1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bao giờ cho đến ngày xưa

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi langlenoinay, 10/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Vâng vâng, "cụ Nguyet-ca" đã lắng tai theo dõi tô bích này từ đầu tới giờ, có lẽ cũng có gì đó bức xúc nên em có đôi lời bày tỏ cùng mọi người.
    Có lẽ không ít người ở box Trịnh biết, em là lys làm mod từ 11/6/2002, nghĩa là từ ngày đầu thành lập của box Trịnh. Những thành viên từ hồi đó, giờ không còn nhiều người ở lại. Mỗi người có một công việc riêng. Thậm chí những người ở lại cũng đã có cái nhìn khác, không còn như ngày đầu. Thôi thì bây giờ không phải lúc để "ôn nghèo kể khổ", để thương nhớ cái quá khứ hoành tráng ngày xưa.
    Box Trịnh đã từng trải qua không ít lần thăng trầm, không ít kẻ chống phá. Mỗi lần như thế, box Trịnh hay nói đúng hơn là một số ít những thành viên tâm huyết lại xúm lại, mỗi người một chân một tay chống lại "kẻ thù", để box lại bình yên như cũ. Nói là "mỗi người một chân một tay" vì trong số mods của box, mỗi người đã ngầm phân công cho nhau những phần việc cụ thể. Nếu như Lys chuyên ra mặt bằng những bài viết đầy thuyết phục mà vẫn hóm hỉnh, nhẹ nhàng thì Nguyet-ca với cái giọng "giả vờ trẻ con" thỉnh thoảng điểm qua làm không khí bớt nóng. Còn đằng sau cuộc sống ảo, cả lys và NC vẫn theo dõi box hàng ngày bằng những cái pm hay messages rất riêng từ với các thành viên. Làm mods đâu có cần là lúc nào cũng phải viết bài hô hào "chúng ta phải làm thế này, không được làm thế kia. Bạn kia post bài sai rồi, không được nói như thế....". Nguyet-ca chọn cách quản trị im lặng của mình.
    Hơn nữa, ngay từ đầu (2002), công việc online chủ yếu đã nhờ cậy vào lys, Nguyet-ca với bản tính xốc vác, nhiệt tình đã nhận lấy phần việc offline. Có lẽ NC cũng chưa bao giờ đếm xem mình đã tổ chức thành công bao nhiêu cái offline cho box Trịnh... Mỗi cuộc vui qua đi, nhiều đêm NC vẫn thao thức, thầm sung sướng vì mình đã "lôi kéo" được thêm những người bạn cho box Trịnh. Đó là những niềm vui âm thầm mà đôi khi chỉ người làm tổ chức mới hiểu được. Đó không phải là những gì hiện hữu cụ thể như một bài viết hay, những dòng bình luận sắc sảo. Nhưng với em đó là niềm vui cực kỳ lớn lao.
    Nhớ năm 2002, em tổ chức "Để gió cuốn đi" và tự hài lòng với số tiền hơn 1 triệu đóng góp cho quỹ Tấm lòng vàng. Đó là điều không hề nhỏ đối với một cô bé lớp 11. Năm 2003, em làm "Hát cho người nằm xuống" để tưởng niệm anh tinhtinh, gửi số tiền 2 triệu quyên góp được đến gia đình anh. Xong chuyện, khen cũng nhiều mà người nói ra, kẻ nói vào cũng không ít. Một con bé vừa hết lớp 12 như em lúc đó không khỏi bị tổn thương. Mọi người cho em lên làm "Người thứ tư" đầu tiên như là để an ủi, giống như người ta cho kẹo một đứa bé - lại càng làm em buồn hơn. Từ đó trong em đã hình thành nên suy nghĩ "Em cứ làm đi, làm nhiều vào... nhưng đó là những điều không bao giờ hiện hữu, không bao giờ có thể nhận ra... bằng những bài viết trên mạng đâu".
    Xong xuôi, em lao vào viết "Viết tặng những người yêu nhạc Trịnh tôi yêu...", như là để thu mình lại, chọn cho mình một góc nhỏ để ngồi và khóc mỗi khi buồn, mỗi khi nghe nhạc Trịnh. Thời gian đầu em rất vui với niềm vui mới này. Nhưng rồi ... góc riêng tư của em không còn riêng tư nữa khi ngày càng nhiều người vào post bài về những cái riêng tư của họ. Có những bài hay, nhưng cũng có những bài... sến. Em đọc và tự cười "Liệu em có còn cần cho nơi này?".
