1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bao điều muốn nói !

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi i_mis_u_minki, 25/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girltimlanh85

    girltimlanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    CÁI BẪY KHỈ.
    Ở châu phi,người ta dùng một thứ rất thú vị để bẩy khỉ trong rừng.Tuy nhiên,họ phải bẫy làm sao để khỉ không bị thương chút nào,vừa vì mục đích nhân đạo,vừa vì sau đó khỉ còn được đưa về các vườn thú ở Mỹ.
    Những người săn khỉ dùng những cái chai rất nặng,cổ chai dài và hẹp,chỉ vừa để khỉ thò tay vào một cách khó khăn,Trong chai,thợ săn bỏ những hạt tẩm đường có mùi rất thơm,rất quyến rũ.Họ đặt những cái chai ấy rất nhiều trong rừng và có rất nhiều khỉ mắc bẫy.
    Chuyện đó diễn ra thế nào?Những con khỉ thấy mùi thơm của lạc tẩm đường nên chạy chỗ những cái chai.Chúng cố gắng thọc tay qua cái cổ chai dài và hẹp.Rồi chúng không thể rút tay ra được vì bàn tay nắm nhiều lạc quá mà cổ chai thì nhỏ.Nhưng bọn khỉ cũng không chịu thả tay rađể bỏ lại lạc trong chai dù đó là cách duy nhất để khỉ rút ray ra được.Mà những cái chai thì khá nặng,khỉ không thể vác chai đi khắp nơi.thế là chúng mắc bẫy.
    Chúng ta có thể cười nhạo và cho rằng bọn khỉ thật ngốc.Nhưng có bao giờ chúng ta,cũng như những con khỉ ấy,không chịu bỏ những điều lợi nhỏ tức thời để cứ nhắm mắt mà kẹt trong hàng đống những vấn đề khó khăn,y như bọn khỉ nắm chặt lạc tẩm đường ?Và rồi chúng ta cứ vác " cái chai" đựng đầy những khó khăn đó đi khắp nơi,tự làm tội nghiệp mình và mong muốn người khác thông cảm với mình?Trong khi chúng ta hoàn toàn có thể tự giúp mình bằng cách bỏ qua những "hạt lạc" nhỏ nhặt ấy?
    ( trích HHT )
    NEU NANG LA MAU VANG RUC RO
    THI NHO SUONG NEN NANG MOI LONG LANH.
  2. ranh_con_lon_ton

