1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bão giá

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi huyenthanh80, 10/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyenthanh80

    huyenthanh80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2011
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vừa nhận được tin tiền nhà tăng rồi
    Bắt đầu từ tháng này lên 1,1 triệu / tháng

    Mình biết sống thế nào với đồng lương viên chức này
    THU:

    Thử xem lương mình là 2 triệu 9 trăm ngàn mấy chục ngàn lẻ --> ~ 3 triệu
    Tiền ăn trưa là 200K
    Tổng thu nhập 1 tháng: 3 triệu 2

    CHI:

    Tiền nhà: 1,1 triệu
    Tiền nét: 50 K
    Tiền điện + Nước: Khoảng 150 K
    ---> 1 tháng nộp cho chủ nhà: 1 triệu 3

    Tiền còn lại để tiêu: 1 triệu 900K

    + Đi lại: Nếu đi xe máy một tháng mất khoảng 200K tiền xăng (Nhà trọ cách cơ quan 3km, tuần đi làm 5 ngày, ko lượn lờ chơi bời đâu cả)

    + Cơm hộp: Mỗi suất 20K (Loại chất lượng tồi nhất rồi). Một tháng hết tiền cơm trưa là: 20 K x 22 ngày công = 440 K

    + Ga: Mỗi bình là 360 K đun trong khoảng 6 tháng thì hết (mình ở 1 mình, chỉ nấu mỗi bữa tối và ngày nghỉ ở nhà). Nên mỗi tháng hết 60K ga

    + Các bữa ăn tự nấu ở nhà: 30 bữa sáng + Ăn tối 30 ngày + Ăn trưa những ngày nghỉ ở nhà 8 ngày = 68 bữa x 15K ~= 1 triệu

    + Công đoàn phí là 1% lương (Khoảng 30K).
    + Nhu yếu phẩm: Xà phòng, kem đánh răng, sữa rửa mặt, giấy vs... = 50K / tháng


    Giờ vào Đ nữa phải đóng thêm 1% lương nữa thì mất thêm khoản nữa (Cầu trời ko bị vào Đ :D).

    Tổng cộng tiền nhà, điện, nước, xăng, ga, ăn, Công đoàn phí , nhu yếu phẩm = 1.300K (Nhà, điện, nước + 200K xăng + 440K cơm trưa + 60K ga + 1.000K nấu ăn + 30K công đoàn phí + 50K nhu yếu phẩm = 3.080 K

    Tiền còn lại để tiêu "vặt": 3.200K - 3.080K = 120K

    Mình sẽ làm gì với 120K để đáp ứng những nhu cầu nâng cao khác? 120K có đủ để mình mua một cái áo mới hay 1 cái quần mới? 1 vé xem phim hay đi sinh nhật bạn, cafe với bạn, tụ tập nhậu nhẹt và ăn uống? Suy ra mình chỉ có 1 cuộc sống ở mức thấp nhất có thể, đáp ứng những nhu cầu ko thể thấp hơn được nữa

    Ma chay hiếu hỉ thì lấy đâu ra để bỏ phong bì?

    Thế mà tháng này: Trời ơi: 1 đám ma (giờ họ toàn đi 200K mình đi 100K quá dơ mặt), 1 đám giỗ (ko thể ko đi vì là người quá thân thiết ruột rà, mất toi 200K vì tiền để phong bì 100 cộng tiền đi ô tô 100). 3 đám cưới ko thể ko đi vì là 2 đám cưới của em họ con dì ruột, 1 đám cưới đứa bạn rất thân. Mà đám cưới lại ở quê mất mỗi đám cưới 300K tiền mừng + 100K tiền xe cộ

    Tháng này phải đổi ga: 360K
    Nộp quỹ lớp hội ĐH cũ : 300K (định trơ mặt chưa nộp mà thấy chúng nó nộp cả mình ngồi im thì dơ quá)
    Đám cưới: 3 đám cưới mất khoảng 1 triệu

    Như vậy những tiền "vớ vẩn" trên mất 2 triệu rồi (bị âm)

    Giải pháp tiết kiệm đã được áp dụng:

    Sáng dậy sớm nấu cơm ăn sáng đồng thời xúc 1 ít vào cặp ***g mang đến ăn trưa.
    Đi xe đạp đi làm

    Số tiền tiết kiệm được: 200K xăng + 300K tiền ăn (10K / ngày x 30 ngày) = 500K

    Kham khổ quá :((

    Tháng nào tiêu ko khéo là âm thế này thì bao giờ mới có mùa xuân tiết kiệm đây :((

    Ặc ặc, chữ cạp l-ô -ồ - ng mà nó cũng bị thành dấu ***. Ai viết đoạn code lọc này quá kém. Từ l-ô- ồ - ng nó bao 1 từ nhạy cảm nhưng chỉ cần lọc những từ mà cả phía trước phía sau là khoảng trắng thì mới lọc chứ, tech- admin nên xem lại nhé
  2. leavemehere

    leavemehere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2010
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ vs bạn, bạn tìm một công việc khác tốt hơn..thu nhập tốt hơn, sống trong nhà nc cũng.
  3. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    tìm việc khác thôi, ở cùng 1 người khác cũng là 1 giải pháp
  4. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    ôi nỗi lo cơm áo gạo tiền. Không biết nói gì thêm lại đi ra, hichic. Bảo sao, biết bao người cứ phải góp gạo ... thổi cơm chung...
  5. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Làm nhà nước là vậy. Lương không tăng theo kịp với mức giá tăng. Làm tư nhân, giá (chi phí) đầu vào tăng thì họ cũng tăng giá bán ra. Họ là nững người bị ảnh hưởng ít nhất bởi bão giá. Nhất là những người kinh doanh các sản phẩm thiết yếu. Nhưng lúc này làm công ăn lương sẽ thiệt thòi. Nhưng thu nhập ổn định. Còn tự kinh doanh thì rủi ro cao lắm. Vậy bạn thử làm chân trong chân ngoài xem (nếu có thời gian). Làm thêm buổi tối chẳng hạn. Giá tăng thì phải tăng thu nhập, chứ chỉ biết nghĩ cách tiết giảm chi phí sinh hoạt thì không phải là con đường đúng đắn để đối phó với bão giá.
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn cố gắng tìm 1 việc làm khác ở 1 cty khác, đừng cắm đầu vào NN như thế. Còn trẻ phải năng động chứ. 50k tiền net dùng để tìm job mới nhé.
  7. huyendieu246

    huyendieu246 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Đấy chính là lí do mà cho dù có xin được mình cũng không muốn làm trong nhà nước một tí nào . Bạn rủ thêm người ở cùng đi ít ra đỡ được 650k tiền nhà .

Chia sẻ trang này