    Em vẫn làm offline, vẫn gọi điện nhắn tin hỏi han mọi người. Nhưng thưa thớt dần, vì em thấy em đã quá mòn, quá cũ rồi. Em cần ai đó giúp em để những buổi offline không còn nhàm chán, mọi người không nhìn nhau cười gượng gạo, không còn cảnh đầu này hát mà đầu kia nói chuyện rôm rả, cười nói ha ha... Tự nhiên em nghĩ những buổi gặp nhau đã không còn cái chất trìu mến của nó buổi ban đầu... Nó ồn ào, nó xô bồ, nó quá mới mẻ và lạ lẫm. Em lại càng thấy mình không còn cần cho nơi này. Nhưng khi em nói box Trịnh cần một người mới để làm offline, thì điều duy nhất em nhận được là sự im lặng. Im lặng đến đáng sợ, đến thờ ơ. Vì sao? Có phải vì tính "" đã quá lớn trong mọi người? Có phải mọi người chỉ biết kêu ca, than thở mà chưa thật sự đặt mình vào vị trí của người khác không?
    Nói gì thì nói, em vẫn cảm ơn và khâm phục lys vì những gì lys đã làm được cho phần online của box mình. Em không có nhiều thời gian để online, không có nhiều tiền để ngồi hàng giờ trên net. Em chỉ có lòng nhiệt tình và niềm khát khao được tổ chức nhiều chương trình nhạc Trịnh, được hát nhiều nhạc Trịnh cho mọi người và truyền tình yêu của em đến mọi người thôi. Lòng nhiệt tình của em đã dốc cạn trong suốt 3 năm qua. Nhưng những gì em nhận được chỉ là những lời trách móc, những lời nói vô tình làm em tổn thương. Em lại là đứa hay tự ái vặt, hay hờn dỗi.... Nói thế thôi nhưng em dù đã quyết tâm nhưng cũng đâu có bỏ nơi này mà đi được? Dù nói rằng em mệt rồi, nhưng nơi đâu có nhạc Trịnh là em đến hát, hát bằng cả tâm hồn mềm yếu của mình. Nơi đâu nghe nói có người sưu tầm nhiều nhạc Trịnh là em tiếp cận để xin, để lôi kéo về cho box. Nghe đồn ai hát nhạc Trịnh hay, ai đệm guitar khéo là em tiếp xúc ngay, và bao giờ cũng kèm theo câu "Có CLB nhạc Trịnh như thế, như thế... anh (chị) đến giao lưu cho vui nhé!". Nhiều khi tiền trong quỹ đã cạn, em vẫn phải bỏ tiền túi ra để tặng quà, mời cafe những nhân vật, gọi nôm na là có thể mời tham gia hát, chơi đàn cho box nhạc Trịnh được. Đó là những việc không tên không sờ thấy được. Nếu em không tâm huyết với nơi này, em làm thế để làm gì?
    Lys vẫn hay sửa bài em mỗi khi em nói thật lòng mình. Em không tán đồng với cách làm việc đó của lys. Hãy cứ để mọi người nghĩ em là bồng bột, nóng nảy, trẻ con hay gì gì đó. Còn hơn là em không bao giờ được nói ra, còn hơn là để mọi người cứ kêu ca than vãn mãi mà không ai chịu làm một cái gì đó thiết thực, cụ thể cho sự sống còn của box này. Còn anh llnn, anh nghĩ chuyện yêu đương làm em xao nhãng thì em xin nói với anh là không có chuyện đó. Nếu không có người yêu em động viên, một người cũng là thành viên nhiệt tình thầm lặng của box thì có lẽ em đã ra đi rồi. Anh cũng đừng vì câu chữ cỏn con mà tranh cãi gay gắt với mọi người nữa. Nói thật, em thích anh ở ngoài đời hơn là ở trên mạng đấy.
    Bây giờ đã khuya lắm rồi. Em đang ngồi nghe lại bản "Đoá hoa vô thường" mới thu cùng hai cô bạn, dự định bao giờ mix xong xuôi thì sẽ up lên để mọi người cùng góp ý. Nhưng tự nhiên em lại nghĩ "Mình làm thế để làm gì? Sẽ không ai để ý đến đâu. Có khi lại còn bị nói là ngôi sao, là tinh tướng này nọ", những lời em vẫn thỉnh thoảng nghe thấy. Thế là thôi, em lại về, thu mình vào một góc và yêu nhạc Trịnh theo cách của riêng em... vậy.
    Vâng, em kể công quá nhiều phải không? Mọi người đọc bài xong khó chịu quá phải không? Vì em là kẻ lạc lõng ở đây mà. Đã bao lâu rồi những lời nhắn nhủ của em trong topic "Nhắn cùng..." không được đáp lại? Đã bao lâu rồi không một ai trong box nhắn tin hỏi em sống chết thế nào? Tất yếu thôi, em không cần cho ai nữa, thì em đi. Em sẽ lại đến với những nơi em còn cần, những buổi hát nhạc Trịnh, những bài hát cần thu âm, những người bạn còn cần trò chuyện về nhạc Trịnh. Giá như có ai đó nói "Em còn cần cho nơi này" đi, có ai đó nói đi! Nhưng chẳng ai nói cả, từ lâu lắm rồi...
