1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Báo động nạn dụ dỗ trấn lột học sinh vùng ven

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Viet_Hoa_new, 29/11/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Viet_Hoa_new

    Viet_Hoa_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Báo động nạn dụ dỗ trấn lột học sinh vùng ven

    Báo động nạn dụ dỗ trấn lột học sinh vùng ven
    Thời gian gần đây, nhiều gia đình cư ngụ vùng ven TP HCM đang hết sức lo ngại cho con em mình sau giờ tan học xuất hiện ngày một nhiều tại trước cổng các trường học.
    Những chiêu lừa gạt mới
    Cách đây hơn một tháng, sau giờ tan học vào buổi chiều, hai nữ sinh lớp 9 trường THCS Đặng Công Bỉnh, xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn là N.T.K.T và L.T.Y.N vừa đạp xe đạp rời khỏi cổng trường được một đoạn thì có 2 người, gồm một nam và một nữ trạc trên 40 tuổi, chạy xe Citi rà theo và tự nhận là người của Phòng GD-ĐT huyện Hóc môn vừa đến làm việc với ban giám hiệu nhà trường. Hai người này gọi đúng tên K.T và Y.N và yêu cầu hai em theo họ về phòng để lấy tài liệu vì hiệu trưởng nhà trường đã tin tưởng chọn các em. Thấy người lạ ăn mặc lịch sự, nói đúng tên hiệu trưởng của trường và gọi đúng tên mình, nên T và N chẳng chút nghi ngờ. Hai em gửi xe ở một quán nước của người quen ven đường rồi lên xe của 2 người lạ để họ chở đi?
    Gần 21h, gia đình của hai em học sinh trên nháo nhào cả lên vì thấy đến giờ mà con mình chưa về,trong khi đường từ trường về nhà chỉ có hơn 5km. Mọi người đổ xô đi tìm và báo công an địa phương thì nhận được điện thoại của các em gọi về T và N cho biết các em đang ở đường Châu Văn Liêm, quận 5 và đã bị lấy sạch nữ trang đeo trên mình. Theo lời kể của hai em , những người khách lạ đã chở các em đến tận quận 5 vì cho biết lãnh đạo Phòng GD ?"ĐT huyện đang họp ở đó. đến một trường mà hai em cũng không nhớ tên, hai vị ?ocán bộ? bảo hai em cởi tất cả nữ trang gồm nhẫn, vòng? đang đeo trên người trị giá gần 5 chỉ vàng 24K để họ cất giùm vì lãnh đạo phòng rất khó và dữ, nên không thích học sinh..đeo nữ trang. họ dặn hai em đứng ở ngoài chờ để họ vào liên hệ trước, rồi hai vị ?ocán bộ? đã một đi không trở lại.
    Tương tự, cách đây tuần lễ, em N.N.L.- học sinh Trường tiểu học Đông thạch, huyện Hóc Môn-đang đi bộ về nhà sau giờ tan học thì có một thanh niên ăn mặc rất chải chuốt, dừng xe Honda lại hỏi han và sau đó có nhã ý chở giúp em về nhà. Đến đoạn đường vắng, người khách ?otốt bụng ?o trở mặt rút dao ra hù doạ và định trấn lột số nữ trang đang đeo trên người. rất may là em L kịp tri hô và người đi đường chạy đến nên tên trấn lột vội vã chuồn mất. đây là hai trường hợp học sinh ở vùng ven Tp trở thành nạn nhân của bọn côn đồ chuyên dụ dỗ, trấn lột tại các cổng trường học thời gian gần đây. phổ biến nhất là ở các trường học ở vùng sâu, vùng xa như xã Nhị Bình, Đông thạnh, huyện Hóc môn; Phường Thạnh Lộc, thanh xuân , quận 12 ; xã Bình Chi? theo người dân ở các địa phương này, hầu như tuần nào cũng xảy ra 2-3 vụ học sinh bị dụ dỗ,lừa gạt , nhưng may mắn là một số vụ nhờ chính quyền, n

Chia sẻ trang này