1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bao giờ cho đến...ngày xưa!?!?!

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi rhythm_and_rain, 08/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. culanluasg

    culanluasg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    ngày xưa uhm ?? đó là những ngày không muốn nhớ nhưng không bao giờ quên được ,đó là những tháng ngày đói kém, những ngày nhìn thiên hạ ăn uống mà thèm thuồng,nhìn tách cà fê mà chảy nước dãi,là xếp hàng từ sáng đến trưa để mua một miếng cá nhám đã bị ôi,là phải thức dậy từ hai giờ sáng đi bỏ bánh mì,là phải vừa nấu cháo heo vừa học bài,là những tháng năm thi rớt đại học,là phải đi mua rau muống phải lội sình lúc ba giờ sáng ,là phải đi dạy thêm kiếm chút đỉnh tiền mua sách cũ,là nhìn những chiếc xe đạp nhật muốn rớt con mắt ....
    ngày xưa ghê gớm quá !!!
  2. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Nghe mà thương thật, hóa ra cái tuổi thơ của mình đẹp quá trời dù cũng te tua xơ mướp.
    Thế còn thuở yêu ai đó thì sao hả đại ca?
  3. rhythm_and_rain

    rhythm_and_rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Biết bao giờ mới có lại những ngày tháng mà tối tối 2 chị em cùng ngồi học bài, cùng nghe radio, lúc nghỉ em thường đàn cho chị hát, chị H thường hay qua phòng chị em mình, 3 chị em trò chuyện. Những buổi trưa đi học về, 2 chị em thay phiên nhau nấu cơm rồi vừa ăn vừa xem phim trên TV. Những ngày nghỉ, 2 chị em đi nhà sách hoặc shoping. Những trận cãi nhau, cào cấu nhau chỉ vì những chuyện không đâu để rồi chỉ 1 tiếng sau chị em mình lại nói chuyện như ko có gì xảy ra...
    Những ngày xưa ấy nay còn đâu...
  4. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa là cái ngày mà cả đám lâu la đi học quậy như quỉ sứ... ngây thơ hồn nhiên đến dường nào ..chẳng biết gì là tình yêu ..cư vô tư nô đùa ...mỗi 1 mùa hè lai nhặt hoa phượng xếp ****..ép vào tập.....rồi bỗng từ lâu lắm rồi mình ko còn nhìn thấy hoa phượng chợt 1 ngày gần đây ..chạy trên 1 con phố ..vo tình nhìn thấy màu hoa đỏ rực ..mới nhớ ra hoa phượng báo hiệu mùa hè...bao giờ cho đến ngày xưa?... không biết buồn ..khong biết khóc...khong biết nhớ ..khong biết đến khổ đau ...ước gì quay lại ngày xưa ..
  5. CO

    CO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    0
    Chờ
    Trán mẹ lấm tấm mồ hôi. Bàn tay khéo léo đang chăm chút nấu từng món ăn mà bố thích. thoáng chốc, bữa cơm chiều được dọn lên tươm tất. Bố thưởng thức kèm theo những gật đầu tán thưởng. Mẹ mỉm cười hạnh phúc.
    .....Đồng hồ điểm mười, mười một, rồi mười hai tiếng. Mẹ như chìm vào khoảng không trống vắng. Đi ra đi vào, ánh mắt không giấu được buồn lo. Thở dài, mòn mỏi... Mẹ lặng lẽ nâng chén cơm, hai dòng nước mắt chảy dài, mặn đắng.
    Bao giờ cho đến ngày xưa, đâu rồi cái gật đầu của bố...
  6. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Bạn khiến tôi nghĩ về câu chuyện của mẹ ở cái thuở tôi chỉ mới chập chững bước đi. Cha cứ rượu chè be bét, cảnh mẹ chờ cơm và những trận cãi vả... Khi tôi lớn, tình thương của cha có khác đi nhưng rồi ông vẫn dứt áo ra đi...
    Sẽ không bao giờ còn những cảnh ngày xưa...
  7. laituan_tc

    laituan_tc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cái Ngày xưa ấy chỉ còn là dĩ vãng .Con người ta đâu có ai sống mãi được với quá khứ dù nó luôn hiện về với những vẻ đẹp ko nhoà theo năm tháng chứ đừng nói đến kí ức đau buồn .Hãy vui lên và hướng tới một ngày mai tươi sáng
  8. CrzVT104

    CrzVT104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    ...Ừ ngày xưa bao giờ chẳng thế?! Cứ làm con người ta nhớ hoài dù là xấu hay tốt. Nếu xấu, con người ta thường không muốn nhớ đến nhưng lại không làm thế được. Còn nếu tốt thì con người ta cứ muốn nhắc đến hoài nhưng có đôi lúc lại quên đi. Ngày xưa vẫn là ngày xưa thôi, hiện tại vẫn là hiện tại, hãy sống cho ngày hôm nay nhiều hơn...
  9. langtu_bacha

    langtu_bacha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Công nhận,đời đôi khi khù khoằm thế đấy,quên quên nhớ nhớ,chẳng hiểu ra làm sao cả.Mình đọc được ở đâu đấy có câu: Lấy ước mơ để nuôi dưỡng thực tại hay giữ quá khứ để giết chết tương lai,chon cái nào tuỳ bạn.Hic,nghe ra có vẻ triết học nhưng đôi khi ngẫm từ bản thân mình,ko có cái rễ thì lấy gì ra nuôi cái ngọn đang khao khát vươn lên thê này nhỉ
  10. CO

    CO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    0
    Nếu buổi sáng hôm nay, ngày đầu tiên đến trường sau ba tháng nghỉ hè, các em có nghe được trái tim mình đập rộn ràng vì sắp gặp lại bạn bè cùng lớp, sắp nhìn lại một cách luyến tiếc những dấu vết quen thuộc trên mặt gỗ, dưới hộc bàn cũ (vì đã phải đổi lớp khác), ngửi được một mùi thơm dịu dàng nhưng ngây ngất tỏa ra từ những trang sách mới đang nằm mở trên tay các em, thì cũng chính là với nhịp đập rộn ràng ấy của trái tim mà tôi đã bắt gặp, đã nghe thấy đã nhìn ngắm, đã ngất ngây thuở đó không lâu là bao.
    Nếu buổi sáng hôm nay, ngồi trong lớp học, giữa bốn bức tường còn xông ngái mùi vôi mới quét làm các em ngộp thở, tấm bản đồ Việt Nam treo trên vách trước mặt có làm các em tưởng đến những bài Địa Lý khô khan, cây thước kẻ bằng gỗ mun trên tay thầy (cô) đập trên mặt bàn có làm cho mạch máu trong cơ thể các em đôi lúc muốn ngưng chảy, thì chính là tôi đã hết sức giống các em buổi sáng hôm đó cách đây nào có xa xôi gì.
    Nếu buổi sáng hôm nay, ngày bắt đầu cho một năm học mới?
    Ôi bao nhiêu ngày tựu trường trong đời ta!

Chia sẻ trang này