1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bao giờ cho đến ngày xưa

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi langlenoinay, 10/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. langlenoinay

    langlenoinay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ cho đến ngày xưa

    Tôi không phải thành viên gạo cội của nơi này nên chẳng biết cái tận cùng ngày xưa nơi đây mặt ngang mũi dọc ra sao. Tôi nhớ đến cái ngày xưa của tôi. Ở đây.
    Ngày xưa của tôi khác xa.....hôm nay. Box Trịnh ngày xưa không đìu hiu và nhảm nhí thế này. Ngày nào cũng có dăm ba bài cảm nhận ru lòng người. Lúc thì của Chí Phèo deathchuck - cái nick giờ đã bị treo vĩnh viễn vì say rượu rồi chửi bậy ở đâu đó. Lúc thì của em nguyet-ca lúc đó tuổi còn ít yêu chưa nhiều nên thừa thời gian. Có cả tiểu thư lyylyus viết nhật ký nhẹ như tên bay. Có giomuadong quanh năm lập lờ nước hến, ngô ngô ngọng ngọng chẳng mấy khi thấy bài viết ra hồn, chỉ toàn "híc" với "hì"
    Khi thì có anh "tầm thường ca" thỉnh thoảng tung ra bài thơ. Anh nhiều thơ lắm...tưởng nhớ,khóc phúng điếu bác Trịnh....đủ cả. Giờ anh đã mở Quán Vô Thường, cũng để đón người nghe Trịnh đến ngồi uống nước nghe nhạc. Tôi biết quán ấy nhưng không đến bao giờ chỉ vì chiếc bàn trong ảnh quảng cáo cho quán của anh từng post lên đây........mặt chiếc bàn ấy in hình...........Spice girls.
    Còn nhiều lắm. mỗi người mỗi giọng.Hay thật hay.
    Những lúc xấu trời lại có đôi ba người chắc hồi bé trèo cây rồi bị ngã khi lên cơn cùng kéo vào lảm nhảm đúng kiểu của nợ the mind ngoài kia. Tôi còn nhớ có anh vetlantram - ntmd, psy và vài vị tâm thần nữa...Giờ này mà còn các anh thì vui biết mấy. Các anh cùng the mind và.v.v... góp sức xây dựng nơi đây thành học viện thần kinh Trâu Quì.
    Ở đây còn có chị Sol làm mod thích khóa thích xoá rồi bị đì. Chị cựu min ThươngNguyen vào bênh cấp dưới cũng bị đì chạy nốt. Các chị chạy vài vòng rồi quay lại khoá topic đì các chị. Chơi kiểu cùn. Nhưng mà vui, mà có cái để nhớ.Không như ngày nay, văn sĩ dởm và lưu manh vặt hơi nhiều.
    Ngày xưa có lẽ anh hothanhphuong, anh temely ra vào đây nhiều hơn. Người thích nghe Trịnh cũng vì thế mà có nhiều nhạc Trịnh để nghe, nhiều tài liệu về Trịnh, về Khánh Ly mà đọc hơn. Cũng không quên được chị TCSKL với những vun đắp âm thầm lặng lẽ. Gửi tới các anh chị sự trân trọng.
    "nhắn cùng người cõi Trịnh"cũng không như bây giờ. Ngày nào giờ nào cũng có những người gửi yêu thương cho nhau.Cũng sến nhưng thật phết. Nhật ký ngắn thì như hàng tạp hoá. Toàn một bọn lắm lời lại thừa thì giờ. Ngày nào cũng có quằn qoại, uẩn khúc, u buồn cho ra dáng người nghe cũng lụ khụ và nhiều tâm sự chả kém gì nhạc sĩ. Chuối thì chuối thật. Nhưng vẫn hơn ngày nay.
    Lại có cả anh mod nửa mùa votrunghâm ( copy right Megai) làm mod chưa được bao lâu đã đánh võng. Mod miếc ở đây được cái dễ phẩy tay. Thích là biến. Chỉ có Lys là không như thế.hị hị, gửi tới hông hoa hổ cái của anh nhiều mến thương
    Ngày xưa ở đây có cả 1 Megai, chỉ ghé vào chơi nhưng cũng đã mang cho nơi này những băng nhạc tưởng như không còn tìm đươc nữa. Nhớ đến Megai là nhớ đến chương trình Trịnh Công Sơn - Thanh Hải độc đáo, nhớ đến chương trình Quán Văn 1967 với chất lượng convert tuyệt hơn bản anh temely từng đăng. Nhớ cả những bài viết pha trò như lên đồng, những trận cười nghiêng ngả trong khi trao đổi từng bài nhạc...
    Ngày nay, các vòi văn đã tịt hoặc đánh võng đi hóng hớt ở phương khác. Cao thủ hiền tài cũng mải mê đánh đu ở phuơng trời nào...Các thành phần diều hâu load đủ nhạc, sưu tập đủ bài và ảnh về bác Trịnh rồi cũng bốc hơi luôn. Chỗ này còn lại gì? thỉnh thoảng mò vào lại thấy một ông ba ngơ lập thread hỏi những câu ngớ ngẩn hoặc chép đại lời một bài hát( không hiểu sao lại có những thằng chới theo kiểu thiểu năng như thế)Gần đây lại đẻ ra thêm cái qoái thai the mind vào đây nối nghiệp lảm nhảm của lũ khùng ngày trước.
    Box Trịnh này còn gì ?

