1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bao giờ cho đến ngày xưa

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi langlenoinay, 10/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Pastorale

    Pastorale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0

    Thật bác langle, nếu chửi bác ngu thì em áy náy lắm, nhưng phải công nhận là bác ngu, ngu thậm chứ chẳng vừa. Chắc bác đang thắc mắc rằng tại sao bác ngu? Em xin trả lời:
    Lúc đầu bác ca thán về diễn đàn ngày nay ngày xưa, đến khi em hỏi thì bác chỉ biết cãi quanh bằng những nguỵ biện trí trá hết sức đần độn, rồi lại còn nhai đi nhai lại cái titel của em. Bùn kừi, cái titel của em thì liên quan léo gì đến cái tâm huyết của bác mà bác lôi vào. Nếu em là con vẹt thì bác phải là một con bò mộng chuyên nhai lại. Đấy là cái ngu thứ nhất của bác.
    Trên đời người ta có thể chửi nhau bằng mọi hình thức, nguỵ biện hay văng tục.... nhưng léo ai bình thường lại cho rằng đi chửi người điên là một việc đáng làm, nhưng bác thì lại nghĩ ngược lại, đấy là cái ngu thứ hai.
    Trên diễn đàn, thằng nào có khả năng nguỵ biện thì chửi. Làm léo gì có chuyện cứ ma cũ là chửi được ma mới dễ dàng thế. Thế mà bác cũng mở mồm ra mà khoe được rằng "tao ở đây lâu rồi, *** ai chửi lại được với tao đâu nhé", bác định doạ em bằng cái thành tích chửi của bác chắc? Người ta léo thèm nói với bác không có nghĩa là người ta sợ bác mà bác lấy thế làm tự hào. Đấy là cái ngu thứ ba.
    Bác viết mà bác léo hiểu bác viết gì, đến khi em nói thì bác lại giãy đành đạch kêu oan. Bác hỏi em nói bác sai toe toét ở chỗ nào? Em chứng minh cho bác đây.
    Bác nhắc đến "cái ngày xưa" của bác, em mới nhẹ nhàng hỏi rằng bác hồi tưởng quá khứ à? thì bác lại nhảy cẫng lên bảo "tao chửi mấy thằng điên đấy chứ". Vậy bác đọc cái phần em quote kia, ngẫm kỹ lại, xem em ko hiểu bài viết của bác hay bác kho hiểu bài viết của bác. Trí trá nhưng mà có trí nhớ tồi, đấy là cái ngu thứ tư của bác.
    Và còn ti tỉ những trò ngụy biện hạ lưu ngu xuẩn cùng với những mớ rác hợm hĩnh của bác mà em không thể nào thống kê hết. Bác cố gắng nhìn lại bản thân đi, đừng có tự huyễn hoặc mình thêm nữa, bác yêu quý ạ. Chửi người khác ngu thì dễ, nhưng chứng minh được người khác ngu thì bác em chưa chứng minh được cái gì đâu. Qua những bài viết của bác, em chỉ thấy duy nhất có một kẻ ngu xuẩn thôi, đó là bác đấy.
  2. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Trong này nóng quá các bác . Năm nay hè càng nóng hơn . Các bác đi bơi nhiều đi . Em thích bơi lắm . Ai ở Hà Nội hôm nào rỗi rủ Em đi . Hì nếu bơi giỏi dậy Em luôn . Thằng Em hổng biết bơi .
  3. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Úi giời, người ta dạy mấy em xinh tươi chứ bác thì tự xử, lấy chuồn chuồn cho cắn vào rốn nhé
  4. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Xoá phát. Vì quay về đầu trang đọc bài của Lys, buồn ghê. Mặc cảm nữa.
    Đóng cửa và suy nghĩ...
    Được nhutran sửa chữa / chuyển vào 01:44 ngày 18/05/2005
  5. hoaxoantrang

    hoaxoantrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Qua cơn mê cũ, đánh rơi giọt tình .
    Alô, mọi người ơi ,có còn đó không vậy , tôiđây .
    Các vị ngồi trong nhà nhìn ra có thấy một đôi mắt láo liên nhìn trộm không ạ ! Tôiđứng ngoài đó lâu rồi (mấy năm cơ), giờ mỏi chân quá lồm cồm bò vào đây xin có đôi nhời chào ạ !
    Gớm ,các bác cãi nhau cứ như bom rơi pháo nổ ý, sởn cả da gà da vịt ,hãi hết cả người .
    Mấy người hàng xóm cứ tưởng là đánh nhau toan chạy lại xembị tôi ngăn và đuổi về hết rồi ,giờ thấy yên ắng mới dám bò vào đây .
    Cái bác gì mà langlenoinay chơi liên tù tì mấy bản slow ,làm tôi cứ tưởng là chơi nhạc dành cho tôi.Quả thật dăm năm trước tôicó lỡ dại vào box này , tôicứ ngỡ là quán trà nào đó ,tiện ghé chân vào làm cốc nghe mấy bản Trịnh rồi về,trót nhỡ nhời phát ngôn ngớ ngẩn bị mắng mỏ như tát nước hãi quá chạy trối chết .Giờ thay tên đổi họ quay lại ,chỉ dám đứng lấp ló ngoài cửa thôi .Cái tính tôilà nó lắm lời, cứ huyên thuyên mãi lại sợ bị mắng như dạo nọ thì khổ .
    Bác langlenoinay nè, tôitrộm nghĩ ,phàm đã là người nghe nhạc , đam mê nhạc thì chắc là phải hào hoa lịch sự lắm cơ, có hay đâu bác lại nặng lời với chúng tôinhư vậy. Suy cho cùng ,dù bác có văn hoa trau chuốt dường nào thì cũng để là nói lên rằng nhạc Trịnh hay chỗ này chỗ kia, chứ đâu phải là để khoe văn của bác hay .Phải không nhỉ ?
    Cái ơn bác dạy dỗ, chia sẻ lâu nay chúng tôinhớ rõ lắm, nhưng đọc cái tô bích này mà cứ xót cả ruột cả gan .Tô bích hay tô cơ gì thì cũng là cái tâm của người yêu Trịnh mà bác .Bác nhẹ nhàng một chút để đào tạo và bồi dưỡng thế hệ kế cận thay thế các bậc lão thành lủng lẳng huy chương sắp về vườn phải có hay hơn không .Kẻo mai mốt lại thiếu người yêu Trịnh thì oan uổng lắm thay !
    Các bạn Nguyetca ,tigerlily này .Các bạn là chẳng biết thằng tôi mặt ngang mũi dọc thế nào đâu ,còn tôi thì tôi phục lăn các bạn lâu rồi .Tôi đứng ngoài ấy (ngoài cửa đó mà),nhìn ngắm mãi mà chẳng thấy cái bàn bán vé nằm đâu để gom góp bóp bụng mua một vé vào trong nhà ngồi cho nó đỡ khổ cái chân .Lúc nào rảnh rổi,các bạn dán lên ngoài ấy mấy cái thông báo thế này nhé :
    - Tuyển tập những tô bích và cả tô cơ vang bóng một thời (muc lục ý mà )
    - Những tô bích sắp ra lò (đại loại là thế để dành cho các bác lão thành ,các bác ấy ghé vào góp ý)
    - Đặt cả cái bàn bán vé ngoài ấy nữa (tôn chỉ hay nội quy gì đó) . Để đỡ tốn công mời mọc ,nhắc nhở những kẻ như tôitrót một lần lỡ dại .
    Các bác nếu có rảnh rổi , gom góp các bài cũ của diễn đàn ,sắp xếp và biên tập lại chép ra đĩa hay in ấn thế nào đó rồi share cho người mới đọc để hiểu thêm về history box này ,chắc sẽ không còn nhiều mem nói xàm nữa đâu .Kẻo lại sập database lần nữa thì đi toi .Phải chi thay mặt ban điều hành các vị kêu gọi thành viên đóng góp theo lòng hảo tâm ,mua sắm một host mới để post nhạc hay tranh ảnh thì tiện lợi biết chừng nào .Nhạc sẽ phong phú và vang xa hơn để tôi đứng ngoài đó cũng có thể nghe nhờ chút đỉnh , cảm cái ơn này lắm lắm .
    Nhiều năm cam phận làm thằng hèn đứng gác cửa , cũng biết được chút ít kẻ ra người vào ,tôimừng cho cái quán trà nhà mình ngày càng ăn nên làm ra .Duy một điều , các bậc tiên nhân cốt cách ngày càng thưa thớt , liệu có nên chăng kê kích thêm một gác trọ nhang khói đề huề để đêm đêm các bậc ấy (như bác langlenoinay chẳng hạn) cưỡi mây về mà thưởng thức trăng non thoát khỏi cái mùi trần tục mà bọn nhãi nhép mới mang đến .Liệu có nên chăng !
    May mắn trong đời , loay hoay thế nào cũng vinh dự được một lần offline , vừa tủi hổ vì mình chẳng góp được cái gì vừa sung sướng vì tinh thần của nhà ta ấm cúng quá .Mong sao lưu giữ mãi được như vậy ! Và nếu nâng cao thêm được chút ít tinh thần ?oTrịnh ?o trong các buổi off ấy thì quý hoá biết bao nhiêu ,?
    Thôi ,tôilại nói dai rồi ,bò ra cái đã ,hôm nào trời yên mây tạnh lại bò vào !
    Hôm nay trời mưa ,chúc các bác có một tách trà yên lành .
    Được hoaxoantrang sửa chữa / chuyển vào 17:30 ngày 18/05/2005
  6. RuoucayMennong

