1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bao giờ cho đến ngày xưa

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi langlenoinay, 10/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Tạm biệt TTVNOL yêu dấu!
    Tạm biệt mọi người!
    Khách cỡi bò vàng nay khuất bóng
    Ai người với núi hẹn tao phùng!
  2. Pastorale

    Pastorale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0

    Vầng, em có bảo bác viết lách không rõ ràng đâu. Lỗi là tại em dốt, thấy bác than thở ngày xưa bây giờ, em tưởng bác hồi tưởng, hoá ra là bác dùng trí thông minh của mình đi chửi đểu và chọc ngoáy mấy người trên này mà bác cho là điên, là ngớ ngẩn (hơn bác?). Em xin confirm bác quả là Beethoven với van Gogh chả có liên quan gì ở đây cả mà bác cạnh khoé. Em ngu, nhưng em thích hai ông ấy thì em cứ thích, chẳng có luật nào ghi rằng "phải thông minh đĩnh ngộ như bác Lăngle thì mới được làm tín đồ của ông này bà nọ blah blah". Bác cạnh khoé cả vào mấy cái đấy, thì em thấy bác hơi bị trí trá theo kiểu đàn bà (nếu bác là đàn bà thật thì em xin rút lại lời nói này). Mỗi thời mỗi khác bác ạ. Nếu bác thích nói về Trịnh Công sơn, sao bác chẳng làm vài tô bích cho bà con tham gia đi, ngồi chửi đổng người này lởm khởm người kia ngu si thì một con bò biết tiếng người cũng chửi được, cần gì phải đến lượt bác vào đẽo gọt thêm. Em công nhận em ngu, chỉ biết vào câu bài chứ không biết làm gì hơn. Và bọn ngu chúng em đang hàng ngày hàng giờ mong mỏi được chiêm ngưỡng và học hỏi những bài viết lí thú của bác Langle về Trịnh Công Sơn để được tận mắt thấy trí thông minh tuyệt đỉnh của bác đấy. Làm chứ đi bác, cái trí thông minh của bác mà chỉ dùng để chửi bọn em thì phí lắm, khác gì lấy bảo kiếm để thái thịt, phỏng ạ?
    Em cũng định khuyên bác nhời hay nhẽ phải thôi, nhưng cái thông minh của bác có lẽ quá lớn, nên bác mới hằn học với em như thế. Bác muốn chửi những kẻ điên, thì xin mời bác đi chửi tiếp. Tài năng của bác mà đêm ra triển lãm ở làng vũ Đại thì phải nói là đỉnh đấy. Em thì chỉ lên đây giải trí thôi, không có hứng chửi bới ai cả, kể cả kẻ điên hay kẻ tỉnh. Chắc gì mình đã ít điên hơn người ta, chắc gì người ta đã tỉnh hơn mình, mà đòi đi chửi, phỏng bác? Còn cá nhân em, nếu gặp kẻ nào chửi, thì em chỉ có mỗi cách là theo châm ngôn "chó sủa đoàn người cứ đi" thôi.
    PS: Vầng, đúng là diễn đàn này chẳng của riêng ai, chính vì thế mỗi thành viên cần phải có tinh thần tự giác, cùng xây dựng diễn đàn tốt hơn, người nhỏ làm việc nhỏ, tuỳ theo sức của mình. Còn những kẻ thở ra cái câu "cái diễn đàn này là của chung ... chứ không phải của riêng tớ mà bắt tớ vừa đi phục hồi vừa trả lời mấy câu bẻ vặt" thì theo em nên tự giác biến sớm trước là vừa, mặt dầy chửi bới làm gì cho thêm thẹn. Bác đã xây được cái gì mà đòi tống cổ người khác đi ạ? Em thật bác chưa chắc đã đủ tư cách nói chuyện với themind đâu mà đi xúc phạm người ta, hèn lắm.
    Hôm nay định lên viết mấy bài hài hài một tí cho vui, không ngờ mất cả hứng. Em viết bài này trong tâm trạng ko thoải mái lắm, có gì bác Langle và các bác khác thông cảm. Em không muốn loằng ngoằng trên này tiếp nữa, bác Langle muốn tranh luận tiếp thì mật thư. Còn nếu bác khinh em ngu dốt ko thèm tiếp nữa thì em cảm ơn bác lắm lắm.