  2. langlenoinay

    langlenoinay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Hai hôm nay mải tiếp chuyện Pastorale mà quên mất các em lily. Lại có cả em metnhi chống gậy vào đây gọi tên anh nữa.
    llnn nghiêng mình nhận lời khen của em Iris. Lys gửi yêu cho llnn đã nhiều. Hôm nay lại có thêm cả em. Nở hết cả phổi. Mấy hôm nữa cái llnn fanclub xong lys sẽ gửi link cho iris. Lúc đó anh sẽ bỏ hàng ngày hàng giờ để ký vào ảnh và trả lời thư hâm mộ của 2 lily và nhiều nhiều các em khác nữa.
    Đi luôn vào vấn đề. Anh thấy cả metnhi và lys.. đều coi việc thiếu "nhân tài" là một trong những nguyên nhân làm chỗ này sập xệ. Anh hơi mơ hồ về 2 chữ "nhân tài" này. Đây là diễn đàn âm nhạc, tuy có thời đã từng nghiêm chỉnh ngăn nắp hơn các forum âm nhạc khác nhưng về bản chất vẫn là nơi ăn chơi nhảy múa gặp gỡ chat chit cưa kéo chứ có phải 1 đảng phái chính trị đang đang thoái trào léo đâu mà cần nhân tài vào xốc, vực hoặc phất ngọn cờ đầu?!
    Bây giờ nhân tài thiếu thì ngày xưa nhân tài là những ai ? Những con ong chăm chỉ như HTP, tem, TCSKL ... llnn rất trân trọng nhưng sẽ không gọi các anh chị ấy là "nhân tài". Nhân tài gì? nhân tài sưu tập à? Nếu các em xinh tươi chưa tìm được một cụm từ đủ s(x?!)úc tích để gọi những người ấy thì cứ diễn giải theo kiểu dài dòng :
    "Thiếu những người thực sự có hiểu biết, có tâm huyết...." có khi còn dễ nghe hơn.
    Có chăng là cái tinh thần chơi nghiêm túc mà mọi người cùng ngầm hiểu và ngầm tôn trọng ngày xưa nay đã mai một. Các lớp member vào sau không hiểu, hoặc không chịu chấp nhận. Vì vậy mà bài vở lung tung, tâm sự nhảm nhỉ bầy đầy trang 1 như lòng lợn thiu lúc 5 giờ chiều. Cái tinh thần ấy ngày xưa vững vàng là do sự tôn trọng cái forum này toát ra từ từng bài post của mỗi thành viên. Người mới vào đọc thấy sẽ tự cảm thấy mình nên tham gia forum 301.ttvn này theo kiểu nào. Đến giờ này lớp người ngày trước đã lụ khụ, răng lợi đi chơi đâu hết, hơi sức phều phào không viết lách được nữa thì cái tinh thần ấy nó nhạt nhoà. Nhân tài giời cũng chẳng thể vực lại được cái không khí đẹp đẽ đã được hàng trăm con người với hàng nghìn bài post có chất lượng gây dựng ngày trước.
    Để chống chọi lại tình hình phá hoại đầy máu lửa, lys yêu của anh chỉ còn cách nhiệt tình xoá bài treo mồm đứa nào vào đây nghịch dại. Người thì bảo tình yêu của anh cảm tính, người thì bảo tình yêu của anh cửa quyền. Tình yêu của anh đã mất hơi sức lại còn bị điều tiếng ong ve. Anh gửi lời khuyến cáo đến tất cả những ai còn có ý định phê bình tình yêu tigerlily của anh. Mấy em nguyet-ca hay Sol mất hút con hàng lươn thì không ai nhắc tới. Anh votrunghâm cũng vào ăn tiên chỉ vài hôm rồi vác thủ lợn chuồn thẳng. Tình yêu của anh đã quần quật hàng ngày mồ hôi nhễ nhại lại còn hứng đủ điều mắng mỏ. Những ai đã từng chê bai tình yêu của anh - dù chỉ một lần thôi cũng nên úp mặt vào tường 15 phút để tự kiểm điếm. Cái này anh nói cực kỳ nghiêm chỉnh, không chừa một ai. Thỉnh thoảng ra vào nhìn thấy khoá thấy treo ngứa mắt mắng bừa tình yêu của anh một câu. Tình yêu nghe nhiều rồi lại cả nghĩ. Rồi già, rồi xấu.Anh lại phải đi tằng tịu.Khổ anh chứ khổ ai.
