1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bao giờ cho đến ngày xưa??????

Chủ đề trong '1984 Public' bởi hitori_vodanh, 07/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa luôn là cái gì mà ta cho là cao quý. Nhất là đối với những nhân 84 chúng ta. Vừa bước qua cánh cổng đại học xong, nhiêu kỉ niêm cấp 3 mà chúng ta còn lưu giữ trong mình. Đến khi gặp một đứa bạn nào cũ liền oà lại kể những câu chuyện ngày xưa, kể từng đứa với những kỉ niệm còn theo ta đến suốt cuộc đời mà đã gắn bó với ta suốt bao năm
    It is better to have loved and lost than never to have lost at all
  2. haiba_ra

    haiba_ra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    NGày xưa thì quả là đẹp thật(thế nên bây giờ mới có những kẻ..hâm hấp như chú ta ngời đây mà hoài niêm nè)thế nhưng con người ko thể sống mãi với cái bóng của quá khứ được .hãy quan tâm đến hiện tại ,đùng mơ tưởng hão huyền đén quá khứ và cũng hãy đừng lo lắng vớ vẩn cho tương lai.Có như thế thì sau này ,nếu 1 lúc nào đó nhìn lại quãng đường mà ta đã đi qua mới ko thấy hối tiếc vì những gì mình đã làm
  3. ti_deo_ti_teo

    ti_deo_ti_teo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    ( phông chữ không chuẩn chả nhìn cái gì ra với cái gì cả)
    đến ngày xưa để mà làm gì, quay lại với những thứ cũ kĩ ấy lòng chỉ thêm buồn vì mình đã khác xưa quá nhiều. cuộc đời không đôit thay thì chỉ là cuộc đời không tiến bộ. ( nghe có vẻ hơi tiêu cực nhỉ. kệ, lúc này thì cứ nghĩ như thế đi, sau này lành rồi sẽ khác)
    Gió tới hư vô, cuốn mọi kỉ niệm vào dĩ vãng...
  4. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Nhưng đôi lúc cái cũ kĩ làm cho ta có chút nghị lực mà sống cũng nên ý chứ,ho*...chẳng hiểu làm sao nữa....
    [​IMG]
  5. CHOCOPIE_THU_DOI

    CHOCOPIE_THU_DOI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa ....chả biết sao con người ta lại cứ thích níu kéo cái ngày xưa ....Bọn nó cứ bảo mình khác nagỳ xưa ..Lúc đầu nghe thế tức tức .....chả thấy khác cái chi ...Nhưng bi giờ thì hiểu roài ..hêh..đúng là khác thật ..khác nhiều là đằng khác ..chẹp..nhưng ai mà chẳng phải lớn lên ...Cái ngày xưa đó o thể tồn tại được ...Hơn nữa những gì yếu đuối và sai lầm thì phải nên vứt bỏ chứ ..o thể cứ giữ mãi cái kiểu đó được.....Chúc mùng tương lai của ngày hôm nay ...

Chia sẻ trang này