    Được pastorale sửa chữa / chuyển vào 21:50 ngày 13/05/2005
  3. langlenoinay

    langlenoinay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0

    Pastorale.
    Đọc bài tớ xong mà dễ chịu được thì đúng là mặt dầy.May mà Pastorale còn biết khó chịu. Lần sau Pastorale không cần note" không thoải mái lắm" làm gì cho thừa. Tiết kiệm được số lần gõ phím, tăng thêm được độ tập trung để suy nghĩ về những gì tớ bĩnh ra đây nhằm hạ thấp chỉ số ngu dốt mà Pastorale đang tự nhận thấy ở bản thân mình. "Nhất cử lưỡng tiện". Có qúa nhiều thằng Khựa và cả Vietnam đã nói câu này. Nhiều đến không biết phải lấy tên thằng nào ra để dựa lưng vào. Đứng thẳng mà tự nói lấy hay hơn.
    Làm luật hình như là việc của Quốc Hội. Tớ không dẫn luật mà chỉ "lạ" khi có người 1 bài viết ngắn ngủn không hiểu nhưng lại cảm đến "cuồng" được 2 ông bét gốc. Rất đơn giản phải không? Pastorale cứ đưa những chi tiết mà bài tớ không đề cập vào phân tích làm gì thêm lằng nhằng.
    Buôn dưa tý, tớ thật là tớ chả biết nghe bett đâu nhưng khi thừa tiền cũng vác về 2 version 9 giao hưởng của ông ý để trưng cho máu.Tên H.V Karajan và C. Abado to oành ở mặt tiền, logo vàng khè của Grammophone giăng thiên la địa võng khắp nơi trên 4 mặt bìa. Mấy thằng nghiện classic lăn ra đòi mua nhưng tớ chẳng bán. Trưng chơi cho thiên hạ biết mình sành. cũng phải tỏ ra mình tri thức lắm...khặc... Cũng như set title khi lên forum ấy mà. Hoành tráng sáng loá.Để khi nào mốc hỏng thì kê chân giường.
    Về TCS thì tớ mòn 2 đời bàn phím trong forum này từ khi Pastorale còn chưa biết đến nơi đây. Topic này nọ như Pastorale mong ước ngày đêm cũng đã có. Nghe đâu vụ sập database vừa qua cho đi chơi khá nhiều bài vở những năm về truớc. Pastorale không có phúc phận được đọc cũng không nên tủi thân. Nghe tớ chửi thế này cũng đủ để sáng ra nhiều rồi. Yên tâm.
    Người như Pastorale tớ gặp cũng nhiều, chọn toàn thứ ghê gớm để "cuồng". Nhạc thì phải bét nhè, tranh thì phải Van gốc, bảo kiếm thì chỉ chém tướng đoạt cờ - không thái thịt. Quy lát lắm. Chẳng có cái gì thuộc sở thích của các vị mà không bác học hay cao đạo. Pastorale đeo nhiều ông này nọ lên người tự trang trí như thế chắc léo biết thế nào là "tin vào giá trị bản thân" đâu nhỉ Tranh tớ không quan tâm nên mặc xác gốc ghiếc, bett chỉ để doạ hàng xóm, bảo kiếm gọt bút chì, khều xác chuột chết tống tình mấy em yếu vía quanh nhà. Thằng cháu bị táo bón bật ngay monlight sonata lả lướt để giúp nó bôi trơn tâm lý và cả hệ bài tiết. Nói chung là tỉnh rụi.Thích dùng cái gì vào việc gì thì dùng.Vơ mấy cái giá trị to to vào mình để trưng biển làm sở thích hay thần tượng,giả vờ trân trọng, biết giá trị của ông này bà nọ hay báu vật kia(lại còn phát cuồng nữa) tớ cũng thấy nó trí trá làm sao ấy. Mà với tớ trí trá là trí trá . Tớ không phân biệt kiểu đàn bà hay đàn ông đâu. Cứ không trung thực là không nên, thuộc giống gì chẳng thế.
