1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bao dung ...tình người

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi generous_true, 03/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    về hai chữ BAO DUNG, Sói nghĩ đó là nhường cho người khác cái quyền THA THỨ cho mình.
  2. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    Sói ơi kẻ như em thực sự có mộng du không , khi mà cuộc sống đối với em còn nhiều BAO DUNG ,em vẫn tin vẫn thấy cuộc đời sáng lạng vẫn muốn cảm ơn cuộc sống và những con người bằng hành động của mình , liệu BAO DUNG cái mà em muốn nói có nhận được sự đồng cảm từ box CUỘC SỐNG không , em đã bận rộn lắm rồi
  3. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Hãy làm điều gì bạn cho là đúng, hãy làm điều gì bạn cho là cần, đừng đòi hỏi gì cả.
    Từ cuộc sống, bạn có thể nhận được sự đồng cảm, cũng có thể không.
    Từ cuộc sống, bạn có thể nhận được sự chia sẻ, cũng có thể không.
    Từ cuộc sống, bạn có thể nhận được sự giúp đỡ, cũng có thể không.
    Từ cuộc sống, bạn có thể nhận được sự chỉ trích, cũng có thể không.
    Từ cuộc sống, bạn có thể nhận được sự chê bai, cũng có thể không.
    Hãy cứ đi cái con đường bạn chọn, không vì sự khuyến khích hay cảnh báo, không vì sự giúp đỡ hay từ chối.
    Hãy làm điều bạn cho là cần làm, hãy cho cái bạn có, và nhận về tất cả, đừng từ chối điều gì dù đó là là lời khen chân thành hay chê bai, lạnh lùng. Bạn sẽ dần cảm nhận được hai chữ BAO DUNG.
    Sói nghe trong lời bạn có điều trách cứ ? Rất hy vọng là Sói nghe nhầm.
    Chúc bạn giữ được cái nhìn đẹp về cuộc sống !
  4. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    một ngày 31/5 mình lên mạng gửi cho tất cả những người bạn của mình một dòng tin nhắn : khi buồn hãy cứ nghĩ tới những người bạn đang nhớ về bạn , khi vui hãy chia sẻ để nhân lên niềm hạnh phúc , khi chản nản bạn hãy cố giữ lấy niềm tin , khi thành công hãy nhớ tới những thất bại , và khi tuyệt vọng bạn cứ tìm đến tôi , tôi sẽ về bên bạn , 1/6 chúc cho những ai khi họ còn là một đứa trẻ !
    Gen rất muốn gửi dòng tin này tới box Cuộc sống và tới Sói , những 31/5 là một ngày mạng đầy sự cố , mà Gen thì không có nick của bất cứ thành viên nào cả ,
    Gửi riêng tới Sói : Gen vẫn hằng tin !
    Sói biết không Gen rất vui vì Gen đã được nhận lại những lời chúc , khi những thất bại đến với Gen nó đã lại vực Gen dậy
    Trong đó có cả Sói nữa khi mà Gen đã nhận được nó đúng ngày 1/6 , Gen buổi chiếu có thể lên được Hà Tây , ở đó có những em bé
    Gửi box Cuộc sống , khi Gen viết ra được những điều này Gen mong muốn box Cuộc sống sẽ là nơi chúng ta ..về bên nhau
  5. redncream