    ranh_con_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Quả thực tui cũng mới được đọc mẩu chuyện này.Khi đọc xong ,tui cảm thầy rất xúc động nên đã đọc đi đọc lại vài lần.
    Sau đây tui xin post lại mẩu chuyện đó theo trí nhớ của tui.Có gi` sơ sót mong bà con thông cảm nhé.
    NÓ LÀ BẠN CỦA CHÁU.
    Ở 1 trại cô nhi viện của trẻ em Việt Nam vào thời chiến tranh chống Mỹ.Hôm đó bom mỹ đã ném trúng khu cô nhi viện,có rất nhiều trẻ em bị thương và bị chết,còn 1 số thì chỉ bị thương nhẹ.
    Trong số trẻ em đó có 1 bé gái bị thương rất nặng,cần phải tiếp máu ngay, nếu không bé gái đó sẽ chết.Một cuộc thử máu được nhanh chóng tiến hành nhưng trong số y tá và bác sĩ nước ngoài thì không có ai cùng nhóm máu với bé gái.Còn vài y tá người Việt Nam thì đang bận chăm sóc 1 nhóm trẻ em khác nên không biết sự việc này.Tình thế lúc này thật khó xử bởi ông bác sĩ người Mỹ thì không biết tiếng việt,còn cô y tá người Pháp thì nói tiếng việt với 1 giọng lơ lớ rất khó nghe.Họ đã làm mọi động tác để hỏi xem trong đám trẻ bị thương nhẹ có đứa nào cùng nhóm máu với bé gái đó không.Cuối cùng có 1 bé trai bước ra,cô y tá người Pháp hỏi 1 cách khó khăn:
    -- Cháu tên là gì?
    -- Cháu tên là Hân.
    Sau đó họ tiến hành lấy máu từ đứa bé tên Hân ,nhưng rất kì lạ là thằng bé không hề kêu la hay khóc khi kim đâm vào người nó,nhưng lại có 1 tiếng nấc nhẹ,nghĩ rằng đó chỉ là phản ứng của 1 đứa trẻ con nên vị bác sỹ không nói gì.Nhưng những tiêng nấc ngày càng to dần, thằng bé bắt đầu đưa cánh tay nhỏ nhắn của nó lên bịt mặt để ngăn hai hàng nước mắt trào ra.Vị bac sĩ vô cùng lo lắng mà không biết làm cách nào để dỗ đứa bé.Rất may là 1 cô y tá người việt đã đến và lại gần thằng bé,hỏi nó cái gì đó với 1 giọng nhẹ nhangf.Họ trao đổi và ánh mắt của thằng bé bắt đầu bình tâm.Cô y tá người việt quay ra và nói với vị bác sỹ rằng:
    --Thằng bé tưởng nó phải cho chết để cho hết máu của mình cho cô bé kia.
    Vị bác sĩ vô cùng ngạc nhiên và hỏi rằng nếu thằng bé biết minh sẽ phải chết tại sao nó vẫn cho máu.Cô y tá quay sang hỏi Hân , nghe thằng bé trả lời,rồi quay sang dịch lại cho vị bác sĩ câu trả lời của thằng bé.
    -- Thằng bé trả lời với tôi1 câu rất đơn giản cho câu hỏi của ông, bác sĩ kính mến.
    Và đọc đến đây chắc mọi người cũng đoán ra được câu trả lời
    Câu trả lời chỉ rất đơn giản: NÓ LÀ BẠN CHÁU.
    Thế đấy tình bạn là 1 điều rất thiêng liêng ,thậm chí người ta có thể hi sinh cả tính mạng của mình để cứu bạn.
    ĐỌC XONG MẨU CHUYỆN NÀY XIN MỌI NGƯỜI CHO TUI ÍT CẢM TƯỞNG ĐƯỢC KHÔNG.BỞI BẢN THÂN TÔI RẤT THÍCH CÂU CHUYỆN NÀY VÀ THẬT SỰ CẢM ĐỘNG KHI ĐỌC NÓ.
    [blue
    yêu bằng cả trái tim
    [/blue]
  3. girltimlanh85

    girltimlanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    tui đọc mẩu chuyện này,đọc đi đọc lại 3 lần đó,công nhận với bác là câu chuyện hay lắm, vô cùng hay ,nhất là câu cuối cùng"NÓ LÀ BẠN CHÁU" rất đắt,câu hay nhất của bài.Đọc xong chỉ muốn chạy ngay đến nhà đứa bạn thân ôm lấy nó .
    Câu nói của đứa trẻ ngây thơ nhưng rất sâu sắc,hi vọng những người lớn chúng ta còn tiến bộ hơn nữa......hi hi hi
    NEU NANG LA MAU VANG RUC RO
    THI NHO SUONG NEN NANG MOI LONG LANH.
  4. girltimlanh85

    girltimlanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    bac minki ơi, bác kể nốt cái câu chuyện dở dang của bác đi,đợi dài cả cổ mà chả thấy bác đề cập gì đến cả...rõ chán
    NEU NANG LA MAU VANG RUC RO
    THI NHO SUONG NEN NANG MOI LONG LANH.
  5. kang_ta83nb