    Mý lị khi cái topic này lập ra. Lập trường bài mở đầu của anh đã cho thấy chỗ này chỉ dành cho những ai thích nói thẳng nói thật như metnhi hay 2 ái phi lily của anh. Mấy bát nước ốc Kiên Chí Ngố, hố mẻ có lẽ đánh võng sang hàng xóm mà viết ''''nhật ký" anh thấy hợp hơn. Ông Kiên Chí Ngố, trước cái này có cái Sól. Trước cái Sól có cái gì ông thống kê ra đây để làm cái củ cải gì ? Có nhiều nhưng chưa ngã ngũ thì có tiếp là điều tất yếu. Cứ ngồi đấy mà thống kê. Nếu cái này chưa ngã ngũ thì trong tương lai khi rỗi hơi llnn sẽ làm cái khác. Tha hồ mà đếm.
    Quay lại 2 vấn đề mà anh thấy hơi ...vấn đề của em metnhi là dùng "nhân tài" và chỉnh đốn mod để thực hiện mục tiêu không tưởng là quay về ngày xưa(các gạch đầu dòng khác của em anh chưa vội bàn đến). Anh thấy thế lày:
    Về "Nhân tài" : Như anh đã nói ở trên, anh thấy rằng chưa từng có và cũng chẳng cần thiết phải có cái giống người ấy ở đây. Vấn đề là cách thức chơi đã được mặc định từ xưa nay phai nhạt không còn đủ sức mạnh để truyền đến các thế hệ mem bờ hiện nay. Những người đã làm nên "ngày xưa" giờ ở đâu và họ có còn mục đích xây dựng lại chỗ này như các em hay ko ? Câu hỏi này anh nghĩ khoảng 5000 năm nữa học viện thần kinh Trâu Quì sẽ có trả lời xác đáng cho các em. Giải pháp hiện tại thì anh thấy không có nhiều lựa chọn lắm. Mấy hàng nước ốc như Kiên Ngố anh không thèm tính vào. Chỉ 2 em lily với 1 em metnhi đi "dựng lại nhà dựng lại cửa" anh e rằng kết quả công việc rồi sẽ thành nội dung tư tưởng cho một câu chuyện cười. Anh lại yêu thương và thần tượng các em nên không muốn để các em thành nhân vật chính cho những tác phẩm văn học loại ấy.
    Vậy nên anh ủng hộ cái phương thức mà tình yêu của anh đang phải vừa làm vừa nghe chửi lâu nay. Đó là quét dọn chắp vá, tổ chức ám sát công khai hoặc lén dìm chết các đối tượng phá hoại dưới 3 phần chìm của tảng băng như tình yêu của anh từng thổ lộ. Mục tiêu rất đơn giản và khiêm tốn: đã không làm tươi mới được thì làm chậm lại cái sự sập xệ xuống cấp tự nhiên( chủ yếu là nhân tạo) của một di tích lịch sử có tên miền : www.ttvnol.com/forum/f_301.ttvn . Anh thấy cái việc làm này của tình yêu nó thiết thực hơn giấc mộng phục hưng của em metnhi.
    Tất nhiên khi làm một mình, không thông qua metnhi hoặc phoipha thì tình yêu làm thì lại mang tiếng cảm tính và...v.v.. metnhi với phoipha thì hành tung bí ẩn, đợi để họp hội thẩm xong chắc chỗ này thành miẹ bãi rác Thành Công. Vậy nên tình yêu cứ cảm tính mà phang cho anh. Kệ miẹ thiên hạ nói gì thì nói. Giết nhầm hơn bỏ sót. Mang tiếng dã man thật đấy nhưng sao thằng Tào Tháo nó làm nên sự nghiệp lẫy lừng thế nhỉ? Mang tiếng cảm tính có đáng gì đâu phải không ty ?!. Ai chứ anh thì tin tưởng vào cái "cảm tính" của tình yêu lắm. Trước khi nên duyên tình yêu cho hàng tá bài của anh đi chơi. Làm gì anh không hiểu.
    Hôm nay cứ tạm thế này.