    Tớ vốn ít đọc nên câu "chó cứ sủa..." mới được nghe đây là lần thứ....nhiều nghìn. Khiếp, mới mẻ quá. mà nó có "mới" đến nhàm tai ra nữa tớ cũng chẳng bao giờ thèm dẫn nó ra. Tớ thích tự lập sáng tạo hơn phải trệu trạo nhai lại. Cho dù cái thứ nhai lại ấy có được thằng hàng xóm nó quảng cáo rằng " ngạn ngữ đấy, thâm thuý lắm, trích đi" hoặc "ông này điếc nhưng vẫn viết được nhạc đấy, nghe đi, sang lắm, nghe đi". Tớ coi cái bọn hay dẫn sách vở này nọ hoặc đeo lên người những giá trị to to để thấy mình sang, lịch là một bọn giẻ rách không hơn Pastorale ah. Vì chúng nó chẳng có cái gì riêng cả. Chúng nó phải vay mượn tất tần tật, kể cả khi muốn chửi ai đó cũng phải đi mượn ngạn ngữ. Cái bảo kiếm cùn của tớ có thể chỉ dùng để khều chuột trêu gái nhưng bảo để chém bọn đấy thì tớ không làm nhé. Ờ mà khi "chó" sủa tớ thấy "người" có ''''cứ đi'''' đâu. ''''Người'''' cũng đứng lại nhe răng, xù lông đuôi dựng lông bờm lên gâu gâu đấy chứ.hờ hờ. Tớ tưởng người thì không còn đuôi và lông bờm nữa ?! Đọc rồi dẫn châm ngôn này nọ làm gì khi không theo được ?!Một con người bị coi là chó hoặc một con chó tự cho mình là người theo tớ 2 trường hợp này đều có thể xảy ra trong đời. Chuyện đến đây tạm không nói nữa
    Pastorale lại còn bảo tớ chưa đủ tư cách nói chuyện với themind nữa thì đúng là Pastorale có đọc bài tớ cũng bằng không. Pastorale tự nhận ra rằng mình ngu là một động thái cầu tiến đáng hoan nghênh. Nhưng nhận ra để rồi chẳng khắc phục gì thì không nên. Người khôn đọc 1 lần hiểu ngay thì Pastorale đọc 2 lần hoặc nhiều hơn đến khi hiểu là ok. Vấn đề themind đơn giản thôi : Tớ có "nói chuyện" với themind đâu. Tớ chửi đấy chứ. Theo cái nghiên cứu của nợ nào đó của bọn Áo thì khi bật Morzart và Bett trong chuồng bò bọn bò sữa đã cho nhiều sữa hơn bình thường. Con bò nghe Bett còn tỏ ra được vài động thái hữu ích chứng minh cho tác động phi thường của nhạc cổ điển lên cái não bộ tồi tệ của nó. Tớ cũng chẳng hiểu bett tác động thế nào mà Pastorale không hiểu nổi một điều đơn giản là tớ chửi chứ không nói chuyện với themind ?! Tớ lại phải thấy "lạ" một lần nữa.
    Mà tớ chửi công khai.Có rủ themind vào PM để rồi vui vẻ bẽ bàng chỉ 2 ta biết như Pastorale rủ tớ bên trên đâu mà "hèn"?
    Pastorale này,đã là nam nhi thì "chắc gì" ít thôi. Đàn ông đàn bà khác nhau nhiều ở sự cả quyết. Có 2 dòng mà hỏi "chắc gì" đến mấy bận tớ thấy khả năng quyết đoán ở Pastorale cũng chả hơn đàn bà là mấy. Pastorale cứ " chắc chắn" nhiều vào.Công khai vào. Không sợ đâu. Có sai đâu thì sửa đấy. Không cần nước đôi "chắc gì.. - chắc gì..". Nhập nhèm.
    Diễn đàn thì hầu như ai vào chẳng để giải trí. Sự thư giãn của tớ được đo bằng số lượng nguời cảm thấy " không thoải mái lắm" khi bị tớ chửi. Có thêm một người lộn ruột vì vài dòng chọc ngoáy của tớ hôm nay được đổi lại bằng một ngày mai tớ vô cùng thoải mái. Được biết hôm nay làm Pastorale nổi đoá tớ vui cực. Tớ đánh võng diễn đàn cũng lâu lâu rồi, trêu chửi đủ mọi người, rất ít khi có người bật lại được. Gặp được em chã mới vào bầu nhiệt huyết còn sôi sùng sục như Pastorale thì khỏi phải nói cũng biết tớ mừng ra sao... nói gì đến khinh Pastorale ngu dốt. Pastorale chuyếnh rồi thì cứ biến. Thích thì cứ ở. Tớ chiếu cố. Tớ không khinh đâu.