    RuoucayMennong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Một cuộc tranh luận trở thành mạt sát nhau, không hiểu các Mod thấy thế đã đủ chưa???
    Tôi không phải là người trong box Trịnh, nhạc Trịnh cũng không phải là niềm đam mê duy nhất của tôi, nhưng tôi vẫn quan tâm đến nó. Nghĩa là tôi vẫn vào đây đọc bài của các bạn, tìm những lời bài hát, những link mà mình chưa có, đọc những bài của các "nhân tài", của các "thành viên lâu năm và yêu Trịnh", của những "ngày xưa" . Tự biết mình chưa đủ khả năng làm như thế nên cũng chẳng dám viết ra những hiểu biết nhỏ nhặt của mình về nhạc Trịnh.
    Tuy nhiên, con người ta đôi khi có những cảm xúc bất chợt, nếu như chúng liên quan gì đó đến box Trịnh này, thì chúng tôi cũng có thể viết ra ở đây được chứ?? Có viết được những bài đầu tiên thì mới có những bài tiếp theo, dẫu chúng không phải là những đóng góp lớn lao thì nó cũng làm cho box Trịnh đông đảo hơn, nhiều thành viên hơn.
    Nhưng theo như cách nói của bạn LangLe, những bài viết đó như "lòng lợn thiu lúc năm giờ chiều" làm tôi cảm thấy thật hổ thẹn. Muốn viết gì đó trong này thật khó khăn biết mấy.
    Được RuoucayMennong sửa chữa / chuyển vào 19:09 ngày 18/05/2005
  7. Pastorale

    Pastorale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Vầng, vào đọc các góp ý của bác em cũng lấy làm hổ thẹn lắm ạ. Chỉ vì một phút bồng bột mà ra nông nỗi này, đúng là "bia miệng tiếng đời", ngượng quá! Thôi thì hôm nay đẹp giời, em khoanh tay xin lỗi bác Langle và các bác khác, em sai rồi ạ! Kính các bác quay lại chủ đề máu của bác Langle: làm cách nào để vực lại box Trịnh tươi đẹp như xưa. Em cảm ơn!
  8. doublemoon

    doublemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là một chút cảm nhận!
    .....
    Thương một người áo trắng
    Gọi tên bốn mùa dài
    Vườn hoa vàng mấy độ
    Mà nghe những tàn phai
    Thôi tôi ru em ngủ
    Trong nỗi đau tình cờ
    Hà Nội mùa thu tới
    Mưa rơi ướt mi xưa!
    (st)
    Được doublemoon sửa chữa / chuyển vào 05:17 ngày 20/05/2005

Chia sẻ trang này