1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bao giờ cho đến...ngày xưa!?!?!

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi rhythm_and_rain, 08/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rhythm_and_rain

    rhythm_and_rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ cho đến...ngày xưa!?!?!

    Khi những mối tình đã qua, khi nước mắt đã đi qua.
    Tôi nhớ những ngày thơ ấu như là cơn gió đã xa mất rồi.
    Nhớ những tháng ngày ấm êm, bên cha bên mẹ dấu yêu.
    Câu ru trưa hè miên man,
    Chị em thương mến bên nhau sớm chiều.

    Đã qua đi rồi tuổi thơ, đã qua đi rồi mộng mơ,
    Cuộc đời cuốn tôi đi qua bao nhiêu cuộc tình.
    Đã qua đi rồi tuổi thơ, đã qua đi rồi mộng mơ,
    Tình yêu đã cho tôi bao khổ đau cay đắng.
    Xa rồi những ước mơ xanh thơ ngây,
    Xa rồi, xa rồi tuổi thơ.

    Bao năm tháng đã đi qua, tôi đã không còn bé thơ.
    Tôi mơ thấy thời thơ ấu như ngàn ánh nến lung linh hiện về.
    Có những cánh diều trắng bay xôn xao sân trường cuối thu.
    Thương cô thương thầy năm xưa, bạn thân nay đã ra đi phương nào.

    Đã qua đi rồi tuổi thơ, đã qua đi rồi mộng mơ,
    Cuộc đời cuốn tôi đi qua bao nhiêu giông bão.
    Đã qua đi rồi tuổi thơ, đã qua đi rồi mộng mơ,
    Tình yêu xóa trên môi tôi nụ cười trẻ thơ.
    Xa rồi những ước mơ xanh thơ ngây,
    Xa rồi, xa rồi tuổi thơ.


    Được hanah82 sửa chữa / chuyển vào 22:53 ngày 05/09/2006
  2. CO

    CO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    0
    I have no idea
  3. Traibuidoi

    Traibuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ cho đến ngày xưa?
    Khi ta có thể dậy trể một tí vẩn không sợ trể học vì không có...kẹt xe.
    Khi ta có thể chạy xe đạp đi học qua nhửng ruộng rau muống, ruộng lúa ngay trong ven thành phố (Gò Vấp)
    Khi ta có thể dậy sớm chỉ để hít thở mùi không khí trong lành của sáng sớm khi chưa bị ô nhiểm vì nhửng chiếc xe tải.
    Khi ta có thể chở bạn gái cùng lớp đạp xe đi núi Bửu Long rồi đạp về Kỳ Hoà mà không biết mệt là gì.
    Khi trẻ con đúng nghỉa trẻ con, ngại ngùng khi phải nắm tay nhau chui vào địa đạo Củ Chi. Quá ngại đến nổi phải dùng khăn quàng nắm giửa hai đứa.
    Khi đi học về niềm vui tụ họp là một ly nước mía ngoài phố chứ không là một quán cafe hôm nay.
  4. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Bạn viết hay quá, nó cũng khiến tôi nhớ lại ngày xưa. Khi còn bé, nhà tôi ở ngay 1 con sông, ngay mom sông tự nhiên mọc lên cả ruộng sau muống và rau dừa, vô tư đến mức mấy cái bông màu tím, màu trắng của chúng cũng phải hái về chơi bán đề hàng... Cái thuở con nít còn được nhảy dây, chơi ô quan với lũ con nít cùng xóm và la ré lên khi bị ăn gian. Cái thuở hễ tí là mít ướt nhưng lại hí ha hí hửng vì mình 10 điểm mà thằng kế bên (học cùng lớp) được có 9... Lớn lên 1 tí, với biết bao thăng trầm vì cuộc sống, và hoàn cảnh, những đứa con nít ngày xưa giờ đã chững chạc hẳn, khu xóm cũ mấy anh chị thành đạt rất nhiều.
    Giờ dọn về đây, bọn con nít có tí tuổi đã tập tành hút thuốc, biết chửi thề và không bao giờ dạ thưa, có đứa mới 15 tuổi đã có thai... Chợt nhận ra, phải chăng cuộc sống đủ đầy thừa mứa hơn khiến con người chợt ít thành người hơn?
  5. banglangtim_fl