    Được langlenoinay sửa chữa / chuyển vào 03:49 ngày 15/05/2005
  3. langlenoinay

    langlenoinay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Pastorale
    Thú thực là tớ chán. Sau khi nghe ái phi lily quảng cáo tớ lại càng chán Pastorale. Tớ cứ tưởng ThăngLong không có bò và vẹt hoá ra tớ nhầm. Lại "tiên trách kỷ......." Nẫu ruột. Việc giản đơn như chửi nhau mà Pastorale cũng không tự lo được vài câu cho ra hồn. Ăn nhờ ở đợ từ Á đến Âu. Pastorale thổi kèn bất kể Tây lẫn Ta đã khô xương trong mả bao năm. Cứ thế mà ngậm vào rồi toe toe - mất vệ sinh.Lại còn làm tớ phát nhàm tại Lại chia buồn lần nữa với mấy nhạc hoạ gia sáng tạo bậc thầy kia có cái thứ tín đồ trì độn. Chỉ biết xoen xoét nhại lại như 1 con vẹt
    Pastorale bảo tớ bới móc chữ nghĩa ra để chửi. Pastorale làm tớ thấy sai trái quá. Dưng mà khi chơi diễn đàn ngoài chữ nghĩa người ta còn cái léo gì để hiểu, để đánh giá và để chửi nhau nữa nhỉ. Hay lôi cả cha mẹ anh chị vào? Tớ thì không bao giờ chơi kiểu đó. Tớ chỉ chửi Pastorale thôi.
    Đọc bài nhau để thấy cái ngu, để chửi cho thích đáng theo tớ là điều đáng làm(khi tay đã nhúng chàm như trường hợp của 2 ta). nỡ nào Pastorale lại mang ra để dè bỉu. Tớ thấy cái kiểu chửi càn như "viết lách chẳng ra gì, sai toe toét ra..v.v" mới là thiểu năng. Sai toe toét đâu? chỗ nào? léo thấy dẫn gì cả ?? Thiểu năng !! Ngoài việc thiểu năng vì ăn nói thiếu đầu đuôi thì còn 1 cái thiểu năng nữa là léo biết làm gì ở đâu cho đúng nơi đúng chỗ. Lúc cần dẫn chứng khoa học để "chứng minh thằng chửi mình ngu mới chính xác là một con bò" thì cứng họng léo biết moi đâu ra sai mà dẫn. Khi không mấy cái câu cũ rỉ thì mồm cứ tồ tồ. Cái đoạn bùng nhùng tiếp theo của Pastorale tớ đã xem qua nhưng thấy rằng không còn cái léo gì đáng để chửi nữa. Nhưng vì Pastorale nhiệt tình, ko nâng cao nhận thức cho Pastorale tớ cũng áy náy.
    Có thể những gì tớ viết đã là một chứng minh cho Pastorale thấy tớ là người thông minh nhưng quả thực sau khi xem lại từ bài đầu của thread này tớ léo thấy có chỗ nào tớ tự gán cho mình cái danh hiệu ấy. Có chăng là đọc bài tớ xong thấy hợp lý quá ( hí hí) Pastorale tự tưởng tượng ra để làm giàu thêm cái kho lý do để bám vào và bật lại tớ.
    Lại còn xâu chuỗi hèn - vô giáo dục với thông minh văn hoá nữa. Tớ cũng đến chịu Pastorale. Cứng họng rồi thì thôi, có ai cười đâu mà phải cố. Diễn đàn là chỗ chơi thôi mà. ví dụ thế này nhé : Một thằng như Chí Phèo vẫn có thể là anh hùng vì nó léo sợ, léo phục mấy thằng cường hào( do nó không sợ thật hay vì rượu làm nó dũng cảm tạm thời léo bàn) Một thằng thông minh và văn hoá vẫn có thể hèn và phải khoác rất nhiều tấm áo chữ nghĩa, nhạc bác học tranh hàn lâm lên người để che đi cái tự ti ở đâu đó bên trong con người nó. Thế nhưng người ta vẫn thấy được nó hèn và nó thiếu sót khi nhìn nó thổi kèn cho cả Tây lẫn Tàu để bù vào cái khiếm khuyết trong sáng tạo tranh luận ở mồm hoặc trong óc của nó. Đấy. Pastorale thấy không. Rất đơn giản. Những thứ Pastorale đã xâu chuỗi lại một cách gượng gạo thật ra léo cần phải đi với nhau. Chúng hoàn toàn có thể độc lập và song song tồn tại. Hèn và không hèn không hề bị chi phối bởi trình độ văn hoá hay trí thông minh. Để che đậy cái hèn Pastorale có thể gân cổ cãi cố cho ra vẻ Pastorale léo sợ, léo phục tớ. Tương tự như vậy, mút kèn bọn Tây và Tàu cũng có thể phần nào che đậy cho Pastorale sự khiếm khuyết về trí thông minh và phông văn hoá quá trì độn - đã không kịp thúc đẩy khả năng tự lực sáng tạo trong quá trình cật lực bật lại tớ.