    kang_ta83nb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    câu chuyện của tui thì thật là nan giải, tui lỡ yêu 1 người con gái ma` người đó thì đã có người yêu mầt rùi, 1 người con gái đó, nếu như nhìn qua thì cũng bình thường như bao người con gái khác, có điều chẳng hiểu sao,tui lại yêu người ta đến thế cơ chứ,trong khi, hic hic người ta thì đã có nơi có chốn rồi
    ngay lần đầu tiên tui gặp em, tui đã cảm thấy rất quí em rồi,yêu em ngay từ ánh mắt em nhìn tui, 1 đôi mắt thật khác người,thật đẹp thật đặc biệt, tiếp xúc với em, tui càng yêu em hơn,1 tính cách mà chẵng bao giờ tui nghĩ là con gái sẽ có, sau đó có thời gian tìm hiểu về em, biết em có 1 cuộc sống ko hạnh phúc gì cho lắm, tui càng yêu em hơn,và đặc biệt tui rất đau khổ khi biết em có người yêu rồi,tui thì đâu có thua kém , tui ước mong được bên em, được nhìn em cười . được lo lắng cho em, thế mà cũng ko được, có lẽ vì ông trời phạt tui, vì tui quá kiêu căng,đến nay tìm được người mình thực sự yêu thì người ta đã có người yêu mầt rồi,khi tui nói tui yêu em, sau đó, em đã tìm mọi cách lánh mặt tui,ko tiếp xúc, ko nói chuyện,mãi sau này tui phải tìm cách nói chuyện với em thì em mới giữ quan hệ bình thường với tui,còn tui thì, vẫn âm thầm yêu em,và hi vọng có 1 ngày nào đó tình cảm của tui sẽ được đáp lại..........
  6. girltimlanh85

    girltimlanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    bác kang_ta ơi, đây là chỗ nói với bạn bè nói chung chứ không phải chỗ tâm sự chuyện riêng tư đâu....,theo tui bác nên làm riêng một mục, để mọi người có thể phát biểu ý kiến và cho riêng bác vài lời khuyên bổ ích chứ....nhẩy..
    NEU NANG LA MAU VANG RUC RO
    THI NHO SUONG NEN NANG MOI LONG LANH.
  7. kang_ta83nb

    kang_ta83nb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    hì thì đây là topic ''bao điều muốn nói mà em,anh cũng có thể tâm sự chuyện của anh được mà
  8. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    bao điều muốn nói nói là nói thế nhưng mà ở đây có thể coi như 1trang tương tự như cùng đọc và suy ngẫm 1box rất nhân văn của TTVN ...cùng nhau đọc và nghĩ ...hiểu ko bạn??
    U only see what your want see
    [
  9. Hoa_calla

    Hoa_calla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    hay đáy chứ nhỉ, một bai` viết rất, rất hay. cảm ơn bạn đã cho mình 1 bai` học lớn minki nha. Mình hứa nếu tìm được bài hay, minh xẽ còn way lai để đóng góp cho chủ đề của bạn.
    Gia Linh
  10. girltimlanh85

    girltimlanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    MƯỜI ĐIỀU LÀM CHO TÌNH BẠN TAN VỠ...
    _ Lúc nào cũng nhờ vả hoặc ỷ lại vào bạn bè
    _ Nói dối ,thiếu trung thực
    _ Hứa lèo,không giữ chữ tín.
    _ Ích kỉ, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến mình
    _ Coi bạn bè như cái thùng rác.Gặp nhau là than thở( đấy không gọi là chia sẻ mà là tra tấn thì đúng hơn)
    _ Thiếu tôn trọng và xâm phạm thái quá dếnđời sống của nhau
    _ Cho rằng là bạn thân nên muốn làm gì thì làm,không quan tâm đến cảm xúc của đối phương
    _ Giữ chặt bạn mình lại,giận dỗi khi bạn mình có một người bạn khác....lúc nào cũng chỉ muốn 2 người với nhau.
    _ Vì đã thân nhau nên quên lời cảm ơnkhi người bạn thân làm một điều gì đó cho mình( cái này thì nghiêm trọng đấy nhẩy)
    _ Là bạn thân nên mượn đồ không cần trả( hic hic)
    ( HHT_ 490)
    chúc các bạn có nhiều bạn thân
    NEU NANG LA MAU VANG RUC RO
    THI NHO SUONG NEN NANG MOI LONG LANH.

Chia sẻ trang này