    hờ hờ ..bao giờ cho đến ngày xưa ?!





    Được langlenoinay sửa chữa / chuyển vào 15:07 ngày 10/05/2005
  2. kethuacuaxahoi

    kethuacuaxahoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ cho đến ngày xưa
    Than ôi sao nỡ hỏi nhau thế này
    Biết rằng chẳng níu được đâu
    Tháng năm mây đuổi bòng nhau về trời
    Ngẹn lòng thương bạn hỡi hời
    Bạn mong trở lại cái thời trẻ thơ
    Ầu ơ tiếng mẹ lơ thơ
    Bây giờ ai sẽ cất lời ru đây?
    Than thân trách phận đã đầy
    Sao không nhảy đại vào ngồi box đây?
    hèy hèy
  3. aodaitimhue

    aodaitimhue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của con phèo Lặng Lẽ Nơi Này mà chợt nhớ tới một ca khúc của Đặng Nhật Trường ( Not Trịnh Công Sơn ) ... Xin mạn phép được chế lại lời :
    " Giờ này box TRỊNH sắp đóng cửa, người lao công Lys quét dọn hành lang, giờ này box TRỊNH chợt spam để rồi tắt nghỉ sớm ... Ôi box TRỊNH box TRỊNH giờ giới nghiêm " .
    Ngày xưa vào TTVN thì thao tác đầu tiên là : ttvnol.com/f_301.ttvn, nhưng giờ đây hình như cái phản xạ đó nó mất đi tự lúc nào mà chính em cũng không biết nữa ... Ngày nào vào box f_301 cũng chỉ muốn hát Tình Ca ... Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời ... hic hic . Dạo này khác hẳn, cái không khí bàng bạc nét trữ tình và tình cảm giữa mọi người với nhau hầu như không còn nữa, có chăng là những lời đôi co không có hứng thú... mặc dù em là người khoái chửi nhau, thích cãi lộn .
    Mà thôi Phèo Lặng Lẽ à, cuộc sống vốn chuyển động, vui chơi thì cũng có khi có thì, giờ ai cũng bận trăm công nghìn việc cho nên không thể có chuyện chu toàn theo chủ ý của mình được . Lớp này chán thì lại có lớp khác vào đánh võng, nhạc Trịnh là bất hủ mà, lo gì ...
    Dẫu biết là thế nhưng thâm tâm mình vẫn muốn box nhạc Trịnh quay về lại khoảng thời gian xưa, vẫn muốn quay về lại cái khoảng thời gian mà những gì sến trong người mình được tuôn ra tuốt tuồn tuột và được mọi người chia sẻ ...
    Nhưng ước muốn và thực tế lại là khoảng cách xa vời khi mà những người đánh đu lạng lách " có Đường Nét " nhất đã rồ ga phóng đi chỗ khác rồi và chỉ để lại nơi đây đám bịu khói mịt mù ...
    Nhắn riêng mấy con phèo : ( copy lại giọng đọc của lão Nguyễn Ngọc Ngạn ) " Đời người ai cũng có ít ra một kỷ niệm lớn đi theo mình như hình với bóng trong suốt hành trình cuộc sống. Đôi khi em muốn gạt kỷ niệm ra khỏi ký ức nhưng dễ gì xoá được, bởi kỷ niệm của dĩ vãng bao giờ cũng đẹp cũng đáng yêu hơn hiện tại, dù là hiện tại hoan lạc. Thôi thì hãy giữ lấy nó, hãy âu yếm cưu mang như một phần đời không thể thiếu, như những bậc thềm để đặt chân bước đến tương lai . Bao nhiêu gặp gỡ thế nhân, bao nhiêu bóng dáng tiếp cận trong đời rồi cũng sẽ qua đí, chẳng biết sẽ còn lại hình ảnh nào em ghi khắc trong tim ...
    Dám khẳng định răng box f_301 là box mà em thích nhất trong cái TTVN này, vẫn hy vọng nó sẽ thắm trở lại và ngày nào cũng lạng qua, nhưng càng ngày càng thấy mịt mù ...
    Chùn chân mỏi gối rồi, Lys rồi cũng sẽ mệt mỏi, mà nếu Lys mệt mỏi thì chỉ có nước giải tán ... hic hic .
  4. iris_tigerlily

