1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Báo điện tử VN càng ngày càng lăng nhăng

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi firefoxvn, 27/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. moon_cat

    moon_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    "Tởm" là ảnh gái ưỡn ẹo bên cạnh những bài nghiêm túc, tởm là giật tít rẻ tiền không phản ánh nội dung, tởm là thông tin đôi khi không đúng sự thật, tởm là tự biên những bài "tâm sự" hay "bạn đọc viết" (chính do mấy tay trong tòa báo nghĩ ra), tởm là cột nội dung chỉ = 1/3 chiếu ngang (còn lại là quảng cáo và banner),...
    Nhiều lắm kể hết không ra- bây giờ đang cai dần lướt vào những site như thế, vừa mất thời gian vừa lạnh cả người. Chứ bác đọc truyện tranh (loại nhí nhố) cả đời hay chỉ đọc lúc còn bé
  2. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Báo ở ngoài Bắc này dù là báo in hay báo mạng chỉ nên đọc Tuổi trẻ thôi!
  3. haichit

    haichit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Ờ, nhưng mà tớ muốn hỏi cái "thẩm mỹ thông tin của chúng ta" "tởm" như thế nào, chứ tớ có hỏi cái báo ấy tởm thế nào đâu? Ý tớ là muốn hỏi cái ý bạn nói, chứ ai chả biết bạn nói "tởm" . Thế nào gọi là thẩm mỹ "tởm", bạn thử giải thích được không? Thế nào mới gọi là "thẩm mỹ không tởm"? .
    Phải chăng phải lên mạng tìm kiếm những cái không "tởm" để đọc trong khi quên mất mình là người những cũng có phần "con" trong đó hả?
    Tôi đã nói rồi, "con" vốn tính tò mò, mà người làm báo cuối cùng cũng là mục đích kiếm tiền để nuôi vợ con...nên cũng phải kích thích vào cái trí tò mò của mọi người.
    Cũng như cái vụ Vàng Anh vàng eo gì đấy, có mỗi con bé diễn viên thôi mà cũng ầm ỹ, xì xèo cả lên. Con trai, con gái thi nhau lên mạng search và down phim đó về xem, suy ngẫm lại thì cũng chỉ là vì tò mò. Vậy "tởm" nhỉ? Không biết bạn xem chưa nhỉ?
  4. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Vấn đề lăng nhăng không phải là ở chổ con gái hở hang ,mà vấn đề là ở chỗ mấy bài viết rẻ tiền được nghĩ ra bất chợt trong văn phòng ,trên giường ngủ ,dịch lại từ các báo lá cải của nước ngoài hoặc nghe lỏm trong quán café ,không hề có chút thực tế hoặc được kiểm nghiệm bằng thực tế . Nó được post lên báo do mấy thằng bồi bút lười đang cần tiền uống bia cỏ cho buổi chiều hôm sau . Gái đẹp khoả thân cũng là nhu cầu của độc giả ,100 thằng đàn ông thì có 99 thằng không thể nhắm mắt làm ngơ trước một người đẹp không quần áo hoặc ít quần áo .Kinh tế thị trường là luôn luôn tìm cách đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng(độc giả cũng là khách hàng). Hãy bỏ quan niệm hở hang là lăng nhăng đi ,quan niệm đó chỉ lên áp dụng trong gia đình nào còn phong kiến thôi ,nó không còn phù hợp trong xã hội hiện đại nữa rồi . Có chăng chỉ còn ở Bắc Hàn. Mọi người biết không , một tờ báo có số lượng phát hành nhiều nhất nhì châu Âu là tờ báo Bild ( bức tranh, báo VN thì dịch là tấm gương) của Đức ,mỗi ngày đều có một cô gái chỉ mặc mỗi một chiếc quần lót trên người( nếu chụp ảnh trong tư thế khép đùi thì quần lót cũng không cần ) luôn được in trên trang nhất ,mà hình ảnh này được coi gần như là Logo( kiểu như cờ đỏ búa liềm của Liên bang xô viết đó) của tờ báo này . Mà xin thưa ,tờ báo này hoàn toàn đăng tin chính trị ,xã hội.
    Được deutschlandvermisstvn sửa chữa / chuyển vào 05:04 ngày 29/03/2008
  5. asknans

    asknans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Bạn này phát biểu mạnh nhỉ, nhưng liệu đã suy nghĩ kỹ ????
  6. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    Hehe, sợ nhỉ, cái hôm Heath Ledger chết, mình anh ấy bị kẹp giữa cả một lũ hở underwear các kiểu.
  7. sandra