    Được langlenoinay sửa chữa / chuyển vào 02:09 ngày 14/05/2005
  4. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Trước topic này của Langlenoinay, cũng có một topic của Sol, từ lâu lắm rồi, có nội dung tương tự như thế này. Phải chăng là một chu ki`, để một thời gian sau nữa, lại có một topic giống vậy? Cũng chẳng có gì là lạ cả!
    Ban đầu, mọi người cùng sở thích nghe nhạc Trịnh, đến với nhau qua forum này để trao đổi, giao lưu với nhau, chia sẽ với nhau về Trịnh. Nếu chỉ đơn thuần như vậy, thì thời gian đầu, những bài viết, những tư liệu trên forum này là rất có giá trị.
    Qua diễn đàn này, từ online cho đến offline, mỗi người đều có thêm những người bạn thân thiết, " hợp" với mình, và qua đấy, tình cảm của họ cũng được gửi gắm trên này, trên " ngôi nhà Tình Yêu " của họ! Rồi thì những bài viết được post lên không hẳn còn là " tập trung vào chuyên môn" nữa, đấy cũng là điều không có gì là lạ cả. Và tôi nghĩ, nếu không có những bài viết như vậy, thì không hẳn box Trịnh đã là hay! Mỗi người có một cách nhìn nhận, một quan điểm khác nhau, và như vậy là có những cuộc tranh luận ( mà lại không nhằm vào nhạc Trinh). Vậy có phải vô tình, chính những bài như vậy cũng làm cho box Trịnh nhạt nhoà trong con mắt của nhiều người không?
    Tôi còn nhớ, Temely có nói: " ........ cuối cùng, con người ta còn lại với nhau là ở tấm lòng". Vì vậy , thiết nghĩ, chẳng có gì phải than thở, phải nghĩ là chúng ta phải làm thế này, làm thế kia với box Trịnh thì box Trịnh mới được.
    Tôi nói vậy không phải là không có tính xây dựng, tôi là người cầu toàn lắm, nói lăng nhăng sợ bị vạ vào thân. Nhưng tôi không đồng ý với suy nghĩ của Iris_ Tigerlily. Thực sự, ở đây không có sự phân biệt giữa các thành viên. Những gì Lys làm, mọi người đều biết, và đều trân trọng, thế nhưng không có nghĩa là Lys là người quét rác, thế nào là " rác rưởi" vậy bạn? Nói đến đây lại nghĩ rồi sẽ có bài phản hồi, mà thực sự thì những tranh luận này thì trên box đã có nhiều lắm rồi!
    Không có gì làm tốt mà bắt đầu bằng sự gượng ép được. Dù sao cũng chỉ là một cộng đồng ảo, đi offline còn không thấy thoải mái nữa là! Đừng hỏi vì sao mà có người đến rồi đi, đấy là lẽ thường tình.
    "tôi thấy box trịnh vẫn rất KHOẺ và ĐẸP ,có chăng là thỉnh thoảng XÌ LỐP ..thôi thì mỗi người 1 tay BƠM cho nó căng lên vậy !"(cadmank3). Tôi nghĩ đây là lời góp ý đúng nhất, không cần nói nhiều nữa, được không ạ!
  5. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Nói hay lắm.
    Nói đúng lắm.
    Ha ha ha...
    Đáng tiếc.....
    ----------------------------------------------------------------
    Đầu tiên xin cảm ơn anh LLNN đã khơi cái vấn đề nhức nhối này ra. Cái vấn đề bức xúc vốn từng được đề cập đến một cách rời rạc và qua quít trên diễn đàn online hay các buổi gặp mặt ofline, đề cập với tính cách cá nhân hay tập thể, rồi thì đều dẫn đến kết cuộc chung là tiếp tục "lặng lẽ nơi này" chứ không có gì đổi mới hơn.
