1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bảo đơn giản cuộc sống đi, nghĩ ít thôi, mà sao nghĩ lắm thế nhỉ??

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi meyeucon86, 30/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meyeucon86

    meyeucon86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Bảo đơn giản cuộc sống đi, nghĩ ít thôi, mà sao nghĩ lắm thế nhỉ??

    Nhiều lúc nghĩ kể ra cũng chán cái con người mình. Cv đang ko đâu vào đâu, bảo suy nghĩ để tìm con đường tốt hơn. Mà cứ nghĩ rồi đâu lại vào đấy. Muốn thoát ra cũng chẳng được. Nằm nghĩ, muốn cân bằng được 1 lúc lại nguyễn y vân. Sáng có nhiều thư khách hàng, trả lời ko xuể, làm cũng ổn vậy mà vẫn bị mắng. Chán ghét nhưng cũng chẳng nói j, mình nghĩ, khéo sẽ có lúc mình bật lại mất. Chiều, công việc bớt, thì lại xảy ra có cái thư khiếu nại. Chị T nghỉ mình phải tập viết thư khiếu nại gửi cho Thương Vụ. Thế mà cũng bị kêu.

    Sẽ có 1 hôm nào đó bỏ lại tất cả mà đi chơi cho thay đổi không khí.
    Anh đang có lo nghĩ về cv, lo và thương anh, mà mình chẳng júp đc j cho Anh, cứ muốn này muốn kia. Muốn gặp, ko gặp là nhớ, nhớ điên lên, muốn nói chuyện, nhưng nhìn Anh lo nghĩ, mệt mỏi buồn là mình cũng buồn, cũng chán theo.

    ôi trời, thề, 1 hôm nào đó, bỏ lại hết. 1 2 hay 3 ngày, thay đổi không khí. Ngột ngạt rồi, đi cho cân bằng. Muốn nổ tung lên. Lúc nào cũng muốn nói chuyện, gặp, nhìn thấy Anh thôi. Cũng vì mình ức chế cv quá, nên hay bức xúc. Hôm nay Anh mệt mà cũng cố đi chơi cùng mình. Thương và yêu Anh vô cùng. Đã từ bao h mình yêu Anh đến thế, muốn ngắm, muốn nhìn hàng ngày, hàng giây phút. Ngồi cạnh mà vẫn nhớ đến nao lòng, thế là sao???. Đợt gần đây có chút gì đó, chút xao lòng nhỏ nhoi, nhưng cũng bình thường lại, n`g ta gọi là say nắng. Chỉ để biết yêu Anh hơn mà thôi.

    Mình phải jảm bớt cái nghĩ nhiều, cái chán nản, và nên lạc quan. Bao giờ thì thoát khỏi cái mớ bòng bong này đây????

Chia sẻ trang này