    Lần này thì tớ chán Pastorale thật rồi. Nếu bài viết tới Pastorale không vắt óc ra thêm được cái gì hay ho và tỏ ra tiến bộ về trí tuệ sau khi đã được tớ mở mắt thì tớ thất vọng hoàn toàn. Tớ sẽ không bỏ thêm chút khoảng thời gian thừa nào ra để chửi Pastorale nữa đâu.
    Được langlenoinay sửa chữa / chuyển vào 16:53 ngày 15/05/2005
  4. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Nguyetca, em xứng đáng là mod offline tuyệt vời nhất mà chị biết. Lys không hề có điều gì phàn nàn ở em cả. Vai trò của Nguyetca còn thực tế và vất vả hơn tigerlily nhiều. Tác động của Nguyetca cũng thực tế và sâu hơn tác động online của lys, điều này không hẳn ai cũng nhận ra, nếu chỉ nhìn bề mặt chung của diễn đàn online.
    Anh VotrungH cũng đã quá thành công trong việc tổ chức những buổi offline đầu tiên của box Trịnh ở Sài Gòn, tạo tiền đề cho tinh thần offline hoành tráng của các bạn box Trịnh ở Sài Gòn sau này. Lys nghĩ đây chính là điều anh đã ghi dấu lại ở box Trịnh, một cách rõ ràng và thuyết phục nhất.
    Vì điều kiện cá nhân, một số người không tiếp tục làm công việc của mod được nữa và đã rút mod. Như Nguyetca trước đó, và anh VotrungH mới đây. Lys hiểu và tuyệt đối tôn trọng những quyết định đó. Với anh VotrungH, lys em còn nợ anh nhiều...
    Nhân đây cũng xin nói rõ về quan điểm "moderator" với metnhi. Sự ra đi hay trở về của một mod không nên làm quá ầm ĩ ở thời điểm hiện tại, tránh những tác động tâm lý xấu lên cả diễn đàn. Điều đó khác với điều em nói hoặc "nghe nói" ở trang trước. Có lẽ lys nói đến đây là đủ hiểu rồi, đúng không?
    Sự trở về của Nguyetca đem lại một niềm tin mới cho lys, và có lẽ là cho cả mọi người ở nơi đây. Nhìn những bức hình Nguyetca hát say sưa trogn chương trình của Sonnippon cũng đủ thấy tâm huyết của Nguyetca vẫn còn dồi dào mạnh mẽ đến thế nào. Lys tin chỉ chờ đúng dịp là tâm huyết ấy sẽ trào lên và lại cuốn mọi người theo, như những buổi offline hoành tráng trước.
    Với metnhi: lys thích cách nói chuyện thế này hơn là em gọi lys trong YM và vặn vẹo lys.
    Thế này nhé: vẽ kế hoạch và xui người khác làm thì dễ, đúng không? Lys thì không coi trọng lời nói trên giấy, thậm chí là lời nói "số" như thời đại bay giờ, mà đánh giá cao hành động thực tế hơn. Lys đã nói với em là, em thử làm đi, lys sẽ ủng hộ hết mình. Nhưng em chưa làm gì cả. Em đừng khó chịu vì lys không làm theo lời em nói.
    Lys ghi nhận nhiệt tình vô bờ bến của em, khát khao muốn lập lại một box Trịnh hoành tráng, mở rộng tầm hoạt động của box đến tận Bình Quới hoặc đâu đó (đại khái thế). Lys mở tất cả các con đường mời em làm, lys hứa sẽ ủng hộ em bằng tất cả sức mình. Nhưng lys không làm những gì em vạch ra đó, đơn giản vì lys biết giới hạn của mình.
    Điều phi lý nhất là em chỉ vạch ra đó rồi bắt lys làm, rồi thi thoảng lại vào dằn vặt lys cả trên diễn đàn và cả ở private Yahoo Messenger.
    Dù sao, bỏ qua tất cả những cái đó, ta nên bắt đầu lại từ đầu. Lys vẫn quí em vì nhiệt tình hiếm có, và cả những ý tưởng táo bạo và sự cả quyết của em. Điều quan trọng nhất là em hãy bắt tay vào. Hãy tin lys còn ngồi đây với em, sẽ làm tất cả những gì có thể để hỗ trợ em. Và lys tin mọi người khác cũng sẽ như vậy.
    Còn nếu cứ tiếp tục trách móc và thanh minh, thì những topic thế này sẽ kéo dài vô hạn, và làm mỏi mòn dần nhiệt huyết còn sót lại của tất cả mọi người. Lys viết mấy bài sớ này cũng chỉ là sự cực chẳng đã. Những gì đang diễn ra ngoài kia, ngoài cái topic này, mới là những gì thực sự đang làm thay đổi diễn đàn từng ngày từng giờ.
