1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Báo động đỏ

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi nhv20, 20/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sansi

    sansi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Ai nói câu đó em ơi, chỉ cho anh để anh diện kiến cái thẩm mỹ nhìn đời của nó. Đến bây giờ, một trong những chủ đề nóng bỏng hạng hai sau vấn đề Tình Yêu là chủ đề làm sao để 80F vững mạnh hơn. Nhưng đến giờ thì vẫn không làm được gì đáng kể cho lắm. Ngay bản thân tôi cũng là một người muốn xây dựng một hoạt động có ích cho 80F nhưng quả thật là rất khó, nói cũng rất nhiều rồi, làm thì cũng không phải là ít. Nhiều lúc cảm thấy tại sao không có hiệu quả thì làm làm gì nữa đây. Còn chuyện Mod thì quả thật là không cần quá nhiều, chỉ cần những người làm việc hiệu quả thôi.
    Comming back to me now!
  2. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    quả là có nhận xét rằng "80 bê tha " có lẽ chẳng phải tình cờ hắn nói thế mà quan điểm của hắn nghĩ thế.

    Ai trên đời có thấy sao rơi
    Rơi một lần rồi đi mãi mãi...

    Nightstars in 1980 Family
  3. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Bê tha cái gì chứ, tao vừa gửi tin nhắn rồi. Bỏ qua đi, chuyện nhỏ như con thỏ bị bắn bỏ ấy mà.
    Eo ôi, làm mod thích quá, nhìn thằng nào ngứa mắt là lock ngay, la la la.
    Mon mec à moi
  4. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    cám ơn kậu đã ủng hộ mình nhiều nhiều ............tuy nhiên thực chất mọi chuyện chẳng có gì là nghiêm trọng cả .........ai nhìn bằng con mắt hằn học thì đó là chyện của người ta . Diễn đàn online do đó khó có thể mọi chuyện đều fù hợp với mọi người được .
    To live is to die
  5. loveguard

    loveguard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    to NVH20: Ặc, thì tôi cũng gân lên tý chút với bà con ý mà. chả là hay bị chê nhút nhát.
    lần sau còn bị xin đểu thì chơi lại hay chạy? chạy đi bác ạ! vừa chạy vừa ăn, hút ngay trong tầm nhìn cho hắn tức. còn muốn chửi bới thì ghé sát vào tai Soddier mà chửi, bác ý mà mách mod thì mình chối phăng đi là xong, đâu có ai nghe thấy ngoài cái gã mình cần chửi, hả! chúc may mắn!
    SỐNG ĐÃ LÀ ĐIỀU KHÓ
    NỮA LÀ CÒN ĐẤU TRANH
    NỮA LÀ CÒN SÁNG TẠO
    NỮA LÀ CÒN YÊU NHAU
  6. lamuathu

    lamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    haha haha haha.....
    hihihihihi.... bài này hay thật đấy, nhịn cười không nổi.
    Bạn love là bạn nào mà hay thật đấy, nhịn khen không được...
    Bài trước cũng rất hay... nhất là câu "xin các bác. sống đã khó lắm rồi, thỉnh thoảng cho mọi người đùa vui tý chút đi ạ! "
    Tớ chả thấy nhv có tí tình ý nào cả, các bác cứ rối rít cả lên mà làm gì.
    Sao có nhiều người cứ thích nghiêm trọng hóa vấn đề thế nhở??? chịu ứ nổi

    Người đàn ông của em!
    Đừng để em tự dỗ mình khi phải khóc

  7. Soldier_lala

    Soldier_lala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Hu hu hu. Cho đến hôm nay iem mới dám nói lên sự thật.
    Câu chuyện như sau: Hôm đó iem vừa mới nên mạng song, thấy thằng mồ côi online, iem kick vào chỉ định rủ nó đi uống cafe. Ai ngờ nó vênh mặt nó lên, bảo nà đ.... thèm đi. Mặc cho iem năn nỉ khô hết cả cổ nó vẫn giữ nguêyn lập trường. Đã thế nó còn chửi iem. Lúc đầu nó chửi iem bằng những câu chửi có văn hoá, nhưng càng thấy iem nhịn, nó càng nên nước làm già. Không những chửi bằng messenger, nó lại còn bật cả satus messenger lên để chửi. iem tức nắm nhưng chưa kịp nàm gì. Vừa may có bạn Cò đao thấy hay hay nên nhảy vào hôi của. Được dịp, thằng nhv này quay sang nói kháy nuôn cả bạn cò đao. Vì thế mà mới có chuyện này sảy ra. iem sin các bác đứng giữa phân giả hộ iem, sem thằng nào đúng, thằng nào sai?
    To mày: sin nỗi mày nhé, nhưng mà nó doạ nà nếu không nói như thế thì nó sẽ trấn nột luôn cả nửa cái bánh mì buổi sáng của tao. Thôi mày cứ yên nghỉ, đừng nghĩ ngợi gì nữa nhé

    Soldier
  8. lamuathu

    lamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Roài ơi, nó chửi thì chửi lại. Khóc lóc hoài thì nó càng làm già nó ăn hiếp á. Lần sau đừng rủ nó đi uống cafe nữa, để lúc nào nó thèm cafe mà không có tiền á, thì mua ly cafe đứng trước mặt nó uống cho bõ ghét á... Lúc đó đứa nào khóc thì biết liền à

    Người đàn ông của em!
    Đừng để em tự dỗ mình khi phải khóc

  9. Soldier_lala

    Soldier_lala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Ơ, chửi sao lại cái thằng chửi 9? Bạn không biết à? Nếu không tin thì cứ thử chửi nhau với nó điê

    Soldier

    Được Soldier_lala sửa chữa / chuyển vào 00:56 ngày 26/06/2003
  10. lamuathu

    lamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Chửi hoài à
    Càng hiền càng dễ bị ăn hiếp đó

    Người đàn ông của em!
    Đừng để em tự dỗ mình khi phải khóc

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này