    Nhân sẵn có dịp này, xin mời tất cả thành viên box Trịnh, cũng như những người quan tâm đến sự tồn vong của f_301 này cùng góp ý kiến ( thay vì than thở hay chỉ trích cá nhân ) để cải thiện tình trạng đáng buồn của box, và cùng nhau gầy dựng lại Ngôi nhà tình yêu. Dù là người mới đến hay là thành viên và cực thành viên, mời bạn hãy góp ý thẳng thắn và chân thành. Bây giờ là lúc thật sự cần những tiếng nói tự đáy lòng chứ không thể ngồi mà dò ý nhau mãi được nữa. Đừng e ngại là tiếng nói của bạn rơi vào thinh không. Những đóng góp chân thành, tích cực luôn được lắng nghe và trân trọng.
    Có một số câu hỏi gợi mở, cũng có thể xem là thắc mắc mà metnhi rất muốn nghe ý kiến từ mọi người:
    1/ Những nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng èo uột của f_301?
    1.1 Vì chúng ta cạn đề tài? Không tìm ra lối đi? Không thể khai thác được gì nữa?
    1.2 Vì vấn đề nhân sự? Thiếu nhân tài cho Box?
    1.3 Đây có phải là chuyện mưa nắng thường tình của các forum âm nhạc?
    1.4 Hoạt động online và offline tác động, ảnh hưởng qua lại như thế nào?
    1.5?
    1.6?
    .........
    2/ Sẽ giải quyết tình vấn đề này như thế nào?
    2.1 Bạn có gợi ý nào về đề tài? Khai thác sâu hơn những đề tài cũ (như thế nào), gợi mở những đề tài mới (cụ thể)?
    2.2 Những " nhân tài" - xin được nói nhẹ nhàng hơn là những người có khả năng (thực tế hoặc tiềm ẩn) đóng góp tích cực
    cho box - mà bạn biết, bạn có thể mời?
    2.3 Hoạt động offline có cần được đổi mới về cách thức (hình thức và cách làm) ? Như thế nào?
    .........
    3/ Thực hiện.
    Để không rơi vào tình trạng bàn rồi để đó, mục 3 phụ thuộc vào những ý kiến ở mục 1 và 2. Có thể chia ra thành kế hoạch lâu dài và những việc cần làm ngay, nhưng phải mang tính khả thi.
    4/ Vấn đề về Mod.
    Mod là chuyện khá tế nhị và thường được bàn bạc âm thầm hơn là công khai, và một điều nữa - khó nói thẳng. Metnhi cũng đã từng không dám nói thẳng.
    Công việc của box hiện nay hầu hết là do Mod Tigerlily đảm trách. Một diễn đàn - một Mod làm việc, kể ra cũng là quá tải. Metnhi nghe rằng : có nhiều lí do để tránh xáo trộn bộ máy quản trị và một trong số đó là để không làm mọi người hoang mang một cách không cần thiết. Nhưng chính cái cần thiết là chúng ta cần những Mod tài năng và tâm huyết. Diễn đàn là của chung mọi người, và chung thì bao giờ cũng dễ dẫn đến lộn xộn. Thế nên mới phải cần một đội ngũ quản trị khéo léo và nhiệt thành để lèo lái. Theo ý metnhi, box Trịnh vẫn còn thiếu Mod.
    Chuyện về Mod không phải được nêu ra nhằm mục đích chỉ trích, phê phán cá nhân mà đây là một vấn - đề - thực - sự.
    Rất mong sự góp tay của mọi người, ngay từ hôm nay.

    ------------------------------
    Đôi điều cùng Lys :
    Lys nhận lỗi hay, nhưng chưa đủ và chưa đúng.
    Nhẽ ra topic này phải do Lys mở chứ không phải LLNN.
    Thông cảm cho Lys thì thông cảm rất nhiều, nhưng nói thì vẫn phải nói.
    Không dưới 4 lần chưa hẳn là con số lớn đâu Lys, có lẽ Lys đã gõ không đúng cửa, không đúng cách chăng?
    Cách làm việc, hay nói khác đi là cách nhìn nhận và giải quyết của Lys ngày nay có phần chủ quan và cảm tính.