  5. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Anh LLNN
    Em từ lâu đã là khách ở chốn này, lâu lâu chỉ nhảy vào vài phát, hoặc là chỉ đứng ngoài lề đường mà ghé mắt vào dòm mọi người, có cái dek gì đâu mà vinh hạnh được anh nhắc tên những 2 lần trong bài post của anh
    Thật ra từ cái hồi em vào cái f_301 cách đây đúng 2 năm, chưa bao giờ em sôi nổi ở đây, những bài post của em ở đây chỉ đếm trên đầu ngón tay, thế thì sao lại gọi em là biệt tích giang hồ, sao lại được hân hạnh như những lời anh đã nói
    Coi như em đã sai, và em đã đứng úp mặt vào tường đúng 15 phút không hơn không kém 1 giây, coi như tạ tội xong với lys
    Thân ái chào anh và chúc anh tiếp tục sự nghiệp vinh quang của mình ở f_301 này
  6. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Hehe lys nghĩ LLNN trong lúc post bài quá khích đã nhầm nhọt sang trồng trọt. Bé PP không phải áy náy.
    Với lại đừng có úp mặt úp miếc gì, lys tổn thọ.
    LLNN bĩnh tĩnh cái đê nào. Bĩnh tình nhìn mọi chuyện công bằng hơn, về các mod thì như lys đã nói, không có họ lys cũng chẳng là hạt cát gì. Về các thành viên khác như PP metnhi hay Pastorale, ai cũng có cái quí là nhiệt tình, ngây thơ trong trắng. Cậu đừng có bắt nạt người ta nữa. Mục đích cuối cùng là sự sống của box Trịnh cơ mà.
    Thôi nhắn nhe tí, lys không muốn nơi đây thành chỗ nhiều người bị tổn thương. Quay về với bài vở đây, đêm nay lại là đêm trắng làm bài, đời phê như con tê tê...
  7. langlenoinay

    langlenoinay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Hơ ái khanh bảo thôi à? Thì thôi. Thương thay cho llnn anh hùng không qua được ải mỹ nhân. Người ta hơn người ở những cái chi chi rồi vơ được vào thân bao nhiêu là điều tốt đẹp. Anh hùng như llnn lại chỉ hơn người được cái dại gái. Thương thay. Xong phần ai điếu cho hứng thú chửi nhau của anh. Tạm biệt anh chị em bạn bè và cả nạn nhân của tôi. Tình yêu của llnn đã lên tiếng rồi. Và llnn không còn cách nào ngoài việc làm vừa lòng nàng.
    Ái khanh này. Mai anh phải đi quay vài ngày. Ái khanh nhớ để ý tưới bón khu vườn mới này cho anh. Anh trồng trọt ở đây để đợi ngày 2 thằng Chí Phèo kia quay về rồi cùng dưỡng già. Miếng đất lần trước ái khanh phân cho bọn anh đã bị giải toả trong đợt quy hoạch lại database vừa rồi của ttvn rồi.
    Khu mới này để đợi bạn cũ về trà thuốc rồi còn mở lớp đào tạo Chí Phèo mới cho f_301 nữa. Có bé gì mà nick có nghĩa là "khúc nhạc đồng quê" đang nộp hồ sơ xin dự học nhưng có lẽ anh phải đánh trượt vì năng lực của nó không đủ để qua được sơ tuyển.
    Trăm sự gửi ái khanh đấy nhá. Anh về mà chỗ này tan hoang là không còn sủng ái gì nữa đâu. Anh cảm thấy trái tim mình có dấu hiệu nghiêng đổ về phía một bông hoa có tên là Iris rồi đấy. hic. Thật đấy Iris ơi. Anh thề.
    Được langlenoinay sửa chữa / chuyển vào 20:33 ngày 15/05/2005
  8. iris_tigerlily

    iris_tigerlily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Nguyệt Ca em ơi! Mặc dù chị đã trót đem lòng yêu cô Nở Lys rồi, nhưng thú thực là vẫn không khỏi hết xốn xang trước em. Nếu Trăng thôi là Nguyệt- dù chỉ một lần- thì coi như những giây phút đó, những ngày tháng đó, những năm tháng đó chỉ là tình cờ thôi à. Em Ca em Cốc thân yêu ơi, đã trót mang phận đa đoan rồi thì khỏi cưỡng lại số trời. Hix...hix...thương thay cho cô em...không phải của chị......Em đi bỏ lại con đường, bờ xa cỏ dại vô thường nhớ em,...Ca ơi...em có nghe tình yêu lên tiếng???
