1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Báo động đỏ

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi nhv20, 20/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, độ này chị post bài máu thế, ra ngoài này chiến nhau đê. Tình hình chiến sự đang ban căng lắm. Hẹ hẹ, có thêm chị chắc vui
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không
  2. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Cả hai người đều sai hehehe. Coo_ddown sai nữa là 3.
    Soldier_lala sai là đi uống Cafe mà không rủ cậu.NHV_20 sai là : Không muốn đi thì nhắn lại cho cậu để cậu đi thay cho chứ.Coo_ddown thì sai hoàn toàn không cần nói thêm nữa.
    Lần sau tất cả nên rút kinh nghiệm,làm gì thì làm cũng phải nhớ đến thằng này nhá...Chúc tốt đẹp
    Muốn có một tình yêu!????
  3. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    He, hoá ra có người lại tưởng NHV thế này thế nọ với CĐ àh. HIC.
    Không đến nỗi cậu ta muốn góp ý đâu, cười kiểu này mới thực sự chất lượng và thấy các bạn thân thiết với nhau đấy chứ. Tôi thích một không khí như các bạn đang thở, và nhắn NINÔ, bạn không phải lo gì về một tập thể như các bạn trai kia, họ giúp nhau nhiều đấy, nhất là về tinh thần. Tôi không biết các bạn đã đi làm chưa, còn tôi, mới ra trường nên suốt ngày vào lục lọi BOX . .. Nếu bạn thấy các bạn không bê tha, tức là các bạn không hề bê tha, NINO ạ. Có người nhìn việc đùa cợt, sử dụng ngôn ngữ mang tính chất mạnh mẽ dữ dằn để cười nhẹ về những câu chuyện cũng rất nhỏ với một lăng kính khác.. Thế thôi mà. Nếu bê tha, thì nó sẽ tự tan rã, hãy để thời gian trả lời các bạn.
    Rất Vui vì đã từng vào đây
    Roẹt
  4. lamuathu

    lamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Tụi ngoải đại bàng thật, có em mà dám gây chiến á.
    Hay là tụi nó chiến nhau là vì em đấy :D.

    Người đàn ông của em!
    Đừng để em tự dỗ mình khi phải khóc

  5. cml

    cml Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Có chiến tranh à, chiến vì em nào đấy, cho tớ chiến với, tớ chiều tất các cậu, thích xa luân chiến hay chiến từ từ nào..........
  6. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    ........Với những người bạn thân thiết thực sự thì có lẽ ko nên nói nhiều và giải thích nhiều để làm sáng tỏ một vấn đề . Một điều đáng buồn nhất là luôn fải giải thích , luôn fải chứng minh với người mà gọi là bạn bè những cái mình nghĩ ............điều đó chỉ dễ dàng chấp nhận với những người dưng thôi bởi vì người ta ko biết mình là ai , ko hiểu mình thích gì .............
    To live is to die
  7. Soldier_lala

    Soldier_lala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    ặ hỏằ. Hiỏm thỏƠy chiỏn sâ nào 'ặỏằÊc nhặ NHV. hĂ hĂ. Trong khi anh em 'ang nỏm dặỏằ>i hỏằ' trĂnh 'ỏĂn thơ nhv lỏĂi anh dâng nhỏÊy lên hỏằâng trỏƠu. Mày không biỏt là thỏng Mod nó mỏằ>i lên à, nó 'ang tơm thỏng nào ngỏằâa mỏt 'ỏằf nó lock nick, may quĂ. Nỏu kô có mày thơ ỏằ'i thỏng chỏt vỏằ>i nó. CỏÊm ặĂn mày nhâ.

    Soldier
  8. alone_bird

    alone_bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hềy dà, cái pụng các pác nhiều cái chủ nghĩa cá nhân wá.
    Nhưng cũng có lẽ cái chủ đề hay hay nầy hơi ...ít người viết nên các bác độc thoại hơi nhìu.
    Dù sao thì những vấn ...nạn (nếu có) mà muốn giải quyết thì nên mang tinh chất quyền lợi chung cho toàn xã hội chứ không nên mang tính cá nhân.
    Tui luôn coi 80 F là gia đình thứ hai----->mong rằng các bác "quyền cao chức trọng" ở trển luôn là đầu tàu gương mẫu và cả nhà luôn dzui dzẻ.
    TB:(Viết riêng cho La mua thu) I ne-vờ lét U cờ-roai.Lớp U sâu!Khẹc khẹc
    TO SACRIFICE MY WHOLE LIFE TO THE HAPPINESS OF YOU
  9. loveguard

    loveguard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Lá mùa thu là ai mà dễ thương quá?cảm ơn LMt đã khen ngợi.
    nghe cái giọng nvh biết ngay là bác ấy thân với cò đau, cả soiđì nữa, nhưng thấy mấy bác quen sống kiểu " tay cầm chính sách,nách cặp chủ trương, chân đi đường lối" định ra tay dập tắt ý định đùa vui của nvh nên tôi cũng nhào vô bênh vực tý chút.
    to Hoa hà lan: tôi đâu có làm việt gian gì đâu, vụ đá bóng thì tôi đã là người của Liên quân, nên dù rất muốn tham gia bên này nhưng thấy các chiến binh 80 đông đảo thế này chắc đành thôi.với lại bên Liên quân đội trưởng LUIZ nó quý người lắm,nỡ nào ra đi.
    tuy vậy cũng xin bác Cò đau hôm nào cho đá ké một buổi cũng là ra mắt cả nhà luôn.được ko ạ?tôi mang tiếng thành viên á quân nhưng trình độ hơi kém, hy vọng theo kịp các bác.
    SỐNG ĐÃ LÀ ĐIỀU KHÓ
    NỮA LÀ CÒN ĐẤU TRANH
    NỮA LÀ CÒN SÁNG TẠO
    NỮA LÀ CÒN YÊU NHAU
  10. bille

    bille Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Cũng phải thỉnh thoảng có một vụ như thế này thì mới sôi động chứ yên bình mãi thì cũng hơi buồn.
    Phải tranh luận như thế mới ra nhiều vấn đề chứ...........


    TÌNH CHỈ ĐẸP KHI TÌNH DANG DỞ
    ĐỜI MẤT VUI KHI VẸN CÂU THỀ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này