    redncream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    biết là cuộc sống cần có lòng bao dung. Ta cần biết bao lòng bao dung của mọi người mỗi khi ta làm gì sai hay vấp ngã giữa đường đời. Mọi người xung quanh ta cần được nhận từ ta sự bao dung để họ thấy dễ sống hơn và có thêm niềm tin nghị lực vào cuộc sống hơn. Bao dung - 2 từ đơn giản thế thôi mà để làm được những việc gọi là bao dung sao khó thế. Đôi khi phải đánh đổi giữa bao dung với bản thân và bao dung với mọi người. Thiệt hơn làm ta mệt mỏi quá rồi... tự nhủ thôi cứ làm như những gì ta cho là tốt nhất, hay là ít dở nhất trong những cái dở ... Đôi khi lòng bao dung lại được mọi người vứt cho những cái nhìn thương hại ... đời khó sống lắm mà vẫn cứ cười cứ sống ... get the best out of our lives.
  6. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    ...............
    chào bạn ,
    không hiểu sao tôi cảm nhận được tình cảm chân thành của bạn trong bài viết này , thực ra tôi cũng không hiểu đúng cái từ BAO DUNG là thế nào nữa , có nhiều khi làm một việc gì đó chẳng phải là THA THỨ hay THỨ THA gì cả nhưng người ta vẫn gọi là sự BAO DUNG .....TÌNH NGƯỜI .Bạn biêt đó là gì không đó là tình yêu giữa con người với con người , giữa lòng nhân ái của những con người trong XH này với những đứa trẻ lang thang .
    Còn có cả những việc mình tưởng đó là lòng BAO DUNG nhưng thật ra lại không phải vậy .Nó giống như một sự đánh lừa cảm giác tâm hồn vậy , trốn tránh một cái gì đấy tôi không biết nữa , hình như con người càng sống nhiều họ càng có cảm giác đánh lừa chính mình
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Bao dung sao ? Thật sự là chưa bao giờ tôi đặt cho mình một câu hỏi " thế nào là bao dung ?" và sống thế nào là sống bao dung cả . Tôi chỉ biết tôi cứ sống , làm những gì mà tôi cảm thấy là đúng . Dù ai đó nói tôi ích kỷ , ko bao dung cũng ko sao . Cái gì có thể bao dung đc tôi bao dung , cái gì ko bao dung đc tôi ko bao giờ bao dung . Với tôi bao dung chỉ là tha thứ mà thôi . Tôi có thể tha thứ một vài lần chứ ko bao giờ tha thứ mãi mãi .... Càng tha thứ nhiều người ta sẽ càng lấn tới mà thôi . Có người thì chỉ cần tha thứ một lần người ta sẽ ko để mình phải nói đến lời thứ hai . Còn có người thì dù có tha thứ cả đời cũng chỉ đến vậy mà thôi , ko khá hơn đc đâu . Đâu có ai sai lầm cả đời chứ . Bây giờ là thế đó . nếu ta tốt quá sẽ bị lợi dụng .... Dù là người tốt cũng vậy . thấy mình ngu quá tội gì mà người ta ko lợi dụng chứ ! Thế nên sống sao cho công bằng , cho đúng đừng để lòng chân thành của mình bị lợi dụng , bị làm trò cưòi , ko đáng chút nào cả !
  8. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    tôi thực sự vui vì tự nhiên có một topic riêng mình trao đổi thoải mái .Đúng là cuộc sống không đơn giản , đối với tôi ,nếu sự Bao Dung mà không đua lại một sự thay đổi tốt đẹp hơn cho một người nào đó thì đúng là tôi thất vọng thật có điều tôi có vấn đề không nếu tôi nó , tôi chỉ Bao Dung nếu nó nằm trong quyền của tôi , còn có những lúc tôi không cho phép mình Bao Dung đó là lúc những người thân của tôi bị tổn thương , những lúc ấy tôi nói rằng : Tôi có thể làm bất cứ việc gì !
  9. VuAnhThu

    VuAnhThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Năm xưa Thái Uý Lý Thường Kiệt xin Linh Hậu Ỷ Lan tha cho Hoàng Hậu Thượng Dương mà làm yên trăm họ , triệu Tề Chấp Lý Đạo Thành về triều mà khôi phục cả văn hiến nước Đại Việt ta , lòng khoan dung rộng lượng của người xưa chẳng há gì một chút riêng tư ,
  10. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    Ngày 26 chúng tôi gồm 31 người đến Trung tâm phục hồi nhân phẩm 1 _Ba Vì _Hà Tây , cảm giác lúc đầu của tôi là lo sợ những học viên ở đó là những con nghiện , có lẽ vì không hiểu hết về họ nên tôi có cảm giác vậy ., Chúng tôi đã cùng tiếp xúc nói chuyện , và giao lưu văn nghệ .Ở đó Tôi chứng kiến cuộc sống của những học viên ,mỗi người một hoàn cảnh .Bạn có biết thành phần trí thức ở đó là bao nhiêu không ...30% : Công an ,cảnh sát có , cán bộ cấp Bộ có, SV Đại học càng nhiều .tuổi đời còn trẻ mà khuôn mặt của họ già đi bao nhiêu . Tôi hỏi một người
    _Liệu anh còn tin vào một cái gì đó không
    Anh mỉm cười và nhè nhẹ lắc đầu : _Không
    anh bảo: _Ở đây nếu cai được 100 người thì 99 người tái nghiện , còn một người không mắc lại là vì nó đã chết , lúc đó trông tôi dẫy lên một cảm giác buồn đến nao lòng , hình như con người đã bất lực với tình trạng của những nghiên ngập của xã hội .Khi ở đó trong tôi rất thông cảm với những số phận ở đó,nhưng liệu rồi khi trở về xã hội tôi cũng không dám chắc là mình đủ can đảm giúp đỡ họ , tôi vẫn sợ .Tôi cũng tự hỏi liệu xã hội còn đủ lòng BAO DUNG với những con người này không ,29 tôi quay trở về HN , nhưng vẫn còn trăn trở ,không biết loài người làm được gì cho họ , vì thật sự đa phần những con người đó họ rất muốn quay trở về với cuộc sống bình thường ,được xã hội chấp nhận .Tôi chứng kiến rất nhiều câu chuyện cảm động về họ ,họ thực sự là những con người có đủ tài năng để làm nhiều việc có ích cho xã hội .Nhưng điều tôi muốn nói là niềm tin ở những con người ấy và ngay cả ở chúng ta ,chẳng còn ai tin ai cái gì nữa ,điều đó thật là buồn , và tôi vẫn còn nhièu thắc mắc ,các bạn nghĩ gì về họ ,liều xã hội có òn dành một chút tình người cho họ không ,và cái nhìn như thế nào về họ thì đúng
    tôi muốn thấy cái nhìn của các bạn !

Chia sẻ trang này