    sandra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    đúng là lỗi sai trên dân trí nhan nhản ra đấy . mấy lỗi này bác trích cụ thể ra em mới biết . bọn nào duyệt tin kiểu này không biết . chưa lạm bàn về nội dung và thông tin đưa ra nhảm nhí hay đàng hoàng thì những hạt sạn thế này cũng đủ làm cho người đọc vừa buồn cười vừa bực mình vừa ngao ngán .
  8. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Không riêng gì báo mạng mà báo giấy từ xưa tới nay vẫn luôn có những vấn đề không làm vừa lòng người đọc. Quan trọng là ở người đọc phải biết lọc thông tin.
    Tôi lên mạng cũng chủ yếu để đọc tin nhưng dễ dàng bỏ qua những lỗi nhỏ gặp phải nhưng tất nhiên là không thu nạp thông tin đấy. Có thể do thói quen của tôi thuờng là đọc lướt chứ không đọc từng chữ.
  9. moon_cat

    moon_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Nói đơn giản thì thẩm mỹ tởm là thường xuyên và yêu thích những cái tởm đã nêu ở trên . Những tờ báo bị chửi là tởm vì định hướng cho người đọc quá nhiều thông tin tởm để họ xây dựng một thẩm mỹ tởm, ngày này qua ngày khác để cái phần "con" trong người lớn mạnh quá nhiều . Những tờ báo như thế thành công về mặt thu hút độc giả nhưng bản chất vẫn bị chửi rủa và bị coi thường, em Vàng Anh thành công và nổi tiếng khi show cả ***** nhưng em í chắc không đỡ nổi số nước bọt mà người ta nhổ vào
  10. haichit

    haichit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái avat ar có vẻ nữ tính thế mà toàn nói những câu không được dễ nghe cho lắm. Nếu bạn coi thị hiếu đó là "tởm" thì tôi nghĩ là cả cái thế giới này chỉ còn tồn tài những phần nhỏ như bạn là không "tởm". 10 người thì có đến 7-8 người luôn tò mò những chuyện xảy ra với người khác, đặc biệt là những người nổi tiếng. Không nhắc đến Vàng Anh xa xôi, chỉ nhắc đến vụ của Edison Chen, ai mà chả tò mò tìm kiếm ảnh của anh ta.
    Mỗi một loại báo đều dành cho một lứa tuổi, một loại độc giả nhất định, bạn không thể nói báo hoa học trò nhí nhố hay là trẻ con khi bạn đã qua cái tuổi đọc nó (tất nhiên chỉ là ví von), hay là tạp chí play boy thì cũng không dành cho trẻ em và "phụ nữ cho em bú ". Mấy cái dantri, hay vnexpress cũng chỉ để dành cho độc giả bình dân, đọc xong để giải trí rồi quên ngay, chả cần phải suy ngẫm xem nó là cái gì. Vì vậy mà người ta tìm đến những cái rất "tởm" để đọc vì nó kích thích trí tò mò của con người. Nếu cần đọc những bài hay hơn, có tính chất phân tích hơn, nghiêm túc hơn thì người đọc sẽ tìm đến những tờ báo khác, đơn giản là vậy. Vì vậy, quyết định tìm thông tin là do người đọc chứ không phải là do báo chí hướng con ngưòi ta vào cái thị hiếu tởm cả.
    Ví dụ như bạn là man, đi làm về mệt mỏi, bạn muốn vào đâu đó để độc giải trí, như xem mấy em xinh tươi chẳng hạn, chả lẽ đó là tởm? Hay là mấy em gái toàn đi xem hình mấy anh diễn viên ngực trần, cơ bắp...đấy cũng là tởm? Tôi cho đó là bình thường chứ không tởm. Bản thân tôi cũng không thích những tờ báo lá cải, nhưng mà thấy cách nói của bạn động chạm đên nhiều thứ quá nên tôi chỉ muốn nói vài nhời như vậy.
    Nói nhỏ: tôi thấy Vàng Anh cũng chỉ là một con người, cũng có quyền xxxx, em áy cũng chỉ vì dại dột và chơi trội, nhưng không đến nỗi để bạn phải nhổ toẹt một bãi nước bọt như thế.
    Con gái mà ăn nói hơi chua chát. Chịu...

Chia sẻ trang này