1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bao giờ cho đến ngày xưa??????

Chủ đề trong '1984 Public' bởi hitori_vodanh, 07/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ cho đến ngày xưa????

    Bao giờ cho đến ngày xưa????

    ?ongày xưa?? ngày xưa? ngày xưa vui? ngày xưa buồn? ngày xưa là quá khứ? là thời gian được cảm nhận theo chiều dài? là kỉ niệm?

    mỗi khi giật mình? mỗi khi bỡ ngỡ? trước hiện tại quá phũ phàng trước một ?ongày nay? không như ý muốn? lại gọi ?ongày xưa??

    hiện tại? hiện tại phải chăng đang không sống? hiện tại phải chăng là cảm nhận nhất thời? là mọi thứ được định hình bằng đứt quãng?

    sống? phù phiếm? mọi người đều có con đường riêng của mình? và mỗi người đều xây một bậc thang khác nhau cho cách mình thay đổi?

    thay đổi? ai cũng phải thay đổi? thời gian làm con người thay đổi? thay đổi tất cả? cả cách suy nghĩ, cả tình cảm gắn bó? tất cả? thay đổi

    thời gian? ?ongày xưa? không có cảm nhận về thời gian? không cảm thấy cuộc sống như đứt ra từng hơi thở mệt mỏi? ?ongày xưa? sẵn sàng dành hàng giờ, hàng ngày? cho một thứ một ?ongày nay? người ta gọi là ?okỉ niệm??

    kỉ niệm? nhoè hết? khi người ta không còn muốn giữ? khi người ta thả cho thời gian chà đạp?

    thời gian? lại thời gian? thời gian là đoạn thẳng nối giữa sự sống và cái chết? trước sự sống là ?otrí tuệ?? sau cái chết là ?olí tưởng?? và hạnh phúc là đích đến cuối cùng mà con người mong đủ sức chạy đến nhưng không phải ai cũng đủ sức chạy đến

    ---------------
    Cổ kim hận sự thiên nan vấn...
    Phong vận kì oan ngã tự cư



    Được hitori_vodanh sửa chữa / chuyển vào 01:49 ngày 08/05/2003
  2. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa hình như bao giờ cũng cảm thấy đẹp hơn bây giờ....cái gì trải qua cũng đẹp,muốn luôn sống trong cái ngày xưa đó nhưng sao mà chẳng được....không hiểu,bây giờ mới thấy giá trị to lớn của thời gian,nếu như không có thời gian thì sao nhỉ???có được chữ ngày xưa không???hình như là ko có khái niệm đó,con người sẽ hay hơn (tui nghĩ thế!)
    Một ngày xưa còn bé,một ngày xưa không fải lo nghĩ gì luôn trong sự đùm bọc của bố mẹ,khổ thật đấy,có thể nói là cũng khổ lắm nhưng vui,trong đầu chỉ toàn nhưng màu xanh,không biết nói dối hay tương tự,nhưng bây giờ khác rồi....Khi con người ta biết suy nghĩ,hình như họ lại còn toan tính nữa,thật là mệt.....
    Sống vì 84 Hà Nội...Mãi yêu gia đình mình...GĐQQ muôn năm!!!
  3. amicecorp

    amicecorp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Hai ông bà này hôm nay lãng mạng nhỉ ....nhưng viết hâm hấp thế nào ấy !
    http://global.msads.net/ads/FRMHLI/0010834850012_PP.gif
  4. Chipyeu84

    Chipyeu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Sao lại nói là hâm hấp ?
    Những hoài niệm về ngày xưa đều rất đẹp mà .
    "ngày xưa có cánh diều chao hững hờ..."
  5. Chipyeu84

    Chipyeu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nói gì hơn nữa bởi những gì đã qua sẽ không níu kéo được .
    Chẳng ai tắm 2 lần trên 1dòng sông .
  6. amicecorp

    amicecorp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Chết đuối hay seo mà không tắm 2 lần trên 1 dòng sông thế bé ? Hay là nước sông dơ quá ....không biết ở tp bây giờ có còn nước sông để tắm không ? Hẳn 50 năm nữa trên cả Việt Nam này chẳng còn con sông nào để tắm ...
    Ngày xưa....quãng thời gian đẹp nhất cược đời mình đã qua rồi . Bây giờ sống cho ra sống thấy khó khăn và mệt mỏi làm sao ấy .
    ps : sory hictory-vo danh va cobehanoi nhé , tớ chỉ trêu 2 bạn tí thôi ...
    http://global.msads.net/ads/FRMHLI/0010834850012_PP.gif
  7. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    moi nguoi oi
    cho minh hoi 1 ty nhe
    minh sinh nam 83 co nhung co duoc tham gia vao bõ 84 cua cac ban ko the
    tai vi minh co dua em nick cua no la tictac rat hay ca ngoi ve bõ cua cac ban nen to mo wa
  8. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    hihi...chắc là bà tictactoetop chứ rì ..nhầm roài ...bà ý ca ngợi là ca ngợi 84Hn cơ .....nhưng mà iu đã vào đây roài ..thì cứ viết thoải mái đê ...84P đang cần nhìu thành viên ủng hộ mà chưa có ai nè ......chúc iu vui vẻ .........
    LOVE OR HATE.....NO PROBLEM....
  9. GRYBKF

    GRYBKF Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Xin được nhiệt liệt ủng hộ 84p .
    Nếu bạn chưa từng "sống" thì bạn mong về ngày xưa để được sống có ý nghĩa hơn .
    Còn nếu bạn đã có một thơ ấy tươi đẹp , hoặc thanh bình , hạnh phúc , thì bạn mơ về ngày xưa để tìm lại cảm giác tuyệt vời của tháng năm thơ .
    Nhưng nếu bạn có một tuổi thơ ko mấy em đẹp , cuộc sống ko ưu ái tuổi thơ của bạn!!! Bạn có mong ngày xưa ko ???


    http://www.diendansinhvien.net
  10. Chuot_coi_xuong

    Chuot_coi_xuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    @};-@};-@};-@};-@};-

Chia sẻ trang này