1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Báo chí VN, quyền lực kiểu khinh bạc

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi Ziangcoi, 06/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ziangcoi

    Ziangcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    0
    Báo chí VN, quyền lực kiểu khinh bạc

    Ra đường mà nói là nhà báo thì khối người e dè, lên mạng mà nói là nhà báo thì khối người kính nể, tự cho mình cái nhìn hơn người. Nói dân dã hơn là tinh vi vì ta là nhà báo. Thỉnh thoảng được mớm cái tin là làm ầm ỹ lên, đến lúc bảo thôi thì lại xẹp lép.

    Ms Thái nói: Việt Nam có cơ chế tin đồn, đúng là không sai. Mà mấy bác nhà báo nhà ta là đứng đầu khoản này. Hóng hớt mấy cái tin rồi đăng loạn xị. (em xin lỗi các bác báo Tuổi Trẻ). Sau đó thì chẳng biết kết thúc ở đâu.

    Dạo này rộ lên mấy vụ, chắc mấy bác COP thanh xử nhau. Tại sao đôi khi cứ thấy báo chí là cái quyền lực ảo tưởng, như cái mũi nhọn của ngọn giáo, quên mất là mình đâm ai là do người điều khiển.

    Lại nói đến bác Nghiêm, bác Thuý cùng mấy bác Vinaconex, PMU 18, Vietnam Ariline.... Các bác ý cuối cùng cũng chỉ là những kẻ đáng thương mà thôi.

    Báo chí, quyền lực thứ tư chỉ thực sự là báo chí khi dám nói và biết nói.

    Em xin lỗi các nhà báo đam mê và chân chính, xin lỗi các anh an ninh, xin lỗi những người còn yêu báo chí.
  2. linglang

    linglang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    nhạy cảm quá,
    Ai định nghiã phóng viên là gì? nhà báo, nhà đài?
    ( định nghĩa nghiêm túc chứ không tiếu lâm: em làm phóng viên là em phóng ra một viên đâu!)
  3. Ziangcoi

    Ziangcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    0
    Bài trả lời nhạy cảm quá. hic, khen hay chê vậy?
  4. frommelanie

    frommelanie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    nghề nào cũng có ng này ng nọ thôi bạn ạ,mình cũng chỉ là 1 pv quèn mới vào nghề chưa lâu nhưng rất ghét thái độ của 1 số pv nào luôn lấy cái mác pv báo này báo nọ đi quảng bá với mọi ng để khuếch trương thanh thế of mình.vd như mình có anh bạn pv bên vnn,cùng làm báo nhưng anh ấy hơi "cậy quyền " khi nói về bất cứ nhân vật cao cấp nào mà anh ấy phỏng vấn họ,thường là với n~ câu nói xấc xược,hơi coi thường ng khác,đi đâu cũng vác danh thiếp làm quen và "tự nổ" khá to về bản thân mình,nhiều lần như thế mình cũng fát ngại,cảm giác "vô duyên" và gây cho ng đối diện 1 cảm giác khó chịu và hơi giả tạo khi fải tiếp xúc với nhà báo.chưa nói đến chất lượng bài viết đến đâu,khả năng thế nào mà chỉ qua cách cư xử mình cũng ko cảm thấy tự nhiên,thoải mái.xin lỗi các bác em hơi bức xúc nhưng nghề j` cũng cần fải có cái khiêm tốn của nó.nhiều nhà báo khá khẩm hơn,đạo đức tốt nhưng khi làm việc với bên bị đơn thì tỏ thái độ rẻ rúng,móc ngoặc và câu kết để xin tiền.cái đó thì ko thể chấp nhận đc,nhưng có nhiều ng viết những bài báo ca tụng 1 nhân vật,1 doanh nghiệp nào đó thì cái này phụ thuộc nhiều yếu tố,có ng bị ép buộc,bạn em có đứa bức xúc quá còn miêu tả nó cậy quyền ép mình viết bài lăng xê chúng nó,nhục đến nỗi "thiếu nước lên giường nữa là thành ****" ặc ặc.em bó tay!còn có 1 số ng thì thỏa thuận giữa 2 bên,thường là các doanh nghiệp,tiền trao cháo múc,chuyện này thì nhan nhản,ko thế sao mà kiếm sống đc
    em chỉ dám đề cập đến 1 vài loại nhà báo mà em biết thôi ạ,còn 1 số nữa vẫn phổ biến ở những nơi công sở,em nghĩ là tự bản thân mỗi ng đều biết thôi ạ!
    quên đấy,hình như em đi lạc đề,vừa đọc lại cái chủ đề thấy bàn về báo chí VN chứ ko fải nhà báo báo chí VN cũng có dăm bảy loại,báo ngày,báo điện tử,báo tuần,báo tháng,báo quý hay báo j` j` nữa thì em chưa đc học hỏi hết..Nhưng chung quy lại em thích những bài phóng sự thực tế,giải đáp đc những nhu cầu bức bách của nhân dân về những tiêu cực vẫn xảy ra "như cơm bữa" ở VN,nó phản ánh cái nhìn trực diện vào kinh tế và chính trị,về những gì thối nát diễn ra đằng sau ánh hào quang của những bản báo cáo hàng năm hay hứa hẹn tương lai tương sáng.Em nói thật,từ ngày em bon chen học hỏi đi làm cái nghề này đến giờ mới thấy Xã hội VN mình tệ nạn kinh khủng,ngày xưa cứ đọc báo nhưng chả mấy khi rảnh rỗi nghĩ về nó,giờ thì tiếp xúc ng thật việc thật mới thấy báo chí còn "thả nổi" quá nhiều sai phạm mà nhân dân cung cấp nhưng chính quyền gạt đi hay giấu nhẹm đi.
    em viết trên tư cách 1 công dân đang bức xúc cho n~ j` đang diễn ra ở thực tế nên có sai sót j` mong các bác bỏ qua.còn thông tin về những vụ tiêu cực thật đến bao nhiêu % thì chỉ dám nói 1 câu "ko có lửa làm sao có khói",thế nên dù nhà báo có phóng đại thêm thì nó cũng có nguồn gốc,gốc rễ của sự việc cả rồi.
    Ms Thái nói: Việt Nam có cơ chế tin đồn, đúng là không sai. Mà mấy bác nhà báo nhà ta là đứng đầu khoản này. Hóng hớt mấy cái tin rồi đăng loạn xị. (em xin lỗi các bác báo Tuổi Trẻ). Sau đó thì chẳng biết kết thúc ở đâu.==========>bác nói trên tư cách 1 ng dân bênh vực cho quyền lực thôi,chứ ít nhà báo dám đổi danh dự của mình viết 1 bài mà ko rõ nguồn gốc lắm,cho dù bốc phét lên thì cũng fải được ban biên tập chỉnh sửa trước khi publish bạn ạ!Đừng vơ đũa cả nắm như thế
  5. Ziangcoi

    Ziangcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, bạn làm báo chắc biết kiểu báo cut - paste? Vậy có gì kiểm tra khi tờ đầu tiên đăng tin không đúng?
  6. Pele

    Pele Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Nhà báo có nhiều loại, nhưng tóm lại thì có loại có lương tâm và loại không có lương tâm. Có những nhà báo giỏi nắm tin moi tin, nhưng lại giỏi làm tiền, đại khái "mày sai thế này mà không chi ra tao cho lên báo nhà tao một bài là mày toi". Chỉ tiếc là nhà báo thì làm việc chủ động lúc nào cần máy ghi âm đã mở sẵn, còn người bị doạ thì thụ động nên "khẩu thiệt vô bằng". Thế mới tức. Túm lại thường thấy nhà báo chưởng "nhân dân" chứ ngược lại thì ít.
  7. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Ngành nghề nào cũng có tiêu cực cả , chẳng qua thời nay là thời của công nghệ ,thông tin nên nhà báo mới dễ ăn tiền
  8. Ziangcoi

    Ziangcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    0
    Tại hư danh, tại đồng tiền ..v.v...
    Nói chung người làm báo đam mê thì khó mà làm báo được lắm.
  9. sinh_nham_tk

    sinh_nham_tk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    1 Ví dụ đây ạ , không biết có thực hay không . Nhưng em nghĩ là thực , ghi cả ngày tháng , tên tuổi thế này cơ mà
    http://www.x-cafevn.org/forum/showthread.php?t=3367
    Trích :
    http://www.x-cafevn.org/forum/showpost.php?p=36527&postcount=14
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Theo yêu cầu của bác NCS tôi đã post kiến nghị dài 10 trang gửi đến BCH TƯ đảng CSVN tại thread "Đừng Hỏi Tổ Quốc đã Cho Mình Những Gì?!" Trong kiến nghị này tôi có đề cập một phần những vụ việc tiêu cực tham nhũng này. Nếu bác nào có đọc thư kiến nghị đó cũng hiểu phần nào câu chuyện...
    Nói thêm với các bác về báo chí. Một ông cán bộ công an về hưu có quen bên báo CA TPHCM và nói tôi chịu chi 30 triệu thì sẽ có PV viết bài đánh tiêu cực!!! Người bạn của ông cán bộ đó và vợ tôi chứng kiến việc này.
    Các bác nghĩ còn tin vào báo chí trong nước không?!

    ------------------------------------------------------------------------------------------------
    Được sinh_nham_tk sửa chữa / chuyển vào 22:37 ngày 12/10/2006
  10. kyto

    kyto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    1 Ví dụ đây ạ , không biết có thực hay không . Nhưng em nghĩ là thực , ghi cả ngày tháng , tên tuổi thế này cơ mà
    http://www.x-cafevn.org/forum/showthread.php?t=3367
    Trích :
    http://www.x-cafevn.org/forum/showpost.php?p=36527&postcount=14
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Theo yêu cầu của bác NCS tôi đã post kiến nghị dài 10 trang gửi đến BCH TƯ đảng CSVN tại thread "Đừng Hỏi Tổ Quốc đã Cho Mình Những Gì?!" Trong kiến nghị này tôi có đề cập một phần những vụ việc tiêu cực tham nhũng này. Nếu bác nào có đọc thư kiến nghị đó cũng hiểu phần nào câu chuyện...
    Nói thêm với các bác về báo chí. Một ông cán bộ công an về hưu có quen bên báo CA TPHCM và nói tôi chịu chi 30 triệu thì sẽ có PV viết bài đánh tiêu cực!!! Người bạn của ông cán bộ đó và vợ tôi chứng kiến việc này.
    Các bác nghĩ còn tin vào báo chí trong nước không?!
    ------------------------------------------------------------------------------------------------
    Tôi không tán thành điều anh nói, nhưng tôi quyết bảo vệ đến chết quyền được nói ra điều đó của anh - Voltaire
    Được sinh_nham_tk sửa chữa / chuyển vào 22:37 ngày 12/10/2006
    Ở đâu bác có nguồn tin này, hay nghe nói... tào lao. Tôi đang công tác ở BCATPHCM đây, bác nói thử tên cán bộ CA đó xem nào???
    Được kyto sửa chữa / chuyển vào 10:02 ngày 13/10/2006

Chia sẻ trang này