    To LLNN: Nếu có LLNN FanClub thật thì tớ sẽ thành lập thêm cả LLNN HateClub cho đủ bộ. Tớ chúa ghét cái gì là điên cuồng, cuồng tín. Như đang ngồi trong Box Trịnh thật, nhưng có nhiều cái tớ cũng cóc khoái về ông Trịnh ông Triếc này cả( thôi, vấn đề này bàn ở chỗ khác). LLNN mua về cho Ái phi của mình cái mảnh đất chó ăn đá gà ăn sỏi rồi đào bới tan hoang ra, rồi bảo Nở Lys tưới tắm vun trồng vì phải đi xa. Thế có hèn không cơ chứ? Thôi được, có thể tạm tin là phải đi xa thật, nhưng khi về thì đừng có từ chối viết bài. Với người nắm ný nẽ ný nuận như LLNN, bới ra việc mà không làm thì quả là đáng xấu hổ với bộ nòng tin yêu của mình. hix...hix...Tú Xương sau khi đã chửi thiên hạ chán rồi, quay về làm thơ yêu tặng Vợ và nhận ra mình đúng là cái của nợ "..nuôi đủ năm con với một chồng".
    hè.......hè........
    Thôi, đi vào việc chính: thức trắng đêm làm bài.
  9. thienthannoiloan

    thienthannoiloan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Nhà Tình Yêu của những ai yêu nhạc Trịnh Công Sơn
    Ke ke! Em tưởng Nhà Tình Yêu thì chỉ có đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên. Ai dè chén bát cũng xủng xoẻng gớm.
    Một ngày như mọi ngày, đau nặng từng lời nóiMột ngày như mọi ngày, mang nặng hồn tả tơiMột ngày như mọi ngày, đời nhẹ như mây khói!
  10. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Nguyetca à, em có nói lên những điều này thì mọi người, và cả chị thấy thông cảm và hiểu em hơn. Quả thật, có những dòng này, metnhi mới hiểu những lặng thầm mà NC đã làm.
    Sao lại nói là nơi này không cần em chứ? Metnhi thấy có một vấn đề là tình cảm thành viên Nam - Bắc khá nhạt nhòa. Theo ý em, có cách nào giúp hai đầu gần nhau hơn không. Không phải nói thế để "vắt sức" NC, mà quả thực cái này là cần em lắm đấy. Online, mọi người có dịp biết đến nhau. Offline lại làm cho các thành viên gắn bó và hiểu nhau hơn. Nếu tạo được tình thân giữa các thành viên không còn bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý là một điều thật đáng quý ( dĩ nhiên là trong chừng mực nào đó), phải vậy không NC?
    Với anh LLNN, em muốn quote lại đoạn này.

    Anh LLNN đừng bắt bẻ câu chữ của em nữa. Ý em muốn nói là vấn đề về con người, chứ không phải là độ siêu việt của những con người đó đến mức nào.
    Anh đã điểm qua trong các bài viết của mình, những nhân vật đóng góp nhiều cho box. Qua đó em thấy rằng, khả năng đóng
    góp như vậy từ người cũ hay mới đều còn. Điều đó có nghĩa là tâm huyết với box không thiếu, nhưng chúng ta thiếu cái không
    khí của box Trịnh, cái không khí được tạo dựng từ "cái tinh thần chơi nghiêm túc mà mọi người cùng ngầm hiểu và ngầm tôn
    trọng".
    Em đồng ý với anh ở điểm này : chơi nghiêm túc.
    Dù đây là một sân chơi, nhưng chúng ta đã đến đây, bỏ không ít tâm huyết và tình cảm trong này. Nghĩa là vượt ra ngoài ý nghĩa một sân chơi thông thường, các thành viên đã đến đây, giao lưu , gặp gỡ, tìm thấy ở đây không chỉ hiểu biết về âm nhạc mà còn những tình cảm rất đỗi chân thành. Em không có mộng xây nơi này thành cái điện thờ. Chỉ đơn giản là đã bước vào cuộc chơi, sẽ cố gắng chơi nghiêm túc, chân thành. Sân chơi này có phần xập xệ, sao không cùng nhau nghĩ cách làm cho nó khá hơn. Điều ấy có gì sai, có gì là mộng hảo? Khi ta chưa thử ( trăm phương ngàn cách), chưa cố (hết sức) mà đã hè nhau chôn sống nó thì là nên sao?
    Metnhi chờ nghe ý kiến từ những nhân vật chưa lên tiếng.
    Metnhi biết là làm quan trọng hơn nói, nhưng chí ít, lúc này rất cần nghe tiếng nói của mọi người. Những thành viên, những người quan tâm đến box Trịnh, bạn muốn box Trịnh như thế nào?
    Được metnhi sửa chữa / chuyển vào 16:09 ngày 16/05/2005

Chia sẻ trang này