    iris_tigerlily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhớ lần đầu tiên gặp Tasti là ở MaiChâu, thật vô tình bên cái giếng nước ấy, Tasti cất giọng hát "...nhìn những mùa Thu đi, em nghe sầu lên trong nắng...". Và cũng thật vô tình Lys nói là quen Tasti qua mạng, qua cái box Trịnh khi ấy còn đang trong thời kỳ thai nghén. Đi dự họp hành buổi đầu tiên còn lấy danh nghĩa là bạn của Lys...
    Tôi nhớ những lần Lys về, thế nào cũng có buổi hát hò ở nhà cô ấy.
    Tôi nhớ Nguyệt ca với chất giọng già dặn, gương mặt già dặn.
    Tôi nhớ NguyênThương, Brother, ..
    Tôi nhớ Cafein, Vothuong, ....
    như Langlenoinay nhớ...
    Tôi nhớ tôi đã từng nghe nhạc Trịnh hằng ngày
    Tôi nhớ tôi, những trận cãi nhau với Lys vì những từ ngữ hiểu không giống nhau hay những hân hoan khi Lys nói đi hát hò gì đó, đi hội hè gì đó. Tôi không bao giờ lên tiếng, không viết bài-Lys luôn phải giải thích về tôi như thế.
    Tôi nhớ tôi và Lys đã từng như đứa trẻ ngô ngê hát mấy trăm bài hát Trịnh trong cái quán nhỏ bên đường Nguyễn Chí Thanh, lúc đó chúng tôi chỉ đủ tiền trả cho 2 cốc nước rẻ tiền, ngoài trời mưa tí tách mà lúc về Lys nhường tôi cái áo mưa dầy vì nhà tôi xa.
    Tôi nhớ những đêm ở nhà Lys, trốn Bố Mẹ nghe nhạc Trịnh và nói chuyện đến nửa đêm.
    .....
    Mọi thứ bây giờ đều lẫn lộn trong trí nhớ.
    Thỉnh thoảng tôi nói chuyện với Tasti về công việc, cuộc sống,..
    Thỉnh thoảng tôi với Lys cãi nhau về những thứ hổ lốn trong cuộc sống...
    Thỉnh thoảng tôi ghé qua đây với những mớ hỗn độn ...
    ....
    Tôi đã ví nơi này như là cái Thư viện chứa rất nhiều sách và tư liệu quý. Nhưng Thư viện nào cũng có nhà Xí, cái nhà xí ở đây nó chứa nhiều rác rưởi và bốc mùi quá!
    Ai cũng vào thư viện, ai cũng đi nhà xí mỗi ngày và kêu la. Nhưng chỉ có mỗi Lys là người quét dọn những thứ gọi là rác rưởi. Lys cũng không phải là một bà Thánh; và càng không phải là người chỉ huy giỏi chỉ để hô "xung phong" trong khi ai cũng ì ạch chây lỳ ra không cùng tiến.
    Bây giờ hỏi Langlenoinay, aodaitimhue, ketthucxahoi...có cùng Lys bắt tay vào xây dưng lại Box không? Quét hết những thứ cặn bã kia không? Có lập lại kỷ cương phép nước không? Có cùng nhau "phê bình" và "tự phê bình" không?...
    Xin nói lại là, Lys không phải là một bà Thánh!
    (Lys nhỉ. hì.....hì............tao thích mày là mày. Mày luôn là con voi vòi bé bỏng của tao, chỉ thế là nhiều...)
  5. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Thực sự mấy ngày nay lys ngồi nghĩ về topic này, về langlenoinay, aodaitimhue và những người còn tâm huyết, cảm động vô cùng và cảm thấy mình chưa đủ "chín" để có thể viết được hồi âm.
    Box Trịnh dạo này quả thực buồn. Đến lys cũng không thể tự huyễn hoặc rằng đó là chuyện chu kỳ lúc mưa lúc nắng của box nữa, mà sự thực đã đến mức trầm kha rồi.
    Số người vào đây viết tình tự những câu không đầu không cuối không ai hiểu, nói chung là xả rác tâm lý, thì nhiều, nhưng những bài viết có tính đóng góp cho diễn đàn thì gần như không có. Theo lys đây là vấn đề lớn nhất của box.
