1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Báo động đỏ

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi nhv20, 20/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    E, hèm .......roài,
    Ngay từ đầu tôi cũng biết là vừa vui vui mà cũng vừa góp ý , ..
    Cũng chẳng có gì , gọi là ầm ỹ đâu,
    Mà cũng phải có tranh luận thì mới có thể tốt hơn chứ , đúng không.......
    .............>>..........>>
  2. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Iem ủng hộ ý kiến của bác 9 đấy! Phải cảnh cáo chúng nó chứ,lần trước họp đã nói rồi mà
    I...+T.....+A....+ L.....+ Y..... = 2...6...1...2...0...9
  3. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    blue] Chuyện cười à, tớ cười với nhá [/blue]
    [​IMG]
    hate me_if u can ​
  4. hoahalan

    hoahalan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Có những điều trong cuộc sống mà ta ko lí giải nổi đâu Nhv20 ạ. Bạn là người thẳng thắn , dám nói lên những điều mình nghĩ, đấu tranh với những gì mà mình cho là bất bình. Nếu cộng thêm 1 tấm lòng độ lượng nữa thì sẽ rất tuyệt. Hãy bỏ qua , bạn sẽ thấy mọi chuyện thoải mái hơn. Mình tin rằng những gì bạn viết chỉ muốn góp ý thôi.Mục đích của bạn là tốt thì CD cũng ko có ý gì đâu, cụ thể là đã ko dùng quyền Mod để gây áp lực với bài viết này mà. Thế nhé, chúc bạn vui.
  5. nhv21

    nhv21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    .........."Bỗng loè chớp đỏ
    Thôi rồi nhv20......."
    Chỉ cần với 1 tấm lòng độ lượng là mình có thể sống sung túc đến cuối cuộc đời đấy bạn gái à ...........
    Tuyệt lắm ................
    ........mình cũng xin nói 1 cách cứng rắn hơi cộng chút mạnh tay với bạn là nóng giận là mất khôn đấy ,...........oài thực ra trong chuyện vừa rồi tớ cũng có lỗi đôi chút ( lỗi ở chỗ nào thì ko bàn đến nữa , ai lỗi nhiều hơn ai thì cũng vậy mà thôi........)...........lúc đầu tớ tưởng lock nick vì ní do cái topic này ............nhưng ngẫm kĩ ra thì lại chưa chắc đã fải .
    .........cao thủ nào đấy .................rượu là gạo , thử hỏi cậu đã chán cơm ngày nào chưa zậy ?
  6. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Hahaha mọi người ra xem này...có một bọn người đang cắn nhau khạp...khạp... Ôi vui lắm.
    CD chắc lâu rồi không rủ thằng NHV20 đi uống rượu hả.Hay chú trốn đi mảnh một mình để nó biết.Lần sau có đi thì cũng nên cẩn thận một chút,lần này coi như là một bài học...hehehe...Đáng đời
    Muốn có một tình yêu!????
  7. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết mọi người đều vui tính, đặc biệt là người đẹp, nhưng cũng xin được nói một vài lời. Việc quản lí diễn đàn cũng chẳng có gì bởi vì chúng ta đến với cái này là tự nguyện và gắn bó được với nhau là do mọi người cảm thấy hài lòng. Thế nhưng có những lúc có những vấn đề cần giải quyết, như xoá những bài hay topic có nội dung không hay, lock một cái nick để cảnh cáo ... Nhưng các bạn hãy hiểu rằng chúng tôi không bao giờ muốn làm như thế, chúng tôi làm là do bắt buộc mà thôi. Mọi người đã tin tưởng chúng tôi, như thế là chúng tôi có nghĩa vụ lo lắng sự tồn tại của diễn đàn này trong một chừng mực nào đó. Hơn nữa chúng tôi lock nick của ai đó cũng là chỉ vì muốn thành viên đó xem lại mình một tý xíu mà thôi. Mong các bạn hiểu. Nói thật là làm mod cũng chẳng sung sướng gì đâu. Khi có việc gì xảy ra thì mod bị sờ gáy đầu tiên và cũng bị chửi đầu tiên. Nếu mọi người cảm thấy không tin tưởng thì tôi cũng sẵn sàng thôi. Làm một thành viên bình thường thanh thản hơn nhiều.
    Mon mec à moi
  8. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Các bạn thân mến sự việc này sẽ tiếp diễn trên 2 chiều hướng:
    - Vui vẻ... Khi mà tất cả chúng ta đều hiểu nhau, đều biết rõ tính cách của nhau... và hiểu rằng tại sao nvh20 nói vậy. Với những người chơi cùng 80 từ lâu thì đây có thể là 1 câu chuyện hài được kể khi tinh thần mọi người hơi chán nản. Và họ sẽ chẳng đánh giá gì tư cách của coo_down hay thái độ của nvh20. Đơn giản vì họ biết cái gì đang diễn ra, và họ luôn nhìn mọi thứ đơn giản hơn.
    - Khó chịu... Khi người đọc là những người khó tính hoặc ko hiểu rõ 80. Họ sẽ cho rằng 80 hoá ra chỉ là thế thôi à. Người ta rất dễ đánh giá 1 tập thể qua những topic đại loại như thế này. Bởi họ chẳng phân biệt nổi đâu thật, đâu giả.
    Quả thật mà nói mấy hôm nay Nino ko lên net, khi đọc bài của chú, Nino thấy rất vui vẻ.Nhưng cái vui vẻ cũng qua nhanh khi nghĩ sâu hơn một chút. Đứng ở vị trí MOD thì Nino ko cho phép mình chỉ nhìn về 1 phía, và nhìn mọi thứ ở bề nổi. Bài viết của nvh20 quả là đặc sắc với phong cách châm biếm, đả kích. Nino đánh giá rất cao bài viết này. Nhưng có cái gì đó khiến Nino thấy lo. Anh Nightstars nói đúng đó. Có những sự việc tưởng chừng như rất đơn giản nhưng khi nhìn kĩ vào thì hoá ra từ 1 con rận lại trở thành con bò đấy.
    Chúng ta có thể có những giây phút vui vẻ, nhưng đừng thái quá. Khi đọc những bài viết của các bạn, Nino thấy các bạn cũng rất có trách nhiệm với 80, vậy thì hãy làm sao cho nó phát triển mạnh hơn. Đừng để người ngoài có những nhận xét sai lầm về 80.
    Vừa đọc bài viết của 1 người. Cảm thấy rất buồn khi người ta nói rằng "Tôi thấy hội 80 là bê tha lắm".
    Mọi người cứ thử suy nghĩ đi, tại sao họ lại nói vậy. Có thật chúng ta bê tha hay ko?
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không
  9. hoahalan

