1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bảo dưỡng xe máy ở đâu tốt nhỉ ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi bong_ma_dem, 01/07/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bong_ma_dem

    bong_ma_dem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Nội dung ở trên ah ? Ở Hà Nội [r2)]
  2. changtraidentumuathu

    changtraidentumuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Cũng hóng :). Mình cũng đang cần làm lại máy chiếc xe của mình nhưng chưa biết chỗ nào cứng tay nghề để đến cả. Bị 1 lần vớ phải ông thợ ko giỏi giờ đại tu xe thấy sợ sợ :(
  3. bong_ma_dem

    bong_ma_dem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Trước hay làm ở Hạnh Khảm chỗ chùa Bộc ... giờ chỗ đó bán Sữa .... :-"
    Chuyển đi xuống chỗ nào Giáp Bát hay đâu đó mạn đằng ấy chả biết ???
  4. namindex

    namindex Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/12/2009
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Bảo dưỡng nó khác với sửa chữa hay tu bổ.

    Nên bảo dưỡng thì vào hãng là đúng quy trình nhất, có 2 lựa chọn: Bảo dưỡng định kỳ là súc BXC (chế hòa khí) + lọc gió, thay nhớt (dầu máy).

    Bảo dưỡng tổng quát là bao gồm bảo dưỡng định kỳ và kiểm tra lại toàn bộ hệ thống của xe, chi phí mắc hơn khoảng gấp 3 lần.

    Ngoại trừ tiền công cố định, thì thợ người ta sẽ khuyên cần thay thế / sửa chữa những phụ tùng nào (+ lý do).

    Nói chung là làm trong hãng thì tốn kém hơn kha khá, nhưng đảm bảo quy trình, và khi về nhà có bị làm sao, thì mấy cái đã làm vẫn được bảo hành.
  5. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Lên Google search từ khóa "Chung Quỳnh Mai"
  6. truonghai_bp

    truonghai_bp Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    0
  7. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    Bạn ở đâu mới là vấn đề. Ví như bạn ở Nhổn tớ chỉ ra Kim Ngưu bạn có đi ko. Thường thì vào hãng ( như bạn namindex gì đấy vừa nói), những vấn đề đơn giản thì ra cửa hàng thân quen. Tớ cũng chỉ làm gần nhà thui, cửa hàng ở Phan Văn Trị. Số 6 hay 8 gì đấy ( có 2 cửa hàng cạnh nhau, cửa hàng thứ 2 từ đường Tôn Đức Thắng vào nhé)
  8. bong_ma_dem

    bong_ma_dem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Chả ra cái gì bác ơi. Toàn ra bán nhà ở Quỳnh Mai :( !!!
    Bác cho t. tin cụ tỷ hơn ? =D>
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tks. Ở Hà Nội 1 mà bạn. [r2)]
  9. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21
    Nối tiếng nhất Hà nội xưa nay, đặc biệt dòng xe ga cao cấp như sh, ps, dylan, spacy, lx, liberty:

    1- Dũng Lò Rèn số 6 yên phụ
    2- Thắng béo - 3-5 phủ doãn (3 cửa hàng liền)
    3- Trần Sơn - 271 Đê La Thành.
    4- Minh Thành - 11C Cao bát quát.


    Sửa lặt vặt từ năm 2008 đổ về trước mình hay ra Dũng Lò Rèn, nhưng sau có quả nó bảo điện không vào ác quy đánh vật mấy tiếng không làm ăn gì được thì mình ra Thắng Béo, nó làm 5 phút là xong, từ đấy tín nhiệm Thắng béo.
    Trần sơn thì nổi tiếng là bổ máy, trước bổ máy 2 con xe đều ra đây, làm xong đi êm ru, 1 con vứt ở nhà mấy năm nay thỉnh thoảng đi vẫn OK, 1 con nữa mới làm tầm 1 năm đi cũng OK nhưng dạo này nửa năm nay đi con đời 2009 nên cũng để đấy, nói chung là cực nặng ra thằng này.
    Minh Thành thì có cái hay là chủ trực tiếp làm, giải thích vô cùng cặn kẽ, cái gì cần thay mới thay, nhưng không hiểu sao vẫn không nổi tiếng bằng 3 thằng kia.
  10. procs16

    procs16 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2005
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    7
    bảo dưỡng, 2 từ này nghe phát sợ. đi ra ngoài hàng toàn bj chém, toàn đưa thêm bệnh vào rồi bắt thay này nọ. thx bác sunny_boy , có j hôm nào qua thử, trước toàn ra hãng.

Chia sẻ trang này