    Hướng giải quyết quan trọng nhất, theo lys, là thu hút nhân tài, có kế hoạch kêu gọi, khuyến khích cụ thể những người có khả năng viết bài thực sự, lôi kéo dụ dỗ họ về đây làm thành một lực lượng cơ bản của box. Từ đó box sẽ tự có một phong cách định hình và phát triển lên.
    Hiện giờ đội ngũ này chẳng có mấy ai, sức viết cũng yếu không đủ để giữ gìn một phong cách (nói chuyện "phong cách box Trịnh" đã xưa rồi, giờ kèo đã xô cột đã lệch chưa kể thiếu hụt lung tung). Cái này lys có một phần trách nhiệm, là không đủ giỏi và những yếu tố khác để chiêu mộ nhân tài. Và quả thực làm việc một mình cũng khó thành công.
    Cùng với sự suy yếu phong cách định hình, là sự xuất hiện của nhiều thứ tạp nham ở nơi đây. Lys không cần nói có lẽ mọi người đều hiểu. Box Trịnh không còn bản lĩnh nên bị những thứ đó xô đẩy làm cho méo mó thêm thật dễ dàng. Rất đau lòng.
    Nhiều khi quả tình lys muốn buông xuôi, nhưng rồi không hiểu sao mình vẫn còn ngồi lại. Khi mọi người đã bỏ đi hết, hoặc là vẫn còn đây nhưng im ắng quá làm cho mọi sự trở nên hoang vu đến kinh khủng. Ấy là những lúc chán nản vô cùng. Có những bài lys viết ra phải nói là trong cái thế sức cùng lực kiệt, cố gắng vẽ lại cả cái không khí một thời qua một bài viết. Để chống chọi với những thứ hổ lốn tạp nham xung quanh. Nhưng sau đó dường như cũng chỉ là "như từng viên đá cuội rớt vào lòng biển khơi"... Ấy vậy mà lâu lâu lys lại cố một lần. Hehe... thế mới tài.
    Không dưới 4 lần lys đi tìm ở những người tâm huyết một sự giúp đỡ: mời họ về cùng nhau gánh vác giang san. Ai cũng vật vã đau khổ kêu rằng box Trịnh buồn quá hiu hắt quá sắp tan rồi. Nhưng khi đặt vấn đề thực tế thì ai cũng giãy lên như đỉa phải vôi. Lúc đó tủi thân vô cùng. Trơ trọi và bẽ bàng.
    Ấy là chưa kể vô số lần có những người tìm gặp lys bằng được để nói rằng Box Trịnh thế này thế nọ, rằng box Trịnh phải thế này thế nọ, nhưng khi hỏi người đó có thể làm gì, thì họ la lên bai bải, thậm chí tế lys như tế sao, xin được để họ yên. Nực cười. Và chưa kể một số người còn tìm gặp lys để hỏi cho bằng được những câu rất tréo ngoe về cá nhân và chỉ trích về công việc của lys bằng những từ rất ngọt ngào.
    Những gì mọi người thấy ở trên diễn đàn chỉ là 7 phần nổi của tảng băng trôi. 3 phần chìm lys giải quyết sẽ chẳng ai thấy, không ai hay. Rất đau đầu và ảnh hưởng đến đời sống cá nhân ra phết. Nhưng nếu không có 3 phần chìm đấy, e rằng box Trịnh đã tàn từ lâu. Không phải lys kể công ở điểm này, nhưng thực sự cần nói ra cho mọi người hiểu, kẻo lại bảo lys chẳng làm gì. Hì.
    Lys chưa đến mức sức cùng lực kiệt hoàn toàn, nhưng nếu một mình gánh vác lại thêm một gánh nặng về mặt tâm lý kiểu này nữa, cũng oải lắm. Tất cả sẽ được resume lại nếu như có một vài người cùng thực sự chung lòng, làm những việc thực tế cho box, cùng lys, thì lys vẫn còn có thể lâu dài.
    Vài dòng như thế (nhiều phết chứ vài dòng đâu), lys mong đợi có hồi âm từ những người tha thiết với box và có khả năng làm việc thực sự, không nể nang nề hà. Một thành viên gạo cội hay một người mới đến còn bỡ ngỡ cũng đều quý cả. Quan trọng nhất là tấm lòng, quan trọng nhì là khả năng làm việc nhiều và kêu ca ít.
    Thôi lys đi đây, muộn giờ mất rồi.
  6. nguyenphien