    Riêng cá nhân, metnhi trách Lys : Cái kế hoạch mà metnhi nói với Lys, ngoài chuyện ủng hộ qua loa ra, Lys đã lần nào hỏi han thử nó được làm đến đâu? Có gặp trở ngại gì không? Hay thử tìm giúp người nào đó góp tay cùng metnhi? Đã hơn 2 tháng rồi và metnhi chưa được nghe Lys đả động đến chuyện này lần thứ 2. Metnhi cũng nói luôn là đã ngừng công việc này lại rồi. Trước đây rất bối rối không biết bắt đầu từ đâu nên nghĩ rằng đào xới ắt cũng tìm được cái gì đó. Bây giờ thì biết rằng làm việc mà không có mục đích thì rất hại, và biết rằng một mình không đảm đương hết thì nên làm cùng những người xung quanh. Đây cũng là điều metnhi muốn góp ý với Lys. Lys một mình không hết việc nhưng vẫn giữ nguyên tình trạng đó.
    ( Những câu này nhẽ ra nên nói riêng, nhưng đã thấy cái sai của việc nói riêng nên đành thổ lộ luôn ở đây vậy.)
  6. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Cảm ơn ý kiến đóng góp của @metnhi. Lys sẽ nghiên cứu và suy xét trong vài ngày tới.
    Mong em bình tĩnh.
  7. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Tôi đọc bài 2 bác langlenoinay và Pastorale mà lạnh cả sống lưng, chợt nghĩ, mình sang các diễn đàn khác lớ xớ thế nào nó chửi lây sang ....Trịnh Công Sơn thì tủi. Nhân đây, cũng xin gửi lời chia buồn 2 bác Van và Beeth, 2 bác chả phải ruồi muỗi thế mà trâu bò húc nhau 2 bác cũng dính trấu. Đau lắm thay.
    Thôi, quay vào chuyện chính, lâu lâu vào lại box Trịnh, xem xong tình hình, ngậm ngùi xin đóng góp....2 cái đinh, gọi là góp phần hoàn tất cái quan tài cho box này, bệnh rồi, nặng lắm rồi, trầm kha rồi ====> tất phải chết, âu cũng là lẽ trời. Thôi cứ yên nghỉ, chờ dịp tái sinh, đầu thai vào cõi luân hồi. Kính viếng.
    Lời nói chói tai, xin được lượng thứ.
  8. Pastorale

    Pastorale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0


    Vầng, em có nhời cảm ơn bác langle đã chiếu cố cho em lần hai. Không những thế bác còn nhặt nhạnh moi móc đến từng chữ để chửi em. Kể ra được một người thông minh chửi cũng là một nièm vinh dự.
    Bác ạ, mặt em từ nhỏ đã dày rồi. Nhưng em cảm thấy không thoải mái vì việc em ngu si rỗi hơi đi giảng nhời hay nhẽ phải cho bò. Chứ bài viết của bác, nếu bác là người có văn hoá, thì bác sẽ tự cảm thấy áy nấy thôi, em hơi đâu mà áy náy hộ bác. Em ngu dốt nhiều thứ lắm, nhưng may mắn là em không ngu dốt đến mức tự nhận mình thông minh rồi tự cho mình cái quyền đi chửi bới người khác, thế nên em vẫn thanh thản lắm, bác ạ. Thường thì có những kẻ viết lách chẳng ra gì, sai toe toét ra, nhưng đến khi người khác hỏi lại nhảy chồm chồm lên ông ổng rằng "bài viết ngắn thế mà không hiều à? Sao ngu lắm thế?". Dạng người này thì em chịu thua thôi. Các cụ có câu "tiên trách kỷ, hậu trách nhân". Đáng tiếc ngày nay có một vài thành phần cứ tự cho mình là hơn người, éo le vô cùng.
