 1 hiện đang trở về. ?oChúng tôi tiếp tục liên lạc với những tàu khác đang đánh bắt trên biển để nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân?.
    H.NHÂN - T.BÌNH - V.Q.CẦU
  8. thuxaqn

    thuxaqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Hơn 250 ngư dân mất tích ít khả năng sống sót
    Hôm nay là tròn 1 tuần kể từ khi công tác cứu hộ tàu gặp bão số 1 được triển khai. Lực lượng cứu hộ của cả Việt Nam và Trung Quốc vẫn đang tích cực tìm kiếm 251 ngư dân mất tích, nhưng chưa phát hiện dấu hiệu khả quan nào.
    (http://www.vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2006/05/3B9EA358/)
  9. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Chả biết có quen bạn không nhưng dù sao cũng hoan nghênh bạn. Ở mục Họat động từ thiện của box cũng có thông tin về cơn bão Chanchu, bạn có thể vào đó đọc.

Chia sẻ trang này