    nguyenphien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ biết box Trịnh là ngôi nhà tình yêu mà tôi đã gặp, đã dừng chân và đã yêu quý.
    Trong ngôi nhà dấu yêu này có nhưng người thật dễ thương, chăm chỉ như những chú ong xây tổ, có những người luôn biết nói những lời yêu thương với đồng lọai của mình.. lại có những người chỉ đi ra đi vào như là mộtt ngôi nhà trọ, nhưng lại cũng có những người luôn như những đứa trẻ hiếu động, vẽ ngoẳn ngèo lên tường, bôi bẩn bất cứ nơi nào Nó muốn và vô tình làm xấu đi ngôi nhà đáng yêu của mình.
    Có những khách trọ đã tìm dến đây như một nơi chốn bình yên.
    Ngôi nhà này quyến rũ biết bao và tôi không tin rằng nó sẽ tan ra chỉ vì những người luôn ca thán rằng" nhà buồn quá, đìu hiu quá...bẩn quá.." ( mà không biết cần chổi cùng quét voi Lys nhi?)
    Những người mệt mỏi hãy " tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi" đi và nhìn ngắm người khác làm việc! đừng làm ảnh hưởng đến họ.
    "Một lời nói với bông hoa trên đồi, một lời nói gió bay
    Một điều giấu kín trong tim con người, là điều giấu kín thôi"
    Vậy sao chúng ta không chia sẽ ở trong ngôi nhà tình yêu này?đã tìm đến đây, đã từng yêu thương nơi này mà sao giờ lại quay lưng đi?
    "Ngày xưa" đã là quá khứ và hãy để nó là động lực cho ngày hôm nay.
    Text
  7. Pastorale

