1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Báo động về văn hoá nói của giới trẻ nam định

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi Banh_cuon_nong_gion, 28/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Banh_cuon_nong_gion

    Banh_cuon_nong_gion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Báo động về văn hoá nói của giới trẻ nam định

    Trước nay Nam định chúng ta vốn nổi tiếng trong việc nói tục của giới trẻ, cả nam và nữ. Xin lỗi các đồng chí nhưng mấy thằng bẹn tui, ở đại học toàn được gọi là mấy thằng Nam Đ..t
    Lâu lâu không về nhà chơi, mấy hôm nay về nhà thấy tình hình càng thêm tệ hại. Ra đường, cả gái lẫn trai đều có thể nói tục, ở mọi nơi và mọi lúc. Cả lúc chửi nhau lẫn trong khi tán gẫu. Cả khi làm việc lẫn trong khi học bài...
    Tất nhiên không thể đánh đồng tất cả, nhưng đây có lẽ là một hiện tượng thói quen xấu cần phải bị dập tắt.. Xin bà kon cô bác cho ý kiến ý cọt về việc này với ạ
  2. manutd1982

    manutd1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    bình cũ rượu mới
  3. minhnhat2

    minhnhat2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Đây là vấn đề chẳng phải của riêng gì Nam Định . Rất nhiều nơi tình trạng này còn tồi tệ hơn chúng ta nhiều . Còn để dập tắt thì hơi khó . Nó đã ăn vào máu rồi thì sao mà dập được . Giờ chỉ có cách là đi cắt lưỡi hết những đứa nào hay nói bậy là hết ngay ấy mà.
  4. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Cắt lưõic thì cũng chỉ là cho nó ngậm miệng chứ cũng chẳng làm thế nào được, có những thằng mà bản chất mất dạy nó là bản năng sống rồi. Không nói bậy, chơi những trò khốn nạn thì chúng nó không sống được, đáng tiếc là hiện nay bọn đấy đang gia tăng khá nhanh
  5. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    ... em thi thoảng cũng nói bậy .
  6. tuanbca_blt

    tuanbca_blt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Nói nhiều nó thành quen đấy, bây giờ phải dùng cách hễ cứ nghe thấy ai nói tục thì tát cho 1 cái
  7. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    hay đấy, bác xung phong thử nghiệm trước nhé, bao giờ tát được vài thằng thì nhớ về báo cho em mừng
  8. vnfreedom

    vnfreedom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đáng bàn ! đáng bàn đấy !
    Bài học đây ! Bài học đây !
    Ngay cả tôi , mấy thằng bạn quý hoá của tôi cũng vậy , mẹ kiếp (lại chửi thề rồi) không gặp nhau thì thôi cứ gặp nhau là văng tục, không còn ngôn ngữ nào tục hơn mà các bố không mang ra trình diễn cả , cứ gặp nhau ở bất kỳ đâu : đám cưới ,đám ma , giữa đám đông xa lạ , trước đàn bà con gái, thằng có vợ cũng như thằng có người iêu ngồi bên cạnh đều đem hết khả năng nói tục của mình ra trình diễn trước bàn dân thiên hạ . Xấu hổ quá , xấu hổ quá ..
    Tuy nhiên, chỉ khi nào có <= 2 chú ND trở lên thì thiên hạ mới đwợc nghe nhũng câu không vừa tai cho lắm thôi. chứ ngoài ra anh em mình cũng đâu có phải xấu lắm phải hông pà con (bào chữa tí )
    Lời bào chữa này của tôi đã không có công dụng với tôi khi một lần lỡ mồm (lỡ mồm thôi chứ không cố ý) thế là người ieu goodbye anh nhé !
    Ôi đáng đời cái thân tui ! Pà kon đừng có dại như tui nhé !
    Hỡi những ngwời như tôi và những người bạn của tôi ơi.Hãy hạn chế và Giảm bớt sự hưng phấn đi nhé !
    sẽ còn nhiều chuyện đáng buồn hơn chuyện của tôi , hồi sau sẽ rõ nhé !
  9. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1

Chia sẻ trang này