    hoahalan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Ko phải lúc nào và bao giờ chúng ta cũng giành được sự ưu ái của tất cả mọi người . Có những nhận xét khác nhau của mọi người về Box của chúng ta là điều ko tránh khỏi. Vấn đề ở chỗ ta nhìn nhận nó ra sao. Chúng ta ko sống bằng dư luận nhưng cũng ko tách khỏi được dư luận . Qua sự việc này thì mọi người đều có dịp nhìn lại mình. Làm Mod chưa hẳn đã sướng, trăm dâu lại đổ đầu tằm. Nhưng có lẽ mọi người sẽ phải lưu ý biện pháp của mình . Nếu ko sẽ mang lại những hiểu nhầm đáng tiếc. Còn chúng ta mỗi thành viên trong cái gia đình nhỏ này cũng nên thông cảm hơn với họ. Ko ai tránh khỏi những lúc nóng giận. Hiểu nhau và bỏ qua cho nhau thì chúng ta mới có 1 tình bạn lâu dài để mọi người cùng gắn bó.
  10. loveguard

    loveguard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Kính gửi các bậc đại nhân hay nhìn sự việc với con mắt hằn học, Xin các vị nhìn lại 1 lần cho, đọc bài của Nvh biết ngay là bác ý đùa( tất nhiên cũng có tý tình ý ở đây), thế mà có tới mấy bác( kể 1 hay 2 thôi thì ko sao) nhào vô cảnh cáo, đe doạ, góp ý.
    như thế này thì lần sau bố ai còn dám đùa cái gì nữa.
    xin các bác. sống đã khó lắm rồi, thỉnh thoảng cho mọi người đùa vui tý chút đi ạ!
    Nvh đừng lo, cứ chiến đấu đi, đến mod còn ko ngán, sợ gì những gã kia, hả!
    SỐNG ĐÃ LÀ ĐIỀU KHÓ
    NỮA LÀ CÒN ĐẤU TRANH
    NỮA LÀ CÒN SÁNG TẠO
    NỮA LÀ CÒN YÊU NHAU
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này