    Pastorale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ: Những lúc xấu trời lại có đôi ba người chắc hồi bé trèo cây rồi bị ngã khi lên cơn cùng kéo vào lảm nhảm đúng kiểu của nợ the mind ngoài kia. Tôi còn nhớ có anh vetlantram - ntmd, psy và vài vị tâm thần nữa...Giờ này mà còn các anh thì vui biết mấy. Các anh cùng the mind và.v.v... góp sức xây dựng nơi đây thành học viện thần kinh Trâu Quì.[/QUOTE]
    Em xin lỗi bác Langlenoinay trước, chả biết mấy hôm nay chỗ bác mát giời hay giả chăng bác ngày xưa có bị ngã do leo cây trèo núi hay không, nhưng em thấy bác có ít tâm thần hơn những người kia đâu mà vào đây quạt than. Bác lập ra topic này để hồi tưởng, hay là để cố gắng vực lại một quá khứ vàng son của bác thế ạ?
    Em dân mới vào, chả biết trước kia các bác Long Li Quy Phụng hoành tráng ra làm sao. Nhưng như bác La Quán Trung đã nói, mặt trời mọc rồi mặt trời cũng phải lặn, lặn rồi lại mọc. Cũng như thiên hạ, tan lâu rồi lại hợp, hợp mãi cũng phải tan. Tài đến mấy cũng không cưỡng lại được số giời. Vì vậy mà than vãn phỏng có ích gì? Một số thành viên ưu tú ngày xưa, vì phải chạy theo giá áo túi cơm hoặc bị vẹo cấm mà bỏ diễn đàn ra đi, đến khi no ấm rồi lò dò quay về thấy diễn đàn tiêu điều hơn xưa, cũng chỉ biết thò cổ vào chửi đổng mấy câu rồi lặn, phỏng có ích gì? Hay chỉ làm diễn đàn rởm hơn thôi? Những người có tài như bác Langle đây, có thể có cả em Áo dài Huế nữa, lẽ ra phải là những ngọn cờ đầu cách mạng, dùng tài năng của mình để vực lại một thời quá khứ oanh liệt của box, thế mà đáng tiếc lại dùng trí thông minh của mình cho những việc hết sức ngớ ngẩn là chửi mấy đứa điên, buồn cười nhỉ!
    Tigerlily: Rửa ảnh xong rồi nhưng dạo này bận cuống cuồng chưa scan được hết ảnh, mới chỉ được khoảng 7/50 kiểu. Tình yêu ngó tạm, chắc thứ 7 thì xong.
    http://de.pg.photos.yahoo.com/ph/phamvanhuy13/album?.dir=1412&.src=ph&store=&prodid=&.done=http%3a//de.pg.photos.yahoo.com/ph//my_photos
    P/S: Định vể nhà giặt quần áo cho vợ, nhưng đọc bài của tình yêu, thấy có vẻ tình yêu hơi căng thẳng, liền lẻn về nhà lấy quyển album của mình ra thư viện scan nốt lên để tình yêu ngía thư giãn tí. Kệ vợ mắng, ờ!
    Được pastorale sửa chữa / chuyển vào 22:59 ngày 12/05/2005
  8. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Lys không nỡ buông xuôi vì đã gắn bó với nó lâu quá rồi phải không ? Dù sao thì nó cũng đã có một thời rồi
  9. cadmank3