    banglangtim_fl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa có biết bao kỷ niệm,nào là những lúc tan trường là y như rằng la cà vào những quán tám với nhau, ăn hàng, ăn quá trùi luôn. Rồi những ngày thi cuối cấp phải lên nhà thầy học, xa ơi là xa, phải đi qua mấy con dốc, 4 đứa bạn chạy xe đạp cứ lên dốc rùi lại xuống, có những lúc trời mưa giữa đường phải núp dưới cây trứng cá, tiện lắm vừa trú mưa vừa hái trái trứng cá ăn lun hi hi,
    Tối đến học chung với nhau, nào là lấy mì gói ăn, pha cafe uống thức khuya học bài thế mà mình có bao giờ thức khuya đâu ngủ mất đất lun,cũng may là không bị rớt ,ka ka có một buổi tối còn rủ nhau đi ăn trộm xoài nhà người ta, chuẩn bị cây xào dài ơi là dài đi và kết quả là móc được trái non và xanh lè nhưng ăn vẫn thấy ngon làm sao, về nhà bị người lớn phát hiện và la cho một trận....... Nghĩ lại sao mà vui quá trùi lun
  6. rhythm_and_rain

    rhythm_and_rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Trùi, bây giờ mới biết bà từng đi hái trộm xoài đó, hihihi, giống tui quá!
  7. rhythm_and_rain

    rhythm_and_rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ cho đến ngày xưa? Ngày xưa của tôi chỉ mới cách đây 1 năm thôi, nhưng đã có rất nhiều thay đổi. Ra trường gần 1 năm và đi làm hơn nửa năm nay, dường như bao nhiêu thói quen trứơc đây đã thành quá khứ. Công việc thì ko nhiều nhưng những mối quan hệ đồng nghiệp, bạn bè cứ cuốn mình đi hết ngày này đến tháng nọ...Không còn những ngày rảnh rỗi lang thang khắp SG, những buổi tối nằm nhà xem phim mà ko chịu học bài ( bây giờ mình ko thể ngồi yên 1 chỗ để xem hết 1 bộ phim), những ngày cuối tuần cùng mẹ và chị đi shopping, những đêm Chủ Nhật chờ nghe NCKBH,...
  8. langtu_bacha

    langtu_bacha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi ko hoài niêm,có lẽ một phần không có thời gian,một phần ko muốn đánh thức những thứ đã ngủ yên,cho dù là máu thịt. Cứ sống đi đã,hết mình đi đã,khi nào ko còn đủ sức,sinh lực cạn kiệt,mỉm cười mà hoài niệm cũng đâu có muộn.
  9. tattoo

    tattoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Doc bai viet cua ban lam toi cung nho den ngay xua cua minh , vui co buon co, nhung buon thi khong muon noi lam gi, nhu ngay do ,hoc lop 7 or lop 8 gi do, ca dam ru nhau di nui Buu Long choi, dua co xe, dua khong, tui con trai thi co xe may, tui con gai thi co xe dap, the la co the to^''ng 4 dua con gai tren 1 xe may , con 2,3 dua con trai tren 1 xe dap...oi...nhung ngay xua than ai
  10. Jojo170279

    Jojo170279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Dạo này buồn quá, lang thang hoài mà chả biết làm gì nữa.Ngồi nhớ lại chuyện lúc còn nhỏ, vui buồn lẫn lộn.Nghĩ lại thấy đúng...bao giờ cho đến ngày xưa nhỉ???
    Mỗi khi bố làm về khuya mua bánh bông lan cho tụi mình ăn
    Mổi khi trưa nắng ngoại dắt đi bắt cua, bắt cá, hái sen
    Mỗi lần hè về là kéo nhau đi hái phượng làm **** ép vào trang vở
    Mỗi khi thèm ăn bánh khoai mì nướng là chạy ra ngõ có ngay
    Mỗi khi buồn hay ngày nghĩ là leo lên cây ổi cây xoài vừa ăn vừa khò

Chia sẻ trang này