    Bác đua đòi nghe nhạc của Beethoven hòng bôi trơn tâm lí để dễ chửi là chuyện của bác, em thích là chuyện của em. Bác lại lấy cái đua đòi sĩ diện hão của bác mà đi đánh giá cái titel của em thì phải nói lahời trái ngược với trí thông minh của bác, điều này làm em hơi bị nghi ngờ về cái bản chất thông minh mà bác tự nhận trước giờ (mặc dù chưa một lần được chứng minh). Câu "chó sủa..." nó chẳng mới mẻ gì. Cũng giống như nhiều kẻ hàng ngày lên diễn đàn chửi bới rằng "ngày nay diẽn đàn fò fạch thế nọ thế kia" thôi, nhưng rốt cuộc cũng chỉ biết chửi chứ có làm gì được đâu. Loại này nhiều như ruồi xanh bãi rác. Bác còn chê gì câu nói cũ kỹ của em?
    Hoá ra bác cho rằng chửi công khai là không hèn, thế thì Chí Phèo ngày xưa với lại mấy thằng vô giáo dục ngoài chợ Long Biên bây giờ cũng thông minh văn hoá chẳng kém gì bác langle, phỏng ạ? Chỉ riêng cái việc bác thích chửi người điên, chửi công khai là đúng, cũng đủ để mọi người biết bác là người thế nào rồi, chắc bác chửi ở Trâu Quỳ chưa chán mới lên đây chửi tiếp, phỏng ạ? Em thấy da mặt bác cũng chẳng mỏng lắm đâu.
    Hoá ra sự thư giãn của bác là đi beat ass người khác, thú vui tao nhã quá. Nhưng được cái da mông em cũng hơi bị dầy, do đi buôn dưa lê nhiều, nên em cũng cảm thấy như bị kiến đốt thôi, chưa đến nỗi phải đi tiêm 28 mũi vào rốn vì bác. Em được cái có lòng bao dung hơn người, không chà đạp sâu bọ cũng như hành hạ súc vật. Nhưng đặc biệt như bác em sẵn sàng chịu ngu để bỏ chút thì giờ ra bơm cho bác ít nhời hay nhẽ phải. Thế bác nhé!
    P/S: Hé....hé...., cbn ngày xưa em cũng có cái thú tính là đi chửi người khác làm vui như bác bây giờ, dạo này già rồi nên hết cả hứng. Cảm ơn bác langle đã cất công thổi kèn cho em để em lại có cái dũng khí của ngày xưa nhé.
  9. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Em xin 2 bác nhớ. 2 bác đều là người tài, không chỉ về khoản ăn nói mà còn về khoản nhiếp ảnh, nhạc cổ điển, toàn dân gậy gộc cả, em quí và ngưỡng mộ cả hai.
    Nhắn nhỏ bác llnn, Pastorale chui ra từ lò Thanh Niên Xa Mẹ. Nhắn nhỏ bác Pastorale, llnn là dân nhiếp ảnh thượng hạng.
    Cả hai bác nhời qua tiếng lại cá nhân em đọc cũng sướng con mắt. Không mấy khi được thấy 2 anh tài đấu khẩu đấu trí. Hehe... Nhưng nếu quá đà đâm ra xô xát thì sẽ mất vui. Em can.
  10. iris_tigerlily

    iris_tigerlily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Pái phục, pái phục, so với Tú Xương ngày xưa, llnn còn thua xa nhưng thời đại này có được một Tú Cường như bác quả là của hiếm.
    Về căn bản thì Metnhi nói quá chí lý, theo mình Lys choang cho 1 phát để các cụ bô lão nào tâm huyết đi họp hội nghị Diên Hồng. Cụ NguyetCa, Sol đang ngủ thì gõ đầu đánh thức các cụ dậy. Còn cụ nào đại thụ bận việc nhưng vẫn tâm huyết thì cứ lặng lẽ gửi bài. Cụ nào ếch hiểu ra được vấn nạn của Box thì mặc xác cụ, Mod cứ việc theo luật pháp và hiến pháp, theo số đông và theo phương châm "đổi mới công nghệ, áp dụng khoa học kỹ thuật mới" mà làm. Kiểu gì trong đổi mới có thằng xây thì ắt sẽ có thằng phá thằng chống. Kiểu làm thằng tàu lái, lái tốt thì cả đoàn hoan hỉ, còn lái đểu gây tai nạn thì đi tù chứ chẳng chơi.
    Thế Box đã đến, vận Box đã đến, Lys cho phát súng tổng tiến công đê.!!!

Chia sẻ trang này