    cadmank3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    tôi thấy box trịnh vẫn rất KHOẺ và ĐẸP ,có chăng là thỉnh thoảng XÌ LỐP ..thôi thì mỗi người 1 tay BƠM cho nó căng lên vậy !
  10. langlenoinay

    langlenoinay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Pastorale,
    Tớ thấy tớ viết lách cũng khá rõ ràng mà vẫn bị hỏi rằng "hồi tưởng" hay "vực lại" .Kể cũng tiếc cho mấy ông Van gốc van ngọn với lại bét nhè chè tô ven. "cuồng tín đồ" của những ông cao siêu nhường ấy mà không thẩm định nổi mục đích một đoạn viết ngắn ngủn thì kể cũng lạ.
    Để tớ huỵch toẹt luôn ra cho đỡ lằng nhằng. Tớ qua lại đây khá đều và thấy cái forum này ngày càng khác xưa theo chiều đi xuống thì tớ buồn buồn tớ xả vài dòng. Nếu phải chọn "hồi tưởng" hay "vực lại" theo trưng cầu của Pastorale thì tớ gán bừa vào cái thứ nhất.
    Ngày xưa ở đây tớ cũng chẳng hoành tráng mấy. Cũng chỉ là một thành viên hay đánh võng qua lại. Có thì góp dăm ba cái hình liên quan đến TCS cho mọi người down, rồi tớ cũng móc dữ liệu từ cái forum này xuống để làm chật cái HDD của mình. Nói chung ngày xưa chỗ này được coi như thư viện TCS. Ai có cái mới thì góp vào, ai thiếu cái gì có thể tìm ở đây. Các thứ khác như nhật ký hoặc nhắn nhủ... đều là râu ria tô điểm cho những mối quan hệ của những con người đến và đi khỏi nơi đây với mục đích đóng góp hoặc đào mỏ đơn thuần. Những gì quá riêng tư hoặc không liên quan đến việc sưu tầm và khảo cứu TCS hầu như không mấy khi có. Nếu có thì ít. Có ít nhưng được nhiều người hiểu, đồng cảm, chia xẻ và chấp nhận. Và nó tồn tại mà không gây khó chịu cho ai.
    Xưa và nay khác nhau ở đây đây Pastorale ạ, lâu nay chỗ này râu ria lởm khởm như Pastorale và themind thì nhiều, kho lưu trữ TCS mà nhiều thế hệ member dày công xây dựng léo thấy dầy lên mấy nếu không nói là dậm chân tại chỗ.
    Tớ chưa đọc Tam Quốc nên đek biết La Quán Trung là thằng nào. Nghe nói thằng này chỉ xuất hiện ở trang bìa ?! Mà một quyển sách thì tưởng chỉ quý mấy cái trang bên trong? Vậy nên cũng chẳng nên để ý đến chuyện cái thằng ngồi ngoài bìa nó nói gì. Tìm thằng khác uy tín hơn mà dẫn lời nhé. Mặt trời lên và lặn thì trẻ con cũng nói được. Cần gì phải dẫn La với lừa ra cho mất thì giờ
    Như đã gán bừa bài viết đầu trang vào mục đích thứ nhất. Có nghĩa là không dính dáng đến vấn đề phục hưng vực lại như Pastorale đoán mò nên đoạn cuối của Pastorale tớ không mất công trả lời, mòn bàn phím.
    Cái diễn đàn này là của chung với những ai yêu và quan tâm đến TCS, của chung với những ai muốn phổ biến, muốn TCS đến với nhiều người hơn, đầy đủ hơn chứ không phải của riêng tớ mà bắt tớ vừa đi phục hồi vừa trả lời mấy câu bẻ vặt của Pastorale.
    Cái việc chửi mấy đứa điên nó chỉ bị coi là ngớ ngẩn với đứa nào ....ngớ ngẩn thôi.Chửi người thường mới là ngớ ngẩn. Nhỉ. Chửi cho đứa nào điên nó cuốn xéo bớt đi cũng là điều hay, là một việc làm có tính xây dựng.hờ hờ. llnn nói ( tự nói, léo cần nhại mấy thằng Khựa bẩn) : Mọi thứ mòn cũ theo thời gian là chuyện thường tình. Cái fò room này léo phải ngoại lệ. Cứ để nó cũ một cách tự nhiên theo thời gian thôi ,vào chơi nếu ko làm mới được cũng đừng làm gì để đẩy nhanh cái tiến trình mòn cũ ấy. Đã không xây lại còn phá là léo được. Thế thôi. Còn thế nào là xây và thế nào là phá thì mời Pastorale vòng trở lại phần đầu của bài này để tự đào sâu nghiên cứu. Tớ sẽ không chiếu cố giải thích lần thứ 2.
    Được langlenoinay sửa chữa / chuyển vào 02:14 ngày 13/05/2005

Chia sẻ trang này